1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >>côngchuaphalê: hì hì, you đánh giá Anhkiên và The-fan thấp quá dzậy? Bọn hắn khóc bây giờ
    >> The Fan: cái đó là trả vốn thôi, còn cái này là lãi nè
    The-Fan và vợ là FBK có một đứa con trai, tên của nó là Quách-Tỉnh năm nay lên 3 tuổi. TF trông hắn to con lớn tướng như vậy chứ sợ vợ lắm, hễ FBK gọi lớn một cái là hắn quỳ mọp xuống liền. Đã vậy, "hiền thê" FBK rất mực cưng chiều quý tử, nên trong nhà, TF trở thành giai cấp " bị trị" là chuyện đương nhiên rùi.
    Có một lần, tư tưởng lớn gặp nhau, 2 cha con cùng đau bụng một lượt, mà nhà chỉ có một cái WC.
    - Để tao dzô trước! Grừ
    - Hổng chịu đâu, con gấp hơn mà!
    - Cãi tao oánh chít bi giừ, tránh raaaa. Binh!
    - Ui daaa...Hu hu hu ... mẹ ...ơi...!!!
    - Ê đừng! Đừng kêu bả! Được rùi, đi trước đi, thằng quỷ nhỏ
    ............
    ( đi qua đi lại,nhăn mặt, sốt sắng)
    -Ôi, nhìn mày ị mà bố phát thèm!!!
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >>côngchuaphalê: hì hì, you đánh giá Anhkiên và The-fan thấp quá dzậy? Bọn hắn khóc bây giờ
    >> The Fan: cái đó là trả vốn thôi, còn cái này là lãi nè
    The-Fan và vợ là FBK có một đứa con trai, tên của nó là Quách-Tỉnh năm nay lên 3 tuổi. TF trông hắn to con lớn tướng như vậy chứ sợ vợ lắm, hễ FBK gọi lớn một cái là hắn quỳ mọp xuống liền. Đã vậy, "hiền thê" FBK rất mực cưng chiều quý tử, nên trong nhà, TF trở thành giai cấp " bị trị" là chuyện đương nhiên rùi.
    Có một lần, tư tưởng lớn gặp nhau, 2 cha con cùng đau bụng một lượt, mà nhà chỉ có một cái WC.
    - Để tao dzô trước! Grừ
    - Hổng chịu đâu, con gấp hơn mà!
    - Cãi tao oánh chít bi giừ, tránh raaaa. Binh!
    - Ui daaa...Hu hu hu ... mẹ ...ơi...!!!
    - Ê đừng! Đừng kêu bả! Được rùi, đi trước đi, thằng quỷ nhỏ
    ............
    ( đi qua đi lại,nhăn mặt, sốt sắng)
    -Ôi, nhìn mày ị mà bố phát thèm!!!
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    =>Anh Fool có vẻ thông cảm dzữ dzội. Kinh nghiệm đúng hông ? Thôi đừng giấu, em hỉu muh .
    Anh Sal :
    Hì hì anh Sal này yên tâm đi. Bị cho lên dĩa nhưng mà không lấy dĩa xiên đâu mà lo. Ý tốt 100% đấy.

    Một buổi diễn thuyết trước thần dân BK, anh Sal , vốn rất giỏi "lôi kéo , quyến rũ, thu hút " người khác đứng lên diễn thuyết.Anh ý có "vốn tự có " rất chi có giá trị ( ai bít là cái xitrum gì thì xì trum cho mọi người biết nha ) nên các bà các cô quý như Vàng ( Lão Hạc ). Anh ý vừa bước lên, các bà các cô rú rít reo ầm lên như trong buổi biểu diễn của Quang Vinh ( vâng, một phong cách rất xi` tin ). Anh Sal mỉm cười, gửi một cái gì đó from mouth to hand rùi đưa tay lên vuốt tóc. Trông anh í sáng láng cực kì luôn. E hèm, e hèm,. anh í bắt đầu : " Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi là những năm tháng được sống trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tui .." Xi` xao` xi` xao` ..
    Tiếp; " người đó là một trong những quý bà quý cô dưới đó " ( những người đang nghe diễn thuyết ) /
    Các bà các cô nhìn nhau toé lửa, ghen tị. Họ chuẩn bị vén váy.. hì hì để chuẩn bị War . Cuộc chiến này dữ dôj hơn đại chiến thế giới I II nhiều, và dĩ nhiên cũng có một cái tên hay hơn nhiều : Cuộc chiến " Because of SALADIN " . ( xin hỏi nhỏ có tiểu thư nào trong box tham gia cuộc chiến này hông ?)
    Nhận ra bầu không khí sục sôi đó , Sal hạnh phúc ghê gớm ( ai mà hổng vậy ). Anh nở 1 nụ cười "khoái trá ăn con cá " và tiếp : " Và đó là mẹ tôi " ( hi`hi` mẹ của anh Sal cũng đến nghe con chai cưng diễn thuyết muh )
    Vâng , thưa quý dzị, riêng tôi cho 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 cho bài diễn thuyết đó. Rất ấn tượng, độc đáo. Bài diễn thuyết đó "ghi điểm " và uy tín + chất lượng của Sal tăng lên vùn vụt .
    3 tuần sau, Chec lên diễn thuyết trong buổi tranh cử bang chủ Cái Bang với Dungnhi. Chec muốn mình cũng "ghi điểm " như Sal ( vì Chec xấu quá muh, các nữ nam tước, hầu tước, bá tước, tiểu thư trong vương quôc BK hổng ai thèm để ý đến Chec hết ). Chec còn có thói quen "thoọc gậy bánh xe " , gây tai nạn, thương tích cho người khác , cũng chỉ mong các quý cô để ý ( nhưng tiếc là không được, vì các cô toàn thần tượng Sal, Shogun tuongquan.. thôi ). Chec bắt chước ( câu này vần hén): " Những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi là những năm tháng sống trong vòng tay của một người phụ nữ không phải vợ tui .. "
    Ngừng một chút : " Người đó là một trong những người dưới đây .."
    Mọi người sững sờ, ngơ ngác, quay nhìn nhau dò hỏi ( ( Ai mà dzô phúc thế nhỉ ?)
    Nhưng mà, Chec .. không thể nhớ nổi câu sau là gì. 10 giây sau , Chec đành thú nhận : " và tôi không thể nhớ ra cô ấy là ai nữa " .
    Xi` xào , rì rầm, ... , Chec tức bật khóc : " Tôi quả thực không nhớ thật mà "
    Chúc mừng Chec vì bài diễn thuyết hehe.
    Kết quả thì mọi người đều bít rùi muh. Dungnhi lên làm bang chủ,(vi sắc đẹp kiều diễm "làm đắm say biết bao công tử ") còn nhờ bài diễn thuyết nên Chec leo lên làm tới chức phó bang chủ . Uh thì bởi vì buổi diễn thuyết của Sal phần lớn là woman, còn của Chec toàn bộ lại là man ( thật là một sự thật hiển nhiên : 100% Cái bang là man ( trừ Dungnhi )). Mà man thì dễ thông cảm cho nhau le''m
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    =>Anh Fool có vẻ thông cảm dzữ dzội. Kinh nghiệm đúng hông ? Thôi đừng giấu, em hỉu muh .
    Anh Sal :
    Hì hì anh Sal này yên tâm đi. Bị cho lên dĩa nhưng mà không lấy dĩa xiên đâu mà lo. Ý tốt 100% đấy.

    Một buổi diễn thuyết trước thần dân BK, anh Sal , vốn rất giỏi "lôi kéo , quyến rũ, thu hút " người khác đứng lên diễn thuyết.Anh ý có "vốn tự có " rất chi có giá trị ( ai bít là cái xitrum gì thì xì trum cho mọi người biết nha ) nên các bà các cô quý như Vàng ( Lão Hạc ). Anh ý vừa bước lên, các bà các cô rú rít reo ầm lên như trong buổi biểu diễn của Quang Vinh ( vâng, một phong cách rất xi` tin ). Anh Sal mỉm cười, gửi một cái gì đó from mouth to hand rùi đưa tay lên vuốt tóc. Trông anh í sáng láng cực kì luôn. E hèm, e hèm,. anh í bắt đầu : " Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi là những năm tháng được sống trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tui .." Xi` xao` xi` xao` ..
    Tiếp; " người đó là một trong những quý bà quý cô dưới đó " ( những người đang nghe diễn thuyết ) /
    Các bà các cô nhìn nhau toé lửa, ghen tị. Họ chuẩn bị vén váy.. hì hì để chuẩn bị War . Cuộc chiến này dữ dôj hơn đại chiến thế giới I II nhiều, và dĩ nhiên cũng có một cái tên hay hơn nhiều : Cuộc chiến " Because of SALADIN " . ( xin hỏi nhỏ có tiểu thư nào trong box tham gia cuộc chiến này hông ?)
    Nhận ra bầu không khí sục sôi đó , Sal hạnh phúc ghê gớm ( ai mà hổng vậy ). Anh nở 1 nụ cười "khoái trá ăn con cá " và tiếp : " Và đó là mẹ tôi " ( hi`hi` mẹ của anh Sal cũng đến nghe con chai cưng diễn thuyết muh )
    Vâng , thưa quý dzị, riêng tôi cho 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 cho bài diễn thuyết đó. Rất ấn tượng, độc đáo. Bài diễn thuyết đó "ghi điểm " và uy tín + chất lượng của Sal tăng lên vùn vụt .
    3 tuần sau, Chec lên diễn thuyết trong buổi tranh cử bang chủ Cái Bang với Dungnhi. Chec muốn mình cũng "ghi điểm " như Sal ( vì Chec xấu quá muh, các nữ nam tước, hầu tước, bá tước, tiểu thư trong vương quôc BK hổng ai thèm để ý đến Chec hết ). Chec còn có thói quen "thoọc gậy bánh xe " , gây tai nạn, thương tích cho người khác , cũng chỉ mong các quý cô để ý ( nhưng tiếc là không được, vì các cô toàn thần tượng Sal, Shogun tuongquan.. thôi ). Chec bắt chước ( câu này vần hén): " Những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi là những năm tháng sống trong vòng tay của một người phụ nữ không phải vợ tui .. "
    Ngừng một chút : " Người đó là một trong những người dưới đây .."
    Mọi người sững sờ, ngơ ngác, quay nhìn nhau dò hỏi ( ( Ai mà dzô phúc thế nhỉ ?)
    Nhưng mà, Chec .. không thể nhớ nổi câu sau là gì. 10 giây sau , Chec đành thú nhận : " và tôi không thể nhớ ra cô ấy là ai nữa " .
    Xi` xào , rì rầm, ... , Chec tức bật khóc : " Tôi quả thực không nhớ thật mà "
    Chúc mừng Chec vì bài diễn thuyết hehe.
    Kết quả thì mọi người đều bít rùi muh. Dungnhi lên làm bang chủ,(vi sắc đẹp kiều diễm "làm đắm say biết bao công tử ") còn nhờ bài diễn thuyết nên Chec leo lên làm tới chức phó bang chủ . Uh thì bởi vì buổi diễn thuyết của Sal phần lớn là woman, còn của Chec toàn bộ lại là man ( thật là một sự thật hiển nhiên : 100% Cái bang là man ( trừ Dungnhi )). Mà man thì dễ thông cảm cho nhau le''m
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em có làm gì đâu mà xử tội nè ?
    Hôm rồi, em dùng Cân Đẩu Vân vô SG chơi. Hoàng tử dắt em vô Beikha ,rùi em gặp SAL ở đó . ( hình như ở ngoài trông Sal xí chai hơn trong ảnh ). SAL rủ em và hoàng tử đi uống bia mừng ngày hạnh ngộ . dzô dzô ... Hoàng tử với SAL uống nhiều qué chời luôn . Hê hê, vừa uống vừa nhậu, hổng lâu sau , SAL chịu hổng nổi, phải đi theo "tiếng gọi của tự nhiên ".
    Ui nhưng mà xui xẻo quá , cái WC lại đang hỏng. Hoàng tử thông cảm với SAL , ra bảo : " Hay ông ra sau quán mà giải quyết " ( còn em lúc đó thì ngồi bùn cười gần chít , nhưng mà hổng dám cười . Tại SAL là MOD , lỡ SAL trù ẻo em thì sao ??).
    May thiệt, ở ngay sau quán lại có 1 cái biển đề :
    " Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách."
    Ừa thì SAL làm theo y như chỉ dẫn. KHi SAL cho tay vô cái lỗ thì bị giáng ngay cho 1 búa đau điếng người luôn. SAL nhảy dựng lên, theo phản xạ , SAL đưa tay lên mút lấy mút để
    XIn hỏi nhỏ 1 câu : " Cảm giác " thế nào hả SAL ?
    "are you okie ? "
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em có làm gì đâu mà xử tội nè ?
    Hôm rồi, em dùng Cân Đẩu Vân vô SG chơi. Hoàng tử dắt em vô Beikha ,rùi em gặp SAL ở đó . ( hình như ở ngoài trông Sal xí chai hơn trong ảnh ). SAL rủ em và hoàng tử đi uống bia mừng ngày hạnh ngộ . dzô dzô ... Hoàng tử với SAL uống nhiều qué chời luôn . Hê hê, vừa uống vừa nhậu, hổng lâu sau , SAL chịu hổng nổi, phải đi theo "tiếng gọi của tự nhiên ".
    Ui nhưng mà xui xẻo quá , cái WC lại đang hỏng. Hoàng tử thông cảm với SAL , ra bảo : " Hay ông ra sau quán mà giải quyết " ( còn em lúc đó thì ngồi bùn cười gần chít , nhưng mà hổng dám cười . Tại SAL là MOD , lỡ SAL trù ẻo em thì sao ??).
    May thiệt, ở ngay sau quán lại có 1 cái biển đề :
    " Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách."
    Ừa thì SAL làm theo y như chỉ dẫn. KHi SAL cho tay vô cái lỗ thì bị giáng ngay cho 1 búa đau điếng người luôn. SAL nhảy dựng lên, theo phản xạ , SAL đưa tay lên mút lấy mút để
    XIn hỏi nhỏ 1 câu : " Cảm giác " thế nào hả SAL ?
    "are you okie ? "
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mí ngày nay tui tu dữ lắm dzị mà cũng không thoát khỏi bàn tay của congchuaphale he!
    Chờ đấy, làm xong cái này tui trả lễ liền!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mí ngày nay tui tu dữ lắm dzị mà cũng không thoát khỏi bàn tay của congchuaphale he!
    Chờ đấy, làm xong cái này tui trả lễ liền!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo câu chuyện nè.
    Chả là QT rất thích quan tâm các bạn giống cô giáo, mà ở nhà QT cũng quan tâm tới ông bố TF le''m, quan tâm y như các bạn của QT ở lớp vậy . Một hôm, TF đang trầm ngâm suy nghĩ, QT nhìn thấy liền hỏi :
    _Làm sao thế ? Ai trêu ?
    TF ( KHông trả lời )
    ........
    - Buồn ị à ??
    Hì hì hì ....
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo câu chuyện nè.
    Chả là QT rất thích quan tâm các bạn giống cô giáo, mà ở nhà QT cũng quan tâm tới ông bố TF le''m, quan tâm y như các bạn của QT ở lớp vậy . Một hôm, TF đang trầm ngâm suy nghĩ, QT nhìn thấy liền hỏi :
    _Làm sao thế ? Ai trêu ?
    TF ( KHông trả lời )
    ........
    - Buồn ị à ??
    Hì hì hì ....
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...

Chia sẻ trang này