1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện nho nhỏ

    Bạn nào thích thì vào viết cùng tớ cho vui, nhưng nhớ là "nho nhỏ" thôi nha, khoảng 5 dòng

    Vé mời

    Tối thứ bảy. cô gọi điện rủ anh đi xem nhạc kịch ở sân khấu Phú Nhuận. cô khoe cô có vé mời. Anh chọn một bộ thật ấn tượng để đi cùng cô. Vào nhà hát, người soát vé đưa anh đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên và chỉ cho cô lối đi lên gác.
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Duyên
    Anh bảo anh không thích cái cách cô cười, con gái gì nà chẳng có duyên tí nào. Cô hỏi lại anh: "Như thế nào mới là duyên?"
    Ừ thì...nét duyên nằm trong lời nói, nụ cười, cử chỉ, dáng cách. Duyên chẳng của riêng ai, nhưng chẳng phải ai cũng duyên. Duyên sinh ra từ tinh tế, tự nhiên. Duyên tạo ra thân thiết, trìu mến. Duyên là đúng lúc đúng chỗ. Duyên là đúng độ. Có duyên thật là khó, duyên mãi càng khó thật. Duyên hay chẳng duyên?
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đạp vịt
    Cô thuê 1 con vịt và đạp ra giữa hồ. Chính nơi đây 2 năm trước anh đã tỏ tình với cô. Anh nói nếu cô không yêu, anh sẽ nhảy xuống hồ. Và cô đã nhận lời anh. Bây giờ anh bỏ cô. Cô quyết định sẽ nhảy xuống hồ. Chờ mãi vẫn không thấy anh đến. Cô bật cười một mình và chầm chậm đạp vào bờ
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí bào thai
    ... hôm nay mình sắp tròn 2 tháng . Mình đã có tay , có chân rồi . Mẹ mới biết mình có trên đời ngày hôm qua thôi , qua lời bác sĩ . Chắc mẹ vui lắm đây. Mình là gái , lớn lên mình chắc là xinh đẹp , vì mình giống mẹ . Tối nào mình cũng nghe tiếng đàn ông ( chắc là Ba mình ) khen Mẹ " Em rất đẹp , em là đoá hồng của anh ! " .
    Tối qua mình nghe được bố mẹ nói chuyện :
    - em dính rồi !
    - thế thì giải quyết nhanh thôi ..
    ....
    Hôm nay Mẹ giết mình !
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hão
    Nàng thường ngồi ở một góc đối diện hắn trong quán , bao giờ cũng chỉ một mình - giống hắn . Cũng là Rhum đá . Hai kẻ thẫn thở nhìn khói thuốc bay mù mịt trong thứ âm thanh chát chúa của quán Karaoke quần chúng . ..Hôm nay nàng gục mặt xuống bàn , hắn vẽ ra một viễn cảnh " ..từ từ lại gần -> nói chuyện với nàng -> nắm lấy tay nhau -> đưa nàng về nhà => Một tình yêu ". Và hắn bước tới ... 2 ly Rhum đã cạn , hắn hát tặng nàng bài "Tình yêu không lời " , quay sang nàng định mời nàng đi dạo . Nàng nói trước :
    - về nhà nghỉ nhé ?
    Hắn rơi tõm vào thất vọng , khẽ lắc đầu và quay về chỗ cũ .. và hát " ôi đàn bà là những niềm đau "
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vài câu chuyện nho nhỏ
    giữa một chàng không to
    với cô gái không nhỏ
    cùng bầy người nhỏ to
    Nho nhỏ vì chuyện chẳng có gì, không đầu không cuối, chẳng dìm ai xuống bể stress cũng chẳng đưa ai lên đỉnh lạc hoan.
    Chàng không to vì chàng vừa phải, điềm đạm mà không đần, chín chắn mà không lờ đờ, rắn rỏi mà không thô thiển, lâu lâu còn biết làm thơ.
    Nàng không nhỏ vì nàng không nhỏ, cười mà không lẳng, buồn mà không rầu, tinh mà không xảo, ngoan mà không khôn.
    Bầy người không đông nhưng đủ loại, và đám đông thường là lắm chuyện, có muốn tránh cũng chẳng được nên cứ phân cho chúng một vai.
    chàng sẽ tâm sự từng mẩu nho nhỏ một, cho đến khi nào gom được một món to to.
  7. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em thuờng vào HCMCC nhưng không Login lặng lẽ theo dõi anh qua những bài viết , lạng lẽ nhìn anh -cũng chỉ một mình,thẫn thờ trong những suy tư hay những cuộc cãi vã và những câu chuyện chẳng bao giờ vui.Mấy hôm nay bài viết của anh đều nặng nề,em vẽ ra một bức tranh " ...từ từ lại gần ---> pm cho anh --->tìm hiểu anh với những lần offline ---> những ngày hẹn hò mùa thu => Một tình yêu ".Và em viết những dòng pm...để lại dòng ps "Cô gái đến từ hôm qua", hy vọng anh sẽ mời em đi dạo.
    Anh reply :
    -Em sẽ chiều anh chứ ?
    Em rơi tõm vào thất vọng, im lặng,1 mình quay về chỗ cũ ... và khe khẽ hát " thôi về đi, đuờng trần đâu có gì ..."
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Với mối ảo tưởng hóa được lòng mình thành câu chữ. Mỗi lúc thậm buồn, thậm nản, ta online. Cuộc đời với chi chít phận người, chi chít gấp bội n lần những cảm xúc của đám người online ấy. Có lí nào tránh được một khoảnh khắc, một rung động từa tựa riêng ta???
    Có chăng người muốn sẻ chia mà đem phơi lòng ra đời rộng, có chăng người chả nề hà chuyện có kẻ gièm pha? Hay người viết chỉ để cố lãng quên đi những con kiến con bứt rứt đang ngày ngày bò theo mạch máu, chốc chốc qua vành tim đốt một cái rõ đau ?
    Ồ, ta cứ tưởng có cái quán nhỏ đứng lẻ loi bên đường, kẻ chồn chân ngại đường xa ghé qua nói vài câu bông phèng mà quên mệt nhọc, nào hay..
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 27/05/2006
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trả giá
    Kỷ Jura Khủng Long thống trị Địa Cầu , mấy triệu năm sau con người thay thế chúng .
    Năm 2912 , lũ Chuột lật đổ chế độ loài người .Một mình anh thoát lên máy bay nhìn xuống địa cầu :
    .. lũ ca sĩ bị nhốt trong chuồng và được lũ Chuột cho ăn khi nào họ hát . Những tên cao to bị xích vào góc nhà và gầm gừ khi có Chuột lạ đi vào nhà . Những kẻ béo tốt mỡ màng nằm trên bàn thịt , lũ Chuột giơ mông , giơ đùi ngắm nghía , mặc cả trả tiền .
    Và một góc quán Chuột xa hoa , mấy thằng Chuột bụng phệ xoay quanh một con người có khuôn mặt rất giống Chuột chuẩn bị một bữa óc tươi ....
    Loài Người đang trả giá !
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bạn có trí tưởng tượng tốt đó .

Chia sẻ trang này