1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện nhặt dọc đường..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ba_gia_bon_chen, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Gud for men!!!
    Đã lâu tớ kể chuyện tớ nhìn đời, nhìn người. Hôm nay tớ kể chuyện Tây nhìn ta cho xôm.
    Chả là ở chỗ tớ có mấy anh khoai tây. Các anh khác thì không sao nhưng có một anh rất là hay phát hiện ra những thứ thú vị ở VN. Anh này tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy chả bao giờ biết khéo léo tế nhị là cái gì nên nhiều khi phát biểu những câu rất vui.
    Chẳng hạn gần đây, không biết ai nhồi những gì vào đầu anh ý. Một buổi sáng đẹp trời, anh chàng đến công ty. Mặt mũi băn khoăn hỏi: "Này các em gái xinh tươi, đàn ông VN có vấn đề gì vậy? Sao cái gì ở đây cũng được quảng cáo là gud for men?"
    Bọn tớ phá lên cười vì cái nhận xét củ chuối của anh chàng, nhưng cũng phải thừa nhận là khá đúng đấy chứ. Cười xong thì ko biết phải trả lời thế nào. :D
    Thế nhưng tính tớ hay bạo phổi, thích đùa cợt nên cũng cố nín cười bảo.
    "Anh biết không, có khi đấy là vấn đề của phụ nữ Việt Nam chứ ko phải của đàn ông đâu.." rồi hấp háy mắt..
    Anh kia vốn không phải là người thực sự hài hước nên chưa biết phải nghĩ thế nào, chỉ ngơ ngơ ngác ngác.
    Nhưng từ sau đó, mỗi lần ăn cái gì anh chàng lại hào hứng. Ăn đi ăn đi, cái này good for men, mà cũng có khi good for women đấy.. :))
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, tôi bị mất cảm xúc viết. Mà có lẽ không chỉ cảm xúc viết lách mà mọi cảm xúc đều như đóng băng.
    Ngẫm nghĩ, thấy cuộc sống của mình thật buồn tẻ. Ngày ngày đi làm, về ăn tối dọn dẹp sơ sơ rồi lướt nét, đọc sách, hoặc thi thoảng cà phê. Rồi hết.
    Lên mạng tìm hiểu thông tin cho chuyến đi sắp tới thấy có những người sống những cuộc đời thật tuyệt vời. Họ đã đi, đã khám phá, đã tận hưởng. Cuộc đời thật đáng sống. Còn mình thì ngoi ngóp ở đây, sống một cuộc đời thiếu màu sắc, lững lờ trôi..
    Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi, dù muộn mằn..
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tại vì BJ chưa biết vẽ viết cảm xúc cho mình. Xem lại nguyên lý thông tin tác động tới não bộ nhé:
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Một lối sống hưởng thụ là một lối sống đáng sống sao , trước đây chị vẫn hình dung em là một cô gái biết chia sẻ hơn là biết Phượt và sống cho bản thân mình đấy

    Chị thì vẫn mong em tích cực tham gia các hoạt động xã hội , chia sẻ với các mảnh đời vất vả hơn là em như cách em ngưỡng mộ và thèm muốn được như họ đấy

    Chị thì nghĩ không biết nếu đi vòng quanh thế giới về họ còn khao khát gì không , hay đó là chấm dứt những ước mơ và đáng để họ sống
    Có những người thấy thế giới này thật to và có những người thấy thế giới này thật nhỏ
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy nếu là vấn đề của phụ nữ VN thì là ... gì vậy em ?
    1) Phụ nữ bên VN expect đàn ông VN phải very very "gud" ? (kỳ vọng cao quá)
    hay là ...
    2) Phụ nữ VN quá ư là "gud" nên đàn ông bên ấy phải tẩm bổ nhiều hơn ?
    Những mẩu chuyện của em kể rất thú vị . Nếu bên VN là quảng cáo đồ ăn "gud for man" thì bên này, chỗ nào cũng phải là "healthy food" , ít calories ect .... Đàn ông bên VN muốn "gud" chuyện ấy, còn đàn bà bên này thì sợ bị mập (nhưng mập vẫn mập)
    Trở lại là vấn đề của phụ nữ hay của dàn ông VN . Anh thì thấy thế này nhé :
    Theo thống kê, đàn ông mập quá, sẽ không .. "gud" chuyện ấy (siêng năng chuyện ấy) bằng đàn ông gầy . So với đàn ông khoai tây, đàn ông VN chắc chắn là gầy hơn . Thành ra, có thể vì đàn ông VN .. hihih "siêng năng" quá nên càng cần nhiều đồ ăn "gud for man" để bồi đắp lại những gì đã mất (à quên, đã cho) chăng ? Em cứ thử giải thích cho anh khoai tây như vậy đó nghe xem sao ... (hihih anh đang binh đàn ông bên VN)
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Thuyền: Thôi ko nói cụ tỷ với khoai tây. Cho nó tự suy nghĩ và nhận định anh à.. :D
    Hôm nay, nghe được một tin buồn của một người bạn. Đã lâu rồi, mình sợ phải nghe tin break-up của ai đấy. Sợ hơn cả những tin chết người. Ngày nào bạn mình cũng tâm sự muốn chết, lâu dần mình nghĩ chết có khi cũng được giải thoát mặc dù hiện tại mình chẳng muốn chết vì còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều điều để mơ ước và quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác..
    Nhưng nghe nhiều quá đến nó, mình ko thấy sợ nữa. Ko thấy cái chết là đáng buồn nữa. Có chăng thì thương người còn sống vì người chết có khi lại hạnh phúc.
    Nhưng mà mình sợ nghe thấy những cái tin như break-up. Nó chua xót, nó đau đớn ngay cả khi nó hầu như không liên quan gì đến mình. Mình sợ việc phải suffer, mình sợ việc phải thấy bạn mình suffer.. :(
  7. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    BX cũng góp vui với bại một câu chuyên ở Lào nhé. Mình vác balô qua Lào hồi T9, dự định đi 2 tuần nhưng chỉ ở được 1 tuần là bị gia đinh lôi đầu về. Đêm đầu tiên đến Lào ở thị xã Thaket, một thi trấn nhỏ gần biên giới Thái. Mình ở đây để đi Kong Lo ****, nghe nói cái **** này đẹp lắm nên nhất định đi cho bằng được. Ngày đầu tiên chỉ đi vòng vòng thị trấn thôi, gặp 1 anh hướng dẫn thật dễ thương. ANh dẫn đi chợ, đi vào Budda **** rồi tối còn rủ đi chơi riêng nữa hihihi. NÓi là nói vậy chứ anh là thầy giáo dạy tiếng Anh vào buổi tối, rủ mình tới để cho học sinh thực tập nói tiếng ANh. Nói mọii người đừng cười chứ tiếng Anh mình tệ lắm, thế mà gan cùng mình cũng đi tới lớp anh dạy.
    Bọn nhóc dễ thương thật, nói chuyện ríu rít. Tối đó mình còn được dẫn đi ăn thôi nôi của đứa cháu của 1 cô học sinh trong lớp. Lần đầu tiên uống bia Lào, phong cách Lào ( 1 ly xoay vòng cả bàn). Vui ơi là vui.
    Thích nước Lào lắm, ở đây ai cũng hiền và thân thiện hết. Mong sẽ được quay lai Lào 1 lần nữa
  8. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người hời hợt thì đâu có suy nghĩ được như thế này nhỉ?
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=5VqwQ-7dhUg
    WHAT IF
    Here I stand alone
    With this weight upon my heart
    And it will not go away
    In my head I keep on looking back
    Right back to the start
    Wondering what it was that made you change
    Well I tried
    But I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I''''d stayed
    If you''''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''''ll never know
    Many roads to take
    Some to joy
    Some to heart-ache
    Anyone can lose their way
    And if I said that we could turn it back
    Right back to the start
    Would you take the chance and make the change
    Do you think how it would have been sometimes
    Do you pray that I''''d never left your side
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I''''d stayed
    If you''''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''''ll never know
    If only we could turn the hands of time
    If I could take you back would you still be mine
    ''''Cos I tried
    But I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    What if I had never walked away
    ''''Cos I still love you more than I can say
    If I''''d stayed
    If you''''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''''ll never know
    We''''ll never know
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 20/09/2009
  10. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, tâm sinh lý của người chán cô đơn 1 cõi đi về đây
    Anh nào xông vào tán tỉnh ba_gia_bon_chen lúc này là có cơ hội lớn đây

Chia sẻ trang này