1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Trong giờ toán, QM vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
    Thầy giáo quay lại gắt :
    - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
    QM tái mặt ấp úng đáp :
    - Dạ, "nó" ra rồi !
    Thấy giáo hỏi:
    - Bao nhiêu ?
    QM vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
    - Nhiều lắm ...!!!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Trong giờ toán, QM vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
    Thầy giáo quay lại gắt :
    - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
    QM tái mặt ấp úng đáp :
    - Dạ, "nó" ra rồi !
    Thấy giáo hỏi:
    - Bao nhiêu ?
    QM vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
    - Nhiều lắm ...!!!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    quote-NguyenPhamQuangMinh viết lúc 12:22 ngày 05/01/2004:
    Giữa ca làm đêm, Giahy11 đến bên cô bạn đồng nghiệp, thì thầm đầy ẩn ý:
    _ko bằng!
    [/QUOTE]
    to QM:cái bài này wen wen hình như mình có dọc trên vnexpress roi thi phai. hehehehe
    to honytu
    :bài "Viet kiều cái gì cũng to" mình nhớ ko lầm là bài "Texas cái gì cũng to " đúng ko?.Chuyện cứ giữ nguyên bản đi,sửa lại làm gì,nhớ đó.hehehe.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    quote-NguyenPhamQuangMinh viết lúc 12:22 ngày 05/01/2004:
    Giữa ca làm đêm, Giahy11 đến bên cô bạn đồng nghiệp, thì thầm đầy ẩn ý:
    _ko bằng!
    [/QUOTE]
    to QM:cái bài này wen wen hình như mình có dọc trên vnexpress roi thi phai. hehehehe
    to honytu
    :bài "Viet kiều cái gì cũng to" mình nhớ ko lầm là bài "Texas cái gì cũng to " đúng ko?.Chuyện cứ giữ nguyên bản đi,sửa lại làm gì,nhớ đó.hehehe.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmm!!
    Bổn cô nương mới có bảy bảy bốn chín ngày rửa tay gác kiếm để bế môn luyện công, í lộn, luyện thi mà kẻ thù ở đâu nhìu thế????
    Há chẳng phải các ngươi mún thử công lực của ta. Nếu rứa thì ta cũng chả hẹp hòi gì mừ ko giúp các ngươi toại nguyện.
    Nạn nhân đầu tiên là: Giahy11.( Lão này nhìn bản mặt dzê dzễ sợ. Nếu thi gương mặt khả..ố bảo đảm đoạt giải ngay)
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmm!!
    Bổn cô nương mới có bảy bảy bốn chín ngày rửa tay gác kiếm để bế môn luyện công, í lộn, luyện thi mà kẻ thù ở đâu nhìu thế????
    Há chẳng phải các ngươi mún thử công lực của ta. Nếu rứa thì ta cũng chả hẹp hòi gì mừ ko giúp các ngươi toại nguyện.
    Nạn nhân đầu tiên là: Giahy11.( Lão này nhìn bản mặt dzê dzễ sợ. Nếu thi gương mặt khả..ố bảo đảm đoạt giải ngay)
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    TIN KO? LÃO GIAHY11 LÀ TÊN RÙNG RỢN NHỨT TRONG BOX BK NÀY ĐÓ!!!
    Số là thế này, có thời gian tui thí lão bịnh Thập tử nhứt sinh luôn, nghe đâu dzê wé bị bồ đá nên lăn đùng ra bịnh để uy hiếp nhỏ đó.
    Lão bịnh cho đến 7 ngày sau thì...........hổng phải chít đâu mà lo. 7 ngày sau, lão ngồi bật dậy, tỉnh táo hoàn toàn và ăn cơm ngon lành.
    Dzậy thì rùng rợn ở chỗ nào???
    RÙNG RỢN ở chỗ: Nồi cơm đã thiu 7 ngày rùi mà lão cũng xực được. Ghê wé!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    TIN KO? LÃO GIAHY11 LÀ TÊN RÙNG RỢN NHỨT TRONG BOX BK NÀY ĐÓ!!!
    Số là thế này, có thời gian tui thí lão bịnh Thập tử nhứt sinh luôn, nghe đâu dzê wé bị bồ đá nên lăn đùng ra bịnh để uy hiếp nhỏ đó.
    Lão bịnh cho đến 7 ngày sau thì...........hổng phải chít đâu mà lo. 7 ngày sau, lão ngồi bật dậy, tỉnh táo hoàn toàn và ăn cơm ngon lành.
    Dzậy thì rùng rợn ở chỗ nào???
    RÙNG RỢN ở chỗ: Nồi cơm đã thiu 7 ngày rùi mà lão cũng xực được. Ghê wé!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này