1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/07/2004
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/07/2004
  3. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha
    Nực cười ...nực cười !!

    akechi ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi !! Cuối cùng cũng đã đến ngày ta thực hiện cuộc soán ngôi vĩ đại nhất trong lịch sử box Bách Khoa !!
    ặc ặc .
    Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm vỗ gối , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ......Chỉ căm tức chưa được lột da, nuốt gan , uống máu tên fool này .Dẫu cho tiền net tháng này tăng lên gấp bội , thân xác này sụt vài kí lô .... ta cũng cam lòng .... ka ...ka ...
    Ha ha ha
    Sau khi đế chế fool ngàn đời nay bị hạ bệ ,chẳng bao lâu nữa cái tên akechi sẽ trở thành đề tài bàn tán cửa miệng của cả đất nước VN giàu đẹp này. mọi người đổ xô đi tìm mua những gì có nhãn hiệu akechi, các bậc cha mẹ đều muốn đặt tên con là akechi, họ đều muốn có một người con như akechi, các cô gái thì mơ một ngày được trở thành người yêu của anh akechi, .ặc. .ặ.c. ặ.c., các quốc gia đều muốn có một nhà lãnh đạo như akechi. Chính phủ VN sẽ khẩn trương thi công xây dựng tượng akechi đặt tại các trung tâm từ HN đến Sài Gòn. Người ta dự kiến sẽ đạp đổ tượng Nữ Thần Tự Do để thay bằng tượng akechi ,và hi vọng đây sẽ là kỳ quan vĩ đại nhất của loài người và là công trình kiến trúc duy nhất trên trái đất có thể nhìn thấy từ .....âm phủ. Ka ka ka , tượng akechi sẽ được đúc bằng kim cương cao 20 km bên cạnh là tượng các cận thần như Washington, Hitler, Zidane, Napoleon ..... ... tóm lại công lao của akechi là vô cùng to lớn trong sự nghiệp đựng nước và giữ nước ,là vĩ nhận của dân tộc nói riệng và nhân loại nói chung . Chẳng bao lâu nữa các em hoc sinh sẽ nhìn thấy 2 câu ghi tạc trong mỗi lớp học , trong mỗi gia đình , trong mỗi cơ quan chính phủ nào :
    Đời đời nhớ ơn bác akechi vĩ đại
    Bác akechi sống mãi trong sự nghiệp chúng ta hôm nay và mai sau

    Ka ka ka... Ngày đó chắc chắn sẽ không xa nữa đâu !!
    Fool .......Hãy đợi đấy !!!!!!!

    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 10/07/2004
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha
    Nực cười ...nực cười !!

    akechi ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi !! Cuối cùng cũng đã đến ngày ta thực hiện cuộc soán ngôi vĩ đại nhất trong lịch sử box Bách Khoa !!
    ặc ặc .
    Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm vỗ gối , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ......Chỉ căm tức chưa được lột da, nuốt gan , uống máu tên fool này .Dẫu cho tiền net tháng này tăng lên gấp bội , thân xác này sụt vài kí lô .... ta cũng cam lòng .... ka ...ka ...
    Ha ha ha
    Sau khi đế chế fool ngàn đời nay bị hạ bệ ,chẳng bao lâu nữa cái tên akechi sẽ trở thành đề tài bàn tán cửa miệng của cả đất nước VN giàu đẹp này. mọi người đổ xô đi tìm mua những gì có nhãn hiệu akechi, các bậc cha mẹ đều muốn đặt tên con là akechi, họ đều muốn có một người con như akechi, các cô gái thì mơ một ngày được trở thành người yêu của anh akechi, .ặc. .ặ.c. ặ.c., các quốc gia đều muốn có một nhà lãnh đạo như akechi. Chính phủ VN sẽ khẩn trương thi công xây dựng tượng akechi đặt tại các trung tâm từ HN đến Sài Gòn. Người ta dự kiến sẽ đạp đổ tượng Nữ Thần Tự Do để thay bằng tượng akechi ,và hi vọng đây sẽ là kỳ quan vĩ đại nhất của loài người và là công trình kiến trúc duy nhất trên trái đất có thể nhìn thấy từ .....âm phủ. Ka ka ka , tượng akechi sẽ được đúc bằng kim cương cao 20 km bên cạnh là tượng các cận thần như Washington, Hitler, Zidane, Napoleon ..... ... tóm lại công lao của akechi là vô cùng to lớn trong sự nghiệp đựng nước và giữ nước ,là vĩ nhận của dân tộc nói riệng và nhân loại nói chung . Chẳng bao lâu nữa các em hoc sinh sẽ nhìn thấy 2 câu ghi tạc trong mỗi lớp học , trong mỗi gia đình , trong mỗi cơ quan chính phủ nào :
    Đời đời nhớ ơn bác akechi vĩ đại
    Bác akechi sống mãi trong sự nghiệp chúng ta hôm nay và mai sau

    Ka ka ka... Ngày đó chắc chắn sẽ không xa nữa đâu !!
    Fool .......Hãy đợi đấy !!!!!!!

    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 10/07/2004
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh viên fool vốn là một sinh viện khá tiêu biểu của BK , tức là tuần đến trường 2-3 buổi , an chơi chác táng ,tuy nhiên cũng kéo cày cuốc bẫm để đi đến được kì thi tốt nghiệp ra trường , fool chọn để tài và tiến hành một thí nghiệm sinh học để đưa ra kết luận về trường hợp một con châu chấu khi bị bẻ gãy hết chân .
    Anh ta bẻ một chân của con châu chấu , anh chàng hô to : ?o Nhảy đi ?o thế là con châu chấu nhảy.
    Sau đó anh bẻ một chân nữa và lại hô to : ?o Nhảy đi? thế là con châu chấu nhảy .
    Rồi anh bẻ hết chân của con châu chấu ,và hô to : ?o Nhảy đi ?o nhưng nó không nhảy nữa . Hô thêm một lần nữa , nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra .
    Thế rồi anh chàng đưa ra kết luận như sau :
    " Một con châu chấu khi bị bẻ gãy hết chân thì nó sẽ bị :
    ĐIẾC "
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh viên fool vốn là một sinh viện khá tiêu biểu của BK , tức là tuần đến trường 2-3 buổi , an chơi chác táng ,tuy nhiên cũng kéo cày cuốc bẫm để đi đến được kì thi tốt nghiệp ra trường , fool chọn để tài và tiến hành một thí nghiệm sinh học để đưa ra kết luận về trường hợp một con châu chấu khi bị bẻ gãy hết chân .
    Anh ta bẻ một chân của con châu chấu , anh chàng hô to : ?o Nhảy đi ?o thế là con châu chấu nhảy.
    Sau đó anh bẻ một chân nữa và lại hô to : ?o Nhảy đi? thế là con châu chấu nhảy .
    Rồi anh bẻ hết chân của con châu chấu ,và hô to : ?o Nhảy đi ?o nhưng nó không nhảy nữa . Hô thêm một lần nữa , nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra .
    Thế rồi anh chàng đưa ra kết luận như sau :
    " Một con châu chấu khi bị bẻ gãy hết chân thì nó sẽ bị :
    ĐIẾC "
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, khá lắm khá lắm. Ta rất thích tính khí ngang tàng của nhà ngươi. Con trai fải mạnh dạn như vậy chứ. Được, bây giờ ta cho Akechi 1 cơ hội, nếu ngươi đồng ý, sẽ được làm đồ đệ của ta. Sau này thăng wan tiến chức, không chừng sẽ được cả thiên hạ. Nào, mau đến lạy dưỡng fụ đi nào , ha ha.
    Níu không, sẽ gánh hậu wả tham thể!
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, khá lắm khá lắm. Ta rất thích tính khí ngang tàng của nhà ngươi. Con trai fải mạnh dạn như vậy chứ. Được, bây giờ ta cho Akechi 1 cơ hội, nếu ngươi đồng ý, sẽ được làm đồ đệ của ta. Sau này thăng wan tiến chức, không chừng sẽ được cả thiên hạ. Nào, mau đến lạy dưỡng fụ đi nào , ha ha.
    Níu không, sẽ gánh hậu wả tham thể!
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    15 năm về trước, 2 đứa trẻ này chỉ mới chừng 6, 7 tuổi. Chúng đang ngồi trước sân nói chuyện với nhâu:
    Akechi: Này, tớ mới biết được chuyện này hay lắm. Tớ đã hiểu người lớn họ làm thế nào để có em bé rồi đó.
    Jeno: Ý, vậy mà cũng khoe. Còn tớ ấy hả, tớ biết luôn họ làm sao để không có con nữa đấy. Có hay không nào?
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    15 năm về trước, 2 đứa trẻ này chỉ mới chừng 6, 7 tuổi. Chúng đang ngồi trước sân nói chuyện với nhâu:
    Akechi: Này, tớ mới biết được chuyện này hay lắm. Tớ đã hiểu người lớn họ làm thế nào để có em bé rồi đó.
    Jeno: Ý, vậy mà cũng khoe. Còn tớ ấy hả, tớ biết luôn họ làm sao để không có con nữa đấy. Có hay không nào?

Chia sẻ trang này