1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện hài hước quanh LP...

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi Gold_apple, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Để dành nói về Chesters sau cùng , vì những chuyện về anh đặc biệt nhạy cảm , phải lựa lời nhất và quá khó chắt lọc (đặc biệt là khi người ta cứ đang viết thì lại bị sock vì phản hồi ,khổ khổ khổ) Nhưng, sẽ cố gắng nói những gì cần nói nhất ,,, Anh là người mà tất thảy mọi người hâm mộ mà ...
    CHESTER
    - 20 tuổi , anh kết hôn , Đúng ngay vào ngày lễ Hallowen , không có đủ tiền cho thậm chí một cái nhẫn , anh và vợ (Samantha) đã xâm hình nhẫn cưới lên ngón tay của mình .
    - Anh có 4 đứa con trai , 3 con ruột và 1 con nuôi (người Úc luôn nói rằng chỉ có những người đàn ông chân chính mới có thể sinh nhiều con trai => ôi, chester !!!)
    -Một lần nọ , anh đang chơi trò trượt ván tuyết thì bị té và đập đầu đầu vào tường gạch. Khâu vết thương ra trò luôn !
    - Anh nói rằng "Khi không phải là một nghệ sĩ , anh là một người mỹ bình thường làm những điều bình thường"(Luôn khâm phục anh vì điều đó)
    - Khi còn trẻ , anh thường tập luyện tới khi cổ họng đau buốt, đó là lý do anh có giọng hát tuyệt mỹ ngày hôm nay (luôn lấy anh làm thần tượng duy nhất , vì điều này)
    - Chester là tviên duy nhất của Lp cần có xe tay đẩy hành lý (ai khác còn lại cũng chỉ có mỗi người một balô ) , vì anh cần có giày , và cả underwear hợp theo bộ đồ , cần có tất hợp với giày và quần... Nên ,lúc nào trông anh cũng là người hợp thời trang nhất và bảnh nhất trong LP . "Mặt tiền" mà !!!
    - Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là lễ cưới của mình.
    - Cho tới tháng 8/2003 (cần phải nói như vậy) anh có 12 hình xăm tất thảy ,một số là kỷ niệm ,một số là những biểu tượng (Tui đặc biệt thích hình xăm ở hai cổ tay của anh , vì anh sinh năm con Rồng và mạng hoả nên hình xăm đó biểu tượng của lửa và nước)(nếu bà con gợi ý ,tui có thể cho bà con biết rõ hơn về 12 hình xăm của chester cùng ý nghĩa của nó)
    - Ảnh xăm hình đầu tiên năm 18 tuổi
    - "chuyện tôi làm tốt nhất cho ba má tôi là học cách xài toilet "(???)
    -"Lạy chúa ,tôi ghét nhện . Đạp nát chúng nó đi ! Giết hết chungnó đi ! A a..." (Vết cắn của một con nhện độc đã hành anh ấy lên bờ xuống ruộng)
    -"Giá trị gia đình trong band chúng tôi là Mike hoàn toàn có thể mặc áo đầm trên xe bus (xe lưu diễn) mà chúng tôi vẫn yêu anh ấy "
    -Chuyện có thật ...
    Ches: Này ,chân brad hôi ghê gớm! Giống như có con gì chết trong giày hắn ấy !!!
    Mike : ừ , Chester lúc nào cũng ngửi giày người ta ha !!!
    Chester : Giày tôi cũng bốc kinh lắm mà ! Muốn ngửi hông ?
    (Có lẽ tui nên làm một topic riêng về những mẫu đối thoại có thật của LP mất , nó tuyệt kinh các bạn ạ )
    - Anh nói , yêu cầu kỳ cục nhất fan từng yêu cầu anh là xin quần áo của anh (thực ra ,nếu là tui,tui cũng muốn mà ...)
    - Anh nói rằng khi LP chưa thành công và khó khăn trong tài chính, anh rất ngại đưa những hình xăm của mình ra, anh biết nó sẽ mang tới những lời than phiền của dân tình . Nhưng giờ này ,khi đã ổn thoả cả rồi, anh "will do what he want" chĩ ngại là chừng nào vợ anh không phiền thôi .
    - Anh bị bạn bè gọi là "moon people" ( người trên cung trăng _ nghĩa là người hay thơ thẩn => phải dịch rõ ra kẻo đụng crazy fan của Chester thì phiền hà lắm !!!)
    - Khi còn nhỏ, anh trai của Chester đã dạy anh nói (2 tuổi) bằng cách bắt anh nhấp theo bài "Hot blooded" (???)(vì không biết làm cách nào khác hết ) , lớn lên chút nữa, anh thường chạy quanh nhà , và hát , mơ ước trở thành thành viên thứ 5 của nhóm Depeche Mode (???)
    - Thành viên trong Lp, ai cũng biết anh chàng này dễ bịp thế nào nếu chỉ cần cho anh một ly bia ngon.
    - "Việc mạo hiểm nhất tôi từng làm là gia nhập vào LP"
    - Anh thích nấu ăn
    - Anh không đeo kính lên sân khấu vì khi chạy nhảy sẽ bể mất (đúng , thực tế đã chứng minh là đúng như vậy) . nên thường thì anh không thấy được hàng đầu khán giả .
    -Anh gặp rất nhiều khó khăn và tai nạn về sức khoẻ
    - Anh và Mike biết rất rõ mọi điều về nhau . Vì các anh viết lời bài hát chung với nhau nên anh nói rằng , giống như họ phải ở cùng trên một tờ giấy vậy .
    Hy vọng không có gì phạm sai lầm hết . Nếu có sailầm nhỏ nhặt nào ,bà con làm ơn hồi âm và chỉ vẽ thêm nha /
    tâm sự thật . Khi post topic này , tui mới viết có 2 khung đầu thôi thì đã nhận được phản hồi sock nặng , nên lập tức , sợ hãi quá , vội vã kiếm 2 cuốn từ điển nặng (V-A và A-A) để bênh cạnh ,sợ khả năng diễn dịch của mình không tốt ấy mà . Cho nên ,kẻ vụng về này đã cố gắng tới hết sức mình rồi .
    Rất hy vọng bà con đọc ,sửa lỗi và báo cho biết . cảm ơn hai bạn gì gì đó (2 người phản hồi đầu tiên á) đã cảnh tỉnh tui . Thanks so much !!!
    Love LP forever!!!
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 25/04/2007
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 25/04/2007
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 25/04/2007
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 25/04/2007
  2. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc có gì nặng lời thì cho tui sorry nhá. Dù sao cũng Welcome bạn đến với LPFC
    Welcomeeeeeeeeeeeeeee
  3. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào PHOENIX
    - Trong phỏng vấn ...
    + Anh đã bán được 2 triệu đĩa ,không biết anh muốn nói gì về chuyện này không ?
    P: A, Tôi có biết là mẹ tôi có mua vài đĩa . Nhưng không phải 2triệu.
    - Màu sắc yêu thích của ảnh là "clear"
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 25/04/2007
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Sặc đúng là Fan Nữ rồi.Tớ cứ tưởng là tay nào vào đây châm chọc LP . Hê cũng dễ hiểu những lời tớ nói vì tớ là crazy Fan của LP mà.
    À này tớ hơi bị tò mò với ý nghỉa của 12 hình săm của Chester đấy. Bạn nói rõ hơn nhá.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 25/04/2007
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0

    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 25/04/2007
  6. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Thiệt sự nhẹ nhõm khi đọc mấy phản hồi sau này đó !!!
    bà con đã làm tui nổi giận tới nỗi ngồi trên máy từ 5h chiều tới 10 h tối để post cho hoàn thành bài này . Giờ thì có vẻ hơi êm êm rồi !!! Phù phù (Đúng là được LP phù hộ mà !!!)
    Thanks iamvnt , Thanks Phuong Potter . Specially , thanks so much schumi. Bạn đã cổ vũ cho tui trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất !!! Không có gì quý giá hơn .
    Muốn tặng các bạn câu này của Mike coi như làm đề tựa cho topic này là :"Thật ra , các fans biết nhiều về chúng tôi hơn cả chúng tôi nữa"
    Tui hứa sẽ post cho perfect cái topic này . Vì đây là topic đàau tiên tôi viết lên public về Lp của tôi mà . Không thể sơ xài được .
    Tui cũng hữa sẽ post tiếp về 12hình xăm của C. Cũng thề là sẽ làm một tổng hợp những đối thoại và phỏng vấn "Crazyly" của đám người LP không thể đoán trước được đó .
  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Cool, tớ thích mấy bài post sau còn mấy bài đầu thì hơi soi mói đời tư
    Được brapcrazy sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 26/04/2007
  8. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    WELCOME , thanks for mọi lời góp ý . Điều đó thể hiện là bà con rất quan tâm tới tui (hay đó chỉ là quan tâm tới LP thôi , ôi , sao cũng được . Có gì mà phải suy với nghĩ ha ).Do phong cách diễn đạt hời hợt của tôi ngay từ đầu . Tui xin bà con tha lỗi cho . Nhưng tui đã sửa dày đặc trang đó rồi . Nếu sửa thêm , nhìn mấy dòng báo lại đó trông không được ... ôi , thôi kệ . giờ thì làm một tổng hợp vui về những CÂU NÓI SOCK KINH CỦA LP nhá ! (ai cần uống thuốc trợ tim thì uống đi)
    - Hahn : "Tôi thuộc dạng người mà lũ trẻ thích "ÔI , chú biết vẽ . Chú vẽ cháu được không ?" . Chúng thường hỏi tôi những điều như thế "Chú học vẽ ở đâu vậy ?" "
    - Chester (sung sướng nói) :"Chúng tôi đã được xem như là một nhóm làm việc chăm chỉ nhất nước Mỹ"
    - C (từ chỗ này tui viết tắt nhé , bà con hiểu mà phải không): "Kẹo dẻo mà tôi thích nhất là màu hồng và có vị gì đó"
    - B (luyến tiếc nói): "Chúng tôi không phải là người ăn ảnh" (làm gì có , đúng không ?)
    - M : "... ai cũng nói rằng hình như chúng tôi đang càng ngày càng quay về phương Đông ..." (style và vài thứ khác ... có lẽ vậy)
    C: "Đó là lý do vì sao tôi đẹp trai chết người như vậy"
    M :"Đó là lý do vì sao tôi càng ngày càng xấu trai"
    C:"Mà tôi hoàn toàn không đồng ý nha . Tôi đã là ngưòi quan trọng nhất trong band mà ... từng vậy thôi "
    M : ''Chester lúc nào cũng tự hào về bản thân dậy đó !"
    C: "Đúng đó , đôi khi , về đêm , anh ta cũng tự hào về tôi như vậy đó !!! (cười sung sứơng) "
    - H : Kiến thức là một thứ rất quan trọng đối với chúng tôi ... ngược đời vậy đó ... vậy nên , chúng tôi thường đắm chìm trong chiêm nghiệm
    M : Hả , cái gì ?
    B : Thôi dẹp đi !
    - C : "Tôi không phải là một rapper. Nên tôi thường rất khó khăn khi phải hát rap cho band . Mike thì không phải là một ca sĩ "tự nhiên" mà không hiểu sao một chuyện tức cười là hắn lại có một giọng hát rất hay "
    - M "Chúng tôi cung cấp âm nhạc miễn phí mà . Vậy nên , cứ tự nhiên ! Cứ download "that ****" đi !" (không dám dịch ra)
    - M :"Chúng tôi đã đập và phá rất nhiều thứ . Brad từng tán nguyên cây đàn guitar vào đầu tôi (trong một live show) . Còn tôi thì thực sự đã từng đánh rơi mất cái miệng mình ở Des Moine (???)"
    - H : ừm , tôi muốn , mượn anh chút tiền , Rob ?
    R : Hả ? Ừ , được thôi . Anh cần bao nhiêu?
    H : Ừm , 250 đô hoặc hơn .
    R : hả ? (ngây thơ quá)
    H (gào lên): Anh đã nói là được mà !
    - Trong một cuộc phỏng vấn rất quan trọng (và nghiêm túc)
    R : ... ví dụ như , ờ , trong single đầu tiên, ừm , nó tên là ...(nhìn qua Chester)
    C : Somewhere i belong
    R : Đúng rồi . Lúc nào tôi cũng quên mất tên cái single đầu tiên.
    C : (chặc lưỡi)
    B (chêm vào) : Alô , alô , Rob đó hả . Tên tôi là Brad này . Còn bên cạnh đây là Chester . Tụi này đang ở trong một buổi phỏng vấn về album mới nhất Meteora đó ! (cả phòng cười rung người)
    R : Okay , được rồi . Tôi quay về rồi đây . cảm ơn , Tôi khoẻ . yeah . (nhìn lên trời)
    ...to be continue....
  9. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    - Chester : "Trở thành một rock star là mơ ước từ nhỏ của tôi . Đó là điều tôi đã nói với tất cả mọi người là tôi sẽ trở thành khi tôi lớn lên "
    - C:"Chúng tôi là những chàng trai ngay thẳng dễ thương : Chúng tôi không nghiện rượu .Cũng không hút chích" (100% thực tế )
    M :"Chúng tôi không có ai uống rượu hay chơi thuốc ... Một vài người trong chúng tôi (nhìn Rob một cách có ẩn ý) còn thích chuyện được đi thăm quan nữa"
    - M : Này, Joe !
    H : Gì ?
    M (hát) : Go away .
    C : Ừ , đúng đó , chester còn thích mấy thứ khác nữa .
    P : Nè , sao anh cứ thích nói ở vai 3 vậy (nói như thể người thứ 3 í) .
    C: Bởi vì Chester cảm thấy thích thế . Vậy nên , giờ thì ngậm miệng lại và làm một thằng bé ngoan nào , đi dọn cái phòng mình đi coi .
    -C : "Tôi không sinh ra trong một gia đình âm nhạc . Chỉ là tôi thích hát . Tôi đã bắt đầu hát vì thích . Tôi chạy quanh nhà , bắt chước những thần tượng của mình . Tôi đã luôn mơ ước được trở thành thành viên thứ năm của ban nhạc Depeche Mode . Tôi mơ rằng họ sẽ lái máy bay tới trường tôi , đón tôi đi cùng với họ và chúng tôi cùng nhau đi tour"
    - H : "Nếu cái đó (???) chưa bị bể , đập bể nó ra, dán keo super lại . Xong rồi gởi cho bạn bè"
    - H :"Brad là người xoay đĩa (turn-tablist) xịn nhất tôi từng thấy " (cười chết người)
    -MTV : Vâng, Hai người có phogn cách hoàn toàn khác nhau . Điều đó không nghe có vẻ có điểm chung nào hết.
    C: Một trong những lý do , tôi nghĩ rằng, đó là do quan điểm của chúng tôi là phải hoà trộn những giai điệu , những tiết tấu khác nhau > Đặc biệt là rock và hiphop .Giống như (ẩn ý) có một ai đó có thể hát rap nhưng lại không phải là một ca sĩ hay. Hay là một ca sĩ hay lại không có năng khiếu hát rap. Ý kiến của tôi là không cần quan tâm tới chuyện đó (phong cách khác nhau). Chúng tôi có một ca sĩ hát rap xịn mà.
    M: Và chúng tôi cũng có một ca sĩ hay nữa. Trong quan điểm của tôi , điều đầu tiên khi tôi nhìn thấy ở Chester là anh ấy thuộc dạng người sẽ hát suốt cả cuộc đời. Còn tôi là dạng người rap suốt cả đời (cười) . Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên. Chúg tôi đều nỗ lực trong mảng của mình.
    C(cười):Và vì một vài lý do m, chúng tôi rất thích nhau
    M: Anh ta yêu tôi kinh khủng ,còn tôi thì không chịu được ảnh
    C: ÔI , không phải vậy đâu .
    - M : "Cảm ơn , Brad . Ảnh quá sức tử tế. Anh ấy là trụ cột đạo đức của chúng tôi . Không có Brad, tôi đâm ra vô công rồi nghề trong các tour. Mấy người khác thì cứ đem tôi ra đùa. Đặc biệt là Mr Hahn " (nói như thể mình ngây thơ vô cùng á)
    - M : Chúng tôi không như các band khác , chúng tôi đến thăm tất cả các website và chúng tôi rất quan tâm tới internet fan của mình . Chúng tôi tới thăm mọi trang fansite mà chúng tôi có thể .
    H : Tôi còn gởi cho bà con rất nhiều thư kinh hoàng.
    P : không đâu , không đâu ha ...
    H : có mà .
    C : Ôi trời , tôi bị rớt mạng rồi , hay là gì đó tương tự như vậy (cầm một cái gì đó)
    Người phỏng vấn : hả ? Anh đang xài cái gì vậy ?
    C : cái này được gọi là máy vi tính đó !
    -M : "Mr Hahn là thượng đế"
    -M :"Hồi nhỏ , tôi là một ông trời con trong nhà"
    ...to be continue... (nếu bà con đồng ý)
    Được Gold_apple sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/04/2007
  10. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Đang viết, chợt một ý nghĩ đến với tôi . Hình như tôi có đang cố tình chơi nổi trong mắt bà con không vậy . Chắc không đâu ha . Mà sao cũg được . Tui đang có hứng . Vì mới phát hiện ra chuyện kể cho người kách nghe về LP là một chuyện thiệt sự thú vị . Nên , bà con có phiền không nếu tui lại tiếp tục ...

Chia sẻ trang này