1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện nhặt dọc đường..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ba_gia_bon_chen, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện nhặt dọc đường..

    Cuộc đời là những chuyến đi..

    Mình thực sự tin vào điều đó.. Gần đây mình đi khá nhiều, gặp nhiều người, biết được những câu chuyện vặt vãnh thường ngày của họ, thậm chí cả dark secret của họ.

    Nhận ra mỗi người là một cuốn sách chất chứa những điều bí ẩn mà có khi chính bản thân họ cũng không nhận ra..

    Lẽ ra mình phải viết từ lâu rồi, về những con người đáng mến, đáng ghét, đáng thương mà mình đã gặp, về những mẩu chuyện vặt vãnh của họ, về những cảm xúc lãng đãng của mình qua mỗi chuyến đi..
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trong những nước mình đi, mình thích nhất là nước Lào tươi đẹp và hồn hậu. Nếu ko phải vì mình là một city girl đích thực, có lẽ mình đã khăn gói quả mướp sang Lào sinh sống.
    Lào nghèo, điều đó ai cũng biết. Người Lào sống giản dị và hồn hậu, ai cũng biết. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng "người Lào có trái tim hào phóng nhất thế giới". Từ này ko phải của tớ, nó là nhận xét của một anh chàng Estonia vui vẻ và sắc sảo..
    Giống một bộ tộc nào đó ở VN hoặc TG, người Lào sẵn sàng cho bạn những thứ bạn thích. Just name it, I give it to you.. Đấy là phong cách của người Lào..
    Điều khiến tớ thích thú nhất ở nước Lào là hình như chế độ mẫu hệ ở đây rất rất mạnh mẽ. Nếu ở VN, kết hôn xong người con gái phải về ở với nhà chồng thì ở Lào kết hôn xong, người con trai phải về nhà vợ ở rể. Khi tớ hỏi cô đồng nghiệp Lào về việc này, cô ý tủm tỉm: "Ko phải mẹ chồng và con dâu rất khó hòa hợp sao?" Có lẽ đó ko phải là lý do thật sự của tập tục này nhưng tớ thấy nó rất đúng..
    Kể đến đây lại nhớ chuyện em Heo Bướng kể: Có một anh kia yêu gái Lào (cô này học ĐH ở đây). Dĩ nhiên nhà cô kia bắt rể rồi. Ko những phải sang Lào ở rể mà còn phải đóng một khoản hồi môn rất cao.. Bố mẹ chàng trai tiếc quá vì tự nhiên mất con giai (là các cụ nghĩ thế) lại còn mất tiền nữa. nên xin nhà kia giảm cho chút đỉnh. Ai dè ông bác nhà kia biết nói tiếng Việt, lạnh lùng phán: "Ko mặc cả.."
    Mỗi lần ở Lào độ dăm ba ngày về, là tớ học được thói kiên nhẫn chờ đến 5-10p dưới nắng cho vãn xe rồi mới qua đường. Giả sử nhìn thấy chú chó nào nằm phơi nắng giữa đường, tớ cũng ko bấm còi xe bíp bíp nữa mà tìm cách uốn éo để tránh..
    Nhưng hình như về VN được 1 tuần, tớ sẽ lại mất đi thói quen này vì chẳng ai cho tớ được kiên nhẫn cả, nhất là khi giao thông ùn tắc..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 13/07/2009
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp chuyện nước Lào.
    Bạn sẽ vô cùng yêu đất nước và con người Lào nếu bạn chỉ sang đó để du lịch, còn nếu bạn phải làm việc với người Lào thì dù nóng nảy đến đâu, bỗng nhiên bạn sẽ thấy mình là người kiên nhẫn vô hạn.
    Mỗi lần nhờ đồng nghiệp Lào việc gì, tớ tự chắc mẩm cần phải đợi 1 tuần, hoặc thậm chí là hai tuần cho dù deadline đã đến đầu gối. :D
    Người Lào hẳn nhiên là rất kiên định. Cho dù bạn có giục giã họ đến đâu, họ cũng mỉm cười khoan thai và bảo: "Take it easy.." Và dù bạn có mếu máo thì vẫn ko có cách nào thúc đít họ được, bạn bắt buộc phải theo tốc độ của họ. Nói tóm lại, bạn có thể bắt người Ý, Pháp, Sing.. theo tốc độ làm việc của bạn nhưng với người Lào, thì Simply, it''s mission impossible.
    Anh sếp tớ bảo: "That''s the beauty of Laos."
  4. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tớ thấy mình có tính cách giống người Lào . Bạn cho hỏi từ trong Nam đi sang Lào thì đi như thế nào là tiện nhất, có tour nào tốt không? Cảm ơn.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tour thì tớ đoán là vietravel có. Tớ ko đi tour bao h nên ko bít.
    Từ SG thì tiện nhất là bay sang Vientiane thôi và vẫn phải transit ở Phnom Penh. :D
    Còn nếu đi đường bộ thì ngắn nhất là qua Lao Bảo, Quảng Trị. :D
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mới có chuyện về nước Lào ,đôi chút con ng Lào thôi mà thấy bạn kể hấp dẫn quá
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Phượng. Chuyện về nước Lào thì nhiều lắm, tớ kể cả mấy ngày không hết. Vì tớ rất hâm mộ người Lào và văn hoá của họ. Nhưng mà chắc kể đan xen với các chuyện khác cho đỡ nhàm nhỉ.
    Tớ đang bận nặn một cái Sọ Dừa. Cái sọ xong rồi nhưng còn phải nặn mắt mũi mồm tóc nữa. Chỉ vài sợi tóc lưa thưa nhưng mà rất khó nặn, thảo nào mà đời có nhiều người hói. :D
    Để tớ vật vã xong mấy cái tóc, mí lại quyết định xem nó tóc vàng mắt xanh, tóc đen mắt xanh hay tóc đen mắt đen xong, tớ sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tại ngay VN này.. :D
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, hoàn toàn tình cờ tớ đã nhặt được mẩu chuyện này trên đường. Một mẩu chuyện khiến tớ buồn vui suy nghĩ mất mấy ngày liền bởi nó rất thật, mà cũng rất typical trong cuộc sống. Nó làm tớ hiểu rõ rằng trong cuộc sống thật khó mà nói sai đúng, thật khó mà nói trắng đen cho rõ ràng. Tớ tạm đặt tên cho nó là Một chuyện ngoại tình cho nó giật gân câu khách, phù hợp với hơi thở (rẻ tiền) của (báo chí) thời đại. :D
    Một chuyện ngoại tình.
    Lần đó, tớ đi công tác vào Huế. Công ty đối tác của tớ cử xe ra đón như mọi khi. Tớ đi Huế khá nhiều lần nên thuộc mặt cả các anh lái xe trên văn phòng công ty. Lần này, tớ rất ngạc nhiên khi có một anh lạ hoắc trông không giống mấy anh lái xe chất phác mà tớ đã quen mặt. Tớ nhận ra anh ý nhờ đồng phục công ty. Leo lên ô tô, tớ tự thầm nhủ: "Chắc là hôm nay văn phòng bận nên nhờ anh sales nào ra đón mình đây.."
    Anh này, tớ xin gọi là anh ABC cho nó chung chung :D, tầm vóc trung bình, ko đẹp trai nhưng ra dáng công tử khá giả (thế nên tớ mới đoán là ko phải lái xe), đeo kính đen rất hoành tráng. Sau màn chào hỏi, tớ phát hiện ra anh ý là tài xế lái xe tải chở hàng đường dài của công ty. Hà, thảo nảo.. Ko hiểu sao trong đầu tớ luôn cho rằng cánh lái xe tải đường trường có vẻ gì đó rất hào hoa và hấp dẫn. Có thể là vì họ đi nhiều, biết nhiều chuyện, tiếp xúc với nhiều người nên tự nhiên và từng trải trong cách nói chuyện chăng..
    Quay lại với anh ABC. Anh ý nói sẽ phục vụ tớ nguyên ngày hôm đó, đương nhiên rồi. Thế là sau buổi họp sáng và đi ăn trưa, tớ chẳng còn việc gì để làm. Mà lần này tớ đi trong ngày (tớ đi Huế thường xuyên sáng bay vào, tối bay ra để tiết kiệm tiền KS cho công ty), nên tớ có cả buổi chiều để chơi. Tớ định tranh thủ đi thăm mấy cái lăng tớ chưa có dịp ghé thăm như lăng Minh Mạng thì thấy trời quá nóng nên đổi ý.
    Anh ABC hỏi tớ có muốn lên đồi Thiên An chơi ko? Dĩ nhiên tớ thích. Tớ thích mọi thứ đồi núi, sông nước. Được ngồi chỗ nào tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên là tớ ok liền.
    Thế là sau 40p chạy xe, bọn tớ tới đồi Thiên An và hồ Thủy Tiên (???) chơi. Ở đây mát rượi vì có đồi thông lại có hồ trong xanh ko gợn sóng. Bọn tớ đi lang thang một lúc, trò chuyện về công ty về Huế.. Đang trong câu chuyện vui vẻ như thế, đột nhiên anh ABC hỏi tớ: "Em nghĩ sao về việc đàn ông ngoại tình?"
    Câu hỏi quá đột ngột khiến tớ hoảng hồn (trong lòng thôi chứ ngoài mặt thì thản nhiên như đúng rồi ). Lúc đó tớ mới nghĩ: "Chết cha tôi rồi, sao mình lại đồng ý lên cái nơi vắng vẻ với thằng cha lần đầu gặp mặt thế này.."
    Rồi tớ lại liếc mặt hắn xem thái độ thế nào thì thấy anh ta chả thèm nhìn tớ, cứ nhìn giời nhìn mây mặt thản nhiên tựa như anh ta hỏi: "Em có thích ăn kẹo lạc không?" vậy. Tớ cố trấn tĩnh nghĩ bụng: "Ko sao đâu, anh ta làm cho cty mình nhiều năm rồi, chắc ko làm gì dại dột đâu? "..
    Thế là bụng bảo dạ phải thận trọng, tớ cười hồn nhiên như cô tiên bảo: "Em chẳng biết. Nhưng có vẻ nó đang là một vấn nạn của XH thì phải.. " (Nói như đại biểu quốc hội luôn ) . Đại khái bọn tớ trao qua đổi lại vài câu như thế thì đi đến sát hồ..
    Ôi mệt quá, nghỉ tẹo.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa gĂi này 'ang 'ỏn hỏằ"i gay cỏƠn thơ gĂi 'ỏằât hặĂi. GĂi 'úng là 'ỏĂo diỏằ.n chuyên nghiỏằ?p thỏưt 'ỏƠy.
    Đang hóng nă. Tiỏp 'i
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù trong lòng hơi bất an một chút vì bỗng nhiên phát hiện ra mình hơi nhẹ dạ vì đi theo một anh chàng lạ hoắc đến một nơi rất thơ mộng và hoang vắng (lúc trước khi đi tớ quên mất hôm đó là ngày thường nên ít người đi chơi), tớ vẫn cùng anh ta ngồi xuống bên hồ, dưới một cái gốc thông già.
    Là một người hay mơ mộng giời mây nên mặc dù hơi bất an, tớ vẫn enjoy khung cảnh thơ mộng xung quanh (đúng là hâm thật nhưng mà bản chất rồi ko thay đổi được). Bọn tớ ngồi thế một lúc, chẳng biết anh ABC nghĩ gì, còn tớ thì say mê ngắm những con kiến đang chạy trên thảm lá khô rụm, nghe tiếng ve kêu trong vắt, ngắm bầu trời xanh thẳm và ngắm mặt hồ lao xao gợn sóng.. Thực tình, đã có 1 phút tớ quên phứt mất anh ABC và nỗi e ngại mới xuất hiện.
    Được một lúc, anh ABC lôi đt ra, bật lên một bản nhạc nào đó của một anh chàng ca sỹ nào đó mà tớ chẳng nhớ tên (à nghe anh ta nói là Tuấn Hưng thì phải ), rồi hỏi tớ: "Em có thích bài này không?". Và anh ta vẫn ko thèm liếc sang tớ 1 giây.
    Tớ trong bụng bảo: "Thôi hỏng rồi, làm gì đây. Khéo thêm mấy câu nữa anh ta rủ mình vào KS mất. Trời ơi sao mình ngu thế.. ". Chẳng biết anh ta có nhận ra không, còn tớ mồm thì trả lời: "Em ko biết bài này ạ" còn mắt thì láo liên xem xung quanh còn ai không, não thì hoạt động như máy tính điện tử xem làm sao để rủ anh ta về mà ko làm cho anh ta nghi ngờ..

Chia sẻ trang này