1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Aha!đi đâu cũng gặp "bànộingangtang"chê minh dzê hêt nha!bộ bà tình rêu rao hết làng hết xóm là tui dzê hay sao vậy.Được rồi hãy đợi đấy,lão phu đây sẽ cho cô nương biết tay.!
    HÃY ĐỢI ĐẤY "COBENGANGTANG"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Aha!đi đâu cũng gặp "bànộingangtang"chê minh dzê hêt nha!bộ bà tình rêu rao hết làng hết xóm là tui dzê hay sao vậy.Được rồi hãy đợi đấy,lão phu đây sẽ cho cô nương biết tay.!
    HÃY ĐỢI ĐẤY "COBENGANGTANG"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Bác Fool lâu ngày gặp cobengangtang
    Fool : Ê, hột mít!
    cobengangtang: Người ta ?olớn? dzầy mà hột mít hở?
    fool : Ừ, thì là hột... vịt!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Bác Fool lâu ngày gặp cobengangtang
    Fool : Ê, hột mít!
    cobengangtang: Người ta ?olớn? dzầy mà hột mít hở?
    fool : Ừ, thì là hột... vịt!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang găp cogaisamac kể:
    cobengangtang: hôm qua tao ngủ mớ thấy mình được nhà trường củ đi thi thể thao cấp tỉnh môn chạy dài .
    cogaisamac: Chà ! Một giấc mơ tuyệt đẹp .
    cobengangtang: Tuyệt cái con khỉ ! Tao mơ đang chạy thì bị đứt dây thun quần !
    cogaisamac: Vậy sao ?
    cobengangtang: Ờ . Nhưng vẫn còn may .
    cogaisamac: May chỗ nào nữa bà nội ?
    cobengangtang: May là tao ngủ ở tư thế năm co, chứ ở tư thế nằm thẳng cẳng thì quê chết !
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang găp cogaisamac kể:
    cobengangtang: hôm qua tao ngủ mớ thấy mình được nhà trường củ đi thi thể thao cấp tỉnh môn chạy dài .
    cogaisamac: Chà ! Một giấc mơ tuyệt đẹp .
    cobengangtang: Tuyệt cái con khỉ ! Tao mơ đang chạy thì bị đứt dây thun quần !
    cogaisamac: Vậy sao ?
    cobengangtang: Ờ . Nhưng vẫn còn may .
    cogaisamac: May chỗ nào nữa bà nội ?
    cobengangtang: May là tao ngủ ở tư thế năm co, chứ ở tư thế nằm thẳng cẳng thì quê chết !
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    bác Fool shogun đứng đợi ở cửa thiên đàng nói chuyện với nhau .
    Fool : Vì sao anh chết vậy ?
    -shogun Tôi chết vì bị đông lạnh!
    -Fool : Dễ sợ nhỉ ! Có bị đau đớn lắm không?
    -shogun Ðúng ra thì chỉ bị đau đớn lúc ban đầu thôi ! Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay . Nhưng sau đó mọi cái đều tê cứng ! Tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như đi vào một giấc ngủ mà thôi ! Còn anh thì sao ?
    - Fool :Tôi à ! Tôi bị chết vì đau tim đột xuất ! Ông biết không, tôi biết tin vợ tôi ngoại tình ở nhà, tôi chạy ngay về chỉ thấy vợ tôi một mình quấn quanh người cái chăn mỏng, tôi kiếm quanh trong nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng chẳng thấy ai, tôi vội hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới gác thì quá mệt, cơn đau tim quật tôi một cách bất thình lình ! Tôi lăn quay ra chết không kịp trối một lời !
    -shogun Thật oái oăm thay !!!
    - Fool :Anh nói cái gì ?! Sao lại oái oăm ?!?
    -shogun Vì nếu anh chỉ cần dừng lại chổ cái tủ chứa đồ đông lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng chờ ở đây !!!!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    bác Fool shogun đứng đợi ở cửa thiên đàng nói chuyện với nhau .
    Fool : Vì sao anh chết vậy ?
    -shogun Tôi chết vì bị đông lạnh!
    -Fool : Dễ sợ nhỉ ! Có bị đau đớn lắm không?
    -shogun Ðúng ra thì chỉ bị đau đớn lúc ban đầu thôi ! Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay . Nhưng sau đó mọi cái đều tê cứng ! Tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như đi vào một giấc ngủ mà thôi ! Còn anh thì sao ?
    - Fool :Tôi à ! Tôi bị chết vì đau tim đột xuất ! Ông biết không, tôi biết tin vợ tôi ngoại tình ở nhà, tôi chạy ngay về chỉ thấy vợ tôi một mình quấn quanh người cái chăn mỏng, tôi kiếm quanh trong nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng chẳng thấy ai, tôi vội hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới gác thì quá mệt, cơn đau tim quật tôi một cách bất thình lình ! Tôi lăn quay ra chết không kịp trối một lời !
    -shogun Thật oái oăm thay !!!
    - Fool :Anh nói cái gì ?! Sao lại oái oăm ?!?
    -shogun Vì nếu anh chỉ cần dừng lại chổ cái tủ chứa đồ đông lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng chờ ở đây !!!!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    QM chạy xồng xộc vào lớp hổn hển:
    - Chúng mày biết không: cobengangtang đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng...
    - Rồi nàng làm sao hả? - Cả bọn háo hức. - Rồi nàng gắt lên: ?oThôi, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi?.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    QM chạy xồng xộc vào lớp hổn hển:
    - Chúng mày biết không: cobengangtang đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng...
    - Rồi nàng làm sao hả? - Cả bọn háo hức. - Rồi nàng gắt lên: ?oThôi, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi?.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này