1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác Peado tính âm mưu chiện gì mà tung tin này he. Chắc là tính gây chiến để buôn bán đây mờ.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác Peado tính âm mưu chiện gì mà tung tin này he. Chắc là tính gây chiến để buôn bán đây mờ.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    âm mưu của hắn sẽ mãi mãi ko thành công! Vì tình đoàn kết của những chú chim oanh vũ là bất diệt!
    Nhưng nó cũng có giá trị giải trí cho mọi người đó nhỉ? Cám ơn Peado nhá! he hehehe

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    âm mưu của hắn sẽ mãi mãi ko thành công! Vì tình đoàn kết của những chú chim oanh vũ là bất diệt!
    Nhưng nó cũng có giá trị giải trí cho mọi người đó nhỉ? Cám ơn Peado nhá! he hehehe

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, tại quán café đó, một lần nữa peace_do lại bắt gặp bác Chec và Bác Whisper. Hôm nay thì ngược lại, Whisper với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ còn bác Chec thì vẻ mặt cực kỳ kinh khủng. Sau đây là đoạn dối thoại của Chec và Whisper.
    Chec: Tối hôm kia anh đi đâu?
    Whisper: Tớ đi tới nhà bạn gái tớ, nhưng mẹ cô ta nói cô ta đi với người khác. Anh liền hỏi thì bác miêu tả hình dáng thì anh biết đích thị là chú chứ không có ai khác.
    Chec: Rồi anh làm gì?
    Whisper: Anh tưởng chú chạy qua nhà bạn gái chú. Nhưng không có chú ở đó
    Chec: Sao anh không đi về.
    Whisper: Khổ lắm, chú sắm đâu được cô bạn gái. Anh tới kiếm chú không có, cô ta bắt anh chở cô ta đi tìm chú.
    Chec: Rồi sao nữa.
    Whisper: Đang đi anh thấy cảnh chú đang dắt xe chứ sao.
    Chec :?????
    Whisper: Bạn gái chú đau khổ quá, anh liền chở cô ta đi vòng vòng để an ủi. Anh bắt chước mấy bộ phim tình cảm í.
    Chec: Bộ phim tình cảm là sao?
    Whisper: Đi trên đường anh bèn nhặt theo một túi đá 1x2. Chở cô ra ra cầu Sài Gòn, cả hai cùng quăng đá xuống sông cho đỡ tức.
    Chec: Rồi sao nữa.
    Whisper: Chú kiếm đâu ra cô bạn gái kinh thế. Anh tưởng quăng đá ai ngờ cô ta định quăng mình xuống sông tự vẫn.
    Chec: Sao anh không cản cô ta lại.
    Whisper: Lúc đó anh hoảng hồn, vội ôm chầm lấy cô ta giữ lại.
    Chec: Anh ôm cô ta bao lâu?
    Whisper: Thì anh ôm cô ta và giải thích cho cô ta đừng có suy nghĩ như thế nữa. khoảng chừng 2 tiếng.
    Chec: Sau đó thì sao nữa.
    Whisper: Cậu biết rồi đó, trên cầu Sài Gòn rải đinh nhiều lắm, xe anh lại bị thủng lốp xe.
    Chec: Thì anh với cô ta dắt xe xuống chân cầu là có chỗ vá xe liền mà.
    Whisper: Khổ lắm, cậu không hiểu gì hết. Anh mà lo dắt xe, lỡ cô ấy nhảy xuống sông thì toi.
    Chec: Thế anh làm gì?
    Whisper: Còn làm gì nữa, bắt cô ta ngồi trên xe, một tay giữ xe, một tay giữ lấy cô ta. Sau đó dắt xe xuống cầu. Anh khổ như thế cậu còn muốn gì nữa.
    Chec: Thế mấy giờ anh đưa cô ta về tới nhà:
    Whisper: Hình như là 2h sáng thì phải.
    Chec????????????
    Sau đó, peace_do lại thấy hai người vui vẻ, Chec và Whisper cùng lên tiếng: ?oThế là chúng mình huề.? Bỗng nhiên??????
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, tại quán café đó, một lần nữa peace_do lại bắt gặp bác Chec và Bác Whisper. Hôm nay thì ngược lại, Whisper với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ còn bác Chec thì vẻ mặt cực kỳ kinh khủng. Sau đây là đoạn dối thoại của Chec và Whisper.
    Chec: Tối hôm kia anh đi đâu?
    Whisper: Tớ đi tới nhà bạn gái tớ, nhưng mẹ cô ta nói cô ta đi với người khác. Anh liền hỏi thì bác miêu tả hình dáng thì anh biết đích thị là chú chứ không có ai khác.
    Chec: Rồi anh làm gì?
    Whisper: Anh tưởng chú chạy qua nhà bạn gái chú. Nhưng không có chú ở đó
    Chec: Sao anh không đi về.
    Whisper: Khổ lắm, chú sắm đâu được cô bạn gái. Anh tới kiếm chú không có, cô ta bắt anh chở cô ta đi tìm chú.
    Chec: Rồi sao nữa.
    Whisper: Đang đi anh thấy cảnh chú đang dắt xe chứ sao.
    Chec :???????????????
    Whisper: Bạn gái chú đau khổ quá, anh liền chở cô ta đi vòng vòng để an ủi. Anh bắt chước mấy bộ phim tình cảm í.
    Chec: Bộ phim tình cảm là sao?
    Whisper: Đi trên đường anh bèn nhặt theo một túi đá 1x2. Chở cô ra ra cầu Sài Gòn, cả hai cùng quăng đá xuống sông cho đỡ tức.
    Chec: Rồi sao nữa.
    Whisper: Chú kiếm đâu ra cô bạn gái kinh thế. Anh tưởng quăng đá ai ngờ cô ta định quăng mình xuống sông tự vẫn.
    Chec: Sao anh không cản cô ta lại.
    Whisper: Lúc đó anh hoảng hồn, vội ôm chầm lấy cô ta giữ lại.
    Chec: Anh ôm cô ta bao lâu?
    Whisper: Thì anh ôm cô ta và giải thích cho cô ta đừng có suy nghĩ như thế nữa. khoảng chừng 2 tiếng.
    Chec: Sau đó thì sao nữa.
    Whisper: Cậu biết rồi đó, trên cầu Sài Gòn rải đinh nhiều lắm, xe anh lại bị thủng lốp xe.
    Chec: Thì anh với cô ta dắt xe xuống chân cầu là có chỗ vá xe liền mà.
    Whisper: Khổ lắm, cậu không hiểu gì hết. Anh mà lo dắt xe, lỡ cô ấy nhảy xuống sông thì toi.
    Chec: Thế anh làm gì?
    Whisper: Còn làm gì nữa, bắt cô ta ngồi trên xe, một tay giữ xe, một tay giữ lấy cô ta. Sau đó dắt xe xuống cầu. Anh khổ như thế cậu còn muốn gì nữa.
    Chec: Thế mấy giờ anh đưa cô ta về tới nhà:
    Whisper: Hình như là 2h sáng thì phải.
    Chec????????????????????????????????????
    Sau đó, peace_do lại thấy hai người vui vẻ, Chec và Whisper cùng lên tiếng: ??oThế là chúng mình huề.??? Bỗng nhiên??????????????????
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc hai huynh này đổii luôn cho rồi... Cho có cảm giác mới mẻ chút í mà... Chừng nào em có em đổi với hai huynh luôn...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc hai huynh này đổii luôn cho rồi... Cho có cảm giác mới mẻ chút í mà... Chừng nào em có em đổi với hai huynh luôn...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    một hôm Chec nhậu xỉn ban đêm mò vào KTX ĐHBK, thật không may cho Chec khi đang đi tới hành lang thì bị mọi người phát hiện. Tiếng hô hoán vang lên sau đó là những bước chạy rượt đuổi. Chec chạy đến giữa bãi giữ xe thì thấy bốn bề đều có người đuổi tới. Trong lúc quẫn trí Chec nhìn thấy hòn non bộ với 1 bức tượng khá trắng trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo ở góc cuối bãi giữ xe (bây giờ hòn non bộ đã được đưa đi ) và nảy ra một kế thoát thân. Chec liền trút bỏ quần áo và đứng lên hòn non bộ giả làm tượng. Tuy nhiên khi vừa trèo lên và an vị thì Chec nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của bức tượng bên cạnh:
    "Chú Chec! cởi nốt quần...ra không lộ cả bọn bây giờ"


    Được peace_do sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 20/11/2002
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/11/2002
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    một hôm Chec nhậu xỉn ban đêm mò vào KTX ĐHBK, thật không may cho Chec khi đang đi tới hành lang thì bị mọi người phát hiện. Tiếng hô hoán vang lên sau đó là những bước chạy rượt đuổi. Chec chạy đến giữa bãi giữ xe thì thấy bốn bề đều có người đuổi tới. Trong lúc quẫn trí Chec nhìn thấy hòn non bộ với 1 bức tượng khá trắng trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo ở góc cuối bãi giữ xe (bây giờ hòn non bộ đã được đưa đi ) và nảy ra một kế thoát thân. Chec liền trút bỏ quần áo và đứng lên hòn non bộ giả làm tượng. Tuy nhiên khi vừa trèo lên và an vị thì Chec nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của bức tượng bên cạnh:
    "Chú Chec! cởi nốt quần...ra không lộ cả bọn bây giờ"


    Được peace_do sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 20/11/2002
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/11/2002

Chia sẻ trang này