1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hic, em Dungnhi chơi chiêu này thì hết nói nổi luôn.
    Mọi người nên kiềm chế trong topic này nha, hình như đang sắp vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy !
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hic, em Dungnhi chơi chiêu này thì hết nói nổi luôn.
    Mọi người nên kiềm chế trong topic này nha, hình như đang sắp vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy !
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định của ban thông tin thì hiện nay các nội dung đăng tải chưa có gì là vượt qui phép.
    Tuy nhiên do trong nội bộ những người quản trị đang có các cuộc kiểm duyệt gắt gao nhằm tránh sự chống phá của một số phần tử xấu nên các bài viết cũng tránh kích động một tí!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định của ban thông tin thì hiện nay các nội dung đăng tải chưa có gì là vượt qui phép.
    Tuy nhiên do trong nội bộ những người quản trị đang có các cuộc kiểm duyệt gắt gao nhằm tránh sự chống phá của một số phần tử xấu nên các bài viết cũng tránh kích động một tí!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi , truyện đã qua lâu rồi mà Dung nhi còn nhắc lại làm chi cho Cáo tui đau khổ . Ngày Cáo tui mới ra khỏi chốn sa mạc , còn khờ dại , bị lũ becgie dụ dỗ chui vô đại hội cái bang , Híc , dòng họ nhà Cáo chỉ có thuật khing công ( tức chạy trốn ) thui , đâu có hàm răng sắc nhọn như lũ cẩu . Đang địng chuồn ra thì bị Dung nhi chặn đầu lao tới...cắn . Hơn 300 con cẩu khong cắn mà cứ nhè tui mà dí (có lẽ do tui dễ thương quá chăng) .trải qua 2000 hiệp Cáo tui không bị cắn phát nào , nhưng một phút lơ là ( bài học rút ra : không được mất tập trung trước phụ nữ , dù chỉ là 1s) . Dung nhi đã nhẫn tâm phập một phát vô ...mỏ tui . huhuhu , nụ hôn đầu đời của Fox này đã bị Dung nhi tước đoạt trắng trợn bằng bạo lực . Cáo tui chạy một mạch về nhà , mất ngủ ba ngày chỉ để khóc . Hại tui sau này thấy con gái mà hổng dám hun ( cú sốc đầu đời ám ảnh ) .
    Mà này , tui và bà chị CGSM không có quan hệ huyết thống gì đâu nhé . CGSM vốn là vú em nhà tui (lúc đó tui còn nhỏ tẹo ), một hôm chị CGSM bỏ theo anh nào bên Beikha ấy , hại tui đói sữa hết ba ngày . Ai biết chị ở đâu nhắn về nhà tui lãnh ba thánh tiền lương . cám ơn
  6. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi , truyện đã qua lâu rồi mà Dung nhi còn nhắc lại làm chi cho Cáo tui đau khổ . Ngày Cáo tui mới ra khỏi chốn sa mạc , còn khờ dại , bị lũ becgie dụ dỗ chui vô đại hội cái bang , Híc , dòng họ nhà Cáo chỉ có thuật khing công ( tức chạy trốn ) thui , đâu có hàm răng sắc nhọn như lũ cẩu . Đang địng chuồn ra thì bị Dung nhi chặn đầu lao tới...cắn . Hơn 300 con cẩu khong cắn mà cứ nhè tui mà dí (có lẽ do tui dễ thương quá chăng) .trải qua 2000 hiệp Cáo tui không bị cắn phát nào , nhưng một phút lơ là ( bài học rút ra : không được mất tập trung trước phụ nữ , dù chỉ là 1s) . Dung nhi đã nhẫn tâm phập một phát vô ...mỏ tui . huhuhu , nụ hôn đầu đời của Fox này đã bị Dung nhi tước đoạt trắng trợn bằng bạo lực . Cáo tui chạy một mạch về nhà , mất ngủ ba ngày chỉ để khóc . Hại tui sau này thấy con gái mà hổng dám hun ( cú sốc đầu đời ám ảnh ) .
    Mà này , tui và bà chị CGSM không có quan hệ huyết thống gì đâu nhé . CGSM vốn là vú em nhà tui (lúc đó tui còn nhỏ tẹo ), một hôm chị CGSM bỏ theo anh nào bên Beikha ấy , hại tui đói sữa hết ba ngày . Ai biết chị ở đâu nhắn về nhà tui lãnh ba thánh tiền lương . cám ơn
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dân xây dựng số 2 :Con gà có giá trị hơn con heo
    Từ ngày Fool tay không đuổi cướp, không hiểu sao ai cũng biết tin tức về chất lượng công trình của Fool . Fool trong lòng lo lắng không yên , nhân dịp có dự án xây dựng đường cho miền núi , Fool xung phong đi để tạm lánh ?o bão? một thời gian. Fool quyết định bỏ phố lên rừng, nhưng đi một mình thì buồn lại không có ai để chỉ huy, chàng dùng lời ngon ngọt kéo kiman sư đệ đi chung với mình.
    Tại đại bản doanh , Fool ta đang ngồi nghiên cứu các em trong tạp chí thời trang, bên ngoài có tiếng chim hót ríu rít , tiếng suối chảy róc rách, một khung cảnh như ở chốn bồng lai. Kiman bước vào vẻ mặt rầu rầu, có vẻ đang tức chuyện gì đó. Fool ngước lên thấy vẻ mặt của Kiman liền hỏi :
    -Sư đệ có chuyện gì mà buồn vậy?
    Kiman kể sáng nay trên đường đưa vật tư về công trường xe của kiman cán chết một con gà. Chưa kịp làm gì thì đồng bào miền núi đã bao vây đòi bồi thường. Kiman rất sợ, nhưng nghĩ là cùng lắm chỉ mất mấy chục là cùng. Nhưng anh miền núi lại cãi rằng : Đừng có nghĩ là cán chết con gà mái của tôi là đền tiền ngang với con gà bán ở chợ bình thường đâu nhé. Con gà của tôi mỗi ngày đẻ trứng, rồi ấp trứng nở ra một bầy gà con, tổng cộng phải đền tôi 200 ngàn. Thế là kiman bấm bụng móc tiền ra trả mới đi được.
    Fool nghe xong chuyện, tức quá đập bàn một cái :
    -Thế là mất hết cả một bữa nhậu rồi còn gì. Lần sau để ta đi với đệ.
    Ngày hôm sau, Kiman và Fool trên đường về thì rầm , xe của Fool cán chết một con heo to. Kiman trong lòng kêu khổ, lần trước mình cán có một con gà mà đã như vậy, phen này chắc toi cả tháng lương quá. Đồng bào tập trung chặn xe Fool lại, tay người nào cũng cầm giáo mác, cung tên, súng kíp, không khí rất là căng thẳng. Fool xuống xe , tim đập thình thịch, nghĩ bụng mình mà nói bậy thì chắc là khó sống.
    Fool hít một hơi sâu, dõng dạc hỏi người cầm đầu:
    -Chúng tôi làm cái đường này cho ai đi ?
    Ông ta trả lời:
    -Đường này tụi mày làm cho nhà nước với chúng tao đi.
    Fool hỏi tiếp :
    -Cái đường này có làm cho heo đi không, heo có đi đường này không?
    Ông miền núi nói :
    -Ừ! Cái đường này đâu có làm cho heo đi.
    Fool :
    -Đường không phải cho heo đi, heo ra đường bị cán là đúng rồi chứ còn đòi bồi thường cái gì ?
    Ông già đáp:
    -Ồ ! Cái thằng nhỏ này, mày nói đúng rồi. Con heo không được ra đường, ra đường bị cán chết thì thôi.
    Thế là đồng bào vác con heo về.Còn Fool leo lên xe,quyết định đi uống mừng tiết kiệm được mấy bữa tiệc.
    Hehe vậy là party lần tới chú Fool sẽ bao hết bà con ơi.
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 22/09/2003
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 22/09/2003
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dân xây dựng số 2 :Con gà có giá trị hơn con heo
    Từ ngày Fool tay không đuổi cướp, không hiểu sao ai cũng biết tin tức về chất lượng công trình của Fool . Fool trong lòng lo lắng không yên , nhân dịp có dự án xây dựng đường cho miền núi , Fool xung phong đi để tạm lánh ?o bão? một thời gian. Fool quyết định bỏ phố lên rừng, nhưng đi một mình thì buồn lại không có ai để chỉ huy, chàng dùng lời ngon ngọt kéo kiman sư đệ đi chung với mình.
    Tại đại bản doanh , Fool ta đang ngồi nghiên cứu các em trong tạp chí thời trang, bên ngoài có tiếng chim hót ríu rít , tiếng suối chảy róc rách, một khung cảnh như ở chốn bồng lai. Kiman bước vào vẻ mặt rầu rầu, có vẻ đang tức chuyện gì đó. Fool ngước lên thấy vẻ mặt của Kiman liền hỏi :
    -Sư đệ có chuyện gì mà buồn vậy?
    Kiman kể sáng nay trên đường đưa vật tư về công trường xe của kiman cán chết một con gà. Chưa kịp làm gì thì đồng bào miền núi đã bao vây đòi bồi thường. Kiman rất sợ, nhưng nghĩ là cùng lắm chỉ mất mấy chục là cùng. Nhưng anh miền núi lại cãi rằng : Đừng có nghĩ là cán chết con gà mái của tôi là đền tiền ngang với con gà bán ở chợ bình thường đâu nhé. Con gà của tôi mỗi ngày đẻ trứng, rồi ấp trứng nở ra một bầy gà con, tổng cộng phải đền tôi 200 ngàn. Thế là kiman bấm bụng móc tiền ra trả mới đi được.
    Fool nghe xong chuyện, tức quá đập bàn một cái :
    -Thế là mất hết cả một bữa nhậu rồi còn gì. Lần sau để ta đi với đệ.
    Ngày hôm sau, Kiman và Fool trên đường về thì rầm , xe của Fool cán chết một con heo to. Kiman trong lòng kêu khổ, lần trước mình cán có một con gà mà đã như vậy, phen này chắc toi cả tháng lương quá. Đồng bào tập trung chặn xe Fool lại, tay người nào cũng cầm giáo mác, cung tên, súng kíp, không khí rất là căng thẳng. Fool xuống xe , tim đập thình thịch, nghĩ bụng mình mà nói bậy thì chắc là khó sống.
    Fool hít một hơi sâu, dõng dạc hỏi người cầm đầu:
    -Chúng tôi làm cái đường này cho ai đi ?
    Ông ta trả lời:
    -Đường này tụi mày làm cho nhà nước với chúng tao đi.
    Fool hỏi tiếp :
    -Cái đường này có làm cho heo đi không, heo có đi đường này không?
    Ông miền núi nói :
    -Ừ! Cái đường này đâu có làm cho heo đi.
    Fool :
    -Đường không phải cho heo đi, heo ra đường bị cán là đúng rồi chứ còn đòi bồi thường cái gì ?
    Ông già đáp:
    -Ồ ! Cái thằng nhỏ này, mày nói đúng rồi. Con heo không được ra đường, ra đường bị cán chết thì thôi.
    Thế là đồng bào vác con heo về.Còn Fool leo lên xe,quyết định đi uống mừng tiết kiệm được mấy bữa tiệc.
    Hehe vậy là party lần tới chú Fool sẽ bao hết bà con ơi.
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 22/09/2003
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 22/09/2003
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    AnhKiên (AK) và vợ là Dungnhi132 sống với nhau có một đứa con trai, tên là The-fan(TF). Gia đình nói chung hạnh phúc. Thế nhưng, chuyện đời dâu bể, con tạo lá lay, nghịch cảnh trớ trêu, số kiếp đau thương. Dungnhi sau khi cắn mấy trăm con cẩu, rủi thay cắn nhằm con cuồng cẩu Desert Fox, bị chạy nọc Xiđa chết liền tậy chỗ. Để lại AnhKiên vò võ một mình, gà trống nuôi con, hắn ta kiếm sống bằng cách lập trang trại, nuôi cừu ( cừu đen nhá) với lại chăn vịt qua ngày đoạn tháng.
    Thời gian thoi đưa, Dungnhi giờ đà xanh cỏ. Còn TF cũng nhờ vả được rùi, trồng trọt chăn nuôi, vừơn ao chuồng nề nếp, đâu vào đấy cả. Hôm nọ, có một ông khách lái buôn Kẻ-bụi-đời(KBD) đến gặp TF thương lượng để mua 100 ký lô gram lông cừu dzìa làm thú nhồi bông chơi.TF mừng lắm, vội vã bắt cừu ra lột da cân ký, lột tới con cuối cùng, còn thiếu mất mấy ký, bèn ngồi xuống nhổ toàn bộ lông lá, tóc tai, râu ria trên người nhưng? vẫn thiếu, bèn chạy đến cầu cứ phụ thân. AK nghe chuyện đồng tình, cũng ngồi xuống bứt cho ?trụi lũi luôn. Lần ấy hai cha con lời to, khoái khoái lắm lắm, hí hí.
    6 tháng sau?KBD lại đến, nhưng lúc ấy, TF mắc đi chơi đá banh mất rùi. Hắn bèn ngồi trò chuyện cùng bác AK. Lát sau, TF về nhà thấy cha mình đang leo ngồi trên ngọn cây dừa trước nhà, run như cầy sấy. Lấy làm ngạc nhiên, hỏi: ?o Bố ui, bố leo trển chi dzậy? Có chuyện dzì hở bố??
    - Lão KBĐ lại đến mua hàng?
    - Mua gì mà bố lại trốn trên ấy dzậy?
    - Nó mua 100 cái trứng dzịt...
    - Đủ hông?
    - Nhà chỉ còn có 98 quả thui à, hic hic
    - ?.!!!!
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    AnhKiên (AK) và vợ là Dungnhi132 sống với nhau có một đứa con trai, tên là The-fan(TF). Gia đình nói chung hạnh phúc. Thế nhưng, chuyện đời dâu bể, con tạo lá lay, nghịch cảnh trớ trêu, số kiếp đau thương. Dungnhi sau khi cắn mấy trăm con cẩu, rủi thay cắn nhằm con cuồng cẩu Desert Fox, bị chạy nọc Xiđa chết liền tậy chỗ. Để lại AnhKiên vò võ một mình, gà trống nuôi con, hắn ta kiếm sống bằng cách lập trang trại, nuôi cừu ( cừu đen nhá) với lại chăn vịt qua ngày đoạn tháng.
    Thời gian thoi đưa, Dungnhi giờ đà xanh cỏ. Còn TF cũng nhờ vả được rùi, trồng trọt chăn nuôi, vừơn ao chuồng nề nếp, đâu vào đấy cả. Hôm nọ, có một ông khách lái buôn Kẻ-bụi-đời(KBD) đến gặp TF thương lượng để mua 100 ký lô gram lông cừu dzìa làm thú nhồi bông chơi.TF mừng lắm, vội vã bắt cừu ra lột da cân ký, lột tới con cuối cùng, còn thiếu mất mấy ký, bèn ngồi xuống nhổ toàn bộ lông lá, tóc tai, râu ria trên người nhưng? vẫn thiếu, bèn chạy đến cầu cứ phụ thân. AK nghe chuyện đồng tình, cũng ngồi xuống bứt cho ?trụi lũi luôn. Lần ấy hai cha con lời to, khoái khoái lắm lắm, hí hí.
    6 tháng sau?KBD lại đến, nhưng lúc ấy, TF mắc đi chơi đá banh mất rùi. Hắn bèn ngồi trò chuyện cùng bác AK. Lát sau, TF về nhà thấy cha mình đang leo ngồi trên ngọn cây dừa trước nhà, run như cầy sấy. Lấy làm ngạc nhiên, hỏi: ?o Bố ui, bố leo trển chi dzậy? Có chuyện dzì hở bố??
    - Lão KBĐ lại đến mua hàng?
    - Mua gì mà bố lại trốn trên ấy dzậy?
    - Nó mua 100 cái trứng dzịt...
    - Đủ hông?
    - Nhà chỉ còn có 98 quả thui à, hic hic
    - ?.!!!!
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này