1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    FBK : anh à nếu em bị rớt xuống nước thì anh sẽ nhảy xuống cứu em chứ !!!
    Fool : oh ! tât nhiên rồi em yêu , nếu anh nói anh sẽ cứu em thì em nhảy xuống chứ !!!
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    FBK : anh à nếu em bị rớt xuống nước thì anh sẽ nhảy xuống cứu em chứ !!!
    Fool : oh ! tât nhiên rồi em yêu , nếu anh nói anh sẽ cứu em thì em nhảy xuống chứ !!!
  3. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Luật sư Thefan mới cưới vợ meohoang_87, người mà trước đó đã ly dị 10 ông chồng. Vào đêm động phòng, nàng thỏ thẻ vào tai chồng, "dịu dàng với em nha anh, em còn trong trắng..."
    "Gì...", chú rể trợn tròng, lè lưỡi. "Vậy em cưới những muời lần...??", chú rể lại ấp dúng.
    À hèm, chồng nhất của em whisper là đại diện bán hàng, anh ấy xem em như một món hàng vừa dán nhãn bảo hiểm.
    Chồng hai chec thì làm về dịch vụ phần mềm, anh ta chưa bao giờ thực sự chắc là anh ấy sẽ làm tốt, đụng chuyện là luôn nói với em là chờ chút, anh tra cứu đã, quay lại sau.
    Chồng ba fool-again làm cơ quan nhà đất; anh ấy luôn kiểm tra cặn kẽ trước, đo đạc cẩn thận nhưng không thể làm cho hệ thống làm việc.
    Chồng thứ tư Kidman007 làm nghề bán hàng qua điện thoại, ngay cả khi anh ấy đang có một đơn hàng, ảnh không biết làm thế nào để thành người phân phối.

    Chồng năm em mechatronics_HCM là kỹ sư, anh ấy hiểu các quá trình cơ bản, nhưng muốn nghiên cứu 3 năm nữa để nghiên cứu, thực thi và thiết kế một phương thức trạng thái mang tích cách mạng mới.
    Chồng thứ sáu Jeno làm quản trị và tài chính, anh ấy nghĩ anh ấy biết hết, nhưng anh hổng chắc đó có phải là nhiệm vụ của ảnh hông.
    Chồng thứ bảy Saladin làm marketing, mặc dù anh ấy có một sản phẩm, anh ấy không bao giờ chắc là làm sao để đặt nó đúng chỗ.
    Chồng thứ tám Os-King là một bác sĩ tâm thần, tất cả những gì anh ta làm được là nói về "nó".
    Chồng thứ 9 akechi là bác sĩ sản khoa, tất cả những gì anh ta làm được là nhìn về "nó".
    Chồng thứ 10 NguyenPhamQuangMinh là người sưu tập tem, tất cả những gì anh ta làm được là Chúa ơi, con quẳng "nó" đâu rồi.
    Nhưng bây giờ, em cưới anh, TF yêu quí, em thất sự phấn khích. "Tốt", chú rể thì thào, "nhưng, tại sao??"
    "YEAH, Vì anh là luật sư, đây là thời điểm em biết em đi đúng đường""
    Có ai biết tại sao hông
  4. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Luật sư Thefan mới cưới vợ meohoang_87, người mà trước đó đã ly dị 10 ông chồng. Vào đêm động phòng, nàng thỏ thẻ vào tai chồng, "dịu dàng với em nha anh, em còn trong trắng..."
    "Gì...", chú rể trợn tròng, lè lưỡi. "Vậy em cưới những muời lần...??", chú rể lại ấp dúng.
    À hèm, chồng nhất của em whisper là đại diện bán hàng, anh ấy xem em như một món hàng vừa dán nhãn bảo hiểm.
    Chồng hai chec thì làm về dịch vụ phần mềm, anh ta chưa bao giờ thực sự chắc là anh ấy sẽ làm tốt, đụng chuyện là luôn nói với em là chờ chút, anh tra cứu đã, quay lại sau.
    Chồng ba fool-again làm cơ quan nhà đất; anh ấy luôn kiểm tra cặn kẽ trước, đo đạc cẩn thận nhưng không thể làm cho hệ thống làm việc.
    Chồng thứ tư Kidman007 làm nghề bán hàng qua điện thoại, ngay cả khi anh ấy đang có một đơn hàng, ảnh không biết làm thế nào để thành người phân phối.

    Chồng năm em mechatronics_HCM là kỹ sư, anh ấy hiểu các quá trình cơ bản, nhưng muốn nghiên cứu 3 năm nữa để nghiên cứu, thực thi và thiết kế một phương thức trạng thái mang tích cách mạng mới.
    Chồng thứ sáu Jeno làm quản trị và tài chính, anh ấy nghĩ anh ấy biết hết, nhưng anh hổng chắc đó có phải là nhiệm vụ của ảnh hông.
    Chồng thứ bảy Saladin làm marketing, mặc dù anh ấy có một sản phẩm, anh ấy không bao giờ chắc là làm sao để đặt nó đúng chỗ.
    Chồng thứ tám Os-King là một bác sĩ tâm thần, tất cả những gì anh ta làm được là nói về "nó".
    Chồng thứ 9 akechi là bác sĩ sản khoa, tất cả những gì anh ta làm được là nhìn về "nó".
    Chồng thứ 10 NguyenPhamQuangMinh là người sưu tập tem, tất cả những gì anh ta làm được là Chúa ơi, con quẳng "nó" đâu rồi.
    Nhưng bây giờ, em cưới anh, TF yêu quí, em thất sự phấn khích. "Tốt", chú rể thì thào, "nhưng, tại sao??"
    "YEAH, Vì anh là luật sư, đây là thời điểm em biết em đi đúng đường""
    Có ai biết tại sao hông
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có hai điều giúp ta thành công trong cuộc sông:
    1/. Không nên nói ra hết những gì mình biết!
    2/.
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có hai điều giúp ta thành công trong cuộc sông:
    1/. Không nên nói ra hết những gì mình biết!
    2/.
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng hiểu gì thía ?
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng hiểu gì thía ?
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng điều 1!
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng điều 1!

Chia sẻ trang này