1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    NPQM đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con dê cái.
    - Không có gì để khai báo - NPQM nói.
    - Thế còn con gì đây? - Nhân viên hải quan chỉ vào con dê.
    - Con gì hả? Nó là con chó của tôi.
    - Ô hô, con chó ........có sừng!
    - Này, tôi xin ông đấy nhé . Đừng can thiệp vào đời tư của nó chớ !!!
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    NPQM đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con dê cái.
    - Không có gì để khai báo - NPQM nói.
    - Thế còn con gì đây? - Nhân viên hải quan chỉ vào con dê.
    - Con gì hả? Nó là con chó của tôi.
    - Ô hô, con chó ........có sừng!
    - Này, tôi xin ông đấy nhé . Đừng can thiệp vào đời tư của nó chớ !!!
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em-be rất cô đơn mua về một con vẹt. Cô được bảo đảm là con vẹt biết nói. Cô mang con vẹt về và sau hơn một tuần cụ quay lại, vẻ rất thất vọng.
    "Con vẹt nó không nói"
    "Có thể nó có gì đó không hài lòng. Thế nó đã có 1 cái gương chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần có gương!"
    Em-be liền mua gương về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Nhưng sau một tuần em-be lại quay lại cửa hàng.
    "Con vẹt vẫn không nói"
    "Cô đã cho nó cái thang chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần thang!"
    Em-be liền mua thang về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Một tuần nữa qua đi và bà cụ lại tới cửa hàng.
    "Nó vẫn chưa nói"
    "Thế nó đã có đu chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần có đu"
    Em-be lại lập tức mua đu về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Và một tuần sau em-be lại quay lại cửa hàng. Lần này rất giận dữ.
    Chủ hàng hỏi:
    "Con vẹt đã nói được chưa?"
    "Không. Nó chết rồi!"
    "Thật khủng khiếp. Thế trước khi chết nó có nói gì không?"
    "Có"
    "Nó đã nói gì?"
    "Nó than rằng ''Ở cửa hàng đó họ không có chút thức ăn nào sao?''"
  4. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em-be rất cô đơn mua về một con vẹt. Cô được bảo đảm là con vẹt biết nói. Cô mang con vẹt về và sau hơn một tuần cụ quay lại, vẻ rất thất vọng.
    "Con vẹt nó không nói"
    "Có thể nó có gì đó không hài lòng. Thế nó đã có 1 cái gương chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần có gương!"
    Em-be liền mua gương về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Nhưng sau một tuần em-be lại quay lại cửa hàng.
    "Con vẹt vẫn không nói"
    "Cô đã cho nó cái thang chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần thang!"
    Em-be liền mua thang về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Một tuần nữa qua đi và bà cụ lại tới cửa hàng.
    "Nó vẫn chưa nói"
    "Thế nó đã có đu chưa?"
    "Chưa"
    "Con vẹt nào cũng cần có đu"
    Em-be lại lập tức mua đu về và lắp vào chuồng cho con vẹt. Và một tuần sau em-be lại quay lại cửa hàng. Lần này rất giận dữ.
    Chủ hàng hỏi:
    "Con vẹt đã nói được chưa?"
    "Không. Nó chết rồi!"
    "Thật khủng khiếp. Thế trước khi chết nó có nói gì không?"
    "Có"
    "Nó đã nói gì?"
    "Nó than rằng ''Ở cửa hàng đó họ không có chút thức ăn nào sao?''"
  5. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    The fool đến cửa hàng bán thuốc và nói với người CCPL:
    - Cô bán cho tui 1 viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành 4 mảnh
    CCPL nói:
    - 4 mảnh 1/4 thì ông uống không có tác dụng gì đâu ạ.
    - Tôi không muốn uống Viagra vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà tôi chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân thôi.
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    The fool đến cửa hàng bán thuốc và nói với người CCPL:
    - Cô bán cho tui 1 viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành 4 mảnh
    CCPL nói:
    - 4 mảnh 1/4 thì ông uống không có tác dụng gì đâu ạ.
    - Tôi không muốn uống Viagra vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà tôi chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân thôi.
  7. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU TIÊN CCPL LÀM ĐIỀU ĐÓ.....
    Đây là lần đầu tiên của ccpl. Nàng nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Nàng đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi nàng có sợ không và nàng lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn nàng. Ngay cú đầu tiên, ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và nàng run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể nàng căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với nàng.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm nàng bớt căng thẳng và nàng mở ra cho anh ấy có thể đưa vào một cách dễ dàng.
    Nàng nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... nàng cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể
    Anh ấy nhìn nàng lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt nàng rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này nàng đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong nàng.. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên, và rồi anh ấy lấy nó ra.
    Nàng nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Anh ấy nhìn nàng với một nụ cười ấm áp và nói với nàng rằng nàng thật là ngoan cường từ trước đến nay anh chưa hề thấy.
    Và rồi.
    ccpl mỉm cười và cảm ơn anh chàng nha sĩ tốt bụng. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi nhổ răng.
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  8. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU TIÊN CCPL LÀM ĐIỀU ĐÓ.....
    Đây là lần đầu tiên của ccpl. Nàng nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Nàng đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi nàng có sợ không và nàng lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn nàng. Ngay cú đầu tiên, ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và nàng run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể nàng căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với nàng.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm nàng bớt căng thẳng và nàng mở ra cho anh ấy có thể đưa vào một cách dễ dàng.
    Nàng nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... nàng cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể
    Anh ấy nhìn nàng lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt nàng rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này nàng đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong nàng.. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên, và rồi anh ấy lấy nó ra.
    Nàng nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Anh ấy nhìn nàng với một nụ cười ấm áp và nói với nàng rằng nàng thật là ngoan cường từ trước đến nay anh chưa hề thấy.
    Và rồi.
    ccpl mỉm cười và cảm ơn anh chàng nha sĩ tốt bụng. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi nhổ răng.
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA VETGIA
    cobengangtang: Số điện thoại của ông là 6677028 phải hông?
    vetgia: Ừa! Mà sao bít hay dzậy??
    cobengangtang: Dzòm mặt ông là bít rùi! " xấu xấu bẩn bẩn không ai tán"
    vetgia:?!?
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA VETGIA
    cobengangtang: Số điện thoại của ông là 6677028 phải hông?
    vetgia: Ừa! Mà sao bít hay dzậy??
    cobengangtang: Dzòm mặt ông là bít rùi! " xấu xấu bẩn bẩn không ai tán"
    vetgia:?!?
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này