1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nọ, người ta thấy cobengangtang ngồi khóc tấm tức ( kì vậy ta). Bỗng một luồng sáng loé lên, Bụt hiện lên và hỏi:
    -Vì sao con khóc?
    +Con khóc vì con hông có bạn trai, hic...hic...oa....oa.....hu...hu...
    BÙM...
    Một chàng trai xuất hiện( hình như là FOX)
    Bỗng cobengangtang còn khóc to hơn nữa( wái)
    -Sao con con khóc?
    +Bít thía này thì con thà...hông có còn hơn!!! HU HU HU HU.....
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nọ, người ta thấy cobengangtang ngồi khóc tấm tức ( kì vậy ta). Bỗng một luồng sáng loé lên, Bụt hiện lên và hỏi:
    -Vì sao con khóc?
    +Con khóc vì con hông có bạn trai, hic...hic...oa....oa.....hu...hu...
    BÙM...
    Một chàng trai xuất hiện( hình như là FOX)
    Bỗng cobengangtang còn khóc to hơn nữa( wái)
    -Sao con con khóc?
    +Bít thía này thì con thà...hông có còn hơn!!! HU HU HU HU.....
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xiệt ra câu chiện tới đó dzẫn chưa kết thúc đâu...
    Sau đó, BỤT liền biến ra một tên đẹp giai hơn tên FOX gấp bội lần, nhà giàu nứt chiếu đổ chén, học thì luôn "nhứt cư", mà wậy thì hổng ai dzam bì để COBENGANGTANG giải khuyây .Gã đó tên hiệu là NGUYENPHAMQUANGMINH
    Mọi nhười thui nhge COBENGANGTANG tấm tức nữa mà lại nghe tiếng rống thảm thiết của gã í:" OA.OAOA.... Bụt ui! sao bụt biến con ra mần chi mà khổ dzậy nè?!?"
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/12/2003
  4. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xiệt ra câu chiện tới đó dzẫn chưa kết thúc đâu...
    Sau đó, BỤT liền biến ra một tên đẹp giai hơn tên FOX gấp bội lần, nhà giàu nứt chiếu đổ chén, học thì luôn "nhứt cư", mà wậy thì hổng ai dzam bì để COBENGANGTANG giải khuyây .Gã đó tên hiệu là NGUYENPHAMQUANGMINH
    Mọi nhười thui nhge COBENGANGTANG tấm tức nữa mà lại nghe tiếng rống thảm thiết của gã í:" OA.OAOA.... Bụt ui! sao bụt biến con ra mần chi mà khổ dzậy nè?!?"
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/12/2003
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ở một trường tư nọ, cobengangtang lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Cô thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu cô không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
    Hàng đêm, người lao công FOX phải tới lau sạch và sáng hôm sau, cobengangtang lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.
    Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi cobengangthang tới nhà vệ sinh cùng với FOX, giải thích cho cô rằng những dấu soncô để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
    Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị FOX làm thử trước mặt các cô gái.
    Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
    Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ở một trường tư nọ, cobengangtang lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Cô thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu cô không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
    Hàng đêm, người lao công FOX phải tới lau sạch và sáng hôm sau, cobengangtang lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.
    Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi cobengangthang tới nhà vệ sinh cùng với FOX, giải thích cho cô rằng những dấu soncô để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
    Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị FOX làm thử trước mặt các cô gái.
    Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
    Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  7. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếp câu chuyện của cobengangtang:
    Bỗng lúc đó một tiếng rống còn to khủng khiếp hơn nữa của FOX:
    _ Huhuhu, bụt đã sinh ra Fox sao còn sinh ra Minh nữa
    Nghe tiếng rống, Bụt chịu hít nổi, hét lớn:
    _Hic...hic...hu...hu...trời đã sinh ra con, sao còn sinh ra bụt!!!
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếp câu chuyện của cobengangtang:
    Bỗng lúc đó một tiếng rống còn to khủng khiếp hơn nữa của FOX:
    _ Huhuhu, bụt đã sinh ra Fox sao còn sinh ra Minh nữa
    Nghe tiếng rống, Bụt chịu hít nổi, hét lớn:
    _Hic...hic...hu...hu...trời đã sinh ra con, sao còn sinh ra bụt!!!
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Fool va Fox xa nhau mấy năm, nay mới gặp lại. Fool xởi lởi hỏi: "Mối tình của cậu với con bồ câu cobengangtang ngày ấy bây giờ ra sao?"
    - Chim chóc gì! - FOX xẵng giọng.( kì vậy ta)
    - Ủa! Cô ấy đi lấy chồng rồi à?
    - Thì bây giờ cô ấy là vợ mình và hóa thành... chằn tinh chứ bồ câu bồ nông gì
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Fool va Fox xa nhau mấy năm, nay mới gặp lại. Fool xởi lởi hỏi: "Mối tình của cậu với con bồ câu cobengangtang ngày ấy bây giờ ra sao?"
    - Chim chóc gì! - FOX xẵng giọng.( kì vậy ta)
    - Ủa! Cô ấy đi lấy chồng rồi à?
    - Thì bây giờ cô ấy là vợ mình và hóa thành... chằn tinh chứ bồ câu bồ nông gì
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...

Chia sẻ trang này