1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    3 con rận

    Có 3 con rận sống trên cơ thể của một cô gái. Một hôm, bạn trai của cô gái đến nhà chơi, không hiểu vì sao mà cả ba con rận đều phải "bỏ nhà ra đi". Chúng gặp nhau và tán chuyện.
    Con thứ nhất nói:
    -Tao đang sống ở hai quả đồi trọc phía Bắc. Không hiểu sao hôm nay có động đất, hai quả đồi rung chuyển. Tao sợ quá, "bắn" ngay ra khẩn trương, may mà vẫn còn toàn mạng!
    Con thứ hai tiếp tục:
    -Còn tao đang sống trong một khu rừng xanh tươi mát mẻ ở phía Nam. Hôm nay, vừa nãy ấy có một trận "hồng thuỷ" kéo qua, nước non lênh láng, dứt rễ cả mấy cái "cây". Tao thấy không ổn cũng "phới" vội ra đây, chân tay cũng nhanh nhẹn nên không bị sao.
    Con thứ ba trầm ngâm kể:
    -Tao sống ở một cái hang ấm áp, ở "cực Nam Tổ quốc". tao thì chẳng bị lũ lụt hay bị động đất gì cả. Tao lại gặp chuyện rất kì cục. Sáng nay, lúc tao đang ngủ thì có một con rắn thò đầu vào hang. Tao hỏi nó ở đâu đến và đi đâu thế, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ dí đầu vào mặt tao. Tao tức quá liên chửi nó, nó tức giận hay sao ấy mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt tao rồi phắn mất. Tao sợ nó gọi đội đến đập mình thì chết nên cũng bỏ chạy ra đây. Thật chẳng hiểu cái gì hết cả!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    3 con rận

    Có 3 con rận sống trên cơ thể của một cô gái. Một hôm, bạn trai của cô gái đến nhà chơi, không hiểu vì sao mà cả ba con rận đều phải "bỏ nhà ra đi". Chúng gặp nhau và tán chuyện.
    Con thứ nhất nói:
    -Tao đang sống ở hai quả đồi trọc phía Bắc. Không hiểu sao hôm nay có động đất, hai quả đồi rung chuyển. Tao sợ quá, "bắn" ngay ra khẩn trương, may mà vẫn còn toàn mạng!
    Con thứ hai tiếp tục:
    -Còn tao đang sống trong một khu rừng xanh tươi mát mẻ ở phía Nam. Hôm nay, vừa nãy ấy có một trận "hồng thuỷ" kéo qua, nước non lênh láng, dứt rễ cả mấy cái "cây". Tao thấy không ổn cũng "phới" vội ra đây, chân tay cũng nhanh nhẹn nên không bị sao.
    Con thứ ba trầm ngâm kể:
    -Tao sống ở một cái hang ấm áp, ở "cực Nam Tổ quốc". tao thì chẳng bị lũ lụt hay bị động đất gì cả. Tao lại gặp chuyện rất kì cục. Sáng nay, lúc tao đang ngủ thì có một con rắn thò đầu vào hang. Tao hỏi nó ở đâu đến và đi đâu thế, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ dí đầu vào mặt tao. Tao tức quá liên chửi nó, nó tức giận hay sao ấy mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt tao rồi phắn mất. Tao sợ nó gọi đội đến đập mình thì chết nên cũng bỏ chạy ra đây. Thật chẳng hiểu cái gì hết cả!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Giahy11 cưới vợ đã lâu nhưng vẫn không ra được mụn con nào vì chứng ?obất lực? của hắn. Nhân một chuyến đi sang Ấn độ để mua linh kiện, GH phát hiện ra các thầy phù thuỷ có 1 cây kèn, mỗi lần thổi, có con rắn thò đầu ra khỏi giỏ và cứ ngóc lên cao, cao mãi. Mừng rỡ như bắt được thuốc tiên, GH vội mua ngay cây kèn rồi kệ cha công việc, hắn vù vội về VN, lôi tuột vợ vào phòng và kể hết ngọn ngành, vợ hắn cũng lấy làm mừng lắm, lôi ngay cây kèn ra thổi, kỳ diệu thay, vừa thổi được 1 lát thì đũng quần GH từ từ cất cao lên, vợ GH hét lên sung sướng và nhào đến kéo tuột quần Giahy ra, trời ơi! thì ra là một con lãi đũa!...
    Biển Đông là của tớ
  4. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Giahy11 cưới vợ đã lâu nhưng vẫn không ra được mụn con nào vì chứng ?obất lực? của hắn. Nhân một chuyến đi sang Ấn độ để mua linh kiện, GH phát hiện ra các thầy phù thuỷ có 1 cây kèn, mỗi lần thổi, có con rắn thò đầu ra khỏi giỏ và cứ ngóc lên cao, cao mãi. Mừng rỡ như bắt được thuốc tiên, GH vội mua ngay cây kèn rồi kệ cha công việc, hắn vù vội về VN, lôi tuột vợ vào phòng và kể hết ngọn ngành, vợ hắn cũng lấy làm mừng lắm, lôi ngay cây kèn ra thổi, kỳ diệu thay, vừa thổi được 1 lát thì đũng quần GH từ từ cất cao lên, vợ GH hét lên sung sướng và nhào đến kéo tuột quần Giahy ra, trời ơi! thì ra là một con lãi đũa!...
    Biển Đông là của tớ
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm con Dê, bệnh viện tư của bác sĩ NguyenPhamQuanMinh làm việc bình thường. Ông hỏi cô y tá Côngchuâphle đang trực:
    - Hôm nay có ca bệnh nào mới ko vậy cô y tá?
    - Thưa bác sĩ, có 3 trường hợp cấp cứu ạ.
    - Cô vui lòng cho tôi biết chi tiết đi!
    - Vâng, trường hợp đầu là Ronaldo đá banh bị chơi xấu rách môi, đang khâu lại.
    - Trường hợp thứ hai?
    -Ca này nặng hơn, Giahy11 bị táo bón hơn nửa tháng nay. Hiện đang tiến hành đại fẫu thuật ạ
    - Thế còn ca cuối?
    - Dạ, ca cuối... ( khóc)...
    -Sao? Cô nói tôi nghe mau
    - ... là The Fan cãi lời, không chịu rửa chén tiếp vợ. Đã chuyển xuống nhà Vĩnh Biệt rồi ạ
    ( vợ TheFan là Cobengangtang đó)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm con Dê, bệnh viện tư của bác sĩ NguyenPhamQuanMinh làm việc bình thường. Ông hỏi cô y tá Côngchuâphle đang trực:
    - Hôm nay có ca bệnh nào mới ko vậy cô y tá?
    - Thưa bác sĩ, có 3 trường hợp cấp cứu ạ.
    - Cô vui lòng cho tôi biết chi tiết đi!
    - Vâng, trường hợp đầu là Ronaldo đá banh bị chơi xấu rách môi, đang khâu lại.
    - Trường hợp thứ hai?
    -Ca này nặng hơn, Giahy11 bị táo bón hơn nửa tháng nay. Hiện đang tiến hành đại fẫu thuật ạ
    - Thế còn ca cuối?
    - Dạ, ca cuối... ( khóc)...
    -Sao? Cô nói tôi nghe mau
    - ... là The Fan cãi lời, không chịu rửa chén tiếp vợ. Đã chuyển xuống nhà Vĩnh Biệt rồi ạ
    ( vợ TheFan là Cobengangtang đó)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Fool hỏi mẹ:
    -Mẹ ơi!Trong nước mưa có HIV ko vậy mẹ!
    -Nước mưa là nươc mưa,chứ trong nước mưa làm gì có HIV
    -Thế sao hồi sáng con nghe bố nói khi đi công tác với bác Sal:"cậu có đem theo "áo mưa " ko? để đề phòng HIV"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Fool hỏi mẹ:
    -Mẹ ơi!Trong nước mưa có HIV ko vậy mẹ!
    -Nước mưa là nươc mưa,chứ trong nước mưa làm gì có HIV
    -Thế sao hồi sáng con nghe bố nói khi đi công tác với bác Sal:"cậu có đem theo "áo mưa " ko? để đề phòng HIV"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ GiaHy mặt mũi rầu rầu ghé vào thăm bênh nhân Fool
    GiaHy : Tôi có một tin không vui và một tin buồn cần báo cho anh biết, anh muốn nghe tin nào trước.
    Fool : Tin không vui trước đi.
    GiaHy : Anh bị một căn bệnh nan y chỉ sống được 24h nữa.
    Fool : Thế còn tin buồn là gì
    GiaHy: Ngày hôm qua tôi quên báo cái tin này.
    Fool :
    To Be Or Not To Be
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ GiaHy mặt mũi rầu rầu ghé vào thăm bênh nhân Fool
    GiaHy : Tôi có một tin không vui và một tin buồn cần báo cho anh biết, anh muốn nghe tin nào trước.
    Fool : Tin không vui trước đi.
    GiaHy : Anh bị một căn bệnh nan y chỉ sống được 24h nữa.
    Fool : Thế còn tin buồn là gì
    GiaHy: Ngày hôm qua tôi quên báo cái tin này.
    Fool :
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này