1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fool có nuôi một con vẹt... Con vẹt Fool mới mua được từ chuyến du lịch balo sang Somali! Khi mua người bán nói con vẹt rất thông minh và nói rất giỏi.
    Mang về nhà mãi mà không thấy con vẹt nói tiếng nào, Fool bực mình và quyết định dạy cho vẹt nói. Fool cầm cái điện thoại và suốt ngày bi bô:
    - Alo... Alo...
    - Bí bô... Bí bô...
    Fool nói ngày này qua ngày khác mà con vẹt vẫn không chịu nói. Cuối cùng, một bữa Fool tăng cường độ lên và alo suốt ngày...
    - Alo alo alo alo...
    COn vẹt bực mình trả lời: - máy bận!
    Jeno
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fool có nuôi một con vẹt... Con vẹt Fool mới mua được từ chuyến du lịch balo sang Somali! Khi mua người bán nói con vẹt rất thông minh và nói rất giỏi.
    Mang về nhà mãi mà không thấy con vẹt nói tiếng nào, Fool bực mình và quyết định dạy cho vẹt nói. Fool cầm cái điện thoại và suốt ngày bi bô:
    - Alo... Alo...
    - Bí bô... Bí bô...
    Fool nói ngày này qua ngày khác mà con vẹt vẫn không chịu nói. Cuối cùng, một bữa Fool tăng cường độ lên và alo suốt ngày...
    - Alo alo alo alo...
    COn vẹt bực mình trả lời: - máy bận!
    Jeno
  3. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày họp mặt trung thu box BK, Tiểu Bảo đến nhà Yup rủ cô nàng đi họp. Hai người ám hiệu trước là khi nào Yup thả một đồng xu xuống thì anh mới được lên vì cô này ở tận lầu 5. Đến giờ hẹn Yup thả 1 đồng xu xuống nhưng một lát vẫn không thấy anh chàng Tiểu Bảo đâu cả , rồi thả lần thứ hai , thứ ba. Tức quá , cô chạy xuống thấy anh chàng đang lom khom tìm kiếm gì đó .
    Yup hỏi :anh tìm chìa khóa à?
    Tiểu Bảo trả lời :Không anh tìm ba đồng xu của em , lỡ mất thì lần sau không có cái để làm ám hiệu.
    Yup xòe tay ra và trong tay Yup là một đồng xu có buộc sợi dây dài.
    A.K em kết nghĩa của cháu họ A.Q
    Better than nothing
    Được AnhKien sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 29/08/2003
  4. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày họp mặt trung thu box BK, Tiểu Bảo đến nhà Yup rủ cô nàng đi họp. Hai người ám hiệu trước là khi nào Yup thả một đồng xu xuống thì anh mới được lên vì cô này ở tận lầu 5. Đến giờ hẹn Yup thả 1 đồng xu xuống nhưng một lát vẫn không thấy anh chàng Tiểu Bảo đâu cả , rồi thả lần thứ hai , thứ ba. Tức quá , cô chạy xuống thấy anh chàng đang lom khom tìm kiếm gì đó .
    Yup hỏi :anh tìm chìa khóa à?
    Tiểu Bảo trả lời :Không anh tìm ba đồng xu của em , lỡ mất thì lần sau không có cái để làm ám hiệu.
    Yup xòe tay ra và trong tay Yup là một đồng xu có buộc sợi dây dài.
    A.K em kết nghĩa của cháu họ A.Q
    Better than nothing
    Được AnhKien sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 29/08/2003
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Trến 1 chuyến máy bay Boeing đắt tiền sang ... Châu Âu , có cơ trưởng , 1cô tiếp viên người mẫu vô cùng xinh đẹp và 3 thành viên ưu tú nhất của 3 trường Beikha , Kinter và ĐH mỏ - địa chất . Đang trò chuyện vui vẻ thì máy bay gặp sự cố ở phần động cơ , và cơ trưởng thông báo cần phải giảm khối lượng để có thể an toàn đáp xuống .
    Đầu tiên là anh chàng mỏ , vơ vét lấy hàng đống thùng hộp cacton quăng ra khỏi khoang hành lý , để rơi rớt cơ man nào là kim loại quí , vàng bạc ... cô tiếp viên thấy vậy hỏi :" sao anh không thấy tiếc à ?" và nhận được câu trả lời khiến cô ta xém ngất xỉu " những thứ này ở trường ĐH mỏ của tôi đầy rẫy , tính mạng quan trọng hơn hết " :-)
    Anh Beikha thấy vậy ,cũng vào khoang hành lý lấy ra hàng trăm cái computer P4 và những linh kiện điện tử công nghệ nano mà cả thế giớ mơ ước (????) quẳng xuống biển . Cô tiếp viên thấy vậy còn ngạc nhiên hơn và cũng hỏi tương tự . Câu trả lời còn khiến cô ta bị choáng hơn :" À , mấy đồ này trường tôi bán ve chai cả đống , không ai thèm lấy !!!!"
    Anh SV Kinter nghe 2 người nói , lâp tức túm cổ 2 anh chàng còn lại quẳng xuống biển ...( đừng khoá nick nhé !) cô tiếp viên cũng không hiểu nguyên nhân và đặt câu hỏi , các bạn biết anh ta trả lời như thế nào không ??
    " À , tiếc làm chi , mấy thằng xạo như vậy trường tôi nhiều đếm không xuể "
    :-)
    :-)
    :-)
    NoThing is Successful than Success
  6. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Trến 1 chuyến máy bay Boeing đắt tiền sang ... Châu Âu , có cơ trưởng , 1cô tiếp viên người mẫu vô cùng xinh đẹp và 3 thành viên ưu tú nhất của 3 trường Beikha , Kinter và ĐH mỏ - địa chất . Đang trò chuyện vui vẻ thì máy bay gặp sự cố ở phần động cơ , và cơ trưởng thông báo cần phải giảm khối lượng để có thể an toàn đáp xuống .
    Đầu tiên là anh chàng mỏ , vơ vét lấy hàng đống thùng hộp cacton quăng ra khỏi khoang hành lý , để rơi rớt cơ man nào là kim loại quí , vàng bạc ... cô tiếp viên thấy vậy hỏi :" sao anh không thấy tiếc à ?" và nhận được câu trả lời khiến cô ta xém ngất xỉu " những thứ này ở trường ĐH mỏ của tôi đầy rẫy , tính mạng quan trọng hơn hết " :-)
    Anh Beikha thấy vậy ,cũng vào khoang hành lý lấy ra hàng trăm cái computer P4 và những linh kiện điện tử công nghệ nano mà cả thế giớ mơ ước (????) quẳng xuống biển . Cô tiếp viên thấy vậy còn ngạc nhiên hơn và cũng hỏi tương tự . Câu trả lời còn khiến cô ta bị choáng hơn :" À , mấy đồ này trường tôi bán ve chai cả đống , không ai thèm lấy !!!!"
    Anh SV Kinter nghe 2 người nói , lâp tức túm cổ 2 anh chàng còn lại quẳng xuống biển ...( đừng khoá nick nhé !) cô tiếp viên cũng không hiểu nguyên nhân và đặt câu hỏi , các bạn biết anh ta trả lời như thế nào không ??
    " À , tiếc làm chi , mấy thằng xạo như vậy trường tôi nhiều đếm không xuể "
    :-)
    :-)
    :-)
    NoThing is Successful than Success
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều vàng của thế kỷ 22, cặp vợ chồng Jeno Dungnhi132 già cúp bình thiết đang ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn rất tình tứ. Chợt lão bà khẽ nói:
    - Tôi còn nhớ, ngày xưa quen nhau, ông thường hay vuốt tóc tôi.
    Lão ông Jeno mái đầu bạc phơ, tay yếu chân run nhưng hiểu ý vợ, bèn quàng tay qua nhẹ vuốt mái tóc vợ. Dungnhi hạnh phúc vô cùng, tiếp :
    - Ông cũng thường ôm tôi vào lòng mỗi khi một cơn gió nhẹ thoảng qua.
    Chẳng chút chần chừ, ông lão Jeno choàng tay qua vai nguời vợ, kéo bà ta lại thật gần, 2 cái đầu tựa vào nhau... Hic hic, quá mùi... Kỷ niệm xưa quay về tràn đầy trong ký ức. Dungnhi132 lúc này nhập vai lắm rồi, thầm thì:
    -Và muội còn nhớ, huynh vẫn rất thích cắn cắn cái lỗ tai của muội!

    Ông lão Jeno chợt đứng dậy, bảo rằng:
    - Bà chờ một xíu, để tui đi lấy hàm răng giả cái!
    ....
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều vàng của thế kỷ 22, cặp vợ chồng Jeno Dungnhi132 già cúp bình thiết đang ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn rất tình tứ. Chợt lão bà khẽ nói:
    - Tôi còn nhớ, ngày xưa quen nhau, ông thường hay vuốt tóc tôi.
    Lão ông Jeno mái đầu bạc phơ, tay yếu chân run nhưng hiểu ý vợ, bèn quàng tay qua nhẹ vuốt mái tóc vợ. Dungnhi hạnh phúc vô cùng, tiếp :
    - Ông cũng thường ôm tôi vào lòng mỗi khi một cơn gió nhẹ thoảng qua.
    Chẳng chút chần chừ, ông lão Jeno choàng tay qua vai nguời vợ, kéo bà ta lại thật gần, 2 cái đầu tựa vào nhau... Hic hic, quá mùi... Kỷ niệm xưa quay về tràn đầy trong ký ức. Dungnhi132 lúc này nhập vai lắm rồi, thầm thì:
    -Và muội còn nhớ, huynh vẫn rất thích cắn cắn cái lỗ tai của muội!

    Ông lão Jeno chợt đứng dậy, bảo rằng:
    - Bà chờ một xíu, để tui đi lấy hàm răng giả cái!
    ....
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến bay , có bốn hành khách , Fool Again quốc tịch Beikha , Yup quốc tịch Kinter và Jabiluka quốc tịch Sec cùng Shogun quốc tịch 7X . Chuyến bay gặp sự cố . Động cơ bên trái nổ cái bùm , Động cơ bên phải rớt ra cái bịch . Máy bay rơi tự do . Các hành khàch vội vàng viết di chúc . Trong lúc ấy , 4 người kia quyết định ,nếu ai còn may mắn sống sót , sẽ làm đám tang cho những người bị chết và chôn cùng với mỗi người chết 200k gọi là " tỏ lòng thương tiếc " .
    Cuối cùng , máy bay rớt và chỉ có duy nhất một người ra đi : Shogun
    Ngày ... tháng ... năm...
    Jalubika : hu hu hu , sao cái gã kia không chết quách đi mà lại là anh hả ( Fool ) . Khóc xong , Jalubika bỏ 200k vô .
    Yip : Híc , sao không phải là tui chứ , nếu tui chết tui nhận được 600k rồi . Híc tờ sec 200k nè . Xuống dưới mà xài . ( vậy là cô nàng chẳng tốn xu nào cả )
    Fool : Cảm ơn anh . Hãy nhận lấy 200k này của em trai .Nhưng mà em cũng xài sec luon . Đây là tờ sec 600k của em , anh thối lại cho em 400k nhá . Nói xong , Fool thả tờ sec 600k vô hòm , tỉnh bơ lấy 200k và tờ sec của Yup ra ...bỏ túi . Đi dzìa
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  10. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến bay , có bốn hành khách , Fool Again quốc tịch Beikha , Yup quốc tịch Kinter và Jabiluka quốc tịch Sec cùng Shogun quốc tịch 7X . Chuyến bay gặp sự cố . Động cơ bên trái nổ cái bùm , Động cơ bên phải rớt ra cái bịch . Máy bay rơi tự do . Các hành khàch vội vàng viết di chúc . Trong lúc ấy , 4 người kia quyết định ,nếu ai còn may mắn sống sót , sẽ làm đám tang cho những người bị chết và chôn cùng với mỗi người chết 200k gọi là " tỏ lòng thương tiếc " .
    Cuối cùng , máy bay rớt và chỉ có duy nhất một người ra đi : Shogun
    Ngày ... tháng ... năm...
    Jalubika : hu hu hu , sao cái gã kia không chết quách đi mà lại là anh hả ( Fool ) . Khóc xong , Jalubika bỏ 200k vô .
    Yip : Híc , sao không phải là tui chứ , nếu tui chết tui nhận được 600k rồi . Híc tờ sec 200k nè . Xuống dưới mà xài . ( vậy là cô nàng chẳng tốn xu nào cả )
    Fool : Cảm ơn anh . Hãy nhận lấy 200k này của em trai .Nhưng mà em cũng xài sec luon . Đây là tờ sec 600k của em , anh thối lại cho em 400k nhá . Nói xong , Fool thả tờ sec 600k vô hòm , tỉnh bơ lấy 200k và tờ sec của Yup ra ...bỏ túi . Đi dzìa
    Sa mạc hoang vu và nóng .

Chia sẻ trang này