1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện hài hước quanh LP...

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi Gold_apple, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Xí , cũng hay đấy ... lâu lâu mới cập nhật rồi post lên , thân gái dặm trường mà khen được 1 câu phũ phàng vậy đó .
  2. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ...hay quá đi ...bà con cho một tràng vỗ tay ủng hộ chị Táo nào ...bravo ...bis bis
  3. Linkinpark91

    Linkinpark91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hay wé. hay wé. hay wé. mà sao lâu wá mới có đc mấy bài để đọc vậy, ko còn thường xuyên như trc nữa vậy chị táo.
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    To Brap: Tui cảm ơn ,. nhưng cái kiểu cổ vũ đó ...thôi kệ
    To LP61:(không bao giờ nhớ được nick của bồ) : Vì thứ nhất , chị táo của em bận quá , thứ 2 , chị táo nói cái này nhé , cuộc đời của mấy anh đó chỉ mới có có 30, 31 năm thôi hà , chuyện cũng đâu có nhiều tới mức ngày ngày post được 1 bài đâu ha . Vả lại , nói đề tài đi , Táo tìm dễ hơn.
  5. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Không kiểu này thì còn kiểu nào nữa ...vỗ chân nhá, chả hiểu bà TÁO nì nghỉ gì nữa => Bó Tay
  6. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Bận trước làm không nhiều lắm về Mike , vậy là không được . bà con hâm mộ Mike đâu kém Chazz đâu ha ...
    MIKE SHINODA
    -"Cách nhanh nhất và dễ nhất để khiến chúng tôi "ỉu xìu xuống" là hãy bắt đầu nói thiệt nhiều về chuyện phải xa nhà"
    -"Thiệt là kỳ cục khi mà bạn đã không gặp bạn bè của mình một thời gian rất dài , mà khi gặp lại chúng ta vẫn có quá nhiều điểm giống nhau và vẫn hợp nhau vô cùng" (đó là lý do sao ảnh lại có nhiều bạn bè tốt tới như vậy)
    -"Chúng tôi là những người già dặn và chính chắn . Nhưng khi cái nhóm điên khùng này bắt đầu làm việc thì chúng nó giống như mấy thằng siêu quậy 13 tuổi"
    -"Bạn có nhớ trò chơi của Nintendo tên là Legend of Zelda không ? Trò chơi đó , bạn mà chơi được rồi , bạn sẽ chơi nó mãi mãi. Tôi có thể ngồi đó và chơi hết ngày này qua này khác , không hề dừng lại. Nghe kinh ha, nhưng đó là cách mà tôi theo đuổi âm nhạc. Tôi ngồi ở đó , sáng tác , làm việc với những bài hát và chỉ dừng lại để ăn thôi"
    -"Brad không phải là một thành viên dán nhãn , hắn là bạn của tôi ...Tôi chơi với hắn từ hồi 13 tuổi . Hắn có thể bước vào phòng và nói "Nè , bài hát đó khá đó , nhưng xén bớt phần này đi , làm cho nó khác biệt một chút ",,, và tôi sẽ tuân theo lệnh hắn".
    - "Khi chúng tôi bắt đầu ban nhạc, lý do chính là chúng tôi đang đợi được nghe những giai điẹu chưa từng có. Chúng tôi chán chờ đợi quá rồi , thế là chúng tôi quyết định tự mình làm nó"
    - Cách đây 1 năm ..."Chúng tôi đã làm được những album này nhờ vào những lời cầu nguyện của các bạn . Chúng tôi không phải đang trong thời gian gián đoạn . Chúng tôi lúc nào cũng đang làm việc. Chúng tôi rất nghiêm túc với tất cả những đĩa nhạc của mình . và Tôi biết là những gã đó (những người còn lại) đang ở nhà và cắm cúi viết . Một cách đầy tràn hy vọng rằng chúng tôi sẽ có album mới vào năm sau"...đã thành sự thực...
    NGOÀI RA , BỔ XUNG NHỮNG SỰ THỰC VỀ ANH ẤY ...
    -Thích nhất là tắm
    -Người cung Bão Bình
    - Vợ anh là bạn gái đầu tiên và cuối cùng của anh , là một nhà văn thiếu nhi.
    -Anh mang kính sát tròng , chỉ thỉnh thoảng mới mang kính (vậy là LP có tất cả 3 người cận thị nhá : Chazz, The Glue và Rob)
    -Thích nghe nhạc của Dido và một lô một lốc các thần tượng nữ (madonna (cái này là rất hợp với Chester nè), ...)
    -Đĩa nhạc đầu tiên mua trong đời là Bon jovi
    -Thích thức ăn Ấn độ và thức ăn nhật
    -Thích vẽ cực kỳ ( và vẽ rất đẹp ) , anh đã tổ chức một cuộc triễn lãm nhữg bức tranh hiện đại mà mình vẽ
    -Có 3 chỗ thích tới nhất : Nhật , Sydney , Newyork.
    -Đính chính 1 chuyện quan trọng : "ảnh không có họ hàng với Chai_cốp_xki". ba mẹ ảnh chẳng bao giờ nghe nhạc , đĩa họ thích nhất là King of rock , khoảng hồi 1985 ... (vậy mà kông bít sao mà sinh được thèng con hay thế , mà không bít hai cụ có nghe con các cụ hát không nhỉ)
    -"Tôi không nhớ rõ nhưng hồi cấp 3 , tôi có mua một cây keyboard 100$ , tôi cố gắng sáng tác một giai điệu g-punk bãi biễn , nhưng tôi nhận ra muộn màn rằng cây keyboard ngu xuẩn đó làm cho nó giống như nhạc điện tử thập niên 80 hay là nhạc khiêu dâm á , không bít nói cách nào thì tệ hơn nhỉ?"
    -Cao 5''''''''11
    -Hồi 6 tuổi , mẹ anh ép anh đi học piano . Sau khi hờn dỗi quá trời , anh nhận ra là anh thích nó .
    -Anh và Brad là những người đã làm nên cái gọi là Linkin Park
    -Anh nói anh và Chester hợp nhau một cách kỳ cục cho dù họ gặp nhau trễ những 10 năm ...
    -Hahn rất thích đem Mike ra làm trò đùa .Bản thân Mike cũng thích mấy trò đó
    -Anh luôn là người nói cái câu "mấy người thấy trò đó hay lắm hả" khi cả đám quậy. Nhưng sau đó , thì quậy một trò còn kinh hơn... _ trích lời Brad
    -Cha : Kim Shinoda , mẹ : Leslie Shinoda
    -Anh luôn coi Rob như em trai của mình
    Hôm nay vậy là đủ , hén ...
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 09/05/2007
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/05/2007
  7. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    THANKSSSSSSSSSSSSSSSSSS, BEEEEEEEEEEEEEEEE ... <thanks thật>
  8. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm gì đó tiếp , muốn đính chính một tin này , cái tin mà em nghi ngờ lâu lắm rồi ... ừm , theo thông tin mới tìm thấy , thì thèng cu con ngồi trên vai Mr Hahn trong bức ảnh ...đâu đó trong box này (bà con cũ chắc là nhớ)là cu Draven của Chester...
    Vậy đó ...ừm , Táo đang tiến hành dịch bài của MTV ra ...
  9. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Là cái pix này hã???
    [​IMG]
    Được brapcrazy sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 11/05/2007
  10. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    MTV và album Minutes to midnight...
    NHỮNG NGHỆ SĨ NU-METAL ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
    ..."Wake" , bài đầu tiên , là bản trình diễn nhạc khí , như một điềm báo , đã khởi đầu album với những âm thanh háo hức, dựng nên một màn sương với tiếng guitar phủ đầy không gian, rồi dần dần nổi rõ, bắt đầu với cơn bùng nổ của tiếng guitar nghiến nát "độc quyền" của ban nhạc. Những âm thanh ồn ã và tiếng leng keng của những xâu chìa khoá , những ca từ ứng khẩu vào , đánh dấu sự bắt đầu của bản nhạc thứ 2 , "Given up", bài hát trưng bày khả năng và giọng hát khoẻ mới phát hiện của Chester Bennington ( nhất là khi anh rền rĩ "What the **** is wrong with me") và tiếng guitar uy lực của Brad Delson , một người ngang bằng với cả một đội cảnh sát cơ động với những cây guitar súng máy.
    "Leave Out All the Rest" , một bản ballad chính cống, toàn là tiếng nhạc điện tử như trong mơ và tiếng cello trầm ấm đi vào trái tim, và nổi lên trên tất cả là giọng hát cao vút trong trẻo của Bennington . "Bleed It Out" , là một "cú đột phá" (thực ra ý họ là một cái rất là "what the ****" )của album , bắt đầu với tiếng chân xuống cầu thang của Mike Shinoda , anh bước vào một phòng nhạc sống bình thường và bắt đầu "tuôn" ra dòng ca từ . Những âm thanh trong phòng (tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả) dần dần chìm đi trong tiếng piano "quán bar" và tiếng vỗ tay nhịp nhàng, tất cả trào lên trong đoạn điệp khuc - khi Bennington gầm lên "Bleed it out"- và bài hát tiếp tục trong những giai điệu dứt khoát mạnh mẽ.
    "Bài hát này đã chạm tới được những gì mà các bạn trông đợi ở chúng tôi" - Bennington nói- "Không chỉ có đoạn rap và một chorus hoành tráng, nó còn có tiếng trống "viễn tây" tuyệt vời với một không khí tiệc tùng thực sự . Vì vậy , nó hoàn toàn khác biệt ... nó thiệt là vui"
    "Shadow of the day" là một bản nu-ballad khác, bắt đầu với tiếng trống đều đều như nhịp đập trái tim và tiếng guitar mờ ảo , ta đột ngột ngập trong làn sóng guitar nhịp nhàng trầm trầm , rồi lại ngoặc sang tiếng keyboard như trong "2001: A Space Odyssey" (hay như bản X&Y của Coldplay). Bài hát hoành tráng và là single đầu tiên , "What i''''ve done" là bài tiếp theo, dạo đầu bằng giai điệu rút ra từ bắt chước bộ film "Hallowen" và sau đó là cơn bùng phát guitar điện .
    Và rồi , giống như để trả lời cho câu bạn chắc đang tự hỏi "Anh chàng Mike Shinoda quái quỉ ở đâu rồi?" , bản "hands held high" là một bản nhạc sầu muộn trỗi lên bằng tiếng trống đều đều lanh canh và tiếng organ rền rĩ như tiếng hát bước vào. Theo phương diện giai điệu , đây là cái gì đó mà band chưa bao giờ làm trước đó, và về mặt ca từ , nó là một lời tuyên bố rõ ràng nhất mà Lp từng đưa ra : một đòn giáng mạnh vào George W.Bush , hoàn toàn là sự chỉ trích của Mike Shinoda với chíh quyền liên bang- Gas quá mắc ,... và Bush giả dối thì chỉ biết "lắp bắp và nhai nhồm nhàm trên bản tin tức tối"
    Theo sau đó , là tiếng bình bịch và những giai điệu "ngoài hành tinh" của bản "No more sorrow" ( Bennington hét lên giận dữ 1 lần nữa "hyp-o-critsssssss"!!!) và mối quan hệ đang xấu đi trong bản nhạc buồn "Valentine''''s day" , dường như đề cập bóng gió tới vụ ly dị năm 2005 của Bennington. "In between" là bản tiếp theo , một bài hát u sầu khác , hát hoàn toàn bởi Mike Shinoda , với dòng giai điệu cello bao quanh và một điệp khúc đầy hy vọng.
    "In Pieces" , bắt đầu với tiếng trống lạnh như thép, và rồi rung rinh một chút trong vài nhịp bum bum của tiếng guitar điện , nung nóng lên trong đoạn solo xúc động của Brad Delson.
    Cuối cùng , MTM kết thúc bằng bản nhạc "the little things give u away" ,bài hát mà theo Chester Bennington "là bài hát đỉnh cao nhất mà band chúng tôi từng có được" . Và hoàn toàn đúng vậy . Ngập trong sự đề cập đến "dòng nước xám trôi ngang qua cửa sổ", và "những chiếc lá vỡ nát ... dưới 6 feet nước sâu", bài hát rõ ràng là lời kết tội về những phản ứng của chính quyền trong việc khôi phục lại cuộc sống của những nạn nhân cơn bão Katrina. Những cũng là sự chứng tỏ mạnh mẽ nhất về độ trưởng thành của một album đầy độ chính chắn , LP chưa bao giờ để những bài hát của mình ngập đầy trong một cú tấn công đầy tính kết tội , ngoại trừ có những lần đề cập tế nhị một chút. Tiếng gãy guitar bập bùng , tiếng trống_bass rì rầm , và hai giọng ca hài hoà có khả năng tước mọi vũ khí - không có một tiếng nói nào có sức mạnh hơn .
    "Chúng tôi đã viết những ca khúc ca ngợi hoà bình này khi chúng tôi đến new orleans kỷ niệm 1 năm sau cơn bão katrina," - Bennington tâm sự -"Khi chúng tôi xuống đó , chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người sống ở khu số 9,... một trong những khung cảnh đó là cảnh những dòng nước xám trôi ngang qua cửa sô_một quí ông đứng tuổi nói với tôi những lời đó. và tôi rất xúc động"
    "Trong cả cuộc đời tôi , tôi đã được mớm cho rằng đất nước này vĩ đại bít bao nhiêu.Nhưng tôi không hề có được cảm giác đó khi tôi đi trong chuyến hành trình này . Tôi chỉ không hiểu làm sao mà người ta có thể chi 120$ tỉ cho việc giết nhân dân nước khác . Trong khi chúng ta chỉ cần khoảng 1 tỉ để khôi phục lại cuộc sống nơi đây . Nó thật sự làm tôi phiền não ...Tôi cảm thấy muốn bệnh với việc đó . Tôi và Mike đã ngồi xuống nói chuyện với nhau . và anh ấy nói sao tôi không sáng tác một bài hát về katrina ? và tôi đã làm ... Khi tôi đặt nó vào giai điệu mà tất cả chúng tôi cùng làm . Nó vừa khít , nó chứng tỏ là tất cả chúng tôi đều cảm thấy như vậy".
    Đây là một bài hát cảnh tỉnh tốt . Bennington đã đúng , đó là bài hát hay nhất họ từng sáng tác. Những gì mà họ đã không ngừng nỗ lực trong 4 năm vừa qua . Với "Little thing" , họ đã nhận ra rằng SỰ TINH TẾ LÀ NÉT TRƯỞNG THÀNH NHẤT CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN.
    Dịch xong đau cả mắt ...please enjoy it ...
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 11/05/2007

Chia sẻ trang này