1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chôm bài nì của bác nào bên 7X ấy nhỉ !!!!

    Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của Bách Khoa, các bô lão đều dẫn theo bạn gái đến tham dự. Sau khi cơm no rượu say, cánh đàn ông Bách Khoa tụ nhau lại kể chuyện tiếu lâm, còn mấy chị em phụ nữ thì cùng nhau thu dọn chiến trường và rửa bát đĩa. Lâu lâu mới có dịp gặp nhau, các chị em nhà ta tranh thủ tâm sự . Đề tài là mấy anh chàng Bách Khoa
    Người yêu của The Fan lên tiếng trước:
    - Em rất tự hào về anh The Fan của em. Anh ấy là chủ trang trại nuôi heo nổi tiếng ở dưới Cần Thơ đấy mấy chị ạ. Nói không ngoa chứ anh ấy được mệnh danh là "Người có con giống tốt nhất đồng bằng Sông Cửu Long" đấy ...hi hi hi hi...
    - Uh !! Mình nhìn anh The Fan một cái là biết ngay mà. Người yêu của NPQM tiếp lời. Còn anh NPQM của em thì khỏi chê luôn. Anh ấy làm trưởng phòng sản xuất sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan đó. Chị có nhớ cái câu "Sự kết hợp tuyệt vời của ngọt và béo" không mấy chị? Anh Minh của em đó !!! Có xứng danh anh hùng chưa mấy chị!!! ÔI anh ấy thật tuyệt vời các chị à !!
    Vợ của giant tủm tỉm cười:
    - Em cam đoan là mấy chị hổng có ai sành điệu như ông Giant của em. Ổng làm trưởng phòng tiếp thị cho bia Heineken đó - "Thưởng thức đến giọt cuối cùng", các chị thấy sành điệu chưa nào!!! Giọt cuối cùng đấy các chị ạ !!!! Chính anh nhà em đó !
    Đột nhiên bạn gái của kidman chen vào:
    - Mấy bác đó thật tuyệt. Anh kidman của tớ á, từ khi còn làm đội trưởng đội đặc nhiệm bảo vệ thành phố cho đến bây giờ đi đâu cũng được mọi người khen là dũng cảm cực kì luôn. Mấy anh kia thế nào chứ anh kidman nhà em là "luôn chiến đấu cho đến khi địch đầu hàng", làm em đi đâu cũng nở mày nở mặt, sướng tỉ tê. Các chị có thấy có oai không. !!! hí hí hí
    Sau đó tất cả quay sang người yêu của bác Fool
    - Thế còn bác fool nhà ta thì sao nhỉ?
    Người yêu bác Fool thủng thẳng đáp:
    - Tớ cam đoan tớ mà nói xong là các bạn lác mắt cho mà xem. Anh fool của tớ ấy á, không những làm thơ hay, anh ấy còn là phi công giỏi nhất của Singapore Airlines đó - hiện đang giữ kỉ lục Cứ 15 phút lại cất cánh một lần chưa ai phá được đó nha!!! Làm người yêu anh fool tớ cảm thấy mình là người sướng nhất trên đời!!!Ôi mỗi lần nói ra là em cảm giác như lên mây ấy !!
    - Ồ, cả đám đều trầm trồ xuýt xoa. Quả nhiên xứng đáng là anh cả của bách khoa , chị nào cũng mê cả hi.....hi...
    Bạn gái của Chec thêm vào:
    - Bác Fool thì tài quá rồi. Nhưng mà anh Chec của em cũng không kém cạnh đâu nhé. Anh ấy làm cho hãng sản xuất pin Energizer mấy năm rồi năm nào cũng được khen thưởng rất nhiều vì tinh thần làm việc rất cao. Phải công nhận là anh Chec của em khoẻ thật, khoẻ như dzoi ấy, gặp ảnh lúc nào cũng làm, làm cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi là gì. Người đâu mà dai sức thế không biết.Trông ghét đáng lắm !! Các chị biết rồi đấy, Energizer mà - Liên tục, liên tục, liên tục...
    Ấy thế còn anh Akechi thì sao chị nhà .Mọi người quay sang bạn gái của Akechi. Làm cô nàng thẹn thùng :
    -Cũng chẳng giấu gì mí chi. Anh nhà em cao to , vạm vỡ mỡ ít thịt nhiều nên khoẻ lắm ạ.Không có việc nào không hoàn thành xuất sắc. Các anh chị không biết chứ anh ấy giống British Airway lắm ạ : 24 giờ / ngày, 7 ngày/tuần, cả hai chiều, non-stop .Còn gì đáng tự hào hơn nữa chứ !
    Nghe đến đây mấy chị em cười nói rất là vui vẻ. Chợt thấy bạn gái lão già em_be khóc rấm rứt.
    - Sao em lại khóc thế?
    - Em khóc vì em buồn anh em_be của em ấy mà hichic.
    - Mấy chị thấy anh em_be cũng hay lắm mà. Nói năng nhanh nhẹn, tháo vát, hay giúp đỡ người khác , thơ văn thì lai láng , hiểu biết sâu rộng .
    - Vâng ạ. Anh ấy còn là vận động viên chạy tốc độ có hạng đấy, huy chương nọ huy chương kia treo đầy nhà , đã thế còn có huân chương lao động của nhà nước cơ mà .Hỏi xem trong Bách khoa này có ai post nhiều hơn anh ấy đâu .
    Nói đến đây bạn gái em_be càng khóc to. Mọi người ngạc nhiên không hiểu vì sao.
    - Nếu vậy thì em lại càng phải tự hào chứ. Sao lại khóc thế? Mấy anh kia có anh nào có nhiều thành tích như anh em_be của em đâu nào !!
    - Em biết là thế. Nhưng em không biết có nên tự hào hay không nữa khi mà .....anh ấy .......anh ấy .........."luôn về đích trước tiên trong mọi cuộc đua " [/red]!!! ....Hic.. hic .....
    Nói đến đây bạn gái em_be nghẹn ngào không thể thốt thêm được tiếng nào nữa.
    Kiểu này em_bé phải đi tập tạ thui
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chôm bài nì của bác nào bên 7X ấy nhỉ !!!!

    Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của Bách Khoa, các bô lão đều dẫn theo bạn gái đến tham dự. Sau khi cơm no rượu say, cánh đàn ông Bách Khoa tụ nhau lại kể chuyện tiếu lâm, còn mấy chị em phụ nữ thì cùng nhau thu dọn chiến trường và rửa bát đĩa. Lâu lâu mới có dịp gặp nhau, các chị em nhà ta tranh thủ tâm sự . Đề tài là mấy anh chàng Bách Khoa
    Người yêu của The Fan lên tiếng trước:
    - Em rất tự hào về anh The Fan của em. Anh ấy là chủ trang trại nuôi heo nổi tiếng ở dưới Cần Thơ đấy mấy chị ạ. Nói không ngoa chứ anh ấy được mệnh danh là "Người có con giống tốt nhất đồng bằng Sông Cửu Long" đấy ...hi hi hi hi...
    - Uh !! Mình nhìn anh The Fan một cái là biết ngay mà. Người yêu của NPQM tiếp lời. Còn anh NPQM của em thì khỏi chê luôn. Anh ấy làm trưởng phòng sản xuất sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan đó. Chị có nhớ cái câu "Sự kết hợp tuyệt vời của ngọt và béo" không mấy chị? Anh Minh của em đó !!! Có xứng danh anh hùng chưa mấy chị!!! ÔI anh ấy thật tuyệt vời các chị à !!
    Vợ của giant tủm tỉm cười:
    - Em cam đoan là mấy chị hổng có ai sành điệu như ông Giant của em. Ổng làm trưởng phòng tiếp thị cho bia Heineken đó - "Thưởng thức đến giọt cuối cùng", các chị thấy sành điệu chưa nào!!! Giọt cuối cùng đấy các chị ạ !!!! Chính anh nhà em đó !
    Đột nhiên bạn gái của kidman chen vào:
    - Mấy bác đó thật tuyệt. Anh kidman của tớ á, từ khi còn làm đội trưởng đội đặc nhiệm bảo vệ thành phố cho đến bây giờ đi đâu cũng được mọi người khen là dũng cảm cực kì luôn. Mấy anh kia thế nào chứ anh kidman nhà em là "luôn chiến đấu cho đến khi địch đầu hàng", làm em đi đâu cũng nở mày nở mặt, sướng tỉ tê. Các chị có thấy có oai không. !!! hí hí hí
    Sau đó tất cả quay sang người yêu của bác Fool
    - Thế còn bác fool nhà ta thì sao nhỉ?
    Người yêu bác Fool thủng thẳng đáp:
    - Tớ cam đoan tớ mà nói xong là các bạn lác mắt cho mà xem. Anh fool của tớ ấy á, không những làm thơ hay, anh ấy còn là phi công giỏi nhất của Singapore Airlines đó - hiện đang giữ kỉ lục Cứ 15 phút lại cất cánh một lần chưa ai phá được đó nha!!! Làm người yêu anh fool tớ cảm thấy mình là người sướng nhất trên đời!!!Ôi mỗi lần nói ra là em cảm giác như lên mây ấy !!
    - Ồ, cả đám đều trầm trồ xuýt xoa. Quả nhiên xứng đáng là anh cả của bách khoa , chị nào cũng mê cả hi.....hi...
    Bạn gái của Chec thêm vào:
    - Bác Fool thì tài quá rồi. Nhưng mà anh Chec của em cũng không kém cạnh đâu nhé. Anh ấy làm cho hãng sản xuất pin Energizer mấy năm rồi năm nào cũng được khen thưởng rất nhiều vì tinh thần làm việc rất cao. Phải công nhận là anh Chec của em khoẻ thật, khoẻ như dzoi ấy, gặp ảnh lúc nào cũng làm, làm cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi là gì. Người đâu mà dai sức thế không biết.Trông ghét đáng lắm !! Các chị biết rồi đấy, Energizer mà - Liên tục, liên tục, liên tục...
    Ấy thế còn anh Akechi thì sao chị nhà .Mọi người quay sang bạn gái của Akechi. Làm cô nàng thẹn thùng :
    -Cũng chẳng giấu gì mí chi. Anh nhà em cao to , vạm vỡ mỡ ít thịt nhiều nên khoẻ lắm ạ.Không có việc nào không hoàn thành xuất sắc. Các anh chị không biết chứ anh ấy giống British Airway lắm ạ : 24 giờ / ngày, 7 ngày/tuần, cả hai chiều, non-stop .Còn gì đáng tự hào hơn nữa chứ !
    Nghe đến đây mấy chị em cười nói rất là vui vẻ. Chợt thấy bạn gái lão già em_be khóc rấm rứt.
    - Sao em lại khóc thế?
    - Em khóc vì em buồn anh em_be của em ấy mà hichic.
    - Mấy chị thấy anh em_be cũng hay lắm mà. Nói năng nhanh nhẹn, tháo vát, hay giúp đỡ người khác , thơ văn thì lai láng , hiểu biết sâu rộng .
    - Vâng ạ. Anh ấy còn là vận động viên chạy tốc độ có hạng đấy, huy chương nọ huy chương kia treo đầy nhà , đã thế còn có huân chương lao động của nhà nước cơ mà .Hỏi xem trong Bách khoa này có ai post nhiều hơn anh ấy đâu .
    Nói đến đây bạn gái em_be càng khóc to. Mọi người ngạc nhiên không hiểu vì sao.
    - Nếu vậy thì em lại càng phải tự hào chứ. Sao lại khóc thế? Mấy anh kia có anh nào có nhiều thành tích như anh em_be của em đâu nào !!
    - Em biết là thế. Nhưng em không biết có nên tự hào hay không nữa khi mà .....anh ấy .......anh ấy .........."luôn về đích trước tiên trong mọi cuộc đua " [/red]!!! ....Hic.. hic .....
    Nói đến đây bạn gái em_be nghẹn ngào không thể thốt thêm được tiếng nào nữa.
    Kiểu này em_bé phải đi tập tạ thui
  3. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bữa liên hoan box BeiKha ở nhà lập trình viên Akechi . Chủ nhà quá chén bắt đầu có hành động sàm sỡ với các phụ nữ . Cô vợ cầm cái chày đập vào đầu, đánh vào ngực anh chồng. Akechi nhà ta ngất xỉu . Mọi người hốt hoảng:
    -FBK, cô làm sao thế?
    - Không sao đâu... Chỉ cần nhấn nút reset lại... mọi việc rồi sẽ ổn thôi !
    ?????Ở Trung tâm chỉnh hình
    Nhà phẫu thuật Thefan nhìn vào phim X quang:
    - Ghê quá! Xương đòn gãy, hai xương sườn dập, xương sọ bị nứt. .... Nhưng không sao, ta sẽ sửa lại bằng photoshop!
  4. AnhKien

    AnhKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bữa liên hoan box BeiKha ở nhà lập trình viên Akechi . Chủ nhà quá chén bắt đầu có hành động sàm sỡ với các phụ nữ . Cô vợ cầm cái chày đập vào đầu, đánh vào ngực anh chồng. Akechi nhà ta ngất xỉu . Mọi người hốt hoảng:
    -FBK, cô làm sao thế?
    - Không sao đâu... Chỉ cần nhấn nút reset lại... mọi việc rồi sẽ ổn thôi !
    ?????Ở Trung tâm chỉnh hình
    Nhà phẫu thuật Thefan nhìn vào phim X quang:
    - Ghê quá! Xương đòn gãy, hai xương sườn dập, xương sọ bị nứt. .... Nhưng không sao, ta sẽ sửa lại bằng photoshop!
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ðây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy.Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Và thế là anh ấy bắt đầu .Đôi mắt bạn cứ nhắm tịt lại trong khi bạn ráng mở nó ra.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nghĩ. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể và dường như một tia máu đã chảy trong khi anh vẫn đang tiếp tục.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.Nhưng lúc này bạn như tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy những động tác của anh ấy bên trong bạn.. Sau một vài giây phút bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và ....anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì tất cả đã xong.Một cảm giác sung sướng và thỏa mãn tột đỉnh dâng tràn như kìm nén từ rất lâu Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng!.
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ðây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy.Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Và thế là anh ấy bắt đầu .Đôi mắt bạn cứ nhắm tịt lại trong khi bạn ráng mở nó ra.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nghĩ. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể và dường như một tia máu đã chảy trong khi anh vẫn đang tiếp tục.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.Nhưng lúc này bạn như tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy những động tác của anh ấy bên trong bạn.. Sau một vài giây phút bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và ....anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì tất cả đã xong.Một cảm giác sung sướng và thỏa mãn tột đỉnh dâng tràn như kìm nén từ rất lâu Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng!.
  9. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc gặp lãnh đạo các nước G11 . Phái đoàn Beika do cựu ông Wishper dẫn đầu , cùng đi có trưởng ban đối nội Sal và trưởng ban đối ngoại Sea , cùng với Fool. Không may cuộc họp bị nhóm khủng bố Mafia đánh bom rất khủng khíp. Phái đoàn Beika may mắn chạy ra được một chiếc trực thăng cứu hộ . Nhưng trực thăng chỉ chở được có ba người , trong khi đó, phó trùm khủng bố Trap đang xách nguyên cây M51 đuổi theo bắn xối xả, quyết truy sát Wish lão thái thượng hoàng.
    Wishper : Ta là rường rột , là ...mod trùm ở Beika . Ta mà chết thì lấy ai lo lắng chuyện cơm nườc cho mấy chị em đây.
    Sal : Tui cũng không thể tiu được , tui mà tiu là mấy chị em khóc ngập lụt mất.
    Sea : Sea cũng kiên quyết không chịu chết , Sea mà mà tiu thì hàm răng trấn quốc của Bách Khoa phải đem ..bán đấu giá mất.
    Cuối cùng ba người thống nhất là chỉ có Fool mới hội đủ điều kiện để hy sinh.
    Wish nắm đầu , Sal nắm giò , Sea đạp , một phát một , Fool bay cá vèo xuống biển , ngay đầu Cá Heo, bị Heo táng thêm một cú , nhe răng cười với đời lần cuối .
    .................
    Tôi đã nói với mọi người Fool là phi công lái trực thăng chưa nhở.
  10. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc gặp lãnh đạo các nước G11 . Phái đoàn Beika do cựu ông Wishper dẫn đầu , cùng đi có trưởng ban đối nội Sal và trưởng ban đối ngoại Sea , cùng với Fool. Không may cuộc họp bị nhóm khủng bố Mafia đánh bom rất khủng khíp. Phái đoàn Beika may mắn chạy ra được một chiếc trực thăng cứu hộ . Nhưng trực thăng chỉ chở được có ba người , trong khi đó, phó trùm khủng bố Trap đang xách nguyên cây M51 đuổi theo bắn xối xả, quyết truy sát Wish lão thái thượng hoàng.
    Wishper : Ta là rường rột , là ...mod trùm ở Beika . Ta mà chết thì lấy ai lo lắng chuyện cơm nườc cho mấy chị em đây.
    Sal : Tui cũng không thể tiu được , tui mà tiu là mấy chị em khóc ngập lụt mất.
    Sea : Sea cũng kiên quyết không chịu chết , Sea mà mà tiu thì hàm răng trấn quốc của Bách Khoa phải đem ..bán đấu giá mất.
    Cuối cùng ba người thống nhất là chỉ có Fool mới hội đủ điều kiện để hy sinh.
    Wish nắm đầu , Sal nắm giò , Sea đạp , một phát một , Fool bay cá vèo xuống biển , ngay đầu Cá Heo, bị Heo táng thêm một cú , nhe răng cười với đời lần cuối .
    .................
    Tôi đã nói với mọi người Fool là phi công lái trực thăng chưa nhở.

Chia sẻ trang này