1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang và ccpl đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai người tìm được nhau, cobengangtang nói với ccpl: "Chị có thấy bức tượng một người đàn ông trần như nhộng ở phía đằng kia không?"
    ccpl đáp "Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế!"
    Lúc đấy cobengangtang buột miệng "?và lạnh nữa chứ!"
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  2. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang và ccpl đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai người tìm được nhau, cobengangtang nói với ccpl: "Chị có thấy bức tượng một người đàn ông trần như nhộng ở phía đằng kia không?"
    ccpl đáp "Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế!"
    Lúc đấy cobengangtang buột miệng "?và lạnh nữa chứ!"
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến bay nọ, có 3 người khách ngồi cùng nhaụ Bổng nhiên 1 người khách nọ thò tay ra ngoài cửa sổ máy bay và la lên :
    - Xin giới thiệu với các anh đây là nước Mỹ của tui !
    Hai người nọ liền hỏi :
    - Sao anh biết ?
    - Ồ có gì mà khó, tui vừa thò tay chạm phải mấy toà nhà cao chọc trời !
    Bay được 1 hồi lâu, 1 người khách khác cũng thò tay ra và la lên :
    - Tui cũng xin giới thiệu với 2 anh đây là nước Pháp của tuị
    - Sao anh biết ?
    - Tui vừa thò tay ra đã chạm phải tháp Eiffel !
    Và chuyến bay vẫn tiếp tục, và người khách còn lại cũng thò tay ra ngoài như 2 người kia và hét lên :
    - Ðây rồi, đây là nước Việt Nam của tui đó !
    Hai người nọ liền hỏi :
    - Sao anh biết ? Nước Việt Nam của anh đâu có đặc điểm gì !
    - Trời sao không biết, tui vừa thò tay ra chưa được bao lâu đã mất cái đồng hồ mới mua rồi !
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến bay nọ, có 3 người khách ngồi cùng nhaụ Bổng nhiên 1 người khách nọ thò tay ra ngoài cửa sổ máy bay và la lên :
    - Xin giới thiệu với các anh đây là nước Mỹ của tui !
    Hai người nọ liền hỏi :
    - Sao anh biết ?
    - Ồ có gì mà khó, tui vừa thò tay chạm phải mấy toà nhà cao chọc trời !
    Bay được 1 hồi lâu, 1 người khách khác cũng thò tay ra và la lên :
    - Tui cũng xin giới thiệu với 2 anh đây là nước Pháp của tuị
    - Sao anh biết ?
    - Tui vừa thò tay ra đã chạm phải tháp Eiffel !
    Và chuyến bay vẫn tiếp tục, và người khách còn lại cũng thò tay ra ngoài như 2 người kia và hét lên :
    - Ðây rồi, đây là nước Việt Nam của tui đó !
    Hai người nọ liền hỏi :
    - Sao anh biết ? Nước Việt Nam của anh đâu có đặc điểm gì !
    - Trời sao không biết, tui vừa thò tay ra chưa được bao lâu đã mất cái đồng hồ mới mua rồi !
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    honyntu đi học về khoe với mẹ :
    - Hôm nay con tiết kiệm được hẳn hai ngàn cơ!
    - Con làm thế nào ?
    - Con không đi xe buyt mà cứ chạy bộ đuổi theo nó !
    - Sao dại thế ! Bận sau con hãy chạy đuổi theo chiếc xe taxi, như vậy con sẽ tiết kiệm được những 30 ngàn .
    Con: Ờ nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    honyntu đi học về khoe với mẹ :
    - Hôm nay con tiết kiệm được hẳn hai ngàn cơ!
    - Con làm thế nào ?
    - Con không đi xe buyt mà cứ chạy bộ đuổi theo nó !
    - Sao dại thế ! Bận sau con hãy chạy đuổi theo chiếc xe taxi, như vậy con sẽ tiết kiệm được những 30 ngàn .
    Con: Ờ nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Một anh chàng sống ở LA, California trên đường lái xe về nhà nhưng bị kẹt xe trên xa lộ. Cả tiếng đồng hồ xe chẳng di chuyển được một thước! Anh ta thấy một vị cảnh sát giao thông đi tới từng xe nói chuyện với các người tài xế .
    Anh hạ kính cửa xe xuống và hỏi :
    - Chuyện gì thế hả ông?
    - Tòa mới đọc bản án của fool-agian! Anh ta nghe và đang nằm vạ trên xa lộ đòi tự thiêu! Tui đi vòng vòng quyên góp để giúp cho anh ta !
    - Ồ! thì ra ông đang làm việc thiện để giúp người ! Thế ông đã quyên được bao nhiêu rồi ?!
    - Tôi mới gom góp được 10 gallons ... ... ... xăng thôi !!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Một anh chàng sống ở LA, California trên đường lái xe về nhà nhưng bị kẹt xe trên xa lộ. Cả tiếng đồng hồ xe chẳng di chuyển được một thước! Anh ta thấy một vị cảnh sát giao thông đi tới từng xe nói chuyện với các người tài xế .
    Anh hạ kính cửa xe xuống và hỏi :
    - Chuyện gì thế hả ông?
    - Tòa mới đọc bản án của fool-agian! Anh ta nghe và đang nằm vạ trên xa lộ đòi tự thiêu! Tui đi vòng vòng quyên góp để giúp cho anh ta !
    - Ồ! thì ra ông đang làm việc thiện để giúp người ! Thế ông đã quyên được bao nhiêu rồi ?!
    - Tôi mới gom góp được 10 gallons ... ... ... xăng thôi !!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giữa ca làm đêm, Giahy11 đến bên cô bạn đồng nghiệp, thì thầm đầy ẩn ý:
    _Em ơi!!!Mở của em ra cho anh xem chút xíu đi!
    _Đồ quỷ sứ nà...
    _Chút xíu thui mà-Giahy11 nài nỉ
    _Hông đc đâu anh, cho em xin đi mà- cô gái giãy nãy
    _Nhanh lắm, anh xong là em đóng lại đc ùi-Giahy càng nài nỉ hơn
    _Đồ dê, đồ...thú mặt người!!!
    _Xí...làm gì mà giữ kĩ vậy!Mấy file dữ liệu mà làm như quý lắm ko bằng!
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giữa ca làm đêm, Giahy11 đến bên cô bạn đồng nghiệp, thì thầm đầy ẩn ý:
    _Em ơi!!!Mở của em ra cho anh xem chút xíu đi!
    _Đồ quỷ sứ nà...
    _Chút xíu thui mà-Giahy11 nài nỉ
    _Hông đc đâu anh, cho em xin đi mà- cô gái giãy nãy
    _Nhanh lắm, anh xong là em đóng lại đc ùi-Giahy càng nài nỉ hơn
    _Đồ dê, đồ...thú mặt người!!!
    _Xí...làm gì mà giữ kĩ vậy!Mấy file dữ liệu mà làm như quý lắm ko bằng!
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...

Chia sẻ trang này