1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện hay hay

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ko có bé con lại "quấy rối ".... lên ...thì.....
    chết
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    SIÊU PHÀM
    trước hết tôi muốn nói trước__tôi__ là một ng siêu phàm, ít nhất là tôi thấy vậy, và hôm nay tôi muốn viết tặng các bạn. về một hành động cực kì khó khăn, mà không phải ai cũng có thể thực hiện một cách hoàn hảo, đến mức siêu phi phàm đc, và tôi biết không phải ai cũng thực hiện đc.
    bên trong nó đòi hởi cả một hệ thống kiến thức đúc lũy mang đầy tính triết học thuật .
    đó là việc : rót nước vào cốc
    _________________________
    làm sao chúng ta có thể thực hiện công việc này đây !?
    bước 1 : bạn phải định hình vô số việc cần làm trong quỹ time dày đặc của mình .
    tại sao bạn lại đi rót nước :
    ah, mới đầu thì bạn hơi khát, nhưng còn đang bận đọc bài, cơn khát chưa đủ tầm để kéo bạn dời mình đến bình nước. bạn phải chọn đúng thời cơ, cân bằng công việc, sinh lý. khi cơn khát của bạn đủ mạnh, giờ G đến, bạn mới có thể đứng dậy làm hành động đó đc
    nhưng bạn phải nhớ là không đc phép cứng nhắc theo những gì mình đặt ra, phải cho nó một hệ số dao động
    giả dụ khi đó có điện thoại hay đại loại tương tự,, bạn phải nghe điện thoại trước rồi mới đi rót nước nghen, xin nhớ kĩ điều này !
    không phải lúc nào cái ta định làm , chắc chắn phải làm cũng là cái đặt lên trước tiên .
    ngoài ra, nhiều khi không phải vì bản thân bạn, cơn khát của bạn mà bạn phải đi rót nước đâu ạ , mà bạn khi đó là để phục vụ ng khác, giúp đỡ ng khác. _____BUT___tại sao bạn phải làm vậy ????????
    bởi rằng ng ta tồn tại đc đa phần là nhờ các mối quan hệ, sợi dây quan hệ ràng buộc nhau, quy ước nhau bằng luật lệ thành và không thành văn, bạn giúp họ thì đến một lúc nào đó bạn mới có thể nhờ vả đc chứ ạ . mới đảm bảo đc mồi quan hệ đó..... thế nên, khi rót nước cho ng khác, bạn phải cân nhắc mối quan hệ đó
    bước 2 : là bạn phải có 1 cái cốc . điều này là rất khó đấy bạn ah, ko đơn giản đâu, nếu không có cốc, bạn sẽ không thể nào giữ đc nước, giữ đc nguồn nước để duy trì sinh mệnh của mình, thì còn nói gì đến những mộng mơ cánh trời của bạn đc nữa.
    mỗi ng chúng ta phải lao động , cải tạo để có cho mình một cái cốc , để uống, để dự trữ những khi trời hạn và bạn cũng nên nhớ, cướp cốc hay có đc cốc một cách ko lành mạnh từ ng khác (khi bạn không có) là hành động ko đẹp là xấu. nhưng để sinh tồn bạn có khi vẫn phải làm.
    nguồn nước từ trời, từ cuộc sống ban tặng __ cốc của bạn càng to, cơ hội hứng đc nước càng nhiều hơn
    nhưng ngày nay đa phần nước đc đựng trong bình, trong ấm
    và việc rót nó cũng lại cực kì phức tạp
    bạn phải tính đc áp xuất nước , tốc độ nước chảy, để làm sao ko phải đợi lâu quá, cũng lại không làm ào tràn cốc, thêm một điều quan trọng nữa đó là khoảng cách từ vòi nưóc đến cốc nước
    nếu như bạn để xa quá , rất có thể rót trượt, để gần quá lại ko nhìn thấy mực nước trong cốc mình đã đc bao nhiêu . cái khó chính là ở chỗ đó
    nhưng cái khó hơn mà tôi muốn nói với bạn. đó là phải biết lượng nước mà mình cần đủ uống, đủ dự trữ, rồi nơi bảo quản có sạch không, trong không khí có nhiều bụi không.
    biết cần đủ lượng nước cho mình là rất khó. ko thể quá tham lam mà phung phí đc, 1 là tốn tiền của bạn, 2 là hành vi đó không đẹp
    ( ẩn sâu bên trong nó còn quá nhiều điều mà ta phải cân nhắc, các bạn không thể nào chỉ dùng lý thuyết mà tôi mới đề cập. còn phải qua trải nghiệm các bạn mới có thể dần hiểu đc chi li những phép tính rất phức tạp trong đó)
    bước 3: uống nước . cái này thì lại càng khó hơn, bởi nó đòi hỏi phải dùng cảm giác, trực giác rất cao, không thể nào có một lý thuyết đầy đủ để có thể làm ng ta áp dụng tăm tắp đc
    bạn phải tính toán , cảm nhận đc độ khát của mình, dạ dày của mình , tùy theo cấp độ mà uống 1 ngum, hay mấy ngụm ,
    uống nhiều thì no, chật dạ dày (bạn sẽ cảm thấy khó chịu , tức bụng, thậm chí không ăn đc cơm. bi đát hơn nữa bạn có thể vì quá no mà nôn ra nước hay bội thực nước __ liên quan đến sinh mệnh thì ko đùa đc đâu, tính mạng con ng đấy)
    bạn có thể chon phương án an toàn hơn, uống chầm chậm từ từ, khi cảm giác, trực giác của bạn báo dừng lại. thì nên dừng ngay
    giai đoạn này rất quan trọng và nguy hiểm. bạn ko nên nghĩ linh tinh, miên man, mà phải tập trung vào cảm giác, để tâm về với thân, mới có thể thực hiện việc sống đúng cách đc
    _______________________________________
    thay lời kết: đây là một vấn đề, một phạm trù quá lớn . bản thân tôi cũng hiểu không thể qua 1 bài viết của tôi hay tổng hợp nhiều tác giả khác nhau mà có thể bao quát, vẽ nó một cách đúng mức chuẩn mực đc , hay hiểu sâu hơn về nó đc . nó còn tùy mỗi ng, ngộ tính của mỗi ng, hiểu biết, kinh nghiệm sống ..............tất cả
    làm sao để hiều về việc dót một cốc nước đúng hơn , thưởng thức nó đúng hơn.
    nó_______chỉ có thể tùy thuộc vào bạn, trong sâu thẳm con ng bạn mới có thể định nghĩa nó một cách đúng nghĩa với chính bản thân bạn
    làm sao để thực hiện nó một cách siêu phi phàm cũng còn phải nhìn vào bạn

Chia sẻ trang này