1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện vui .... có một không hai về môi trường !

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện vui .... có một không hai về môi trường !

    Chào các bạn !

    Để tạo thêm không khí sôi động, vui tươi cho forum, mình xin đóng góp một số thông tin tiếu lâm về môi trưởng ?
    Bạn nào sưu tầm được bất kỳ thông tin nào xin hãy post lên cho mọi người cùng xem nhé !
    Hy vọng cái box nhỏ này sẽ là nơi giải trí, thư giãn của các bạn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.


    GÂY Ô NHIỄM TIẾNG ỒN ?oKIỂU ĐỨC?

    Cứ mỗi lần căng thẳng, một thanh niên sống tại Aachen (Đức) lại chờ đêm đến để vào một khu rừng gần nhà rồi gân cổ lên mà... hét. Chỉ tội cho những người dân sống ở gần đó bao phen nổi da gà vì tiếng hét không biết vọng lại từ đâu này. Anh ta cứ tiếp tục như vậy cho tới khi cảnh sát xuất hiện và buộc anh ta phải tìm ra một cách khác để thư giãn. Anh chàng này có thể sẽ bị phạt khoảng 100 USD.



    SAN FRANCISCO: ĐI VỆ SINH ?oKHÔNG ĐÚNG CHỖ?, PHẠT 500 USD

    San Francisco là một trong những thành phố giàu có nhất nước Mỹ nhưng đồng thời cũng là một trong những thành phố bẩn thỉu nhất.
    Để thay đổi thực trạng đáng buồn này, chính quyền thành phố vừa quyết định ra mức phạt 500 USD đối với những công dân đi vệ sinh ?okhông đúng chỗ?. ?oBất cứ ai tới San Francisco đều ngửi thấy mùi phân và nước tiểu khi họ đi dọc các đường?, Tony Hall, người đưa ra đề xuất đã biến thành luật khẳng định, ?otoàn thành phố là một nhà xí khổng lồ?.



    TÂY BAN NHA: KHOẢ THÂN ĐỂ ĐÒI QUYỀN LỢI CHO... BÒ

    Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã tham gia vào một cuộc chạy khoả thân tại thành phố Pamplona (Tây Ban Nha) nhằm thức tỉnh nhận thức của công chúng về các cuộc đua bò được tổ chức hàng năm tại thành phố này. Khoảng 30 người thuộc Tổ chức Vì sự đối xử có đạo đức với động vật (PETA), một tổ chức quốc tế về quyền động vật, đã tham gia vào cuộc chạy, được tổ chức ngày 05/07, một ngày trước khi lễ hội đua bò truyền thống diễn ra. PETA cũng đã gửi đơn lên chính quyền thành phố yêu cầu thay đổi cuộc đua bò bằng cuộc chạy do người tham gia. Tổ chức này cho rằng, mặc dù cuộc đua bò là một sự kiện thu hút khách du lịch nhưng hầu hết các du khách không biết rằng,những chú bò tham gia cuộc đua bị đối xử rất độc ác. Truyền thống đua bò tại thành phố này có từ năm 1591 với mục đích ban đầu là đuổi bò lên sàn đấu.

    Nguồn VDC

    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  2. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng mới trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn: sản xuất quần áo lót từ .... tóc


    Tóc là một thành phần khá "cứng đầu" xét về mặt môi trường. Các bạn đã quan sát các xác ướp Ai Cập chưa ? Qua 3-4 ngàn năm mà đầu tóc của họ vẫn "óng mượt như tơ" ...hihi
    Đến bây giờ, đã có một người biết cách trị chúng, đó là Jose Monino, một thợ làm đầu ở Tây Ban Nha đã có một sáng kiến là làm ra những đồ vật từ tóc. Cô nói: ?oTôi hàng ngày vẫn tiếp xúc với tóc và có một lần tôi bỗng nghĩ rằng tóc cũng có thể dệt nên một số đồ vật phức tạp. Và ý tưởng sản xuất đồ lót từ tóc ra đời.? Tóc sẽ được gom lại,làm sạch và sau đó được đem đi dệt. Tuy nhiên, có một khó khăn nhỏ là trong quá trình dệt, 2/3 số tóc sẽ bị hỏng, và do đó để dệt nên sản phẩm nào đó cần rất nhiều thời gian. Người ta dệt chúng thành từng tấm sau đó may chúng lại với nhau. Vì những công đoạn phức tạp đó, loại đồ lót kỳ lạ này rất đắt và chỉ có những người ham mê những điều kỳ lạ mới dám mua chúng.
    Nguồn VDCNTA
    Được nta sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 22/01/2003
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu làm đẹp môi trường ở Đức
    Các nhà chức trách thành phố Bosholt (Đức) đã hết sức khổ sở vì nhiều người vô ý cứ nhai kẹo cao su rồi nhổ thẳng xuống đường nhựa khiến những nhân viên dọn đường phải lao động rất vất vả. Để giải quyết tình trạng này, họ đã nghĩ ra một sáng kiến dựng một số cây giả trong thành phố để mọi người gắn kẹo cao su Zn xong vào đó mà không vứt lung tung. Trên mỗi cây nhân tạo đều có dán bảng hướng dẫn cách dính kẹo cao su. Chẳng hiểu ý thức người dân thành phố này thế nào mà sau một thời gian ngắn thực hiện "kế" mới trên, các cây giả chỉ được dùng để treo lon bia rỗng mà chẳng thấy một cái kẹo cao su nào hết.
    Công nhân đổ rác cũng có thể lạm dụng chức vụ
    Một công nhân chở rác ở thành phố Wales (Anh) có tên Shon vừa bị phạt cảnh cáo vì có hành vi lạm dụng chức vụ. Số là, trong một lần đi làm nhiệm vụ Shon đã lợi dụng cơ hội lái xe đẻ rẽ qua nhà lấy rác đem ra bãi đổ. Các vị lãnh đạo công ty vệ sinh cho rằng đây là hành vi lạm dụng chức quyền, vụ lợi cá nhân nên đã cảnh cáo và doạ sa thải Shon nếu tái phạm lần thứ hai.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Báo dành cho lúc đi vệ sinh
    Sắp tới tại Đức sẽ phát hành báo và sách dành cho những người đọc trong lúc đi vệ sinh. Tin tức hàng ngày cũng như nội dung cả cuốn sách sẽ được in trên giấy vệ sinh đặt trong toalét. Như vậy là trong lúc ngồi "giải quyết vấn đề bức xúc" người đọc có thể giải trí hay thu nạp kiến thức bằng chính những cuộn giấy vệ sinh như thế. Tác giả của ý tưởng độc đáo này cho biết: "Thời gian ngồi trong toalét là lúc người ta thu nhận thông tin hiệu quả nhất".
    Bắt trộm nhờ phân chó!
    Tên trộm có tên Jacob Smith sinh sống tại U'c sẽ phải bóc lịch một thời gian dài trong tù chỉ vì sự bất cẩn của chính gã ta. Số là tên này đã đạp phải phân chó và dấu vết đó đã giúp cảnh sát có bằng cớ chứng minh gã đã Zn trộm trong một vZn phòng đánh cá ngựa. Giám định của cảnh sát đã cho thấy, mẩu phân chó có ở nơi xảy ra vụ đột nhập và mẩu phân có trên một chiếc giày của Jacob Smith, 26 tuổi là hoàn toàn giống nhau. Cảnh sát nơi đây cho biết, họ không khó khZn gì để lần ra Smith. Và cuối cùng thì Smith đã bị buộc tội Zn trộm và lãnh án 10 nZm tù.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  5. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu biểu tình mới ... rất đáng học hỏi ...hì hì

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT www.gree-vn.com
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  6. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bị tù vì xây nhà vệ sinh quá đắt

    Ba năm tù là bản án dành cho tay Trưởng phòng xây dựng và
    giám sát công trình thành phố Tallin (Estonia) vì đã phí phạm tiền công vào việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng.
    Phòng vệ sinh công cộng chỉ nhỉnh hơn chiếc bục gọi điện thoại mà tiêu tốn những 140 ngàn USD, tương được với tiền để xây một tòa biệt thự lớn, thì quả là tốn kém. Các nhà chức trách thực sự xót ruột khi thấy rằng trong 2 tháng đưa vào sử dụng, phòng vệ sinh công cộng thu về chỉ vẻn vẹn có 1,8 ngàn curon (tiền Estonia). Nếu cứ như vậy thì phải hơn 200 năm sau, phòng vệ sinh này mới hoàn vốn đầu tư ban đầu. Nhà chức trách buộc phải trừ dần vào lương hàng tháng của tay Trưởng phòng xây dựng nhưng cũng chẳng được là bao.
    Cuối cùng, cơ quan chức năng đã phải ra tay. Kẻ phí phạm tiền của nhà nước đã phải ra trước vành móng ngựa và lĩnh mức án thích đáng.
    Dự báo thời tiết kiểu Canada
    Sau một thời gian dài nghiên cứu lá lách của ... 31 chú lợn trong nhà, anh Gus Wickstrom, một nông dân Canada, đã quả quyết rằng, dựa vào những chú lợn này, anh có thể dự báo thời tiết trong 6 tháng tới của vùng Saskatchewan thuộc tây nam Canada này. Phương pháp của Wickstrom là nghiên cứu lá lách của một chú lợn mới bị giết. Và anh nói rằng, chỉ cần dựa vào bộ phận cơ thể này của chú lợn, anh có thể nói rõ thời tiết
    sau đó như thế nào. Dự báo này có thể áp dụng trong vòng 300km nơi con lợn bị giết.
    Được hỏi vì sao anh lại có ý tưởng dự báo thời tiết kỳ lạ như vậy, Wickstrom nói: ?oTôi phải làm như vậy vì cơ quan dự báo thời tiết ở đây rất nhiều khi dự báo sai?. Để có được thành quả này, ông cho biết, ông đã phải mất hai thập kỷ nghiên cứu.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  7. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tù ... cá sấu
    Một chú cá sấu dài hơn 1,5m đã phải ?ongồi tù? một ngày tại sở cảnh sát Australia vì tội đã đi lang thang trong thị trấn Derby đe dọa cuộc sống của người dân ở đây. Theo lời cảnh sát, chú cá sấu ?olãng mạn? này đã bị mắc cạn trong một rừng đước gần thị trấn và đã xâm nhập vào thế giới của con người. Điểm dừng cuối cùng của nó là những bụi rậm bên đường của một trung tâm điều dưỡng. Rất may, một người bảo vệ đã phát hiện ra nó, buộc mồm nó lại và mang đến cảnh sát. Bị nhốt vào một phòng giam, nó đã tấn công lính gác khi anh này định phun nước vào buồng giam.
    Chú cá sấu ?ovui tính? này đã được trả về rừng đước sau đó dưới sự giám sát của các chuyên gia bảo vệ môi trường.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Được nta sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 03/02/2003
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  8. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chim cũng bị say vì men
    Tuần trước, hàng nghìn chú chim trong trạng thái ?ongất ngưởng? vì ... say đã đâm vào những chiếc cửa sổ lớn của trường Đại học Karlstad (Thụy Điển). Chúng bị ?osay? sau khi ăn phải những quả trứng cá đã chín và lên men.
    Theo người phát ngôn của trường Hans Jensen, có khoảng 50 chú chim đã chết khi đâm vào cửa sổ. Tuy nhiên, không có cánh cửa nào bị vỡ.

    Sư tử bị ?obỏ rơi?

    Ba chú sư tử bị nhốt trong chuồng đã bị ai đó ?obỏ rơi? trên quảng trường Sumare ở Sao Paulo (Brazil) trong vòng 15 ngày nay. Hóa ra chủ của chúng là một người chủ rạp xiếc bị phá sản và không còn cách nào khác là để lại chúng cho thành phố.
    Tuy nhiên, thành phố này không hề có sở thú, vì vậy, các quan chức chính quyền không biết nhốt chúng vào đâu. Họ bèn cử một người chăm sóc thú đến cho chúng ăn và làm vệ sinh cho
    chúng hàng ngày trước khi có quyết định cuối cùng.
    Hiện cảnh sát và nhân viên cứu hỏa thành phố cũng đang rất vất vả với việc giữ trật tự tại quảng trường vì đám người đến xem sư tử ngày càng đông.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Công nhân vệ sinh trở thành "nha sĩ"
    Wolfgang - Một công nhân vệ sinh đã bị bắt sau khi tự biến mình thành một nha sĩ vì anh ta đã chán ngấy việc phải quét dọn sàn nhà của phòng khám rZng. Wolfgang đã đột nhập vào nhiều phòng rZng khác nhau nơi anh ta làm việc và lấy trộm các thiết bị, tiền và một bằng chứng nhận nha sĩ. Dùng tấm bằng trên và một vZn bản giả mạo của viện y học ở Viên (A'o), anh đã nhận được công việc thay thế cho một nha sĩ khác. Anh ta đã điều trị cho hơn 60 người trong lúc nha sĩ chính đi vắng, ít nhất một nửa số bệnh nhân đã phàn nàn về những biến chứng xảy ra cho rZng, lợi và miệng của họ. Toà án ở quận St Poelten đã tuyên phạt nha sĩ dỏm 28 tuổi 20 tháng tù giam vì tội Zn trộm, gây hại cho người khác và tội giả danh làm một nha sĩ.
    Sống sót sau hai lần bị nén trong xe chở rác
    Cảnh sát vùng đông bắc bang Indiana (Mỹ) cho biết, một người đàn ông ở hạt Noble đã may mắn sống sót sau khi bị nén trong xe chở rác tới hai lần. Chad Dillon, 24 tuổi, có lẽ đã ngủ gục trong một thùng rác được xe chở rác gom lên tại Auburn, một thành phố cách bắc Fort Wayne khoảng 50km. Những nhân chứng cho cảnh sát biết họ nghe tiếng la bên trong thùng sau chiếc xe tải xử lý chất thải khi tài xế của nó đang gom rác tại khu hội chợ hạt DeKalb. Người lái xe khai rằng anh ta không nghe tiếng kêu cứu của Dillon và đã cho xe nén rác hai lần trước khi những người xung quanh báo cho biết có tiếng la phát ra từ bên trong. Sau khi được lôi ra, Dillon được mang tới bệnh viện Parkview để chữa trị các vết thương nhẹ ở đầu, ngực và cánh tay và được ra viện ngay cuối ngày hôm đó. Dillon không nhớ được mình đã ở đâu trước khi bị ném vào thùng xe rác. Anh cho biết tối hôm trước anh có đến uống rượu tại một quán bar địa phương.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  10. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay ai cũng nghĩ rằng Nhật là một trong nhũng nước có ý thức tốt nhất về môi trường , nhưng cũng có lúc họ cũng ?. còn hơn cả Việt Nam ta nữa đấy các bạn ạ !

    Đây là rừng Aokigahara - Nơi tự tử ?ođược ưa thích? của người Nhật
    Nếu như người Việt Nam ta có phong tục chọn điểm có vị thế đẹp để xây mồ xây mả thì đối với người Nhật, việc tự tử cũng phải được thực hiện ở nơi đông đúc cho có bạn có bè! Nơi đó chính là khu rừng Aokigahara vốn nổi tiếng từ hơn bốn thập kỷ nay là ?ođiểm tự tử được ưa thích?.
    Cảnh sát Nhật Bản trong khi tuần tra vùng rừng Aokigahara đã
    phát hiện 78 thi thể của những người đã tự tử tại đây trong năm ngoái. Đây là con số người tự tử tại đây cao nhất tính từ năm 1971.
    Theo các quan chức địa phương, khu vực này đã trở thành địa điểm ưa thích của những người tự tử sau khi cuốn tiểu thuyết ?oNgôi chùa của những ngọn sóng? ra đời năm 1960, trong đó có cảnh một phụ nữ đã tự tử tại đây. Vào năm 2001, người ta đã tìm thấy 59 thi thể. Năm 1998 cũng là một năm kỷ lục khi tổng cộng 73 xác người đã được tìm thấy tại rừng Aokigahara.
    Ngôi rừng này với những tán lá dày đặc và những con đường mòn được hình thành bởi nham thạch sau những lần núi lửa hoạt động đã trở thành địa điểm nổi tiếng được nhiều người muốn tự tử tìm đến. Các biển báo đã được cắm dọc các con đường và cảnh sát thường xuyên tuần tra tại khu vực này với hy vọng có thể kịp thời khuyên giải những ai muốn tự tử. Năm ngoái, cảnh sát đã ngăn được 83 vụ tự tử tại đây.
    Nhật Bản hiện là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất. Theo quan niệm của người Nhật, việc tự tử có thể giúp gột sạch những vết nhơ và là một cách để người ta có thể thoát khỏi những trường hợp đáng xấu hổ một cách thanh cao.
    Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2001 đã có tổng cộng 31.042 người tự tử, giảm 2,9% so với 31.957 người trong năm 2000.
    Tình trạng kinh tế trì trệ của Nhật Bản được coi là một nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng số vụ tự tử do nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, phá sản hoặc nợ nần chồng chất.
    VDC
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014

Chia sẻ trang này