1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện về lòng tự ái và lòng tự trọng.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    KH động phải tổ kiến lửa rùi Đi đâu cũng thấy 2 bà này
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tự ái thật roài
    Tính bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhưng mà không dính bẫy của em đâu nhá. Đọc xong cái bài trên của em chị cũng hết tự ái luôn. Người khôn nói ít hiểu nhiều, chị tạm hiểu là "spam vô tích sự và không chất lượng là chuyện đương nhiên, nhưng không spam cũng vô tích sự với kém chất lượng thì phải xem lại, hihi
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lại giống Ngọc Hiệp. Đóng cô gái xấu xí rồi bây h suốt ngày lên báo chụp ảnh để thanh minh thanh nga là mình đẹp thế này cơ mà, làm xấu giỏi chưa.
    Mỗi tội bây giờ NH cũng có tuổi rồi, không còn trẻ dẹp nữa mất rồi.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chiaki: Cá nhân em rất quý chị; nhưng chị phải hiểu cho em; nếu người khác đang đọc một topic liền mạch lại thấy những đoạn chat chit của thành viên thì họ có hẳn là đã thích không? Ví như topic này "những mẩu chuyện về lòng tự ái"; chị có thể làm tốt hơn bằng cách tìm hoặc sưu tầm những câu chuyện trong đời thực vô cùng phong phú và hấp dẫn hơn; sao chị lại thích xoáy vào em hay trêu trọc người này người nọ để làm gì ; hay tính chị thích vậy? Nếu topic để chọc ghẹo thì đã có topic để chọc ghẹo; spam; nhật kí thì đã có topic để viết nhật kí. Còn vào những topic khác em lập em có cảm giác như chị nhảy vào phá đám; chính vì vậy em mới thấy khó chịu. Lại nữa; các thành viên box tâm lý bây giờ hay mượn đề tài để châm biếm chính chủ topic; làm như thế các bạn có thích không? Đọc cái topic của thePro mà em thấy ngay cái bất cập này. Bị trêu chọc; em cũng tự ái chứ; nhưng người ta hay tự ái với ai; hay sĩ diện với ai... thường là với những người mình quý; mình để ý chứ.
    Mong chị hiểu cho!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uhm.... Mrk rất khéo léo rồi đấy. Chị chịu thua em. Oki, chị hứa sẽ không spam lung tung, và nhất là không spam topic của em.

Chia sẻ trang này