1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện vui về Vật Lý.

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ngocquynh85, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện vui về Vật Lý.

    chẳng lẽ chúng ta, box vật lý lại kém box toán thế à ????
    các cao thủ đâu rồi, cho vài bài thơ đi nào !!!!!



    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/03/2003

    Được farmer sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 29/05/2003
  2. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thế này :
    " tình yêu khiến chó tru lên thành vần điệu "
    Khi tình yêu nôi dậy thì những vần thơ cũng ở đó mà ra ...
    Khi yêu VL thì nó sẽ cho ta bài thơ ... tuyệt lắm ..
    Tôi có một bài nhưng không thuộc ...tệ thật...
    ....
    để anh lạc vào một trường lực lạ
    ...
    không nhớ ...
    để khi khác tôi chép cho ..
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    vote cho ban giang 5 *
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  4. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chang lẽ không ai có tâm hồn văn thơ à !
    chán quá !
    nhìn mấy cái box toán va` tin sao nhiều bài thơ hay lắm mà Vật lý lkém thế a`
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thực ra anh em có thơ nhưng e thẹn không muốn bộc lộ ,
    Mình thấy mục này nên đổi thành"Chuyện ngoài rìa của vật lý" thì hay hơn . chung ta không chỉ làm thơ mà còn có thể post truyện cười , cùng tâm sự....
    để mình nhờ Bác slums đổi lại topic này nhé!
    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  6. cai_gi_cung_muon_biet

    cai_gi_cung_muon_biet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em đặt hàng ai làm giúp em với

    Beethoven
    [/size=4
  7. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Có 1 lần Einstein đi vào 1 nhà hàng.Khi cầm tờ thực đơn vi không mang kính nên ông không đọc được.Ông liền gọi anh bồi đến và nhờ anh ta đọc hộ.
    Anh bồi đến và nói:Thưa ngài tôi cũng không biết đọc.Tôi nghĩ cả 2 chúng ta đều dốt như nhau cả
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Hê hê hê... Chú đặt hàng loại gì... Kiểu con cóc hay là sướt mướt lai láng , hay là kiểu giật gân như rock ???
    Cứ cho chủ đề đê. Chủ đề xung quanh Vật Lý ... Ngoclong đây "thần vườn cấm khẩu" tặng bà con vài dòng tha thẩn . Nhưng mờ hờ hờ hờ ... có đặt hàng thì phải trả lương hẳn hoi nha... Mà tuỳ vào mức độ khó của chủ đề ... cái giá của nó cũng phải khác nhau nữa ....
    Nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình lại đi học Lý mà không đi học kinh tế ..khé khé khé....
    Chủ đề đâu , chủ đề đâu !!!
    Ngoclong80
  10. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm thơ đi rồi tôi bình cho . Bình thơ chắc chắn không thể dễ hơn làm thơ rồi .........
    Nhân tiện đây cho tôi hơi có ai biết về ĐH Luật HN không ? Nếu muốn học thì nên học trường luận hay ĐHQG khoa Luật ?
    ....
    Nếu có vị chúa nào nhìn vào mắt
    Con cũng chẳng cúi mặt trước uy nghi
    ........

Chia sẻ trang này