1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện tổng hợp

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi X_3winofall, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Những mẩu chuyện tổng hợp

    Chuyện Con Gấu Bông



    Hôm nay đi chơi ngang qua Lynnwood, đi lại con đường 2 năm trước, chợt nhớ ...

    Ngày xưa, có 1 thằng bé mới từ VN sang Mỹ. Trước khi đi, nó được người ta dúi cho 5,000$, để xài trong 6 tháng đầu, nhưng mà việc gửi tiền thêm qua có vẻ hơi khó khăn ( mất phí và phức tạp.) Mẹ nó khâu 1 cái túi nhỏ trong quần đùi để giấu tiền trong đó. Vừa mới sang Mỹ, nó lập account và gửi hết tiền vào trong đó, sợ để ngòai người ta cướp. 1 tháng sau, nó đi làm liền. Mỗi tháng làm được chỉ có 700$, nên nó ráng chi tiêu tiết kiệm để ko phải phạm vào tiền mang ở VN sang. Khi đó, mỗi tháng nó chỉ tiêu có 140$ (gồm tiền nhà và tiền thẻ xe bus), còn lại ko tiêu 1 xu nào thêm. Tiền ăn thì ko đóng, ngày ngày ăn ké trên quán, nhưng mà chỉ ăn vào lúc 3h chiều thôi, còn từ đó đến 12h đêm, ko ăn thêm bất cứ cái chi cả. Cả 1 thời gian dài liền nó thắt bụng lại thì mới ngủ được. Vì tiết kiệm tiền mua xe, mà có thằng nó cancel lun buổi ăn tối đó...

    Nó có người dì sống ở Lynnwood. Gia đình dì là những người nó cảm ơn nhất trên đất Mỹ này, họ đã giúp nó rất nhìu. Nó có 4 người chị họ: Hà 26t, Hằng 24t, Hiền 21t, Thuận 18t. Chị Hà có 1 đứa con gái 1 tuổi tên là Sydney. Cả nhà ai cũng cưng chiều Sydney. Dịp đó là sinh nhật Sydney. Mọi người chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tiệc đó, đặt tòan bộ thức ăn từ ChinaTown, và mất 2 ngày để trang trí lại nhà. Nó cũng đã đi làm được 2 tháng rồi, có được 1 chút tiền. Phía trước tiệm phở Cyclo, nơi làm, có 1 cửa hàng tạp hóa. Nó đi vào chọn quà cho cháu mình, phải chọn món nào ko đắt quá, mà sao có ý nghĩa. Suy qua tính lại, nó quyết định mua 1 con gấu bông màu hồng thật bự, giá là $20. Một ngày đi làm nó chỉ làm được có 35$, nên số tiền kia quả thật là lớn đối với nó, có thể ăn được 10 cái bánh double cheese hambuger- 10 bữa tối ngon bụng. Cảm thấy hài lòng vì món quà, nó tự tin đi dự SN của Sydney. Bữa tiệc thật lớn, rất có nhìu người đến dự. Họ ăn mặc sang trọng và mang nhiều quà đắt tiền đến: những bộ đồ chơi xinh xắn, những phong bì $300 hay $500. Nhìn vậy, tự nhiên nó giấu tịt gói quà sau tủ đựng mũ. Tiệc bắt đầu từ 10h sáng mà đến mãi 4h chiều, nó vẫn chưa dám tặng quà cho cháu. Hôm đó nó ngồi im thin thít, ko nói năng chi cả. Nhìn Sydney được mọi người cưng nựng, nó nghĩ ngợi vẩn vơ. Chờ khách khứa đi về gần hết, nó len lén đem con gấu bông lí nhí tặng cho Sydney rồi chùn nhanh. Sydney ngước mắt nhìn nhìn tròn xoe, hem nói chi cả ( 1 tuổi đã nói năng được chi đâu >_< ) Dì Ca từ xa nhìn thấy cái cảnh tượng kì cục kia, liền đến bên Sydney nói: " Sydney cảm ơn cậu Bách tặng quà kìa." Con bé dường như hiểu ý, cười toe tóet, gật đầu ...
  2. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện gì nữa kế kiếp đi bạn
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    No Class Today

    Thứ mình ghét nhất trên đời là writing. Ông thầy dạy writting của mình là Hickey. Hickey tuy gần 60 tuổi mà trông vẫn trẻ trung phong độ lắm. Suốt buổi học, Hickey cứ tung tăng giảng dạy, minh họa hình ảnh bằng đủ kiểu tư thế của chính mình. Cuối tuần, thú vui của ổng là xách vợt đi đánh tennis, nghe đâu đã đạt giải nghiệp dư gì ấy.Hôm nay, đến lớp, không thấy ông thầy nhí nhô như trẻ con đâu cả, và bọn classmate lũ lượt xách cặp ra về. Có 1 tờ thông báo dán trên bảng: "Hickey chết vì bệnh tim vào cuối tuần trước..."
    Ôi, ông thầy hồi thứ 6 trước vẫn còn khỏe lắm cơ, còn trêu mình với con Samuel. Thế mà sao đã ..., nghĩ ngợi vẩn vơ thêm vài giây rồi xách cặp về. Trước khi ra khỏi cửa, tự nhiên nghe 1 thằng Mỹ trắng hét lên :"Yahooooo!!! No class today !!!". Nó giơ nắm đấm phải lên cao, vẩy vẩy xung quanh, mặt mày hớn hở ...
    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 22/09/2008
  4. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế mà, sống chết khó biết trước, người vô tâm thì lúc nào cũng hớn hở giống như anh bạn Mỹ trắng đó ấy (thỉnh thoảng mình cũng thế) :)

Chia sẻ trang này