1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ai trúng thầu...
    Akechi, NPQMKiman vốn là sư huynh đệ cùng lò BK đào tạo. Với chuyên môn khác nhau, Akechi là dân CNTT, Kiman là dân xây dựng còn NPQM là dân Giao thông.
    Sau năm năm bôn ba cả 3 đều trở thành thầu xây dựng! Một lần Whisper định xây cung điện mới, giao cho tể tướng Chec. Chec cho gọi cả 3 nhà thầu tới.
    NPQM đo đạc tính toán một hồi hét giá: 80.000$ : 30.000$ cho vật tư, 40.000 cho nhân công, phần tôi 10.000$.
    Kiman khi được hỏi cũng đo đạc tính toán hồi lâu rồi hét giá: 50.000$: 20000 vật tư, 25.000 nhân công, 5000 phần tôi!
    Akechi khi vừa được hỏi trả lời ngay không cần đo đạc: 150.000$.
    Chec hết hồn: "nhưng chú chưa đo đạc tính toán gì cả mà"!
    Akechi: "Anh chậm hiểu thế - 50.000 cho anh, 50.000 cho tôi, còn 50.000 giao cho thằng Kiman làm"!
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ai trúng thầu...
    Akechi, NPQMKiman vốn là sư huynh đệ cùng lò BK đào tạo. Với chuyên môn khác nhau, Akechi là dân CNTT, Kiman là dân xây dựng còn NPQM là dân Giao thông.
    Sau năm năm bôn ba cả 3 đều trở thành thầu xây dựng! Một lần Whisper định xây cung điện mới, giao cho tể tướng Chec. Chec cho gọi cả 3 nhà thầu tới.
    NPQM đo đạc tính toán một hồi hét giá: 80.000$ : 30.000$ cho vật tư, 40.000 cho nhân công, phần tôi 10.000$.
    Kiman khi được hỏi cũng đo đạc tính toán hồi lâu rồi hét giá: 50.000$: 20000 vật tư, 25.000 nhân công, 5000 phần tôi!
    Akechi khi vừa được hỏi trả lời ngay không cần đo đạc: 150.000$.
    Chec hết hồn: "nhưng chú chưa đo đạc tính toán gì cả mà"!
    Akechi: "Anh chậm hiểu thế - 50.000 cho anh, 50.000 cho tôi, còn 50.000 giao cho thằng Kiman làm"!
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Jeno đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
    - Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
    - Cô ấy có cánh tay đẹp.
    - Cô ấy có đôi chân dài
    - Cô ấy có khuôn mặt khả ái
    - Cô ấy có bộ ngực đẹp
    ..................
    Sal , em thích cái gì?
    - Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
    - Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
    Sal đi ra khỏi lớp. Theo sau là Jeno
    - Jeno, em đi đâu?
    - Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói.
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Jeno đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
    - Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
    - Cô ấy có cánh tay đẹp.
    - Cô ấy có đôi chân dài
    - Cô ấy có khuôn mặt khả ái
    - Cô ấy có bộ ngực đẹp
    ..................
    Sal , em thích cái gì?
    - Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
    - Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
    Sal đi ra khỏi lớp. Theo sau là Jeno
    - Jeno, em đi đâu?
    - Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói.
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, cô giáo hỏi Jeno:
    - Jeno cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
    - Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
    - Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
    - Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
    - Được.
    - Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
    - Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
    - Jeno, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
    - jeno trả lời:
    - Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô.
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, cô giáo hỏi Jeno:
    - Jeno cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
    - Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
    - Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
    - Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
    - Được.
    - Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
    - Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
    - Jeno, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
    - jeno trả lời:
    - Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô.
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày nhà giáo, cả lớp mang món quà đến tặng cô giáo.
    Đầu tiên, Em_bé tặng cô một bó hoa thật đẹp.
    Sea mang một hộp giấy lên tặng cô, cô giáo nói:
    - Nhà Sea có một cửa hàng vải, cô đoán món quà này là một tấm vải - quả thật một tấm vải hoa thật đáng yêu được mở ra.
    Lieuxanh mang lên tặng cô một gói quà bọc rất đẹp, cô giáo hỏi:
    - Chị Lieuxanh làm ở cửa hàng mĩ phẩm, gói quà này phải là một hàng mĩ phẩm đây - cô giáo lại đoán dúng.
    Đến lượt Sal, Sal mang lên cho cô một hộp giấy to. cô giáo lại đoán:
    - Bố em là một nhà sưu tầm rượu có hạng, chắc đây là một chai rượu vang - thấy một ít nước rỉ ra từ hộp giấy, cô giáo lấy ngón tay chấm, nếm thử và nói tiếp - rượu vang trắng của Pháp
    - Dạ không ạ - Sal trả lời.
    - Để cô đoán lại - cô giáo nói - sâm panh của Nga?
    - Dạ vẫn không đúng - Sal trả lời.
    - Vang Đức?
    - Vẫn không đúng thưa cô.
    - Vậy là rượu gì vậy? Cô giáo hỏi
    - Thưa cô, đấy là một con cún con đấy ạ - Sal trả lời
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày nhà giáo, cả lớp mang món quà đến tặng cô giáo.
    Đầu tiên, Em_bé tặng cô một bó hoa thật đẹp.
    Sea mang một hộp giấy lên tặng cô, cô giáo nói:
    - Nhà Sea có một cửa hàng vải, cô đoán món quà này là một tấm vải - quả thật một tấm vải hoa thật đáng yêu được mở ra.
    Lieuxanh mang lên tặng cô một gói quà bọc rất đẹp, cô giáo hỏi:
    - Chị Lieuxanh làm ở cửa hàng mĩ phẩm, gói quà này phải là một hàng mĩ phẩm đây - cô giáo lại đoán dúng.
    Đến lượt Sal, Sal mang lên cho cô một hộp giấy to. cô giáo lại đoán:
    - Bố em là một nhà sưu tầm rượu có hạng, chắc đây là một chai rượu vang - thấy một ít nước rỉ ra từ hộp giấy, cô giáo lấy ngón tay chấm, nếm thử và nói tiếp - rượu vang trắng của Pháp
    - Dạ không ạ - Sal trả lời.
    - Để cô đoán lại - cô giáo nói - sâm panh của Nga?
    - Dạ vẫn không đúng - Sal trả lời.
    - Vang Đức?
    - Vẫn không đúng thưa cô.
    - Vậy là rượu gì vậy? Cô giáo hỏi
    - Thưa cô, đấy là một con cún con đấy ạ - Sal trả lời
  9. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiman bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.
    Lúc này Sal chuyển sang làm quản lý giảng giải:
    - Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
    Kiman thật thà trả lời:
    - Tất nhiên rồi, thưa ngài.
    - Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiman bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.
    Lúc này Sal chuyển sang làm quản lý giảng giải:
    - Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
    Kiman thật thà trả lời:
    - Tất nhiên rồi, thưa ngài.
    - Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.

Chia sẻ trang này