1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dân XD
    Sau khi học thành tài, fool rời Beikha và vào làm tại một công ty xây dựng. Nhờ tài trí hơn người từ khi còn hoạt động trong box BK, fool dần dần leo lên chức đội trưởng đội thi công . Một buổi chiều thứ bảy, fool đi ra từ nhà băng, áo quần bả nh bao khoác trên vai là một túi tiền to tướng để về phát lương. Chàng vừa đi vừa hát , giai điệu của bài hình như là ?oFool again?, mải ca hát , nên fool không thấy ba bóng đen bám theo mình. Lúc fool phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn, bọn chúng chỉ cách chàng vài mét, fool không thể giở khinh công thượng thặng để ?chạy. Fool nghĩ thầm với võ công kinh dị của mình khó có thể cầm cự với bọn chúng một hiệp, chàng bèn rẽ vào một căn nhà đang xây dựng để vừa ? vừa tìm kế thoát thân, Fool bước vào thì ba tên cướp đã bao vây và dồn Fool nhà ta vào góc tường .
    Fool nhìn quanh rồi run run nói : Nãy giờ ta nhịn đủ rồi, nếu bọn bay cảm thấy xương thịt cứng như bức tường này thì nhào vô.
    Nói vừa dứt lời Fool dùng chiêu Phượng Dực Hoành Phong đánh cùi chỏ về phía tường bên trái , bụi bay mù mịt , rầm một mảng tường bị thủng,chờ vài giây thấy có vẻ chưa đủ thuyết phục, Fool ta sử tiếp chiêu Phượng Dực Kim Chung vào bức tường bên phải, lần này có vẻ fool giở tám thành công lực, bụi tung mịt mù và bức tường cũng thủng một chỗ khá lớn. Ba tên đạo tặc vô cùng choáng váng và kinh khiếp trước võ nghệ cao cường của Fool nên cả ba hoảng sợ bỏ chạy.
    Fool bước ra cửa, miệng lẩm bẩm : .
    Mình biết trước rồi mà không ngờ?may mà ta chưa dùng đến chiêu Lôi Công Cước nếu không có lẽ căn nhà này sập đè chết mình rồi.
    A.K
    Better than nothing
    Được AnhKien sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 08/09/2003
  2. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dân XD
    Sau khi học thành tài, fool rời Beikha và vào làm tại một công ty xây dựng. Nhờ tài trí hơn người từ khi còn hoạt động trong box BK, fool dần dần leo lên chức đội trưởng đội thi công . Một buổi chiều thứ bảy, fool đi ra từ nhà băng, áo quần bả nh bao khoác trên vai là một túi tiền to tướng để về phát lương. Chàng vừa đi vừa hát , giai điệu của bài hình như là ?oFool again?, mải ca hát , nên fool không thấy ba bóng đen bám theo mình. Lúc fool phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn, bọn chúng chỉ cách chàng vài mét, fool không thể giở khinh công thượng thặng để ?chạy. Fool nghĩ thầm với võ công kinh dị của mình khó có thể cầm cự với bọn chúng một hiệp, chàng bèn rẽ vào một căn nhà đang xây dựng để vừa ? vừa tìm kế thoát thân, Fool bước vào thì ba tên cướp đã bao vây và dồn Fool nhà ta vào góc tường .
    Fool nhìn quanh rồi run run nói : Nãy giờ ta nhịn đủ rồi, nếu bọn bay cảm thấy xương thịt cứng như bức tường này thì nhào vô.
    Nói vừa dứt lời Fool dùng chiêu Phượng Dực Hoành Phong đánh cùi chỏ về phía tường bên trái , bụi bay mù mịt , rầm một mảng tường bị thủng,chờ vài giây thấy có vẻ chưa đủ thuyết phục, Fool ta sử tiếp chiêu Phượng Dực Kim Chung vào bức tường bên phải, lần này có vẻ fool giở tám thành công lực, bụi tung mịt mù và bức tường cũng thủng một chỗ khá lớn. Ba tên đạo tặc vô cùng choáng váng và kinh khiếp trước võ nghệ cao cường của Fool nên cả ba hoảng sợ bỏ chạy.
    Fool bước ra cửa, miệng lẩm bẩm : .
    Mình biết trước rồi mà không ngờ?may mà ta chưa dùng đến chiêu Lôi Công Cước nếu không có lẽ căn nhà này sập đè chết mình rồi.
    A.K
    Better than nothing
    Được AnhKien sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 08/09/2003
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    clap clap clap ( vỗ tay), ông AnhKiên này tui để ý ổng lâu lắm rồi nhe, ổng thường thập thò ở đây hoài à, bữa nay mới chịu xuất chiêu đó. Khá lắm, cái nhà ấy tui xây được thì tui fải giải toả được chứ, hì hì
    Hãy đợi đấy, nhưng trước tiên tặng bác 5* nhé
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    clap clap clap ( vỗ tay), ông AnhKiên này tui để ý ổng lâu lắm rồi nhe, ổng thường thập thò ở đây hoài à, bữa nay mới chịu xuất chiêu đó. Khá lắm, cái nhà ấy tui xây được thì tui fải giải toả được chứ, hì hì
    Hãy đợi đấy, nhưng trước tiên tặng bác 5* nhé
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    May mà ...
    HipsonyoongFool ở quê nhờ bán đất mà trở nên giàu có , túi rủng rỉnh đầy tiền .. bèn rủ nhau lên Sì Gòong cho biết đó biết đây , mở mang tầm hỉu biết . Đến một quán nước nọ cả 2 liền ghé vào :
    Chủ quán đon đả chạy ra :
    - Thưa ... 2 anh dùng chi ạ ?
    Fool :
    - Thế ở quán em có gì "đặc biệt" nhỉ ?
    Chủ quán :
    - Thưa ... quán em có " Sữa tươi " và " Bia tươi " ngon tuyệt ạ , uống vào mát rười rượi . Hết ý luôn
    - Vậy .. cho tụi anh .. 2 sữa nào . Nhớ phải thật tươi đấy nhá !
    Lập tức chị chủ quán bước vào sau quấy lấy ra 2 cái ly lớn , vạch áo .. và chỉ một loáng , đã đầy tràn cả 2 ly . Fool và Hisonyoong há hốc mồm vì kinh ngạc .
    Fool :
    - Đến giờ tớ mới biết món sữa tươi là như thế nào đấy .
    Hisonyoong:
    - Ừ ừ ... may mà hồi nãy tớ không gọi " bia tươi " ... không thì " chết thẳng cẳng " rùi
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 11/09/2003
  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    May mà ...
    HipsonyoongFool ở quê nhờ bán đất mà trở nên giàu có , túi rủng rỉnh đầy tiền .. bèn rủ nhau lên Sì Gòong cho biết đó biết đây , mở mang tầm hỉu biết . Đến một quán nước nọ cả 2 liền ghé vào :
    Chủ quán đon đả chạy ra :
    - Thưa ... 2 anh dùng chi ạ ?
    Fool :
    - Thế ở quán em có gì "đặc biệt" nhỉ ?
    Chủ quán :
    - Thưa ... quán em có " Sữa tươi " và " Bia tươi " ngon tuyệt ạ , uống vào mát rười rượi . Hết ý luôn
    - Vậy .. cho tụi anh .. 2 sữa nào . Nhớ phải thật tươi đấy nhá !
    Lập tức chị chủ quán bước vào sau quấy lấy ra 2 cái ly lớn , vạch áo .. và chỉ một loáng , đã đầy tràn cả 2 ly . Fool và Hisonyoong há hốc mồm vì kinh ngạc .
    Fool :
    - Đến giờ tớ mới biết món sữa tươi là như thế nào đấy .
    Hisonyoong:
    - Ừ ừ ... may mà hồi nãy tớ không gọi " bia tươi " ... không thì " chết thẳng cẳng " rùi
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 11/09/2003
  7. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Bữa nọ buồn tình, box BK tổ chức Hội thi Người ở dơ nhất box. Anh Fool@ nhà em thì công nhận cũng có ở dơ thiệt, nhưng nhình thành phần tham dự thấy toàn cao thủ võ lâm như anh nhatpc@, bác Whisper@, chú Sal@..., nên ảnh cũng rét, thôi đành đi coi vậy.
    Đến hội thi, anh Fool@ ngồi dưới xem các cao thủ trổ tài. Nhìn chung ai cũng có tuyệt chiêu (cái này thuộc về chuyện riêng, hổng kể được, chỉ những ai có đi xem mới biết thui), đặt biệt là bác nhatpc@ được xem là nhiều triển vọng đoạt HCV. Cuối cùng cũng đến hồi trao giải, mọi người đều hồi hợp đoán xem bác nhatpc@ có đoạt giải không, hay la chú Sal làm một cú về đích ngoạn mục. Lúc đó anh Fool nhà em cũng đang hồi hộp, nhưng tự nhiên bỗng thấy ngứa ở chỗ-ai-cũng-biết -là -chỗ -nào- đấy quá, chịu không nổi, bèn cởi cái quần Jean hiệu mà em đã cẩn thận ủi cho từ sáng ra để bắt rận. Lập tức cả hội trường nổi lên tiếng xì xầm càng lúc càng to, đến nỗi cuối cùng BGK cũng phải chú ý. Họ liền kéo xuống xăm soi, ngắm nghía, ghi chép, chụp ảnh rào rào và sau khi bàn bạc, họ đã quyết định trao cho anh ấy HCV. Anh Fool đang mải mê bắt rận, khi nhìn lên thì thấy mình đang đứng giữa một rừng người vây quanh, bên cạnh là cái quần Jean, đứng chong như đang được mặc vào một con manơcanh vô hình!
    Khỏi nói thì chắc các bác cũng biết hôm đó anh nhatpc@ đến mức nào!!
    Hôm đó em cũng được chụp hình phỏng vấn quá trời với tư cách là phu nhân người đoạt HCV, và là người đã đích thân ủi cái quần Jean danh tiếng ấy. Thế nhưng mà cho đến bây giờ em cũng vẫn không biết là hôm đó anh Fool bị ngứa thiệt hay là do không chịu nổi bộ mặt ta-sắp-đoạt-HCV hôm đó của bác nhatpc@ nữa....
  8. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Bữa nọ buồn tình, box BK tổ chức Hội thi Người ở dơ nhất box. Anh Fool@ nhà em thì công nhận cũng có ở dơ thiệt, nhưng nhình thành phần tham dự thấy toàn cao thủ võ lâm như anh nhatpc@, bác Whisper@, chú Sal@..., nên ảnh cũng rét, thôi đành đi coi vậy.
    Đến hội thi, anh Fool@ ngồi dưới xem các cao thủ trổ tài. Nhìn chung ai cũng có tuyệt chiêu (cái này thuộc về chuyện riêng, hổng kể được, chỉ những ai có đi xem mới biết thui), đặt biệt là bác nhatpc@ được xem là nhiều triển vọng đoạt HCV. Cuối cùng cũng đến hồi trao giải, mọi người đều hồi hợp đoán xem bác nhatpc@ có đoạt giải không, hay la chú Sal làm một cú về đích ngoạn mục. Lúc đó anh Fool nhà em cũng đang hồi hộp, nhưng tự nhiên bỗng thấy ngứa ở chỗ-ai-cũng-biết -là -chỗ -nào- đấy quá, chịu không nổi, bèn cởi cái quần Jean hiệu mà em đã cẩn thận ủi cho từ sáng ra để bắt rận. Lập tức cả hội trường nổi lên tiếng xì xầm càng lúc càng to, đến nỗi cuối cùng BGK cũng phải chú ý. Họ liền kéo xuống xăm soi, ngắm nghía, ghi chép, chụp ảnh rào rào và sau khi bàn bạc, họ đã quyết định trao cho anh ấy HCV. Anh Fool đang mải mê bắt rận, khi nhìn lên thì thấy mình đang đứng giữa một rừng người vây quanh, bên cạnh là cái quần Jean, đứng chong như đang được mặc vào một con manơcanh vô hình!
    Khỏi nói thì chắc các bác cũng biết hôm đó anh nhatpc@ đến mức nào!!
    Hôm đó em cũng được chụp hình phỏng vấn quá trời với tư cách là phu nhân người đoạt HCV, và là người đã đích thân ủi cái quần Jean danh tiếng ấy. Thế nhưng mà cho đến bây giờ em cũng vẫn không biết là hôm đó anh Fool bị ngứa thiệt hay là do không chịu nổi bộ mặt ta-sắp-đoạt-HCV hôm đó của bác nhatpc@ nữa....
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái này đáp lễ bác Jeno@ nè, thì ra lâu nay hắn đưa mình lên thớt bên này mà mình không biết, hừm
    Anh Jeno@ vốn là công tử Bạc liêu, đi a gù xài đồ hiệu, nhưng vì ăn nhậu, bài bạc và dại gái wá mà đã phải bán đến cái quần đùi cuối cùng, để trở thành vô sản giống như bác Wisper@ nhà bên cạnh
    Đối với anh Jeno mà nói thì không mặc gì cũng không thành vấn đề, mát là khác, nhưng khổ nỗi nhỡ em yêu quen qua TTVNOL là dungnhi@ đến thăm đột xuất thì kẹt quá! Thế cho nên anh mới tìm hết trong nhà, cuối cùng cũng tìm được một cái lu bể đít, leo vô trong đó và mỗi lần muốn đi đâu thì rinh cả cái lu theo. Anh Jeno@ không hề lấy đó làm buồn, ngược lại còn hết sức hài lòng về cái quần của mình!
    Nhưng mà hôm nay thì anh Jeno đang lo! Chả là dungnhi bảo là ngày mai sẽ đến thăm làm quen nhân Trung thu, vậy mà trong nhà chẳng có gì để tiếp đãi em cho tử tế!
    Vậy là Jeno@ nảy ra ý định, nửa đêm mò qua nhà bác Wisper@.
    Bác W@ đang đắp cánh cửa ngủ ngon lành thi nghe tiếng động sau nhà. Nghe ngóng một hồi thì bác cũng biết đó là ai. Là tiền bối, lại đồng cảnh nên bác hết sức thấu hiểu, nhưng bác cũng giận cái thằng trẻ người non dạ, bèn lên tiếng rầy:
    -Cơm không có ăn, quần không có mặc mà còn dại gái. Thôi về ngủ đi!
    J@ đang bò lồm cồm thì bị phát hiện, vừa giật mình vừa quê độ, đứng ngẩn ra. Bác W@ giận quá hét:

    - VỀ MAU! KHÔNG TAO TUNG CÁI MỀN LÀ BỂ CÁI QUẦN CỦA MÀY BAY GIỜ!!!
    J@ hoảng quá rinh cái lu chạy xịt khói về nhà! Thôi, thế là không có gì để đãi em dungnhi@nhân Trung thu rồi !!!!
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái này đáp lễ bác Jeno@ nè, thì ra lâu nay hắn đưa mình lên thớt bên này mà mình không biết, hừm
    Anh Jeno@ vốn là công tử Bạc liêu, đi a gù xài đồ hiệu, nhưng vì ăn nhậu, bài bạc và dại gái wá mà đã phải bán đến cái quần đùi cuối cùng, để trở thành vô sản giống như bác Wisper@ nhà bên cạnh
    Đối với anh Jeno mà nói thì không mặc gì cũng không thành vấn đề, mát là khác, nhưng khổ nỗi nhỡ em yêu quen qua TTVNOL là dungnhi@ đến thăm đột xuất thì kẹt quá! Thế cho nên anh mới tìm hết trong nhà, cuối cùng cũng tìm được một cái lu bể đít, leo vô trong đó và mỗi lần muốn đi đâu thì rinh cả cái lu theo. Anh Jeno@ không hề lấy đó làm buồn, ngược lại còn hết sức hài lòng về cái quần của mình!
    Nhưng mà hôm nay thì anh Jeno đang lo! Chả là dungnhi bảo là ngày mai sẽ đến thăm làm quen nhân Trung thu, vậy mà trong nhà chẳng có gì để tiếp đãi em cho tử tế!
    Vậy là Jeno@ nảy ra ý định, nửa đêm mò qua nhà bác Wisper@.
    Bác W@ đang đắp cánh cửa ngủ ngon lành thi nghe tiếng động sau nhà. Nghe ngóng một hồi thì bác cũng biết đó là ai. Là tiền bối, lại đồng cảnh nên bác hết sức thấu hiểu, nhưng bác cũng giận cái thằng trẻ người non dạ, bèn lên tiếng rầy:
    -Cơm không có ăn, quần không có mặc mà còn dại gái. Thôi về ngủ đi!
    J@ đang bò lồm cồm thì bị phát hiện, vừa giật mình vừa quê độ, đứng ngẩn ra. Bác W@ giận quá hét:

    - VỀ MAU! KHÔNG TAO TUNG CÁI MỀN LÀ BỂ CÁI QUẦN CỦA MÀY BAY GIỜ!!!
    J@ hoảng quá rinh cái lu chạy xịt khói về nhà! Thôi, thế là không có gì để đãi em dungnhi@nhân Trung thu rồi !!!!

Chia sẻ trang này