1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    TTVN Ngoại truyện
    Vào năm 200.. hồi sau, TTVN tổ chức đại hội anh hùng ở đảo Kỳ Lân ngoài biển Đông. Các box phía Nam nhộn nhịp chọn ra những người đại diện tham gia.
    Bên box BK, fool được hội đồng các bô lão cử đi phó hội. Năm đó đúng là năm tuổi của Fool , fool trong lòng lo lắng không yên , đến gặp bà thầy bói Côngchúaphalê để xem hậu vận thế nào. Đến nơi sau khi Fool xoè chân ra (Chú thích tác giả : lúc bấy giờ xem chỉ tay là xưa rồi, phải xem chỉ chân), CCPL nắm chân fool rờ rẫm hồi lâu( hìhì tội nghiệp quá chân Fool mấy ngày chưa rửa) , y ta rất nhột nhưng cũng ráng chịu đựng.CCPL phán rằng : ?oCon đi chuyến này lành ít, dữ nhiều. Năm nay lại là năm tuổi, con bị mấy ngôi sao quả Tạ chiếu lận?. Fool ta rất là kinh sợ.
    Nói về bên box KT , các thành viên trong box cử trưởng ban ăn chơi Yup của box đi đại diện, cô nàng nghe nói trên đảo Kỳ Lân có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, món ngon vật lạ, nên hớn hở nhận lệnh.
    Trước ngày tàu khởi hành ra đảo , Fool cáo bệnh không thể đi nhưng các trưởng lão đều đi công tác xa nên không thay thế kịp.Fool đành cùng Yup đi với mấy chục leader của các box khác. Tàu ra giữa biển thì bất thình lình gặp một cơn bão có tên là Kitazaro Nawiseka từ bên Nhật thổi đến Hồng Kông, qua tới biển Đông( bên VN đặt là bão số 21,22 gì đó ).
    Yup đang mơ màng ngủ ( nghe đồn cô nàng Yup ngủ say, đem khiêng đi cũng không biết ) , bỗng rầm, tàu chao đảo, hất Yup rơi tự do xuống sàn. Yup lồm cồm bò dậy , nghe tiếng la hét trên boong, lại thấy nước dâng , nên mặc nguyên đồ ngủ chạy lên trên.(đoạn này bị kiểm duyệt?bà con thắc mắc muốn biết Yup còn mặc gì thì hỏi riêng cô ấy)
    Trên boong lúc này chỉ còn lại 10 tên đàn ông , trang phục lôi thôi lếch thếch, chắc cũng giống như Yup mới vừa tỉnh dậy, các thuyền nhỏ cứu hộ cùng phao đã được dùng hết. Tàu từ từ chìm xuống, mọi người đều cầu nguyện, bỗng có tiếng ù ù , một chiếc trực thăng xuất hiện thả một sợi dây xuống. Mọi người bám leo lên, khi cả 11 người đều nắm được sợi dây thì con tàu chìm hẳn xuống , mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tổ lái thông báo, một người trong nhóm phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết.
    Ai sẽ tình nguyện đây?
    ??????????..
    Một hồi lâu vẫn không ai mở miệng ra trước.Cuối cùng, Yup kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Yup kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi la to:
    - Hy sinh cao đẹp là bất tử!
    Yup chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều... vỗ tay!
    !!!!!!!!!!!!!!
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 16/10/2003
  2. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    TTVN Ngoại truyện
    Vào năm 200.. hồi sau, TTVN tổ chức đại hội anh hùng ở đảo Kỳ Lân ngoài biển Đông. Các box phía Nam nhộn nhịp chọn ra những người đại diện tham gia.
    Bên box BK, fool được hội đồng các bô lão cử đi phó hội. Năm đó đúng là năm tuổi của Fool , fool trong lòng lo lắng không yên , đến gặp bà thầy bói Côngchúaphalê để xem hậu vận thế nào. Đến nơi sau khi Fool xoè chân ra (Chú thích tác giả : lúc bấy giờ xem chỉ tay là xưa rồi, phải xem chỉ chân), CCPL nắm chân fool rờ rẫm hồi lâu( hìhì tội nghiệp quá chân Fool mấy ngày chưa rửa) , y ta rất nhột nhưng cũng ráng chịu đựng.CCPL phán rằng : ?oCon đi chuyến này lành ít, dữ nhiều. Năm nay lại là năm tuổi, con bị mấy ngôi sao quả Tạ chiếu lận?. Fool ta rất là kinh sợ.
    Nói về bên box KT , các thành viên trong box cử trưởng ban ăn chơi Yup của box đi đại diện, cô nàng nghe nói trên đảo Kỳ Lân có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, món ngon vật lạ, nên hớn hở nhận lệnh.
    Trước ngày tàu khởi hành ra đảo , Fool cáo bệnh không thể đi nhưng các trưởng lão đều đi công tác xa nên không thay thế kịp.Fool đành cùng Yup đi với mấy chục leader của các box khác. Tàu ra giữa biển thì bất thình lình gặp một cơn bão có tên là Kitazaro Nawiseka từ bên Nhật thổi đến Hồng Kông, qua tới biển Đông( bên VN đặt là bão số 21,22 gì đó ).
    Yup đang mơ màng ngủ ( nghe đồn cô nàng Yup ngủ say, đem khiêng đi cũng không biết ) , bỗng rầm, tàu chao đảo, hất Yup rơi tự do xuống sàn. Yup lồm cồm bò dậy , nghe tiếng la hét trên boong, lại thấy nước dâng , nên mặc nguyên đồ ngủ chạy lên trên.(đoạn này bị kiểm duyệt?bà con thắc mắc muốn biết Yup còn mặc gì thì hỏi riêng cô ấy)
    Trên boong lúc này chỉ còn lại 10 tên đàn ông , trang phục lôi thôi lếch thếch, chắc cũng giống như Yup mới vừa tỉnh dậy, các thuyền nhỏ cứu hộ cùng phao đã được dùng hết. Tàu từ từ chìm xuống, mọi người đều cầu nguyện, bỗng có tiếng ù ù , một chiếc trực thăng xuất hiện thả một sợi dây xuống. Mọi người bám leo lên, khi cả 11 người đều nắm được sợi dây thì con tàu chìm hẳn xuống , mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tổ lái thông báo, một người trong nhóm phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết.
    Ai sẽ tình nguyện đây?
    ??????????..
    Một hồi lâu vẫn không ai mở miệng ra trước.Cuối cùng, Yup kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Yup kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi la to:
    - Hy sinh cao đẹp là bất tử!
    Yup chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều... vỗ tay!
    !!!!!!!!!!!!!!
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 16/10/2003
  3. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Fool và chánh cung FBK@ cưới nhau được 3 năm... (vẫn chưa có thái tử nối dõi )
    Những năm tháng hạnh phúc đang phai nhạt trong tâm trí Fool. Tình iu của Fool dành cho FBK không còn được nồng nàn như trong tuần trăng mật nữa . Fool cứ rượu chè , cờ bạc . cung phi mĩ nữ hoài mà không thèm để ý đến hoàng hậu chánh cung FBK@
    Tất cả cũng chỉ vì FBK@ chưa sinh thái tử .
    FBK@ hạ quyết tâm ...
    Một buổi chiều tà 10/10, Fool vừa ngự triều về.
    "FBK@ nương nương tớiiiiiiiiiiiiiiiiii.. " ( tiếng của Chec uy nghi. vang vọng , Chec vốn làm chức quan gì đó mà được ở trong cung vua mà
    FBK@ :
    FBK@ : " Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ "
    Fool cười giả lả ( vua cũng phải nể mặt vợ cơ đấy ) : " Ái khanh bình thân, Có chuyện gì mà khiến hậu phải tới đây "
    FBK@ e thẹn :
    Bệ hạ ơi, thiếp có tin mừng đây. Thiếp đã "muộn" 1 tháng rồi. Có lẽ bệ hạ sắp có một thái tử " -( nào cả vương quốc BK mở tiệc ăn mừng đi nào - " Nhưng xin bệ hạ đừng nói cho ai biết , vì chưa chắc chắn mà."
    Lại nói, thời hiện đại, hoàng cung của Fool rất "hại điện ". Chẳng là Fool nhận thấy, "model là một cái vòng luẩn quẩn ", Fool là người thuộc hiệp hội Xây Dựng nên muốn hoàng cung của mình phải thật model, thật là lạ, đi trước thời đại. Dzậy nên Fool chọn mấy cái hang đá , hang đất trong công viên , lấy rào sắt quây lại, treo 1 cái biển : " Hậu cung của FOOL " . ( giống chuồng gà nhỉ ). Nhưng theo tui biết, Fool giải thích là : " Rồi sẽ đến lúc con người hiện đại quay lại thời tiền sử và chọn hang đá làm nhà ". Có lẽ anh đã đi quá xa so với thời đại, nhưng chúng ta nên tôn trọng ý kiến của anh.
    Tuy nhiên , hang đá thì cũng vẫn cần có điện để thắp sáng và nấu cơm. ( Thở dài ) thế mới nên cơ sự ngày hôm nay ..
    Chẳng là hậu cung của Fool đã muộn 1 tháng tiền điện. Và ngày hôm sau 11/10, người của sở điện (TheFan)đến trước cái hàng rào chuồng gà ( xí nhầm, cái hậu cung) của Fool gặp FBK@ :
    "Bà có phải là dzợ của FOOL không ? Bà đã muộn 1 tháng rồi đấy! "
    FBK@ hét lên : " Cái gì ? Làm sao anh biết được ? "
    "Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà" -Nhân viên sở điện đáp.
    "Trong hồ sơ của các anh ? "
    "tất nhiên " .
    FBK@ bối rối : " Thôi để tôi hỏi chồng tôi đã " và sập cái cửa( chuồng) lại
    Tối hôm đó, FBK@ sang hang đá của Fool để hỏi về chuyện đó . Fool cáu điên, chạy ngay đến sở điện :
    " Có chuyện gì thế hả ? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn ?o 1 tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả ? "
    "Xin anh bình tĩnh"- TheFan đáp -" Có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần ngài trả tiền thôi "
    Fool gào lên :
    " Các anh muốn tống tiền tôi hả ? Nếu tôi không trả thì sao ? "
    -Hmmm, thưa ông, nếu thế thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay ...
    - Hả ? (lại hiểu lầm ý rùi )Fool hét toáng lên : Cắt á ? ( tội nghiệp fool ) Thế lúc đấy thì hoàng hậu và các cung phi thì tính sao ?
    - Tôi chẳng biết, Bảo họ dùng một cây nến vậy !!!
    Fool lăn đùng ra ngất.
    Ôi chúa ơi, tội lỗi , tội lỗi, xin người tha tội cho con
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Fool và chánh cung FBK@ cưới nhau được 3 năm... (vẫn chưa có thái tử nối dõi )
    Những năm tháng hạnh phúc đang phai nhạt trong tâm trí Fool. Tình iu của Fool dành cho FBK không còn được nồng nàn như trong tuần trăng mật nữa . Fool cứ rượu chè , cờ bạc . cung phi mĩ nữ hoài mà không thèm để ý đến hoàng hậu chánh cung FBK@
    Tất cả cũng chỉ vì FBK@ chưa sinh thái tử .
    FBK@ hạ quyết tâm ...
    Một buổi chiều tà 10/10, Fool vừa ngự triều về.
    "FBK@ nương nương tớiiiiiiiiiiiiiiiiii.. " ( tiếng của Chec uy nghi. vang vọng , Chec vốn làm chức quan gì đó mà được ở trong cung vua mà
    FBK@ :
    FBK@ : " Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ "
    Fool cười giả lả ( vua cũng phải nể mặt vợ cơ đấy ) : " Ái khanh bình thân, Có chuyện gì mà khiến hậu phải tới đây "
    FBK@ e thẹn :
    Bệ hạ ơi, thiếp có tin mừng đây. Thiếp đã "muộn" 1 tháng rồi. Có lẽ bệ hạ sắp có một thái tử " -( nào cả vương quốc BK mở tiệc ăn mừng đi nào - " Nhưng xin bệ hạ đừng nói cho ai biết , vì chưa chắc chắn mà."
    Lại nói, thời hiện đại, hoàng cung của Fool rất "hại điện ". Chẳng là Fool nhận thấy, "model là một cái vòng luẩn quẩn ", Fool là người thuộc hiệp hội Xây Dựng nên muốn hoàng cung của mình phải thật model, thật là lạ, đi trước thời đại. Dzậy nên Fool chọn mấy cái hang đá , hang đất trong công viên , lấy rào sắt quây lại, treo 1 cái biển : " Hậu cung của FOOL " . ( giống chuồng gà nhỉ ). Nhưng theo tui biết, Fool giải thích là : " Rồi sẽ đến lúc con người hiện đại quay lại thời tiền sử và chọn hang đá làm nhà ". Có lẽ anh đã đi quá xa so với thời đại, nhưng chúng ta nên tôn trọng ý kiến của anh.
    Tuy nhiên , hang đá thì cũng vẫn cần có điện để thắp sáng và nấu cơm. ( Thở dài ) thế mới nên cơ sự ngày hôm nay ..
    Chẳng là hậu cung của Fool đã muộn 1 tháng tiền điện. Và ngày hôm sau 11/10, người của sở điện (TheFan)đến trước cái hàng rào chuồng gà ( xí nhầm, cái hậu cung) của Fool gặp FBK@ :
    "Bà có phải là dzợ của FOOL không ? Bà đã muộn 1 tháng rồi đấy! "
    FBK@ hét lên : " Cái gì ? Làm sao anh biết được ? "
    "Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà" -Nhân viên sở điện đáp.
    "Trong hồ sơ của các anh ? "
    "tất nhiên " .
    FBK@ bối rối : " Thôi để tôi hỏi chồng tôi đã " và sập cái cửa( chuồng) lại
    Tối hôm đó, FBK@ sang hang đá của Fool để hỏi về chuyện đó . Fool cáu điên, chạy ngay đến sở điện :
    " Có chuyện gì thế hả ? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn ?o 1 tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả ? "
    "Xin anh bình tĩnh"- TheFan đáp -" Có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần ngài trả tiền thôi "
    Fool gào lên :
    " Các anh muốn tống tiền tôi hả ? Nếu tôi không trả thì sao ? "
    -Hmmm, thưa ông, nếu thế thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay ...
    - Hả ? (lại hiểu lầm ý rùi )Fool hét toáng lên : Cắt á ? ( tội nghiệp fool ) Thế lúc đấy thì hoàng hậu và các cung phi thì tính sao ?
    - Tôi chẳng biết, Bảo họ dùng một cây nến vậy !!!
    Fool lăn đùng ra ngất.
    Ôi chúa ơi, tội lỗi , tội lỗi, xin người tha tội cho con
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của fool và FBK

    Từ lâu lắm rồi trước khi fool và FBK trở thành quốc vương và hoàng hậu , hồi fool còn đang cưa cẩm FBK, fool muốn biết tình củm của FBK dành cho fool nhiều như thế nào . Một hôm, fool lân la hỏi FBK.
    fool: FBK ơ..ơ..ơ..ii..i.
    FBK: d...a..a ơi.
    fool: trên đời này FBK thương ai nhất?
    FBK: FBK thương ông bà nhất.
    fool (mừng hụt): rồi ai nữa?
    FBK: bố mẹ, nhóc bambi và bé mi rồi tới fool.
    fool mừng húm vì FBK thương fool chỉ sau những người thân . Để lấy lòng FBK , fool vờ quan tâm hỏi thăm :
    fool: hai đứa em của FBK học lớp mấy rồi, chúng cóngoan không ?
    FBK tròn mắt nhìn fool:
    FBK: FBk không có em.
    foool: vậy nhóc bambi và bé mi?
    FBK: là con chó và con mèo nhà FBK.
    fool:?????
  8. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của fool và FBK

    Từ lâu lắm rồi trước khi fool và FBK trở thành quốc vương và hoàng hậu , hồi fool còn đang cưa cẩm FBK, fool muốn biết tình củm của FBK dành cho fool nhiều như thế nào . Một hôm, fool lân la hỏi FBK.
    fool: FBK ơ..ơ..ơ..ii..i.
    FBK: d...a..a ơi.
    fool: trên đời này FBK thương ai nhất?
    FBK: FBK thương ông bà nhất.
    fool (mừng hụt): rồi ai nữa?
    FBK: bố mẹ, nhóc bambi và bé mi rồi tới fool.
    fool mừng húm vì FBK thương fool chỉ sau những người thân . Để lấy lòng FBK , fool vờ quan tâm hỏi thăm :
    fool: hai đứa em của FBK học lớp mấy rồi, chúng cóngoan không ?
    FBK tròn mắt nhìn fool:
    FBK: FBk không có em.
    foool: vậy nhóc bambi và bé mi?
    FBK: là con chó và con mèo nhà FBK.
    fool:?????
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ơi, sao mà nhiều kẻ xù thế này. 2 tên kia tui ghét thì fải rùi, nhưng Côngchúa Pha lê với Fool là chỗ thâm tình giao hảo mà, sao nỡ ... Có fải tên nào trong này chỉ điểm you tấn công Fool hông nè?
    Hãy đợi đấy
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ơi, sao mà nhiều kẻ xù thế này. 2 tên kia tui ghét thì fải rùi, nhưng Côngchúa Pha lê với Fool là chỗ thâm tình giao hảo mà, sao nỡ ... Có fải tên nào trong này chỉ điểm you tấn công Fool hông nè?
    Hãy đợi đấy
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này