1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To fool :Chuyện lạ thiệt,vợ ông mà ông không biết ở đâu thì nó có cắm sừng trâu cho ông cũng đáng đời. Hay là ông nhường quách cá heo cho tui đi,tui sẽ quản lý cẩn thận,không để nó bơi loăng quoăng qua nhà thằng khác đâu. Thỏa thuận vậy đi nha.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To fool :Chuyện lạ thiệt,vợ ông mà ông không biết ở đâu thì nó có cắm sừng trâu cho ông cũng đáng đời. Hay là ông nhường quách cá heo cho tui đi,tui sẽ quản lý cẩn thận,không để nó bơi loăng quoăng qua nhà thằng khác đâu. Thỏa thuận vậy đi nha.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dưới những góc nhìn khác nhau!
    - Với sinh viên CNTT, người yêu là một hệ điều hành mới có tính tương thích cao mà phải qua vài bản thử nghiệm mới có thể công bố và phát hành. Đó nhất thiết phải là một hệ có mã nguồn mở!
    - Với sinh viên Xây dựng, người yêu là một công trình cao cấp mà các yêu cầu về kết cấu cũng như yêu cầu về kiến trúc hết sức khắt khe. Các yếu tố phụ như cửa sổ, cửa mái, giếng trời phải là tối ưu trong thông thoáng và chiếu sáng.
    - Với sinh viên Công nghệ hoá thực phẩm, người yêu là loại thực phẩm khó bảo quản. Những quá trình lên men, quá trình phân huỷ đôi khi xảy ra bất chợt mà chẳng thể lường được và hậu quả thường là mất trắng!
    - Với sinh viên Kĩ thuật hàng không, người yêu thật sự là một mô hình hoàn thiện tuyệt đối về kết cấu khí động học, là một hệ thống tối ưu cho cả một quá trình hàng chục năm, là một đỉnh cao về chất lượng, là phiên bản lý thuyết cuối cùng trước khi đi vào thực tế sản xuất!
    - Với sinh viên Quản lí công nghiệp, người yêu là tổng giám đốc công ty mà ta đang là chủ tịch hội đồng quản trị, ta có mọi quyền quyết định và tổng giám đốc phải theo ý ta. Mọi kháng cự sẽ dẫn tới hậu quả của sự thất nghiệp.
    - Với sinh viên Dầu khí, người yêu là một hệ mỏ có trữ lượng lớn mới phát hiện và phải được nhanh chóng đi vào khai thác với công suất tối đa nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
    - Với sinh viên Điện - điện tử, người yêu là một hệ thống điều khiển tự động phải sử dụng hàng loạt cảm biến (sensor) để đánh giá chất lượng sản phẩm và kiểm tra sự ổn định của hệ thống.
    - Với sinh viên Cơ khí, người yêu là một cái máy với nhiều bộ phận lồi lõm khác nhau và những chi tiết đi kèm phức tạp.
    - Và với sinh viên Môi trường, người yêu là một nguồn tài nguyên mới mà muốn khai thác trước hết ta phải đánh giá tác động môi trường. Sau đó cần đăng kí hệ thống ISO 14000 trong khai thác rồi mới đưa vào sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.
    Hết!

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/12/2002
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dưới những góc nhìn khác nhau!
    - Với sinh viên CNTT, người yêu là một hệ điều hành mới có tính tương thích cao mà phải qua vài bản thử nghiệm mới có thể công bố và phát hành. Đó nhất thiết phải là một hệ có mã nguồn mở!
    - Với sinh viên Xây dựng, người yêu là một công trình cao cấp mà các yêu cầu về kết cấu cũng như yêu cầu về kiến trúc hết sức khắt khe. Các yếu tố phụ như cửa sổ, cửa mái, giếng trời phải là tối ưu trong thông thoáng và chiếu sáng.
    - Với sinh viên Công nghệ hoá thực phẩm, người yêu là loại thực phẩm khó bảo quản. Những quá trình lên men, quá trình phân huỷ đôi khi xảy ra bất chợt mà chẳng thể lường được và hậu quả thường là mất trắng!
    - Với sinh viên Kĩ thuật hàng không, người yêu thật sự là một mô hình hoàn thiện tuyệt đối về kết cấu khí động học, là một hệ thống tối ưu cho cả một quá trình hàng chục năm, là một đỉnh cao về chất lượng, là phiên bản lý thuyết cuối cùng trước khi đi vào thực tế sản xuất!
    - Với sinh viên Quản lí công nghiệp, người yêu là tổng giám đốc công ty mà ta đang là chủ tịch hội đồng quản trị, ta có mọi quyền quyết định và tổng giám đốc phải theo ý ta. Mọi kháng cự sẽ dẫn tới hậu quả của sự thất nghiệp.
    - Với sinh viên Dầu khí, người yêu là một hệ mỏ có trữ lượng lớn mới phát hiện và phải được nhanh chóng đi vào khai thác với công suất tối đa nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
    - Với sinh viên Điện - điện tử, người yêu là một hệ thống điều khiển tự động phải sử dụng hàng loạt cảm biến (sensor) để đánh giá chất lượng sản phẩm và kiểm tra sự ổn định của hệ thống.
    - Với sinh viên Cơ khí, người yêu là một cái máy với nhiều bộ phận lồi lõm khác nhau và những chi tiết đi kèm phức tạp.
    - Và với sinh viên Môi trường, người yêu là một nguồn tài nguyên mới mà muốn khai thác trước hết ta phải đánh giá tác động môi trường. Sau đó cần đăng kí hệ thống ISO 14000 trong khai thác rồi mới đưa vào sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.
    Hết!

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/12/2002
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ba cô gái học BK đang bay từ tp HCM ra Hà Nội, khi viên phi công của máy bay thông báo: "Chúng ta vừa bị mất sức mạnh của động cơ và sẽ làm cho máy bay hạ cánh nguy hiểm khẩn cấp - Hãy khoác dây an toàn vào vị trí nhanh lên!" Nhanh chóng 3 cô gái BK chuẩn bị cho sự tồi tệ nhất. Cô thứ nhất mở son môi và trang điểm và bắt đầu tô mặt cô ta. Ngơ ngác, cô thứ hai và cô thứ ba hỏi: "Chị làm cái quỉ gì mà trang điểm khi chúng ta đang bị rơi máy bay!" Cô thứ nhất đáp lại: "Tôi biết sự thật những người cứu hộ sẽ tìm kiếm, và cứu nguy trước nhất, người nào có khuôn mặt đẹp nhất -- đó là lý do tại sao tôi trang điểm."
    Cô thứ hai xé toạc cái áo choàng ra. Hoàn toàn bối rối, Cô thứ 3 và cô thứ nhất hét lên: "Bạn đã mất trí rồi sao? Tại sao bạn lại để trần bộ ngực của mình cho mọi người nhìn thấy khi chúng ta chết!" Cô thứ hai đáp lại: "Tôi làm vậy trong một uy thế tốt đẹp khi máy bay bị rớt, những người cứu hộ sẽ tìm kiếm cứu nguy đầu tiên những người đàn bà với bộ ngực đẹp nhất -- đó là lý do vì sao tôi phơi bày bộ ngực của mình!"
    Không do dự, Cô thứ ba tuột váy cô ta xuống và cả đồ lót... "Quái quỉ!" Cô thứ nhất và cô thứ hai hét lên: "Bạn điên à?? Tại sao bạn lại lột hết quần ra?" Thật bình tĩnh, Cô thứ ba đáp lại: "Các cô ơi...! Tôi biết sự thật cái vật đầu tiên những người cứu hộ tìm kiếm trên máy bay bị rớt chính là cái hộp đen!".
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ba cô gái học BK đang bay từ tp HCM ra Hà Nội, khi viên phi công của máy bay thông báo: "Chúng ta vừa bị mất sức mạnh của động cơ và sẽ làm cho máy bay hạ cánh nguy hiểm khẩn cấp - Hãy khoác dây an toàn vào vị trí nhanh lên!" Nhanh chóng 3 cô gái BK chuẩn bị cho sự tồi tệ nhất. Cô thứ nhất mở son môi và trang điểm và bắt đầu tô mặt cô ta. Ngơ ngác, cô thứ hai và cô thứ ba hỏi: "Chị làm cái quỉ gì mà trang điểm khi chúng ta đang bị rơi máy bay!" Cô thứ nhất đáp lại: "Tôi biết sự thật những người cứu hộ sẽ tìm kiếm, và cứu nguy trước nhất, người nào có khuôn mặt đẹp nhất -- đó là lý do tại sao tôi trang điểm."
    Cô thứ hai xé toạc cái áo choàng ra. Hoàn toàn bối rối, Cô thứ 3 và cô thứ nhất hét lên: "Bạn đã mất trí rồi sao? Tại sao bạn lại để trần bộ ngực của mình cho mọi người nhìn thấy khi chúng ta chết!" Cô thứ hai đáp lại: "Tôi làm vậy trong một uy thế tốt đẹp khi máy bay bị rớt, những người cứu hộ sẽ tìm kiếm cứu nguy đầu tiên những người đàn bà với bộ ngực đẹp nhất -- đó là lý do vì sao tôi phơi bày bộ ngực của mình!"
    Không do dự, Cô thứ ba tuột váy cô ta xuống và cả đồ lót... "Quái quỉ!" Cô thứ nhất và cô thứ hai hét lên: "Bạn điên à?? Tại sao bạn lại lột hết quần ra?" Thật bình tĩnh, Cô thứ ba đáp lại: "Các cô ơi...! Tôi biết sự thật cái vật đầu tiên những người cứu hộ tìm kiếm trên máy bay bị rớt chính là cái hộp đen!".
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bác peace không biết là cái hộp đen thường được sơn màu cam hà ?
    Góp vui tí xíu với một câu đố :
    " Chuyện gì mà khi thực hiện nó thì đàn ông thì đứng, đàn bà thì ngồi còn con chó thì đứng 3 chân " <--- hoàn toàn nghiêm túc và hướng bà con suy nghĩ đến Châu Âu ở khoảng thế kỷ 16, 17 nha. Câu trả lời sẽ được đưa lên ngày mai.
    whisper@
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bác peace không biết là cái hộp đen thường được sơn màu cam hà ?
    Góp vui tí xíu với một câu đố :
    " Chuyện gì mà khi thực hiện nó thì đàn ông thì đứng, đàn bà thì ngồi còn con chó thì đứng 3 chân " <--- hoàn toàn nghiêm túc và hướng bà con suy nghĩ đến Châu Âu ở khoảng thế kỷ 16, 17 nha. Câu trả lời sẽ được đưa lên ngày mai.
    whisper@
  9. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô đến chết vì cười.. lão lái buôn này kô những dụ dỗ buôn bán trẻ em vị thành niên mà còn đầu óc còn quái đản cỡ mình.. h ehe
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô đến chết vì cười.. lão lái buôn này kô những dụ dỗ buôn bán trẻ em vị thành niên mà còn đầu óc còn quái đản cỡ mình.. h ehe
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím

Chia sẻ trang này