1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    giang hồ đồn đại
    đạo tặc kể rằng
    ăn mày bốn bể
    bị gậy năm châu
    dù ở tận đâu
    ngày 10/09
    cũng phải quay về
    ra mắt tân bang chủ cái bang.​
    truyện kể rằng , ngày 10/09 năm ấy , cái bang mở hội tranh tài để chọn ra tân bang chủ cái bang . ăn mày , hào kiệt khắp chốn đổ dồn về , ai cũng mong được ngồi lên cái ghế vua ăn mày đấy .
    Trải qua 9999 vòng sơ tuyển , từ vòng hồ sơ , ngoại hình , đến vòng thi chửi lộn... cuối cùng chỉ còn có 5 người bước vào chặng so tài cuối cùng . 5 người đó là :
    tửu nhập thiền ông mê ..phụ nữ : Wishper
    bạch diện thư sinh sát ...gái vô địch thủ : Jeno
    giáo chủ công công giáo : Fool Again
    phó bang chủ ăn mày tức tứ hải lang thang nhậu mút mùa : Chec
    và người cuối cùng : Đông tà ái nữ tiểu quỷ Dung nhi
    5 đấu thủ bước lên sàn đấu : quy tắc là ai còn tồn tại đến cuối trận sẽ là người chiến thắng .
    Vừa vào trận , Wishper đã nhào ngay tới bên Dung nhi , Không biết là chiêu thức chi , chỉ thấy Wish lão ông mắt đỏ như máu , nước dãi dầm dìa . Em dung nhi chỉ còn biết dùng chiêu vắt giò lên cổ mà chạy . Chạy một hồi thì giò bị vướng vào cổ nên chuyển thành chiêu vắt giò lên cổ mà lăn . Lão Wish đuổi theo phờ râu lun.
    Còn về phần Jeno và Fool , cả hai xông vào nhau , tung ra trăm loại quyền cước , từ thần kê mổ giun đến tinh xà nấu cháo , ý lôn tinh xà đánh tháo , lôn nữa là tinh xà sủi cảo . ý không phải , tinh xà hút máu mới đúng . Cuối cùng , Jeno tung ra đòn độc , lên gối thẳng vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy . Mọi người nghe một tiếng hự , Jeno cười thâm hiểm : "đi đời trai nhe em" , bỗng nhiên Fool giáo chủ phang hai cùi chỏ vào ngay mặt Jeno , ba cái răng cửa vẫy cánh ra đi , gạt lệ chia tay cùng ...hàm lợi . Jeno kinh hoàng ngó Fool bình thản đứng ...gãi chân : " Cái điểm yếu duy nhất đó , ta đã loại bỏ từ lâu lắm rồi , mi có lên gối cũng vô ích hahaha"
    Nói về Chec lão phó bang chủ , từ nãy đến giờ không hề xông trận mà chỉ ngồi một chỗ ê a : " Lạy ông đi qua , lạy bà đi lại ..."
    Trận chiến đang hồi nảy lửa thì bỗng nhiên một tiếng ...sủa vang dậy trời đất . Một đàm 300 con becgiê không biết từ đâu xông vào . Hóa ra là do lão Chec , trong những năm tháng hành nghề , đã cùng các thành viên cái bang nhiều lần trộm chó để nhậu , nay hội đồng chó mới tập rung lực lượng , tấn công vào đại hội cái bang trả thù . Wish , Chec , Fool , Jeno bị chó quần tơi tả .Đúng lúc ấy Dung nhi hét lên , quả cảm xông vào đàn chó mà cắn túi bụi , lúc cắn đầu , khi cắm mõm , lúc cắn tai , khi cắn bụng . Sau 10 phút kịch liệt , nhiệt tình cắn . 300 con becgie được đưa đi cấp cứu trong...nhà bếp cái bang . Dung Nhi nhờ đó mà thu phục được lòng tin của ăn mày khắp nơi , và được tôn lên ngôi vị bang chủ cái bang . Cũng từ đó , danh hiệu của nữ bang chủ cái bang này được thêm vô mấy chữ " Cắn chó vô địch thủ"
    Sa mạc hoang vu và nóng .
    Được desertfox sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 10/09/2003
  2. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    giang hồ đồn đại
    đạo tặc kể rằng
    ăn mày bốn bể
    bị gậy năm châu
    dù ở tận đâu
    ngày 10/09
    cũng phải quay về
    ra mắt tân bang chủ cái bang.​
    truyện kể rằng , ngày 10/09 năm ấy , cái bang mở hội tranh tài để chọn ra tân bang chủ cái bang . ăn mày , hào kiệt khắp chốn đổ dồn về , ai cũng mong được ngồi lên cái ghế vua ăn mày đấy .
    Trải qua 9999 vòng sơ tuyển , từ vòng hồ sơ , ngoại hình , đến vòng thi chửi lộn... cuối cùng chỉ còn có 5 người bước vào chặng so tài cuối cùng . 5 người đó là :
    tửu nhập thiền ông mê ..phụ nữ : Wishper
    bạch diện thư sinh sát ...gái vô địch thủ : Jeno
    giáo chủ công công giáo : Fool Again
    phó bang chủ ăn mày tức tứ hải lang thang nhậu mút mùa : Chec
    và người cuối cùng : Đông tà ái nữ tiểu quỷ Dung nhi
    5 đấu thủ bước lên sàn đấu : quy tắc là ai còn tồn tại đến cuối trận sẽ là người chiến thắng .
    Vừa vào trận , Wishper đã nhào ngay tới bên Dung nhi , Không biết là chiêu thức chi , chỉ thấy Wish lão ông mắt đỏ như máu , nước dãi dầm dìa . Em dung nhi chỉ còn biết dùng chiêu vắt giò lên cổ mà chạy . Chạy một hồi thì giò bị vướng vào cổ nên chuyển thành chiêu vắt giò lên cổ mà lăn . Lão Wish đuổi theo phờ râu lun.
    Còn về phần Jeno và Fool , cả hai xông vào nhau , tung ra trăm loại quyền cước , từ thần kê mổ giun đến tinh xà nấu cháo , ý lôn tinh xà đánh tháo , lôn nữa là tinh xà sủi cảo . ý không phải , tinh xà hút máu mới đúng . Cuối cùng , Jeno tung ra đòn độc , lên gối thẳng vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy . Mọi người nghe một tiếng hự , Jeno cười thâm hiểm : "đi đời trai nhe em" , bỗng nhiên Fool giáo chủ phang hai cùi chỏ vào ngay mặt Jeno , ba cái răng cửa vẫy cánh ra đi , gạt lệ chia tay cùng ...hàm lợi . Jeno kinh hoàng ngó Fool bình thản đứng ...gãi chân : " Cái điểm yếu duy nhất đó , ta đã loại bỏ từ lâu lắm rồi , mi có lên gối cũng vô ích hahaha"
    Nói về Chec lão phó bang chủ , từ nãy đến giờ không hề xông trận mà chỉ ngồi một chỗ ê a : " Lạy ông đi qua , lạy bà đi lại ..."
    Trận chiến đang hồi nảy lửa thì bỗng nhiên một tiếng ...sủa vang dậy trời đất . Một đàm 300 con becgiê không biết từ đâu xông vào . Hóa ra là do lão Chec , trong những năm tháng hành nghề , đã cùng các thành viên cái bang nhiều lần trộm chó để nhậu , nay hội đồng chó mới tập rung lực lượng , tấn công vào đại hội cái bang trả thù . Wish , Chec , Fool , Jeno bị chó quần tơi tả .Đúng lúc ấy Dung nhi hét lên , quả cảm xông vào đàn chó mà cắn túi bụi , lúc cắn đầu , khi cắm mõm , lúc cắn tai , khi cắn bụng . Sau 10 phút kịch liệt , nhiệt tình cắn . 300 con becgie được đưa đi cấp cứu trong...nhà bếp cái bang . Dung Nhi nhờ đó mà thu phục được lòng tin của ăn mày khắp nơi , và được tôn lên ngôi vị bang chủ cái bang . Cũng từ đó , danh hiệu của nữ bang chủ cái bang này được thêm vô mấy chữ " Cắn chó vô địch thủ"
    Sa mạc hoang vu và nóng .
    Được desertfox sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 10/09/2003
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dungnhi là một cô bé xinh xắn. Từ cái thời còn cắp sách tới trường Dungnhi vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi và cô vẫn thường tự hào lắm lắm... Lớn lên gia đình có điều kiện nên cô nàng được giáo dục cẩn thận và thi đậu vào ngoại thương. Thế nhưng từ ngày vào ngoại thương Dungnhi trở nên láu lỉnh. Không chỉ vậy những chàng trai cùng lớp đối với Dungnhi chỉ như bọn trẻ con. Có lẽ môi trường ngoại thương đã làm cô bé Dungnhi biến đổi và không còn thơ ngây, hiền dịu như lúc nhỏ!
    Chuyện bắt đầu từ khi chuyển giai đoạn qua chuyên ngành. Lúc đó có một anh chàng đẹp trai hiền lành là fermat vào học chung lớp với Dungnhi. fermat vốn là một anh chàng Bách Khoa nhưng vì sau khi tốt nghiệp muốn học thêm một bằng để phòng thân nên vào học ngoại thương. Nhìn bề ngoài thì fermat hiền lành lắm. Mà quả đúng là vậy, mặc dù luôn bị các cô gái vây quanh nhưng fermat lúc nào cũng nhát gái, chẳng làm ăn được gì!
    Có lẽ vì fermat@ quá đẹp trai nên một ngày nọ Dungnhi@ quyết định sẽ đưa anh chàng fermat@ này vào danh sách 108 vị anh hùng dưới trướng của mình. Nàng bắt đầu ra tay... Một ngày tới lớp nàng giả đò ngồi cạnh fermat@. Đang buổi học thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn fermat@ và cười đầy ác ý! Nhiều chàng trai cùng trường chỉ cần dính vài chưởng kiểu này của Dungnhi@ thì không thể chịu được nhưng có lẽ chàng fermat@ này ăn phải cái gì đó mà chẳng hề động đậy... Cười tới méo cả mặt mà fermat@ vẫn chưa xi nhê Dungnhi@ quyết định dùng chiêu cao cấp hơn.
    Hôm sau tới lớp Dungnhi@ luôn miệng hỏi fermat@ những chỗ "không hiểu" và fermat@ luôn tận tình giảng giải cho Dungnhi@. Đó là một giờ Văn hoá thương mại. Giáo sư giảng về tình yêu trong thương mại và Dungnhi@ thì "nhất định không hiểu".
    - Dungnhi@: tại sao trong thương mại thì lại yêu nhau nhỉ?!
    - fermat@: thì... yêu nhau như trong thương mại, đôi bên đều có lợi...
    - Dungnhi@: thế cùng có lợi là có lợi chỗ nào. Em hổng hiểu!!! (Hôm nay bắt đầu chuyển sang em rồi á )
    - fermat@: thì cả hai bên ai cũng thấy thích, thấy vui, thấy... sướng!
    - Dungnhi@: Sướng chỗ nào anh nhỉ?!
    - fermat@: ah... thì... thì... sướng chỗ... miệng!
    fermat@ ngày càng lúng túng trước chiêu thức tiếp cận quá sức ngây ngô của Dungnhi@.
    - Dungnhi@: Nhưng em vẫn không hiểu sao lại sướng! (Giả nai)
    - fermat@: bây giờ mình không giải thích cho bạn hiểu được, khi nào thuận tiện mình sẽ nói rõ hơn.
    Dungnhi@ hí hửng vì thấy fermat đã cắn câu! Hai ngày sau, nhân một đêm trung thu Dungnhi@ rủ fermat@ cùng đi đón trung thu. Cô nàng quyết định hôm nay sẽ làm cho chàng fermat@ điên cuồng và phải thích nàng, phải sẵn sàng tham gia vào cái Dungnhi''s boylist của nàng.
    Sau khi đón trung thu, Dungnhi@ tỏ vẻ mệt mỏi và nói fermat@ dừng xe đậu ở công viên 23/9, cả hai ngồi tâm sự...
    - Dungnhi@: Bữa trước anh vẫn chưa giảng hết cho em hiểu...
    - fermat@: .....
    - Dungnhi@: Anh bảo sướng là sướng làm sao?
    - fermat@: thì khi yêu nhau họ hay hôn nhau nên mới thích!
    - Dungnhi@: em chẳng biết cảm giác đó thế nào cả, em chưa hôn lần nào! Hay là anh chỉ em với...
    Dungnhi@ vốn chẳng định hôn hít gì đâu, nàng đang câu fermat@ để tới khi fermat@ cắn câu thì nàng buông ra cho hắn tức chơi. Đã nhiều chàng cao thủ vượt qua các thử thách của Dungnhi như tới chiêu này thì chưa ai qua được. Cứ sắp chuẩn bị action là nàng thẳng thừng đứng dậy đi về làm các chàng tức điên...
    - fermat@: thôi kì lắm, lỡ mình làm bạn giận thì chết!
    - Dungnhi@: em không giận... đâu!
    Dungnhi@ chưa nói hết câu fermat@ đã quay sang ôm chặt Dungnhi@ hôn tới tấp, cô nàng giãy đành đạch nhưng không thoát khỏi chàng fermat@ đẹp trai khoẻ mạnh! Thế là hết... Vốn chỉ định câu cá mà ai ngờ bị cá nó câu. Nụ hôn đầu đời của Dungnhi@ đã bị fermat@ tước đi mất. Kể từ ngày đó, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ Dungnhi@ vô cùng xót xa và cô nàng luôn tìm cách tìm về các chàng trai Bách Khoa để trả mối hận tình!
    Về phần fermat@, anh đích thực là một anh chàng BK hiền lành nhưng trước sức ép tấn công liên tục của Dungnhi@ anh cũng tương kế tựu kế... Anh xứng đáng là một tấm gương cho anh em BK noi theo!
    Jeno
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dungnhi là một cô bé xinh xắn. Từ cái thời còn cắp sách tới trường Dungnhi vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi và cô vẫn thường tự hào lắm lắm... Lớn lên gia đình có điều kiện nên cô nàng được giáo dục cẩn thận và thi đậu vào ngoại thương. Thế nhưng từ ngày vào ngoại thương Dungnhi trở nên láu lỉnh. Không chỉ vậy những chàng trai cùng lớp đối với Dungnhi chỉ như bọn trẻ con. Có lẽ môi trường ngoại thương đã làm cô bé Dungnhi biến đổi và không còn thơ ngây, hiền dịu như lúc nhỏ!
    Chuyện bắt đầu từ khi chuyển giai đoạn qua chuyên ngành. Lúc đó có một anh chàng đẹp trai hiền lành là fermat vào học chung lớp với Dungnhi. fermat vốn là một anh chàng Bách Khoa nhưng vì sau khi tốt nghiệp muốn học thêm một bằng để phòng thân nên vào học ngoại thương. Nhìn bề ngoài thì fermat hiền lành lắm. Mà quả đúng là vậy, mặc dù luôn bị các cô gái vây quanh nhưng fermat lúc nào cũng nhát gái, chẳng làm ăn được gì!
    Có lẽ vì fermat@ quá đẹp trai nên một ngày nọ Dungnhi@ quyết định sẽ đưa anh chàng fermat@ này vào danh sách 108 vị anh hùng dưới trướng của mình. Nàng bắt đầu ra tay... Một ngày tới lớp nàng giả đò ngồi cạnh fermat@. Đang buổi học thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn fermat@ và cười đầy ác ý! Nhiều chàng trai cùng trường chỉ cần dính vài chưởng kiểu này của Dungnhi@ thì không thể chịu được nhưng có lẽ chàng fermat@ này ăn phải cái gì đó mà chẳng hề động đậy... Cười tới méo cả mặt mà fermat@ vẫn chưa xi nhê Dungnhi@ quyết định dùng chiêu cao cấp hơn.
    Hôm sau tới lớp Dungnhi@ luôn miệng hỏi fermat@ những chỗ "không hiểu" và fermat@ luôn tận tình giảng giải cho Dungnhi@. Đó là một giờ Văn hoá thương mại. Giáo sư giảng về tình yêu trong thương mại và Dungnhi@ thì "nhất định không hiểu".
    - Dungnhi@: tại sao trong thương mại thì lại yêu nhau nhỉ?!
    - fermat@: thì... yêu nhau như trong thương mại, đôi bên đều có lợi...
    - Dungnhi@: thế cùng có lợi là có lợi chỗ nào. Em hổng hiểu!!! (Hôm nay bắt đầu chuyển sang em rồi á )
    - fermat@: thì cả hai bên ai cũng thấy thích, thấy vui, thấy... sướng!
    - Dungnhi@: Sướng chỗ nào anh nhỉ?!
    - fermat@: ah... thì... thì... sướng chỗ... miệng!
    fermat@ ngày càng lúng túng trước chiêu thức tiếp cận quá sức ngây ngô của Dungnhi@.
    - Dungnhi@: Nhưng em vẫn không hiểu sao lại sướng! (Giả nai)
    - fermat@: bây giờ mình không giải thích cho bạn hiểu được, khi nào thuận tiện mình sẽ nói rõ hơn.
    Dungnhi@ hí hửng vì thấy fermat đã cắn câu! Hai ngày sau, nhân một đêm trung thu Dungnhi@ rủ fermat@ cùng đi đón trung thu. Cô nàng quyết định hôm nay sẽ làm cho chàng fermat@ điên cuồng và phải thích nàng, phải sẵn sàng tham gia vào cái Dungnhi''s boylist của nàng.
    Sau khi đón trung thu, Dungnhi@ tỏ vẻ mệt mỏi và nói fermat@ dừng xe đậu ở công viên 23/9, cả hai ngồi tâm sự...
    - Dungnhi@: Bữa trước anh vẫn chưa giảng hết cho em hiểu...
    - fermat@: .....
    - Dungnhi@: Anh bảo sướng là sướng làm sao?
    - fermat@: thì khi yêu nhau họ hay hôn nhau nên mới thích!
    - Dungnhi@: em chẳng biết cảm giác đó thế nào cả, em chưa hôn lần nào! Hay là anh chỉ em với...
    Dungnhi@ vốn chẳng định hôn hít gì đâu, nàng đang câu fermat@ để tới khi fermat@ cắn câu thì nàng buông ra cho hắn tức chơi. Đã nhiều chàng cao thủ vượt qua các thử thách của Dungnhi như tới chiêu này thì chưa ai qua được. Cứ sắp chuẩn bị action là nàng thẳng thừng đứng dậy đi về làm các chàng tức điên...
    - fermat@: thôi kì lắm, lỡ mình làm bạn giận thì chết!
    - Dungnhi@: em không giận... đâu!
    Dungnhi@ chưa nói hết câu fermat@ đã quay sang ôm chặt Dungnhi@ hôn tới tấp, cô nàng giãy đành đạch nhưng không thoát khỏi chàng fermat@ đẹp trai khoẻ mạnh! Thế là hết... Vốn chỉ định câu cá mà ai ngờ bị cá nó câu. Nụ hôn đầu đời của Dungnhi@ đã bị fermat@ tước đi mất. Kể từ ngày đó, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ Dungnhi@ vô cùng xót xa và cô nàng luôn tìm cách tìm về các chàng trai Bách Khoa để trả mối hận tình!
    Về phần fermat@, anh đích thực là một anh chàng BK hiền lành nhưng trước sức ép tấn công liên tục của Dungnhi@ anh cũng tương kế tựu kế... Anh xứng đáng là một tấm gương cho anh em BK noi theo!
    Jeno
  5. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xử CSM@ trước, hehe
    Chuyện mà bác DesertFox@ kể thì cũng gần như là đúng sự thật, tui thực tình đã đoạt chức Bang chủ cái bang trước mũi quần hùng như vậy đấy.
    Nhưng mà cũng không phải dễ dàng gì, vì có một số chi tiết mà bác DF@ người ngoài không biết được. Đối phó bầy chó thì no vấn đề (với cái bang thì thịt chó cũng y như thịt gà), mà căng nhất là lẫn trong bầy chó còn có một con cáo trà trộn vào, hình như là thủ lĩnh, vốn nổi danh trong đám giang hồ làng...chó, ngoại hiệu....CÁO SA MẠC.
    Nhìn ốm yếu và hơi ...ghẻ dzậy thôi chứ nó không phải tầm thường, vốn cũng có chút lai lịch. Nó chính là hậu duệ của CGSM@ kẻ trước đây đã từng sang khuấy đảo Trung nguyên, sau bị anh em nhà BeiKa đánh hội đồng (bẩn thế không bít) mà bỏ mạng, bây giờ nó mò sang báo thù. Còn vì sao mà hậu duệ CGSM@ lại có những ...4 chân thì tui chịu, no bít.
    Công nhận là đánh với nó không phải dễ ăn, cho luôn cả chục bổng mà vẫn không ăn nhậu. Tui túng quá, mới nhìn sang các tiền bối đang hỗn chiến bên kia nhờ giúp đỡ. Đúng lúc tui nhìn qua thì thấy ai đó đang lên gối vào chỗ nào đó của ai đó. Tuyệt chiêu!! Tui thấy khâm phục quá chừng, đem ra áp dụng liền, nhưng ngặt nỗi nó đứng mới ngang gối mình, làm sao đây?
    Hehe, nhưng mà cuối cùng với đầu óc Tiểu Đông tà thì tui cũng diệt được nó, không phải bằng một cú lên gối tuyệt đẹp mà bằng một cú táp thần sầu, hé hé Dù sao thì làm tất cả, kể cả chơi bẩn, để đạt được mục đích cũng là bản lĩnh của Hoàng Dung tui!!
    Bây giờ thì êm rồi, các bác BeiKa đã từng tham gia đánh hội đồng CGSM@ cứ gọi là yên chí lớn nhớ, dòng dõi SM đến đời CÁO coi như tuyệt diệt! hehhehe
    AI đã vote cho lão 5* dzậy ta?
    =>Jeno@: KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ, HÃY LIỆU HỒN!!!
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 13/09/2003
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xử CSM@ trước, hehe
    Chuyện mà bác DesertFox@ kể thì cũng gần như là đúng sự thật, tui thực tình đã đoạt chức Bang chủ cái bang trước mũi quần hùng như vậy đấy.
    Nhưng mà cũng không phải dễ dàng gì, vì có một số chi tiết mà bác DF@ người ngoài không biết được. Đối phó bầy chó thì no vấn đề (với cái bang thì thịt chó cũng y như thịt gà), mà căng nhất là lẫn trong bầy chó còn có một con cáo trà trộn vào, hình như là thủ lĩnh, vốn nổi danh trong đám giang hồ làng...chó, ngoại hiệu....CÁO SA MẠC.
    Nhìn ốm yếu và hơi ...ghẻ dzậy thôi chứ nó không phải tầm thường, vốn cũng có chút lai lịch. Nó chính là hậu duệ của CGSM@ kẻ trước đây đã từng sang khuấy đảo Trung nguyên, sau bị anh em nhà BeiKa đánh hội đồng (bẩn thế không bít) mà bỏ mạng, bây giờ nó mò sang báo thù. Còn vì sao mà hậu duệ CGSM@ lại có những ...4 chân thì tui chịu, no bít.
    Công nhận là đánh với nó không phải dễ ăn, cho luôn cả chục bổng mà vẫn không ăn nhậu. Tui túng quá, mới nhìn sang các tiền bối đang hỗn chiến bên kia nhờ giúp đỡ. Đúng lúc tui nhìn qua thì thấy ai đó đang lên gối vào chỗ nào đó của ai đó. Tuyệt chiêu!! Tui thấy khâm phục quá chừng, đem ra áp dụng liền, nhưng ngặt nỗi nó đứng mới ngang gối mình, làm sao đây?
    Hehe, nhưng mà cuối cùng với đầu óc Tiểu Đông tà thì tui cũng diệt được nó, không phải bằng một cú lên gối tuyệt đẹp mà bằng một cú táp thần sầu, hé hé Dù sao thì làm tất cả, kể cả chơi bẩn, để đạt được mục đích cũng là bản lĩnh của Hoàng Dung tui!!
    Bây giờ thì êm rồi, các bác BeiKa đã từng tham gia đánh hội đồng CGSM@ cứ gọi là yên chí lớn nhớ, dòng dõi SM đến đời CÁO coi như tuyệt diệt! hehhehe
    AI đã vote cho lão 5* dzậy ta?
    =>Jeno@: KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ, HÃY LIỆU HỒN!!!
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 13/09/2003
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Cáo biết sao tui không thích tranh giành chức bang chủ mà chỉ ngồi chơi hông? Ở Cái Bang có một truyền thống rất văn minh là trong buổi lễ mừng tân bang chủ thì bà con từ bô lão cho đến nhi đồng sẽ đi vòng vòng quanh tân bang chủ và phun nước miếng dzô tân bang chủ.
    Dzậy đó...nay Dungnhi đã nhận chức bang chủ rồi...bà con lẹ lẹ tổ chúc lễ truyền thống đó đi
    Tic Tac Chec
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Cáo biết sao tui không thích tranh giành chức bang chủ mà chỉ ngồi chơi hông? Ở Cái Bang có một truyền thống rất văn minh là trong buổi lễ mừng tân bang chủ thì bà con từ bô lão cho đến nhi đồng sẽ đi vòng vòng quanh tân bang chủ và phun nước miếng dzô tân bang chủ.
    Dzậy đó...nay Dungnhi đã nhận chức bang chủ rồi...bà con lẹ lẹ tổ chúc lễ truyền thống đó đi
    Tic Tac Chec
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi này ngặỏằi ta 'ang ôn lỏĂi chuyỏằ?n xặa mà bĂc, tui nhỏưn chỏằâc Bang chỏằĐ cĂch nay 3 ngày rỏằ"i!! Tui còn nhỏằ> nhặ in là hôm 'ó bĂc hong có nhỏằ. nặỏằ>c miỏng dzô tui, mà bĂc ỏằ sao?
    Ngặỏằi 'Âu mau wên thỏ nhỏằf?
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi này ngặỏằi ta 'ang ôn lỏĂi chuyỏằ?n xặa mà bĂc, tui nhỏưn chỏằâc Bang chỏằĐ cĂch nay 3 ngày rỏằ"i!! Tui còn nhỏằ> nhặ in là hôm 'ó bĂc hong có nhỏằ. nặỏằ>c miỏng dzô tui, mà bĂc ỏằ sao?
    Ngặỏằi 'Âu mau wên thỏ nhỏằf?

Chia sẻ trang này