1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm mất topic của em rùi....
    Kiman hấp hối hỏi vợ là Dongdongbosua:
    -Em yêu,trước khi anh chế,anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em.Thằng thứ tư có phải là con anh không?
    -Tất nhiên là con anh.Em xin thề!
    Kiman lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùng Dongdongbosua vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào :
    -May mà ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm mất topic của em rùi....
    Kiman hấp hối hỏi vợ là Dongdongbosua:
    -Em yêu,trước khi anh chế,anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em.Thằng thứ tư có phải là con anh không?
    -Tất nhiên là con anh.Em xin thề!
    Kiman lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùng Dongdongbosua vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào :
    -May mà ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Quang Minh sau mấy chục cuộc tình ngang dọc nên đã mệt mỏi chuyện ấy, và bị bệnh...... bèn đi xem thầy bói là Fool, thầy bói phán:
    - Số anh thể nào cũng chết trên giưòng vì đàn bà....
    Quang Minh nghe thế sợ quá về nhà kiên quyết không tiếp xúc với đàn bà, ngay cả cô bồ cũ lieuxanh Quang Minh cũng cắt liên lạc....
    Tối một ngày đẹp trời Quang Minh ngủ trong nhà.... Sáng ra ngưòi làm vào phòng thấy anh đã tắt thở, trên bụng còn ôm 1 bức hình ***y (đã lủng 1 lỗ)
    Cảnh sát đến hiện trưòng mới phát hiện tối đó QM ngủ, bức hình treo tưòng rơi xuống trúng ngay chỗ ấy --> QM lên thiên đưòng
    Quả là thầy bói phán không sai !
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Quang Minh sau mấy chục cuộc tình ngang dọc nên đã mệt mỏi chuyện ấy, và bị bệnh...... bèn đi xem thầy bói là Fool, thầy bói phán:
    - Số anh thể nào cũng chết trên giưòng vì đàn bà....
    Quang Minh nghe thế sợ quá về nhà kiên quyết không tiếp xúc với đàn bà, ngay cả cô bồ cũ lieuxanh Quang Minh cũng cắt liên lạc....
    Tối một ngày đẹp trời Quang Minh ngủ trong nhà.... Sáng ra ngưòi làm vào phòng thấy anh đã tắt thở, trên bụng còn ôm 1 bức hình ***y (đã lủng 1 lỗ)
    Cảnh sát đến hiện trưòng mới phát hiện tối đó QM ngủ, bức hình treo tưòng rơi xuống trúng ngay chỗ ấy --> QM lên thiên đưòng
    Quả là thầy bói phán không sai !
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Fool được Saladin tặng cho một chiếc xe đạp hí hững biểu diễn một vòng cho bà con Bách Khoa lé mắt chơi.
    Vòng thứ nhứt ok , bà con vỗ tay bóp bóp. Lên tinh thần , Fool biểu diễn thêm vòng hai buông tay lái và nói lớn:
    - Không cần tay .........[:P]
    Bà con cũng vỗ tay tán thưởng . Vòng thứ ba biểu diễn thêm:
    - Không cần chân ...
    Bà con vỗ tay .. bóp bóp ....hay quá .... Đến vòng thứ tư thì té cái nhào xuống xe, mặt mày xây xẩm u đầu miệng ra máu và cũng thều thào ráng nói :
    -Hì hì .... Không cần răng nữa ....
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Fool được Saladin tặng cho một chiếc xe đạp hí hững biểu diễn một vòng cho bà con Bách Khoa lé mắt chơi.
    Vòng thứ nhứt ok , bà con vỗ tay bóp bóp. Lên tinh thần , Fool biểu diễn thêm vòng hai buông tay lái và nói lớn:
    - Không cần tay .........[:P]
    Bà con cũng vỗ tay tán thưởng . Vòng thứ ba biểu diễn thêm:
    - Không cần chân ...
    Bà con vỗ tay .. bóp bóp ....hay quá .... Đến vòng thứ tư thì té cái nhào xuống xe, mặt mày xây xẩm u đầu miệng ra máu và cũng thều thào ráng nói :
    -Hì hì .... Không cần răng nữa ....
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Fool đã thành người không tuổi rồi. Ba mươi tám hay ba mươi chín? Bốn mươi hay là ngoài bốn mươi? Cái mặt hắn không trẻ cũng không già: nó không còn phải là mặt người: nó là mặt của một con vật lạ, nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi ? Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio; nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là vết mụn. Vết những trầy xước của bao nhiêu lần đập mặt xuống bàn phím lúc ngủ, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi ? Bao nhiêu việc "lừa lọc", "phá phách", " tung tin đồn", " mưu hại " , ?o nói bậy ? tự hắn nhúng tay vào! Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn; cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái mod hắn cũng chẳng biết được phong khi nào , trong sổ Bách Khoa người ta vẫn khai hắn vào hạng dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn hai mươi tuổi, rồi hắn đi xa lang thang trên net, rồi hình như hắn hăm nhăm không biết có đúng không? Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng mắc bệnh nói nhiều và soi mói , chìm đắm trong những trang web bậy bạ . Những câu chuyện trên net dài triền miên, chuyện này qua chuyện khác thành một khúc dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc nói liên thiên, thức dậy đã vào mạng viết ra những điều ngớ ngẩn, chửi bới, dọa nạt bọn con gái ở Box Bach Khoa trong từng câu chữ, mưu đồ hại người trong cả những giấc mơ, để rồi trở thành kẻ không ai đếm xỉa mà không biết. Chưa bao giờ hắn ăn nói dịu dàng và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng còn nhiều người khác trên đờii. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của Bach Khoa , để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy nước mũi và nước mắt của bao nhiêu người hiền lành. Hắn biết đâu vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi hắn say câu chữ với những ý tưởng dị kỳ ; hắn cuồng lên thì hắn làm bất cứ cái gì mà hắn thích. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi lần hắn lên net
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Fool đã thành người không tuổi rồi. Ba mươi tám hay ba mươi chín? Bốn mươi hay là ngoài bốn mươi? Cái mặt hắn không trẻ cũng không già: nó không còn phải là mặt người: nó là mặt của một con vật lạ, nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi ? Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio; nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là vết mụn. Vết những trầy xước của bao nhiêu lần đập mặt xuống bàn phím lúc ngủ, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi ? Bao nhiêu việc "lừa lọc", "phá phách", " tung tin đồn", " mưu hại " , ?o nói bậy ? tự hắn nhúng tay vào! Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn; cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái mod hắn cũng chẳng biết được phong khi nào , trong sổ Bách Khoa người ta vẫn khai hắn vào hạng dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn hai mươi tuổi, rồi hắn đi xa lang thang trên net, rồi hình như hắn hăm nhăm không biết có đúng không? Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng mắc bệnh nói nhiều và soi mói , chìm đắm trong những trang web bậy bạ . Những câu chuyện trên net dài triền miên, chuyện này qua chuyện khác thành một khúc dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc nói liên thiên, thức dậy đã vào mạng viết ra những điều ngớ ngẩn, chửi bới, dọa nạt bọn con gái ở Box Bach Khoa trong từng câu chữ, mưu đồ hại người trong cả những giấc mơ, để rồi trở thành kẻ không ai đếm xỉa mà không biết. Chưa bao giờ hắn ăn nói dịu dàng và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng còn nhiều người khác trên đờii. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của Bach Khoa , để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy nước mũi và nước mắt của bao nhiêu người hiền lành. Hắn biết đâu vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi hắn say câu chữ với những ý tưởng dị kỳ ; hắn cuồng lên thì hắn làm bất cứ cái gì mà hắn thích. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi lần hắn lên net
  9. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác Fool sao dạo nì thấy ít hoạt động hơn lúc trước nhỉ !!! Bộ dành hết lịch lên net để di chơi dzơi mí em hết hả !!

  10. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác Fool sao dạo nì thấy ít hoạt động hơn lúc trước nhỉ !!! Bộ dành hết lịch lên net để di chơi dzơi mí em hết hả !!

Chia sẻ trang này