1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Dạo nọ, có 3 người NPQM,TDCT,Newvampire đi lạc vô trong rừng, chẳng may bị những người thổ dân ăn thịt người bắt đưa tới gặp thủ lĩnh Jeno. NPQM,TDCT,New khóc lóc thảm thiết, quỳ mọp dưới chân Jeno cầu xin, NPQM còn sợ đến mức ..?nước chảy về đông ?o nữa . Jeno cũng thấy mủi lòng trước lời cầu xin của 3 người và nói :
    - Ta sẽ tha chết cho các người với điều kiện các ngươi phải hái mỗi người 10 quả của một loại quả gì đó, đem về đây và ăn không nhai nuốt hay biểu lộ một cảm xúc gì cả.Nếu ai không làm được thì sẽ bị ăn thịt
    TDCT đi một lúc đem về 10 quả táo và chỉ cho được 1 quả vào miệng. Đến quả thứ 2 TDCT tỏ ra đau đớn liền bị ăn thịt
    New cũng đi một lúc đem về 10 quả nho và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn. Anh ta cho 1 rồi 2,3,4... đến quả thứ 9 vào miệng. Nhưng tới quả thứ 10 anh ta bật cười và cũng bị ăn thịt...
    Rồi New và TDCT gặp nhau trên thiên đàng. TDCT hỏi New : ?o Cậu đã cho được 9 quả vào miệng rồi mà sao lại cười kjhi tới quả thứ 10 ??
    - Vì lúc đó tớ trông thấy thằng cha NPQM ôm về 10 quả dứa ..
    Sứ giả của hoà bình
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Dạo nọ, có 3 người NPQM,TDCT,Newvampire đi lạc vô trong rừng, chẳng may bị những người thổ dân ăn thịt người bắt đưa tới gặp thủ lĩnh Jeno. NPQM,TDCT,New khóc lóc thảm thiết, quỳ mọp dưới chân Jeno cầu xin, NPQM còn sợ đến mức ..?nước chảy về đông ?o nữa . Jeno cũng thấy mủi lòng trước lời cầu xin của 3 người và nói :
    - Ta sẽ tha chết cho các người với điều kiện các ngươi phải hái mỗi người 10 quả của một loại quả gì đó, đem về đây và ăn không nhai nuốt hay biểu lộ một cảm xúc gì cả.Nếu ai không làm được thì sẽ bị ăn thịt
    TDCT đi một lúc đem về 10 quả táo và chỉ cho được 1 quả vào miệng. Đến quả thứ 2 TDCT tỏ ra đau đớn liền bị ăn thịt
    New cũng đi một lúc đem về 10 quả nho và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn. Anh ta cho 1 rồi 2,3,4... đến quả thứ 9 vào miệng. Nhưng tới quả thứ 10 anh ta bật cười và cũng bị ăn thịt...
    Rồi New và TDCT gặp nhau trên thiên đàng. TDCT hỏi New : ?o Cậu đã cho được 9 quả vào miệng rồi mà sao lại cười kjhi tới quả thứ 10 ??
    - Vì lúc đó tớ trông thấy thằng cha NPQM ôm về 10 quả dứa ..
    Sứ giả của hoà bình
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hic, còn có 1 quả nho mà cũng ko xong ... :( tại tên Minh này hi''t.... hichic... :(
    thôi, tiếp 1 bài dzìa chiếc nón kì cục nào
    Lần này tham dự gồm có CCPL, em-be và FBK...
    Long Vũ:
    - Bây giờ đến vòng thi đóan ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất CCPL quay số.
    CCPL quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
    - Em đóan chữ C.
    Long Vũ:
    - Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan luôn?
    CCPL quay số, không may bị mất lượt.
    đến lượt em-be quay được 400 điểm:
    - Em đóan chữ......U ạ.
    Long Vũ:
    - Chữ U , có 1 chữ U.
    Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!
    Long Vũ:
    - Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
    Em-be ấp úng, mặt đỏ bừng
    - Em ...em....em...không biết ạ!
    Long Vũ:
    - Ðến lượt FBK, nào, FBK đóan ô chữ này là chữ gì nào?
    FBK bối rối:
    - Em ..em....em chịu !!!
    Long Vũ:
    - Nào mời khán giả!
    KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi
    CÒn các bạn.....không đoán ra a? kéo xuống!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
    - Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    hi`hi`, hôm nay Noel chỉ thế thui, hẹn lần sau tiếp hen... ^^
  4. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hic, còn có 1 quả nho mà cũng ko xong ... :( tại tên Minh này hi''t.... hichic... :(
    thôi, tiếp 1 bài dzìa chiếc nón kì cục nào
    Lần này tham dự gồm có CCPL, em-be và FBK...
    Long Vũ:
    - Bây giờ đến vòng thi đóan ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất CCPL quay số.
    CCPL quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
    - Em đóan chữ C.
    Long Vũ:
    - Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan luôn?
    CCPL quay số, không may bị mất lượt.
    đến lượt em-be quay được 400 điểm:
    - Em đóan chữ......U ạ.
    Long Vũ:
    - Chữ U , có 1 chữ U.
    Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!
    Long Vũ:
    - Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
    Em-be ấp úng, mặt đỏ bừng
    - Em ...em....em...không biết ạ!
    Long Vũ:
    - Ðến lượt FBK, nào, FBK đóan ô chữ này là chữ gì nào?
    FBK bối rối:
    - Em ..em....em chịu !!!
    Long Vũ:
    - Nào mời khán giả!
    KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi
    CÒn các bạn.....không đoán ra a? kéo xuống!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
    - Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    hi`hi`, hôm nay Noel chỉ thế thui, hẹn lần sau tiếp hen... ^^
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hừm newvampire thật là qua'' đáng. Đã cố ko có tham gia vô cái topic kinh rị này rồi mà...
    ^^ chờ đấy. Grừư....
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hừm newvampire thật là qua'' đáng. Đã cố ko có tham gia vô cái topic kinh rị này rồi mà...
    ^^ chờ đấy. Grừư....
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Làng Beikha một đại bô bà lão mang tên là CôbéNgangtàng cực kỳ nổi tiếng, nghe đồn năm nay là bả thọ tới 110 mùa chim le le đẻ trứng rùi. Tay phóng viên NguyenPhamQuangMinh của tuần báo BK hôm nọ tới fỏng vấn CBNT, bà nầy tuy già cúp bình thiết nhưng cũng minh mẫn lắm, trả lời ro ro. Cuối cùng, NPQM hỏi : " Thưa, cho tới giờ phút này, xin hỏi cố có còn mong muốn điều gì nữa không ạ?"
    CBNT khẽ chớp mắt cười mãn nguyện: " Chẹp chẹp, tuần trước, già đã lo xong thủ tục cho thằng con út là Desert Fox ghi danh trong viện dưỡng lão rồi, nên già đã an tâm , hết lo nghĩ nữa dzồi phóng dziên ạ."
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Làng Beikha một đại bô bà lão mang tên là CôbéNgangtàng cực kỳ nổi tiếng, nghe đồn năm nay là bả thọ tới 110 mùa chim le le đẻ trứng rùi. Tay phóng viên NguyenPhamQuangMinh của tuần báo BK hôm nọ tới fỏng vấn CBNT, bà nầy tuy già cúp bình thiết nhưng cũng minh mẫn lắm, trả lời ro ro. Cuối cùng, NPQM hỏi : " Thưa, cho tới giờ phút này, xin hỏi cố có còn mong muốn điều gì nữa không ạ?"
    CBNT khẽ chớp mắt cười mãn nguyện: " Chẹp chẹp, tuần trước, già đã lo xong thủ tục cho thằng con út là Desert Fox ghi danh trong viện dưỡng lão rồi, nên già đã an tâm , hết lo nghĩ nữa dzồi phóng dziên ạ."
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi Fool lên 8 tuổi , Fool đi đến 1 tiệm tạp hoá.
    F: Bác làm ơn bán cho cháu 1 túi bột giặt .
    Người bán: Cháu bé ngoan wá! Cháu mua cho mẹ giặt wần áo à?
    F: Ko ạ, cháu dùn để tắm cho con cún của cháu.
    NB: Ấy chết, cháu ko nên tắm chó bằng bột giặt.Nó có thể chết đấy.
    1 tuần sau , Fool way lại.Người bán hỏi:
    - Con chó ra sao rồi?
    - Nó đã chết!
    - Ta đã cảnh báo cháu ko nên dùng loại bột giặt đó mà.
    - Chắc ko phải vì bột giặt đâu bác.Có lẽ do máy giặt way mạnh wá.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  10. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi Fool lên 8 tuổi , Fool đi đến 1 tiệm tạp hoá.
    F: Bác làm ơn bán cho cháu 1 túi bột giặt .
    Người bán: Cháu bé ngoan wá! Cháu mua cho mẹ giặt wần áo à?
    F: Ko ạ, cháu dùn để tắm cho con cún của cháu.
    NB: Ấy chết, cháu ko nên tắm chó bằng bột giặt.Nó có thể chết đấy.
    1 tuần sau , Fool way lại.Người bán hỏi:
    - Con chó ra sao rồi?
    - Nó đã chết!
    - Ta đã cảnh báo cháu ko nên dùng loại bột giặt đó mà.
    - Chắc ko phải vì bột giặt đâu bác.Có lẽ do máy giặt way mạnh wá.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp

Chia sẻ trang này