1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Trong giờ thực tập phẫu thuật trên người, ông giáo sư The Fan (mặt lạnh như tiền) nói với lớp của mình: "Muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai, các em phải có một tinh thần thép trong khi đang phẫu thuật".
    Nói xong, giáo sư TF bước tới một xác chết, ông ta dùng ngón tay của mình thọc sâu vào hậu môn xác chết? ngoáy ngoáy trong đó mấy cái rồi rút ra đưa vào miệng mút. Các bác sĩ tương lai cảm thấy rợn người, nổi ốc cùng mình.
    Giáo sư TF nói tiếp: " Trong các em, ai là người can đảm làm giống tôi?".
    ...
    Không một cánh tay nào dám giơ lên, Xxxthe run lẩy bẩy, Conxion mặt xanh như tàu lá chuối, Standalone thì sợ quá tè cả ra quần ,còn CôngchúaPhalêYuky xỉu tại chỗ. Bỗng nhiên NguyenPhamQuangMinh từ sau bước lên đầy khí thế, hắn bước thẳng tới xác chết và làm đúng những gì giáo sư đã làm. Mọi người đều hết sức thán phục, xì xào ngợi khen . Sau khi làm xong, NPQM nhận được lời nhận xét từ vị giáo sư The Fan như sau: " Anh là một người can đảm, nhưng anh dốt lắm, anh đã không quan sát kỹ. Khi tôi đút ngón trỏ vào thì tôi mút bằng ngón giữa, còn anh thì......... eo ôi, .........ghê quá ?á? á ?.á ?á?.!!!!!!!!.?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Trong giờ thực tập phẫu thuật trên người, ông giáo sư The Fan (mặt lạnh như tiền) nói với lớp của mình: "Muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai, các em phải có một tinh thần thép trong khi đang phẫu thuật".
    Nói xong, giáo sư TF bước tới một xác chết, ông ta dùng ngón tay của mình thọc sâu vào hậu môn xác chết? ngoáy ngoáy trong đó mấy cái rồi rút ra đưa vào miệng mút. Các bác sĩ tương lai cảm thấy rợn người, nổi ốc cùng mình.
    Giáo sư TF nói tiếp: " Trong các em, ai là người can đảm làm giống tôi?".
    ...
    Không một cánh tay nào dám giơ lên, Xxxthe run lẩy bẩy, Conxion mặt xanh như tàu lá chuối, Standalone thì sợ quá tè cả ra quần ,còn CôngchúaPhalêYuky xỉu tại chỗ. Bỗng nhiên NguyenPhamQuangMinh từ sau bước lên đầy khí thế, hắn bước thẳng tới xác chết và làm đúng những gì giáo sư đã làm. Mọi người đều hết sức thán phục, xì xào ngợi khen . Sau khi làm xong, NPQM nhận được lời nhận xét từ vị giáo sư The Fan như sau: " Anh là một người can đảm, nhưng anh dốt lắm, anh đã không quan sát kỹ. Khi tôi đút ngón trỏ vào thì tôi mút bằng ngón giữa, còn anh thì......... eo ôi, .........ghê quá ?á? á ?.á ?á?.!!!!!!!!.?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các gia súc trong trang tại Beika xôn xao vì một tin chấn động . Gia đình gà có thể được ghi tên vào sách kỷ lục ghi nétttttttt Beika . Nguyên nhân là chị gà mái xơ xác Belysymbol đã hạ sinh một trái trứng bự gấp ba bình thường . Phóng viên : cáo Desert Fox đã có cuộc phỏng vấn với chồng chị - gà trống Jeno .
    Fox : Xin ông cho biết ông có muốn lập lại kỳ tích này không
    Jeno : Không bao giờ
    Fox : Ngay sau khi nghe tin chị gà sinh được một "bé trứng" to như vậy . Ông muốn làm gì trước tiên ?
    Jeno : Nện cho gã đà điểu Shogun một trận .
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  4. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các gia súc trong trang tại Beika xôn xao vì một tin chấn động . Gia đình gà có thể được ghi tên vào sách kỷ lục ghi nétttttttt Beika . Nguyên nhân là chị gà mái xơ xác Belysymbol đã hạ sinh một trái trứng bự gấp ba bình thường . Phóng viên : cáo Desert Fox đã có cuộc phỏng vấn với chồng chị - gà trống Jeno .
    Fox : Xin ông cho biết ông có muốn lập lại kỳ tích này không
    Jeno : Không bao giờ
    Fox : Ngay sau khi nghe tin chị gà sinh được một "bé trứng" to như vậy . Ông muốn làm gì trước tiên ?
    Jeno : Nện cho gã đà điểu Shogun một trận .
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp Chec công công đến tuổi nghỉ hưu, Fool vương và hoàng hậu FBK ngồi nghĩ xem nên thưởng cho Chec món quà gì để thưởng công cho bao năm phục vụ vương triều Beikha.
    FBK : ?o Hay ta sẽ thưởng cho Chec vài trăm cung phi mĩ nữ ?? ( khôn ghê nhỉ )
    Fool : ?o Không được , cung phi của ta ai cũng như hoa như ngọc, làm sao mà ban thưởng được . Với lại lão Chec công công già rùi cần cung phi làm gì ?o
    FBK : ?o Hay là chúng ta thưởng cho Chec bạc vàng châu báu ??
    Fool : ?o Ta còn cần vàng bạc để lo đại sự ( hì hì mua nhà lầu xe hơi, kim cương cho Cô nương Roxy chứ gì ) ?o
    ... Cứ nhùng nhằng mãi mà không bít nên thưởng cho Chec thứ gì . Cuối cùng FBK e dè nói : ?o Thiếp nghĩ nên tặng cho Chec một thứ đồ điện ?o ( như một cái xe đạp điện hay xe máy điện chẳng hạn ) ?o
    Fool reo lên : ?o Ah ... ý kiến của nàng thật hay . Trẫm nghĩ nên ban cho Chec một cái ghế điện ?o
    Hichichic ... đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ gặp lại anh Chec nữa . Bi giờ anh ý đang ở đâu nhỉ ???
    f À mà không ai nói cho tui bít tại sao anh ý lại không bao giờ vào BKSG nữa là sao ? Có chuyện gì thế hả ????
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp Chec công công đến tuổi nghỉ hưu, Fool vương và hoàng hậu FBK ngồi nghĩ xem nên thưởng cho Chec món quà gì để thưởng công cho bao năm phục vụ vương triều Beikha.
    FBK : ?o Hay ta sẽ thưởng cho Chec vài trăm cung phi mĩ nữ ?? ( khôn ghê nhỉ )
    Fool : ?o Không được , cung phi của ta ai cũng như hoa như ngọc, làm sao mà ban thưởng được . Với lại lão Chec công công già rùi cần cung phi làm gì ?o
    FBK : ?o Hay là chúng ta thưởng cho Chec bạc vàng châu báu ??
    Fool : ?o Ta còn cần vàng bạc để lo đại sự ( hì hì mua nhà lầu xe hơi, kim cương cho Cô nương Roxy chứ gì ) ?o
    ... Cứ nhùng nhằng mãi mà không bít nên thưởng cho Chec thứ gì . Cuối cùng FBK e dè nói : ?o Thiếp nghĩ nên tặng cho Chec một thứ đồ điện ?o ( như một cái xe đạp điện hay xe máy điện chẳng hạn ) ?o
    Fool reo lên : ?o Ah ... ý kiến của nàng thật hay . Trẫm nghĩ nên ban cho Chec một cái ghế điện ?o
    Hichichic ... đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ gặp lại anh Chec nữa . Bi giờ anh ý đang ở đâu nhỉ ???
    f À mà không ai nói cho tui bít tại sao anh ý lại không bao giờ vào BKSG nữa là sao ? Có chuyện gì thế hả ????
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Haha đọc lại mới thấy chỉ có ta và NPQM là thử cái đó thui, hèn chi bây giờ vẫn gió bay thoang thỏang hương mùi ấy.
    Chào kiến diện Sal trong topic Hội NNThích nổ này cái .
    Chiều thứ bảy, Fool đang ngồi học trước A5( hèn chi mấy bữa nay bão số 7), từ đằng xa xuất hiện một chàng trai áo quần bảnh bao, tóc xịt keo láng mướt, cưỡi trên một con @ . Chiếc xe đến gần, Fool nhận ra đó là Sal.
    Fool :
    -Ông có cái xe đẹp thế ở đâu thế
    Sal :
    -Chuyện như thế này, hôm qua tôi đang đi dạo ở công viên gần nhà, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp chạy trên chiếc @ đến.
    Cô ta take off hết quần áo và nói : ?o anh yêu vấu, anh hãy lấy bất cứ cái gì mà anh muốn.
    Fool ngẫm nghĩ một lúc :
    - Đúng rồi , chứ quần áo của cô ta thì làm sao mà vừa với ông.
    To Be Or Not To Be
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Haha đọc lại mới thấy chỉ có ta và NPQM là thử cái đó thui, hèn chi bây giờ vẫn gió bay thoang thỏang hương mùi ấy.
    Chào kiến diện Sal trong topic Hội NNThích nổ này cái .
    Chiều thứ bảy, Fool đang ngồi học trước A5( hèn chi mấy bữa nay bão số 7), từ đằng xa xuất hiện một chàng trai áo quần bảnh bao, tóc xịt keo láng mướt, cưỡi trên một con @ . Chiếc xe đến gần, Fool nhận ra đó là Sal.
    Fool :
    -Ông có cái xe đẹp thế ở đâu thế
    Sal :
    -Chuyện như thế này, hôm qua tôi đang đi dạo ở công viên gần nhà, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp chạy trên chiếc @ đến.
    Cô ta take off hết quần áo và nói : ?o anh yêu vấu, anh hãy lấy bất cứ cái gì mà anh muốn.
    Fool ngẫm nghĩ một lúc :
    - Đúng rồi , chứ quần áo của cô ta thì làm sao mà vừa với ông.
    To Be Or Not To Be
  9. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo

    Buổi họp lớp của LHP
    Một cô gái (Babicinamon chứ ai) có mài tóc dài bóng ...láng , mượt mà bay ... cờ lơ phất phơ trong gió . Bao nhiêu ánh mắt chết đuối , nhõ dãi của mấy gã con trai LHP nhìn theo , Newvampire lăn đùng ra bất tỉnh , sùi bọt mép . Còn mắt của mí em gái LHP đều chuyển thành hình đầu đạn hạt nhân
    Yuky : Hình như chị ấy duỗi tóc , cũng khá tốn kém .
    Roxy : Chắc là chồng chị ấy giàu lắm .
    Yuky và Roxy tiến lại bên Mon
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... dầu gội thôi .
    Fox (đạo diễn) : Cắt , không đạt . máy quay chuẩn bị , quay lại
    ................................
    Fox : Action
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... dầu gội thôi .
    Fox : Cắt ,cắt . Không đạt , mấy cô diễn cái kiểu gì vậy hả . Lần này không được nữa là tui thuê người khác đó . Máy quay chuẩn bị , quay lại
    ................................
    Fox : Action
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... tóc giả thui
    Fox : OK , rất tốt . Hôm nay đến đây thôi .
    ......................................................................................................​
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  10. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo

    Buổi họp lớp của LHP
    Một cô gái (Babicinamon chứ ai) có mài tóc dài bóng ...láng , mượt mà bay ... cờ lơ phất phơ trong gió . Bao nhiêu ánh mắt chết đuối , nhõ dãi của mấy gã con trai LHP nhìn theo , Newvampire lăn đùng ra bất tỉnh , sùi bọt mép . Còn mắt của mí em gái LHP đều chuyển thành hình đầu đạn hạt nhân
    Yuky : Hình như chị ấy duỗi tóc , cũng khá tốn kém .
    Roxy : Chắc là chồng chị ấy giàu lắm .
    Yuky và Roxy tiến lại bên Mon
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... dầu gội thôi .
    Fox (đạo diễn) : Cắt , không đạt . máy quay chuẩn bị , quay lại
    ................................
    Fox : Action
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... dầu gội thôi .
    Fox : Cắt ,cắt . Không đạt , mấy cô diễn cái kiểu gì vậy hả . Lần này không được nữa là tui thuê người khác đó . Máy quay chuẩn bị , quay lại
    ................................
    Fox : Action
    Yuky : chị duỗi tóc ở đâu vậy ?
    Mon : Ồ , mình chỉ dùng .... tóc giả thui
    Fox : OK , rất tốt . Hôm nay đến đây thôi .
    ......................................................................................................​
    Sa mạc hoang vu và nóng .

Chia sẻ trang này