1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện về lòng tự ái và lòng tự trọng.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Những mẩu chuyện về lòng tự ái và lòng tự trọng.

    Ngày trước khi người ta tìm diễn viên để đóng vai Thị Nở trong phim Chí Phèo chuyển thể từ tác phẩm của Nam Cao; người ta lặn lội trèo đèo lội suối khắp đất nước để tìm ra một người xấu như Thị Nở mà thật là khó. Cho đến khi một hôm đoàn làm phim đến một vùng miền núi; gặp một bà xấu kinh khủng; có đầy đủ những nét xấu trong chuyện Chí Phèo của Nam Cao. Nhưng khi đoàn làm phim đề cập đến chuyện nhờ bà ấy đóng vai Thị Nở thì bị bà ấy chửi mắng té tát vào mặt!


    Công nhận hình tượng Thị Nở nó đã ăn sâu vào người dân đến mức người dân tộc thiểu số cũng biết.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    ...Rút kinh nghiệm; đoàn làm phim sau đó không tìm người xấu để đóng vai Thị Nở nữa mà chọn hẳn người đẹp làm diễn viên rồi hóa trang cho xấu đi.
    Có một diễn viên xinh đẹp đã nhận vai này; và rồi bộ phim cũng đc hoàn tất . Nhưng sau khi xem lại chính mình trong phim; diễn viên này cũng đã bật khóc nức nở và thề là không bao giờ đóng vai Thị Nở một lần nào nữa(!)
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tại một buổi họp mặt ; một anh chàng mời các bạn cũ đến chơi; anh đang chờ một vài người bạn nữa cho đông đủ.
    "Sao một số người quan trọng cần đến thì giờ lại chưa đến nhỉ"
    Nghe thế một số người bạn bỏ về.
    Anh chàng hốt hoảng mới la lên tiếp:
    "Ôi tại sao những người không nên về lại cứ về hết thế này"
    Nghe xong câu đó; toàn bộ khách bỏ về gần hết.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Huongnhu cufng đang tự ho?i:"Sao box Tâm Lý dạo na?y thấy vắng một số ngươ?i quan trọng thế nhi??"
    Ngay ca? MH cufng vắng bấy nay! Giơ? lại tái xuất giang hô? ạ?
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mình thật là hạnh phúc.
  6. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Box tâm lý chắc sắp tới sẽ có những người quan trọng mới
    Hy vọng có tên mình
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    huongnhu cũng có tiềm năng là một người rất quan trọng đối với BOX này đấy. Ở đây có rất nhiều chàng trai bị yếu...tâm lý đấy huongnhu ạ
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    huongnhu cũng cĂ tiềm nfng lĂ mTt người rất quan trọng ''i v>i BOX nĂy 'ấy. z 'Ăy cĂ rất nhiều chĂng trai b cĂ Ăm ch? ai 'ấy....
    Ng"i lĂu thĂ ấm ch-.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    To Hiền Scalert ; Chiaki : đến hôm nay thì em không thể nhịn được nữa. Hai chị là đồ vô ý thức; chỉ phá bĩnh topic chẳng được cái tích sự gì. Có tự ái thì tự ái đi ; đừng có vào đây spam vớ vẩn nữa; bài viết chẳng có tí chất lượng gì . Ít ra phải có lòng tự trọng; người khôn nói ít hiểu nhiều...
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 04/03/2008
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đây là một ví dụ rõ ràng nhất cho lòng tự ái
    Mấy bài mà kinh-kinh post đọc rất thú vị, có thú vị thì mới có nhiều người nhảy vào xem chứ nhỉ, chưa kịp khen đã bị mắng rồi, chán ghê
    viết cho huongnhu là viết rất thật, ko hề có đùa chút nào, cảm thấy thế nào nói như thế, người khác nghĩ méo mó xẹo xọ thì chắc là do họ...đang khó ở
    còn kinh-kinh thông cảm nhé, mình ít kiến thức, lười đọc sách nên chẳng có cái gì nhồi vào trong đầu để thỉnh thoảng phun ra 1 đống như thế, nên chỉ bít đọc topic và có cái gì thắc mắc thì thắc mắc thôi
    kể ra cũng thấy nhiều lúc vô duyên thật, cơ mà kinh-kinh cũng thông cảm nữa đi, cũng do hoàn cảnh xô đẩy cả thôi mà, tức cảnh nên sinh "quote" ko nhịn lại đc , spam thì cũng có nhiều kiểu, ko hiểu cái kiểu của mình gọi là gì, có giống với cái kiểu: "Phim PS I love you có bán đĩa không?" ý nhỉ
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 04/03/2008

Chia sẻ trang này