1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Giahy đi công tác mấy tháng trời mới về thăm vợ là FBK, sau thời gian xa cách, tối đo họ có nhiều tâm sự để nói.... xong xuôi 2 người ngủ ngon. Bỗng tối FBK mơ thét lên rằng:
    - Anh ơi - thằng chồng em nó về
    - "lục đục", "bình bình" -thì ra là GiaHy đã bay ra của sổ vọt mất tiêu

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Giahy đi công tác mấy tháng trời mới về thăm vợ là FBK, sau thời gian xa cách, tối đo họ có nhiều tâm sự để nói.... xong xuôi 2 người ngủ ngon. Bỗng tối FBK mơ thét lên rằng:
    - Anh ơi - thằng chồng em nó về
    - "lục đục", "bình bình" -thì ra là GiaHy đã bay ra của sổ vọt mất tiêu

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một hôm về đến nhà Fool phát hiện vợ FBK đã khăn gói ra đi. Trong lòng buồn bực, chàng uống rượu một mình. Khi đã ngà ngà say, chàng ra ngồi bên bờ sông than thở và khóc lóc. Bỗng có một ông Bụt hiện ra ,
    Bụt hỏi :Tại sao con khóc ?
    Fool : Vì vợ con đã bỏ con mà đi, Bụt tìm về đây giúp con.
    Bụt xẹt đi như tên lửa vũ trụ . Trong giây lát Bụt đã xuất hiện trở lại với ca_heo@
    Fool (la lớn) : Đâu phải cô này !!!
    Bụt lại biến mất và xuất hiện với nàng trap@
    Fool (ủ rũ, thì thào) : Đúng cô này rồi Bụt ơi.
    Bụt ( giận dữ ) : Tại sao nhà ngươi dám lừa dối ta ?
    Fool : Tại vì theo kịch bản đến lần thứ 3, Bụt đem về vợ con, rồi tặng thêm... 2 nàng nữa cho con, thì con ...chít sớm...
    To Be Or Not To Be
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một hôm về đến nhà Fool phát hiện vợ FBK đã khăn gói ra đi. Trong lòng buồn bực, chàng uống rượu một mình. Khi đã ngà ngà say, chàng ra ngồi bên bờ sông than thở và khóc lóc. Bỗng có một ông Bụt hiện ra ,
    Bụt hỏi :Tại sao con khóc ?
    Fool : Vì vợ con đã bỏ con mà đi, Bụt tìm về đây giúp con.
    Bụt xẹt đi như tên lửa vũ trụ . Trong giây lát Bụt đã xuất hiện trở lại với ca_heo@
    Fool (la lớn) : Đâu phải cô này !!!
    Bụt lại biến mất và xuất hiện với nàng trap@
    Fool (ủ rũ, thì thào) : Đúng cô này rồi Bụt ơi.
    Bụt ( giận dữ ) : Tại sao nhà ngươi dám lừa dối ta ?
    Fool : Tại vì theo kịch bản đến lần thứ 3, Bụt đem về vợ con, rồi tặng thêm... 2 nàng nữa cho con, thì con ...chít sớm...
    To Be Or Not To Be
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nọ, chú The Fan xách chiếc Dream II cũ xì của mình chạy ra Hồ Bình An ngồi ngắm cảnh non nước đỡ buồn. Bỗng nhiên chiếc xe dựng trên bờ hồ ngã ùm xuống nước. The Fan sợ quá ôm mặt khóc ròng.

    Bỗng nhiên mặt hồ dậy sóng, một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu hói 50% xuất hiện:
    - Này con trai, ta là Thuỷ Thần Chec-xi ở cái hồ nầy, hãy nói ta nghe, tại sao con khóc ( hổng ngủ ngê gì được cả)?
    The Fan sướt mướt kể rõ sự tình, Thần Chec mới bảo:
    - Được rồi, con hãy ngồi đê, đừng khóc nữa, để ta lặn xuống tìm giúp con nhá. Hô biến
    ....
    Lát sau, thần Chec hiện lên, cưỡi một con Nouva RC đỏ đen mới cáu cạnh:
    - Có fải đây là chiếc xe của con không vậy hở con?
    Chàng The Fan thành thật trả lời:
    - Thưa Thần, chiếc xe này của ai chứ hông fải của con thưa ông!
    Thần Chec mĩm cười: - Con trung thực như thế, ta rất thích. Vậy con ngồi chờ ta xíu nhe, để ta tìm thử lần nữa xem sao? Biến!
    ...
    ......
    5 fút sau, Thần Chec lại hiện lên, lần này là một con A-mốc trắng sữa bóng loáng: " Is it yours?"
    Tới đây bỗng nhiên The Fan nhớ lại câu chuyện cổ tích " Ba cây búa". Hắn thầm nghĩ, dô mánh rùi, níu mình từ chôí thêm lần nữa, dám chừng lát nữa còn được thêm một chiếc xuồng MAJESTY lắm à nha, bèn chối bay bảy: " Không... không fải đâu ông ơi, chiếc khác cơ....".

    Thần Chec trả lời: " Nếu chiếc này cũng không fải thì ta pó tay rồi. Ta chỉ thấy có 2 chiếc này thôi. Xe của con có lẽ mất tiu rùi. Trước khi chia tay, vì cảm động trước sự thành thật của con,ta muốn tặng con 5 chữ SAI LẦM VẪN LÀ FAN" . Thôi ta đi đây, bye bye....

    Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học là Tham thì Thâm, không nên lừa gạt thần thánh. Tiết mục Fool kể bé nghe tới đây hôm nay hết rồi, Fool chào các bé nha
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nọ, chú The Fan xách chiếc Dream II cũ xì của mình chạy ra Hồ Bình An ngồi ngắm cảnh non nước đỡ buồn. Bỗng nhiên chiếc xe dựng trên bờ hồ ngã ùm xuống nước. The Fan sợ quá ôm mặt khóc ròng.

    Bỗng nhiên mặt hồ dậy sóng, một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu hói 50% xuất hiện:
    - Này con trai, ta là Thuỷ Thần Chec-xi ở cái hồ nầy, hãy nói ta nghe, tại sao con khóc ( hổng ngủ ngê gì được cả)?
    The Fan sướt mướt kể rõ sự tình, Thần Chec mới bảo:
    - Được rồi, con hãy ngồi đê, đừng khóc nữa, để ta lặn xuống tìm giúp con nhá. Hô biến
    ....
    Lát sau, thần Chec hiện lên, cưỡi một con Nouva RC đỏ đen mới cáu cạnh:
    - Có fải đây là chiếc xe của con không vậy hở con?
    Chàng The Fan thành thật trả lời:
    - Thưa Thần, chiếc xe này của ai chứ hông fải của con thưa ông!
    Thần Chec mĩm cười: - Con trung thực như thế, ta rất thích. Vậy con ngồi chờ ta xíu nhe, để ta tìm thử lần nữa xem sao? Biến!
    ...
    ......
    5 fút sau, Thần Chec lại hiện lên, lần này là một con A-mốc trắng sữa bóng loáng: " Is it yours?"
    Tới đây bỗng nhiên The Fan nhớ lại câu chuyện cổ tích " Ba cây búa". Hắn thầm nghĩ, dô mánh rùi, níu mình từ chôí thêm lần nữa, dám chừng lát nữa còn được thêm một chiếc xuồng MAJESTY lắm à nha, bèn chối bay bảy: " Không... không fải đâu ông ơi, chiếc khác cơ....".

    Thần Chec trả lời: " Nếu chiếc này cũng không fải thì ta pó tay rồi. Ta chỉ thấy có 2 chiếc này thôi. Xe của con có lẽ mất tiu rùi. Trước khi chia tay, vì cảm động trước sự thành thật của con,ta muốn tặng con 5 chữ SAI LẦM VẪN LÀ FAN" . Thôi ta đi đây, bye bye....

    Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học là Tham thì Thâm, không nên lừa gạt thần thánh. Tiết mục Fool kể bé nghe tới đây hôm nay hết rồi, Fool chào các bé nha
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ Fool dẫn caheo đi tỏ tình nhân ngày Valentinel. Chàng ngắm mãi mới được chỗ bờ đê vừa mát vừa lãng mạn. Galăng, chàng rút đôi tổ ong ra cho nàng ngồi đỡ bẩn...?!Sau một hồi đò đưa cưa cẩm, chàng liều mình trút bầu tâm sự. Bài này chàng đã chuẩn bị từ lâu và đã thuộc lòng nên có cả tính lịch sử, thơ ca hò vè-túm lại là toàn những lời có cánh cả.Ðến khi chàng nói ra cái lời mà phổ cập Quốc tế rùi: Ai Nớp Viu thì nàng không chịu gật mà cũng chẳng nhắm mắt, dẩu mỏ như trong phim Hàn Quốc...Nàng cười như Công nông lên dốc, như bố lấy vợ 2 và chốt lại: Em đã lỡ yêu 1 người rùi.Anh ấy đẹp trai, hát cũng hay lắm, lại nổi tiếng nữa.
    Ðau wá là đau! Chàng lẩm bẩm. Cái làng Giếng Chùa này còn ai đẹp trai hơn thằng Fool này nhi??? Mình đẹp trai nhất Huyện nên mới có nghệ danh Jang Ðông Quyênh cơ mà.Hát thì thôi rồi,Ngày 2 bữa chàng lên nhà chú Fan Karaoke luyện thanh, giọng không pha một chút tạp âm-miễn chê.Chẳng gì thì cũng đoạt giải Nhất giải Giọng ca vàng Liên thôn cơ mà.Thằng đó là thằng nào! Ông là ông đốt nhà-Fool ta gầm lên.
    Caheo thẽ thọt: Ưng Hoàng Phúc.
    Fool ta chột: Ừ hén! Thằng chả trông mã cũng ngon.Hát thì cũng hay cấp Xã.Nổi như mỡ gà bị cúm H5-N1.Nhưng cái thằng èo uột như đàn bà làm sao nam tính bằng ta.Con gái nó ngu thiệt là ngu, đếch chấp đứa dở hơi.Về!
    Thôi! Yêu không yêu thì đứng lên trả dép bố về...
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 22/03/2004
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ Fool dẫn caheo đi tỏ tình nhân ngày Valentinel. Chàng ngắm mãi mới được chỗ bờ đê vừa mát vừa lãng mạn. Galăng, chàng rút đôi tổ ong ra cho nàng ngồi đỡ bẩn...?!Sau một hồi đò đưa cưa cẩm, chàng liều mình trút bầu tâm sự. Bài này chàng đã chuẩn bị từ lâu và đã thuộc lòng nên có cả tính lịch sử, thơ ca hò vè-túm lại là toàn những lời có cánh cả.Ðến khi chàng nói ra cái lời mà phổ cập Quốc tế rùi: Ai Nớp Viu thì nàng không chịu gật mà cũng chẳng nhắm mắt, dẩu mỏ như trong phim Hàn Quốc...Nàng cười như Công nông lên dốc, như bố lấy vợ 2 và chốt lại: Em đã lỡ yêu 1 người rùi.Anh ấy đẹp trai, hát cũng hay lắm, lại nổi tiếng nữa.
    Ðau wá là đau! Chàng lẩm bẩm. Cái làng Giếng Chùa này còn ai đẹp trai hơn thằng Fool này nhi??? Mình đẹp trai nhất Huyện nên mới có nghệ danh Jang Ðông Quyênh cơ mà.Hát thì thôi rồi,Ngày 2 bữa chàng lên nhà chú Fan Karaoke luyện thanh, giọng không pha một chút tạp âm-miễn chê.Chẳng gì thì cũng đoạt giải Nhất giải Giọng ca vàng Liên thôn cơ mà.Thằng đó là thằng nào! Ông là ông đốt nhà-Fool ta gầm lên.
    Caheo thẽ thọt: Ưng Hoàng Phúc.
    Fool ta chột: Ừ hén! Thằng chả trông mã cũng ngon.Hát thì cũng hay cấp Xã.Nổi như mỡ gà bị cúm H5-N1.Nhưng cái thằng èo uột như đàn bà làm sao nam tính bằng ta.Con gái nó ngu thiệt là ngu, đếch chấp đứa dở hơi.Về!
    Thôi! Yêu không yêu thì đứng lên trả dép bố về...
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 22/03/2004
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bác chec bị bệnh điếc tới bác sĩ caheo chữa bệnh.Sau một thời gian bác sĩ caheo tuyên bố là bác chec đã hết bệnh. Bác chec hỏi:
    - Bác sĩ tính bao nhiêu?
    caheo:
    - Năm ngàn thôi.
    Bác chec nghe chưa rõ hỏi lại:
    - Tám ngàn phải không?
    Bác sĩ caheo nói:
    - Không! Mười ngàn.
    bac chec:
    - Có một ngàn thôi à.
    Bác sĩ caheo nói lớn hơn:
    - Hai chục ngàn.
    bac chec:
    - Ồ, bác sĩ không tính ngàn nào hết sao?
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bác chec bị bệnh điếc tới bác sĩ caheo chữa bệnh.Sau một thời gian bác sĩ caheo tuyên bố là bác chec đã hết bệnh. Bác chec hỏi:
    - Bác sĩ tính bao nhiêu?
    caheo:
    - Năm ngàn thôi.
    Bác chec nghe chưa rõ hỏi lại:
    - Tám ngàn phải không?
    Bác sĩ caheo nói:
    - Không! Mười ngàn.
    bac chec:
    - Có một ngàn thôi à.
    Bác sĩ caheo nói lớn hơn:
    - Hai chục ngàn.
    bac chec:
    - Ồ, bác sĩ không tính ngàn nào hết sao?
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này