1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện và những tên gọi giữa vợ chồng !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện và những tên gọi giữa vợ chồng !

    + Ngày...tháng...năm (lâu lém roài , chẳng nhớ chính xác được)

    Vợ : Hi , chat nhé anh
    Chồng : uh , chat thì chat , nhưng chat cái gì (chuối vật , lại đang buồn cực kì , lang thang trên net nên đụng ai là chát vạ vật luôn)
    Vợ : em đang buồn anh ạ
    Chồng : anh cũng đang buồn

    + Ngày...tháng...năm (chỉ sau 1 hôm)
    Chồng : Hi em , em chat nhé
    Vợ : Chồng ơi...
    Chồng : hả ? (ặc ặc...choáng vật luôn)
    Vợ : em gọi anh mà
    Chồng : hơ...thế làm vợ chồng mấy ngày đấy hả em ? Em gọi mấy thằng làm chồng rồi ?
    Vợ : em hơi bị chung thuỷ đấy (đek tin được) , em gọi anh là chồng thì sẽ luôn là chồng
    Chồng : Hi , để xem được mấy hôm . Cuộc tình này chắc chỉ vài ngày

    Ngày...tháng...năm (hơn 1 năm sau)

    Chồng : em đấy à
    Vợ : em đây
    Chồng : hôm nay anh khoe với lũ bạn anh em ạ
    Vợ : khoe gì ?
    Chồng : anh khoe là anh có 1 con sư tử to lém , hehehe...
    Vợ : hả ? + hình người giận dữ
    Chồng : ê , vợ ơi
    Vợ :...
    Chồng : hehehe...nhưng con sư tử này chiều chồng lém (nịnh)
    Vợ : Ai là sư tử hả ? Có muốn nó cào vào mẹt không ?
    Chồng : choáng . Ặc , chiều thế này đấy

    + Ngày hôm sau :
    Vợ : anh ơi...
    Chồng : gì thế em yêu ?
    Vợ : Anh chồng này , em đang có chuyện buồn
    Chồng : hả ? anh chồng ?
    Vợ : thì sao đâu
    Chồng : phản đối
    Vợ : vô hiệu lực (ặc ặc...)

    + Ngày...tháng...năm
    Chồng : mụ xã đâu roài
    Vợ : cái gì ? láo lếu gì thế hả ?
    Chồng : eu mụ xã , mụ đang làm gì thế ?
    Vợ : ai là mụ hả ? không thèm nói chuyện nữa . Thôi nhé .

    + Ngày...tháng...năm
    Chồng : Anh ơi , anh có thấy con quạ nhà em đâu không ?
    Người được hỏi : quạ nào ?
    Chồng : À , con (+tên) nhà em có ở đấy không ?
    Người được hỏi : không có ở đây , chắc là đi đâu rồi .
    Chồng : không biết con quạ già này đi đâu rồi nhỉ .

    + Ngày...tháng...năm :
    Chồng : Này con này , mày ra với con quạ già kia chứ ra với tao làm gì ?
    Vợ : ra với bố đi con
    Chồng : nhìn con quạ béo kia kìa , nhìn gì tao ?
    Vợ : đấy , em thấy không ? lúc nào cũng gọi là quạ già
    Chồng : ê vợ ơi , ra đây nấu đê , để anh ngồi nói chuyện một lúc .
    Em : ặc ặc , chịu luôn hai ông bà này

    ---------------------------

    Chỉ nhớ được đến đó thôi . Sau bổ sung


    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chỉ tiếc rằng không nói đến chuyện đêm tân hôn và buổi sớm hôm sau đêm tân hôn.Theo nhưng bâc đi trươc kể lại thì :
    Đê tân hôn diễn ra thật ngọt ngào và tình củm ,còn sáng hôm sau thì vị hiền thê của anh ta chẳng hiểu vì sao fải ăn 01 cái tát.
    Mẹ chồng thấy vạy mới hỏi tại sao anh đánh vợ?
    Anh ta trả lời một cách tự nhiên : Con đang dạy vơ ! đúng theo như lời các cụ đã bảo : Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về...!
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 17/02/2004

Chia sẻ trang này