1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện hài hước quanh LP...

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi Gold_apple, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    @ Bee: Chính xác, CHỈ CÓ TÁO VÀ MẤY CẬU EM VỚI NHAU Ở ĐÂY THÔI!!!
    @everyone: Lẽ ra người cảm ơn phải là tụi mình mới đúng chứ nhỉ!!!
    @ ...1 người mà Táo đã quên tên: Bạn từng đề nghị táo cho biết thêm thông tin về chuyến đi châu á của LP, nhưng lúc đó Táo khôngcó thời gian nên táo đã post một bài trả nợ quỉ thần... Táo luôn áy náy về chuyện đó. nên giờ đang đầu tư viết một bài trả lời bạn chu đáo hơn. Bạn chờ nha.
  2. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    ưm, kệ những người khác, Táo phải trả lời người đã yêu cầu Táo về tour Úc-Châu Á của LP đã.
    Kệ mấy người đó! OK, trong khi mọi chuyện về MTM vẫn nhộn nhịp ở ngoài kia, chúng ta kể chuyện cũ một chút...
    TOUR AUSTRALIA-ASIA 2003
    Không kể nhiều về tour ở Úc nha.
    Sau khi hoàn thành tour mùa hè vòng quanh Châu Âu, LP bắt đầu chuyến đi về phương Đông của mình.
    LP làm 2 show ở Melbourne và Sydney, Úc . Sau đó, chuyến đầu tiên tới châu Á bắt đầu.
    KUALA LUMPUA, MALAYSIA
    Ở sân bay...
    Không biết làm sao đó mà fan ở KL biết rõ giờ xuống máy bay của LP, và lần đầu tiên LP đối mặt với một cơn sóng thần fan mạnh mẽ như vậy ập xuống (la hét, kêu gào rất kinh, níu áo,... ). Vừa cực nhưng LP vừa thấy rất hạnh phúc. Bằng chứng là anh nào cũng vừa bon chen ra xe vừa cười toe toét.Trên đường ra xe, Chester chỉ biết cười sung sướng (anh này được 2 security bực con che chắn cho ). Rob vừa cười vừa nói nhỏ "Chuyện này thiệt là điên khùng". Brad "ôi giống như đang đóng phim á" (không nói rõ chi tiết là loại phim gì) . P "Họ làm tôi sợ" . Mike "Phải chụp ảnh cảnh này lại liền"
    Trên đường về khách sạn...
    Phoenix "Malaysia... rất là Asia"
    Đi ngang qua 2 toà tháp đôi nổi tiếng của Malay...
    Brad sung sướng chỉ vào và nói "Tháp đôi của Malaysia kìa"
    Chester: "Brad, anh không cần phải gào lên như vậy. Các bạn thấy có vui không? Hắn chơi rock, vậy mà hắn còn kêu lên cái kiểu "Hê, mọi người xem nè, có một toà nhà cao ơi là cao đằng kia kìa". <cười hắc hắc>Vậy mọi người có muốn biết một thằng con trai đàng hoàng đứng đắn bình thường lẽ ra phải phản ứng như thế nào không? "
    Chester <chỉnh tư thế chuẩn kiểu phóng viên CNN> Đây là toà tháp đôi nổi tiếng cao trên 2000 mét của malaysia... Và... đây là toà nhà cao nhất thế giới.,,, (bài diễn văn tiếp theo không ai thèm nghe nữa)
    Khi lên tháp rồi. Phoenix "Chỗ này mà té xuống thì không chỉ là té thôi đâu"
    C: "Xem kìa <chỉ xuống mặt đất dưới > chỗ đó gọi là chỗ một đi không trở lại"
    R: "Từ chỗ này có thể xem thấy sân vận động chúng ta sắp biểu diễn kìa. Không biết những ai không có vé, muốn coi cọp có thể lên đây không nhỉ?"
    Show...
    Trước giờ diễn 1 tiéng đồng hồ, mà hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt Malay đã đứg ngoài sân vận động và đồng thanh kêu lên "Open it, open it". Tổng số fan tới buổi diễn này là trên 30.000 người.
    Do lần đầu tiên đi tour châu á, Mike vốn nói nhiều nay không biết nói gì hết (ngại fan không hiểu tiếng Anh chăng). Cái anh thích làm nhất là chào kiểu Malay , chắp tay , lạy. Fan Malay rất thoả lòng thoả dạ.
    Điểm thú vị nhất của show Malay..
    Trên đường về lại khách san sau show, LP nhìn thấy một chiếc xe bus mà dán đầy hình LP cả bốn bên.
    Mike phát hiện ra đầu tiên: Ê, xem cái xe bus đó kìa.
    Brad kêu lên: "Wow,.. chúng ta ở trên xe bus "
    Mike: Hô hô..
    Chester :Thiệt là tuyệt!
    Phoenix: Mọi người ngồi trong lòng chúng ta...
    Chester: Dave, Chúng ta sống một cuộc đời đặc biệt , bạn của tôi!!!
    Kết tour ở Malaysia , LP công nhận rằng fan của Malay thiệt là tuyệt vời và cuồng nhiệt. Họ rất sung sướng...
  3. Linkinpark91

    Linkinpark91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đừng áy náy chị Táo à người iu cầu đó là em nè. Bài hôm chị Táo post lên ''trả nợ quỷ thần'' cũng hay chứ bộ đâu tệ lắm đâu. Kể cả bài mới này nữa cũng hay lắm. Thanks!!!
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục phần trên...tour này dài lắm, không ngắn vậy đâu...
    tới JAPAN
    YOKOHAMA...
    LP quyết định đi thử loại tàu nhanh nhất thế giới là tàu đệm từ trường của Nhật.
    Mike <cố tỏ vẻ biết mọi thứ Japanese> "Ừm,tàu từ trường ... nhanh hơn... cả ánh sáng...<biết mình bị hố rồi mà vẫn nói tiếp>..hơn cả âm thanh nữa... Ha ha ha , được rồi, tôi thừa nhận là tôi lẩn thẩn đi còn nhanh hơn cả tàu từ trường nữa"
    Chester: "not so fast"
    Lúc này, thì Phoenix gặp phải một tình huống éo le. Một vài fan nữ đã nhận ra anh và ... đứng hoài bên ngoài cửa kính. Anh không nỡ đóng kính xuống vì như vậy thì bất lịch sự với fan (và còn bất nhân nữa).Nhưng anh rất bối rối
    "Thiệt là một cảm giác không thoải mái chút nào. Khi mà người ta cứ dòm chằm chằm xem bạn đang làm gì..."
    10 phút sau..."Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như con hà mã trong sở thú vậy"
    20 phút sau "Chạy đi,tàu ơi! <mấy người còn lại trong band cười hắc hắc, vì aicũng khôn ngoan mua vé tránh chỗ có gần cửa kính hết> "Con tàu này chạy bằng cách nào vậy?"
    TOKYO
    Bên ngoài một điểm bán vé..
    P:"Ê xem này, vé vào show của chúng ta là 15000 yên nhật"
    H:"Wow, 15000 USD á! Wow"
    Mike đã phổ cập tiếng Nhật cho band được vỏn vẹn 2 chữ ..."A-ri-ga-to" và "Bái bai" (phiên âm chính xác đó)
    C và H thì đâm ra khoái chơi cờ vây . Còn Brad thì đi thử một cửa tiệm cắt tóc ở đây. Nhưng nó không đẹp chút nào hết,nên anh này quyết định đội nón từ đó cho tới khi trở lại Mỹ và có cắt quách kiểu đầu mới...
    Từ khách sạn ra chỗ diễn, LP BỊ LẠC ĐƯỜNG . Nguyên nhân là do Brad tự dưng muốn đảm nhận vai trò lái xe . Nên thay vì chở cả đám tới được sân vận động cạnh bãi biển. Thì họ đi lạc nửa vòng thành phố và tới được một cái cảng nào đó tiêu điều vô cùng,"Đây mà là bãi biển á" (P kêu lên)Tới lúc này, Lp mới nhận ra là mình đã đi lạc , và phải dừng lại để Mike đi hỏi đường <anh này cười không dứt>. "Tôi đã nói là hôm nay là một ngày đặc biệt mà hả?"
    Chester <chêm vào> "Hồi nãy ở chỗ đó, một ông già hỏi tôi "Tài xế kiểu gì mà để các cậu đi lạc xa thế?"Tôi trả lời "Tại tài xế của chúng tôi là một superstar mà, dù cho không biết xíu gì về đường xá, ảnh cũng không muốn chúng tôi thất vọng". "
    Brad ngậm tăm.
  5. leolinkoln

    leolinkoln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy mẩu chiện ss Táo post lên thiệt ko thể nhịn cười nổi, mà càng đọc càng "khóai" Linkin Park hơn ^^!!!
  6. leolinkoln

    leolinkoln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy mẩu chiện ss Táo post lên thiệt ko thể nhịn cười nổi, mà càng đọc càng "khóai" Linkin Park hơn ^^!!!
  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ....há há há Vui quá đi
  8. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ....há há há Vui quá đi
  9. tomboy_lp94

    tomboy_lp94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tiếp đê tiếp đê
  10. tomboy_lp94

    tomboy_lp94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tiếp đê tiếp đê

Chia sẻ trang này