1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới,ông chồngfool âu yếm hỏi cô vợ FBK :
    - Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
    - Không.
    - Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
    - Không.
    - Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
    - Không...
    Người chồng chịu thua:
    - Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
    - Em muốn ly hôn.
    - Trời ! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế !!!
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới,ông chồngfool âu yếm hỏi cô vợ FBK :
    - Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
    - Không.
    - Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
    - Không.
    - Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
    - Không...
    Người chồng chịu thua:
    - Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
    - Em muốn ly hôn.
    - Trời ! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế !!!
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tương lai , sẽ xây tượng Akechi luôn à , nổi quá --> ngưỡng mộ
    Không biết lúc đó có món Akechi trong thực đơn của các nhà hàng không ha
    Tưởng tượng :
    đầu Akechi thơm ngon béo bổ
    ruột heo Akechi : sản phẩm chính hiệu tiêu chuẩn Akechi
    gỏi tai Akechi sản xuất tại Beika ..
    --> mới nghĩ đã thấy thèm rồi , Akechi ơi
  4. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tương lai , sẽ xây tượng Akechi luôn à , nổi quá --> ngưỡng mộ
    Không biết lúc đó có món Akechi trong thực đơn của các nhà hàng không ha
    Tưởng tượng :
    đầu Akechi thơm ngon béo bổ
    ruột heo Akechi : sản phẩm chính hiệu tiêu chuẩn Akechi
    gỏi tai Akechi sản xuất tại Beika ..
    --> mới nghĩ đã thấy thèm rồi , Akechi ơi
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyên "cổ tích" thế này: Ngày xửa ngày xưa , đã lâu lắm rồi .Thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế sau bao ngày thức trắng thâu đêm khi nặn ra thằng Adam thì đã quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi.
    Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình buồn sầu vô hạn , rựu chè cờ bạc bê tha nên Thượng Đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà. Thượng Đế liền sai thiên thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà. Thiên thần đi tìm Adam mãi không thấy thì bất chợt gặp ....quỷ sứ. Quỉ sứ vừa ăn cắp chiếc nhẫn của thượng đế nên thấy thiên thần thì hoảng sợ tưởng thiên thần đến bắt mình bèn chui tụt vào hang chạy trốn. Thiên thần chỉ kịp cầm cái đuôi của quỉ sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn. Thiên thần liền đem cái đuôi về đưa cho Thượng Đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Và từ đó người phụ nữ đã ra đời. Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam .Nhưng ko phải vậy , họ đã lầm .
    Vậy là: Đàn bà sinh ra từ chiếc đuôi của quỉ sứ, sự dối trá của thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng Đế .
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyên "cổ tích" thế này: Ngày xửa ngày xưa , đã lâu lắm rồi .Thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế sau bao ngày thức trắng thâu đêm khi nặn ra thằng Adam thì đã quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi.
    Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình buồn sầu vô hạn , rựu chè cờ bạc bê tha nên Thượng Đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà. Thượng Đế liền sai thiên thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà. Thiên thần đi tìm Adam mãi không thấy thì bất chợt gặp ....quỷ sứ. Quỉ sứ vừa ăn cắp chiếc nhẫn của thượng đế nên thấy thiên thần thì hoảng sợ tưởng thiên thần đến bắt mình bèn chui tụt vào hang chạy trốn. Thiên thần chỉ kịp cầm cái đuôi của quỉ sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn. Thiên thần liền đem cái đuôi về đưa cho Thượng Đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Và từ đó người phụ nữ đã ra đời. Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam .Nhưng ko phải vậy , họ đã lầm .
    Vậy là: Đàn bà sinh ra từ chiếc đuôi của quỉ sứ, sự dối trá của thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng Đế .
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    woman is the roof of all evil
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 06/08/2004
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 06/08/2004
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    woman is the roof of all evil
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 06/08/2004
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 06/08/2004
  9. sky_pipe

    sky_pipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Có anh nào còn muốn yêu nữa không vậy?
  10. sky_pipe

    sky_pipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Có anh nào còn muốn yêu nữa không vậy?

Chia sẻ trang này