1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh em akechi đến than thở với thầy giáo The fan :
    _ Thằng con tôi nó khó dạy quá đi thầy ạ...Nó chỉ nghe lời bọn côn đồ du đãng và những thằng ngốc ngòai đường thôi...Nhờ thầy dạy dỗ cháu dùm...Tôi chắc là nó sẽ nghe lời thầy...
    Thầy giáo The fan : ??!!!
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh em akechi đến than thở với thầy giáo The fan :
    _ Thằng con tôi nó khó dạy quá đi thầy ạ...Nó chỉ nghe lời bọn côn đồ du đãng và những thằng ngốc ngòai đường thôi...Nhờ thầy dạy dỗ cháu dùm...Tôi chắc là nó sẽ nghe lời thầy...
    Thầy giáo The fan : ??!!!
  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt, một cô gái sky_pipe đang đọc quyển từ điển dày cộm. Anh chàng Akechi đứng kề bên chăm chú nhìn vào. Sky_pipe nhỏ nhẹ :
    - Anh có biết lịch sự là gì không ?
    Akechi giằng ngay quyển từ điển :
    - Ðưa đây tôi tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói.
    Sky_pipe:...................................
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 09/09/2004
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt, một cô gái sky_pipe đang đọc quyển từ điển dày cộm. Anh chàng Akechi đứng kề bên chăm chú nhìn vào. Sky_pipe nhỏ nhẹ :
    - Anh có biết lịch sự là gì không ?
    Akechi giằng ngay quyển từ điển :
    - Ðưa đây tôi tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói.
    Sky_pipe:...................................
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 09/09/2004
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ko bít skyline ấy có phải skyline nha fmình ko nhỉ???? Nếu đúng thì nó là boy cơ mà ặc ặc
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ko bít skyline ấy có phải skyline nha fmình ko nhỉ???? Nếu đúng thì nó là boy cơ mà ặc ặc
  7. sky_pipe

    sky_pipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi họp mặt thành viên BKSG, anh Fool mới hỏi :mấy u có bao giờ mộng du không? Hôm trước fool mộng du khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm vắt vẻo trên dây điện, chẳng những o sợ fool còn nhảy lên nhảy xuống sợi dây cáp tưng tưng đã nghê
    _kiman tiếp lời: thế cũng nói, hôm trước kiman đi xuyên qua bức tường nhà không chút hề hấn mà chẳng cần mộng du gì sấc
    _nhatpc đủng đỉnh nói: thế nhằm nhò gì, anh đây chỉ cần dùng 2 ngón tay là có thể đẩy được bức tường thép nữa là, chú mày có biết đó là ngón vỏ gì không" nhị chân chỉ đấy!"
    _bác chec nghe 1 hồi ngồi bĩu môi: chec này không có tài cáng chi hết, sẵn đây kể cho bà con nghe chút tài mọn của chec,không fải nổ chứ chec chỉ cần ngồi 1 chỗ và dùng 1 ngón tay mà cũng biết được làm sao nhatpc,kiman và fool làm được những chuyện đó nè. Mấy cái trò khỉ đó chec bày cho họ chứ ai
    vì là đàn em, nên nãy giờ sky im lặng dựa cột nghe các tiền bối khoe tài, đến đây thì hết chịu nổi mới nói:mấy anh biết tại sao em đặt nick là sky không? Vì em có khả năng kinh không nhanh như gió, nhấc chân 1 cái là có thể bay bay, lướt lướt trên bầu trời,chỉ 1 đêm em có thể bay đến hô-li-guốc gặp bờ-rát-bít đấy!
  8. sky_pipe

    sky_pipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi họp mặt thành viên BKSG, anh Fool mới hỏi :mấy u có bao giờ mộng du không? Hôm trước fool mộng du khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm vắt vẻo trên dây điện, chẳng những o sợ fool còn nhảy lên nhảy xuống sợi dây cáp tưng tưng đã nghê
    _kiman tiếp lời: thế cũng nói, hôm trước kiman đi xuyên qua bức tường nhà không chút hề hấn mà chẳng cần mộng du gì sấc
    _nhatpc đủng đỉnh nói: thế nhằm nhò gì, anh đây chỉ cần dùng 2 ngón tay là có thể đẩy được bức tường thép nữa là, chú mày có biết đó là ngón vỏ gì không" nhị chân chỉ đấy!"
    _bác chec nghe 1 hồi ngồi bĩu môi: chec này không có tài cáng chi hết, sẵn đây kể cho bà con nghe chút tài mọn của chec,không fải nổ chứ chec chỉ cần ngồi 1 chỗ và dùng 1 ngón tay mà cũng biết được làm sao nhatpc,kiman và fool làm được những chuyện đó nè. Mấy cái trò khỉ đó chec bày cho họ chứ ai
    vì là đàn em, nên nãy giờ sky im lặng dựa cột nghe các tiền bối khoe tài, đến đây thì hết chịu nổi mới nói:mấy anh biết tại sao em đặt nick là sky không? Vì em có khả năng kinh không nhanh như gió, nhấc chân 1 cái là có thể bay bay, lướt lướt trên bầu trời,chỉ 1 đêm em có thể bay đến hô-li-guốc gặp bờ-rát-bít đấy!
  9. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng Fool nhà ta và FBK cũng thành vợ chồng. .nhưng chuyện đời dâu bể, con tạo lá lay, nghịch cảnh trớ trêu, số kiếp đau thương:.Fool không phải là một người chồng lý tưởng như cái vẻ bề ngoài của anh ta . Hắn lăng nhăng , bồ nhí , bồ bé , cờ bạc , rưu chè phè phỡn . Và chuyện gì đến cũng phải đến : gia đình đi đến chỗ tan hoang , phá sản . FBK ta quyết định cầu Chúa:
    - Thưa Chúa kính yêu, con là một người phụ nữ ngoan đạo, con chưa bao giờ xin Chúa điều gì. Nhưng lần này con đã lấy phải thằng chồng mất dạy, không công ăn việc làm, con sắp mất nhà, các con con sắp phải ra đường . Con cầu xin Chúa cho con được trúng số độc đắc rồi con sẽ bỏ thằng Fool chó đẻ nì để tìm kiếm một cuộc sống mới . (hic hơi wa lời [​IMG] ) [​IMG]
    FBK ta cầu xin và chờ nhưng không thấy điều ước của mình thành hiện thực. Ngân hàng bắt đầu kê biên chỗ tài sản còn lại của bà ta. Hôm qua FBK lại còn bắt gặp Fool đang đú đỡn với một cô gái ở công viên . FBK ta quyết định cầu Chúa một lần nữa:
    - Thưa Chúa kính yêu. Con đã mất gần như tất cả, tất cả trong con đã sup đổ nhưng con vẫn một lòng tin tưởng Chúa nhân từ. Con cúi xin Chúa cho con trúng số độc đắc. [​IMG]
    Nhưng ngày lại ngày trôi qua, điều ước đó vẫn không biến thành hiện thực. FBK đã mất tất cả, tiền tài ,danh vọng , cả cái thời hãnh diện khi lấy được Fool ,các con của bà ta đã trở thành những đứa trẻ vô gia cư. Quá phẫn uất FBK làm một liều thuốc chuột [​IMG] . Trong lúc hấp hối FBK lên tiếng oán trách:
    - Thưa Chúa kính yêu, con là người ngoan đạo, con chưa bao giờ cầu xin Chúa điều gì,con chỉ xin một điều nhỏ nhoi này, tại sao Chúa nỡ ngoảnh mặt làm ngơ với con. Tại sao
    ?.? ????? ..ặc ặc??chít chit ............. [​IMG]
    - Này con - Một tiếng nói ở trên cao vang lên ?" ta cũng rất muốn giúp con, nhưng con ạ ! ít nhất thì con cũng phải mua xổ số đã chứ. [​IMG]
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 11/09/2004
  10. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng Fool nhà ta và FBK cũng thành vợ chồng. .nhưng chuyện đời dâu bể, con tạo lá lay, nghịch cảnh trớ trêu, số kiếp đau thương:.Fool không phải là một người chồng lý tưởng như cái vẻ bề ngoài của anh ta . Hắn lăng nhăng , bồ nhí , bồ bé , cờ bạc , rưu chè phè phỡn . Và chuyện gì đến cũng phải đến : gia đình đi đến chỗ tan hoang , phá sản . FBK ta quyết định cầu Chúa:
    - Thưa Chúa kính yêu, con là một người phụ nữ ngoan đạo, con chưa bao giờ xin Chúa điều gì. Nhưng lần này con đã lấy phải thằng chồng mất dạy, không công ăn việc làm, con sắp mất nhà, các con con sắp phải ra đường . Con cầu xin Chúa cho con được trúng số độc đắc rồi con sẽ bỏ thằng Fool chó đẻ nì để tìm kiếm một cuộc sống mới . (hic hơi wa lời [​IMG] ) [​IMG]
    FBK ta cầu xin và chờ nhưng không thấy điều ước của mình thành hiện thực. Ngân hàng bắt đầu kê biên chỗ tài sản còn lại của bà ta. Hôm qua FBK lại còn bắt gặp Fool đang đú đỡn với một cô gái ở công viên . FBK ta quyết định cầu Chúa một lần nữa:
    - Thưa Chúa kính yêu. Con đã mất gần như tất cả, tất cả trong con đã sup đổ nhưng con vẫn một lòng tin tưởng Chúa nhân từ. Con cúi xin Chúa cho con trúng số độc đắc. [​IMG]
    Nhưng ngày lại ngày trôi qua, điều ước đó vẫn không biến thành hiện thực. FBK đã mất tất cả, tiền tài ,danh vọng , cả cái thời hãnh diện khi lấy được Fool ,các con của bà ta đã trở thành những đứa trẻ vô gia cư. Quá phẫn uất FBK làm một liều thuốc chuột [​IMG] . Trong lúc hấp hối FBK lên tiếng oán trách:
    - Thưa Chúa kính yêu, con là người ngoan đạo, con chưa bao giờ cầu xin Chúa điều gì,con chỉ xin một điều nhỏ nhoi này, tại sao Chúa nỡ ngoảnh mặt làm ngơ với con. Tại sao
    ?.? ????? ..ặc ặc??chít chit ............. [​IMG]
    - Này con - Một tiếng nói ở trên cao vang lên ?" ta cũng rất muốn giúp con, nhưng con ạ ! ít nhất thì con cũng phải mua xổ số đã chứ. [​IMG]
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 11/09/2004

Chia sẻ trang này