1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Tao cần đi nghe nhạc thính phòng. Tao...đầy chất nhân văn.
    -Tao nữa. Tao cũng đầy chất nhân văn như nó.
    -Hừ, tao chỉ rành bar các loại...
    -Mày xem giúp tao với!
    -Mày làm phiền nó quá, thôi đi bar cũng được.
    -Tao hay nhân văn, tao thế mà!
    -Mày hành hạ nó quá! Thấy tao dễ tính không? Tao coi (không nghe) nhạc thích phòng cũng được. Tao nghe (không coi) thoát y cũng được.
    -
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Bạn X đang mần chiện gì?
    -Neuropsychopharmacology. 23 ký tự, đếm rồi. Còn bạn B?
    -Politicsandinternationalrelations. 33 ký tự.
    -Ka ka ka, xem đây: Laenseñanzadelespañolcomolenguaextranjera.
    -Bạn T có dự tính gì chưa?
    -Chắc phải tìm chồng thôi.
    -T, đạo chính của của Mỹ là gì? Thanh giáo?
    -Thanh giáo.
    -Tao tự khen mình còn giỏi. Học hành cũng k đến nổi vứt đi.
    -Thiệt hả? Đạo chính của Mỹ là Thanh giáo?
    -Bạn X không có cơ hội học NVA thì sao biết mấy thứ mang đầy tính...văn hóa này nhể?
    -Bạn T dạo này sao rồi? Tìm được anh củ sâm nào chưa?
    -Ha ha ha, còn bạn X thì sao?
    -Đang chờ hoàng tử William.
    -Tao thì thù thằng hoàng tử Felipe vì vợ ẻm sinh con đều đều.
    -Vợ nó sinh con chứ nó có sinh con đâu?
    -À, Felipe phải làm gì thì vợ mới sinh con chứ.
    -Chưa chắc, chưa có kết quả giám định DNA thì không thể kết luận được.

  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - Theo bạn 3 vấn đề bức xúc nhất của thế giới trong tương lai gần là gì?
    - An toàn thực phẩm (về cả số lượng và chất lượng, thay đổi (fluctuations) , và stress.
    Nhân đây là box đối thoại đời thường, cho phép summer quảng cáo kem đánh răng Dạ Lan một chút : Có thể bạn ko biết , nhưng một hơi thở thơm tho có thể làm lời bạn nói thêm quyến rũ biết chừng nào! (nói giảm nói tránh lắm rồi đấy).
    Trước khi thao thao bất tuyệt nên tự kiểm tra xem mình đã đánh răng chưa, có vừa ăn gì nặng mùi ko, đặc biệt là có bị bệnh hôi miệng ko (tỉ lệ bệnh này cao hơn nhiều người tưởng). Có bệnh thì nên chữa sớm, còn chưa đánh răng thì nên giữ khoảng cách nhất định, và nói vừa vừa thôi, chớ thấy summer cười hoài mà phả hơi ko ngừng. Những nghề phải tiếp xúc nhiều như giáo viên, cố vấn,... thì càng nên thận trọng.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài đầu tiên của người lập ra topic Những mẩu đối thoại đời thường.
    Bài của Summer là một bài đề cập đến rất nhiều vấn đề, vi mô đến vĩ mô. Bài này mà đem qua Thảo luận thì Wing sẽ giúp Summer nhào vô mà thảo luận từng điểm đấy. Có cả mô hình lý thuyết tự lập nữa.
    Riêng Angie thì nghĩ về điểm RĂNG MIỆNG thế này:
    Chả cứ phải là giáo viên hay cố vấn, chỉ cần mình có một (vài) ''người yêu'' thì thế nào mình cũng quan tâm giữ gìn hơi thở thơm tho đặng...ngồi gần nhau tâm sự mà không bị người kia dị ứng, lùi tuốt ra xa.
    Angie thì bị chứng đau dạ dày kinh niên , nên tới tận giờ chả có ma nào thèm ''tiếp cận'' cả.
  5. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    SPEECH FIASCO - Những câu nói khiến người nghe phải nhịn cười, còn người nói một giây ngẩn ngơ
    1. Nói về một cựu chiến binh:
    "Anh bị hai vết thương, một ở đùi trái, một ở Khe Sanh."
    2. Nói về giả cầy:
    "Thịt lợn mà nấu giả cầy thì ăn như chó!"
    3. Hai dì bàn về bí quyết trồng đu đủ:
    "Ừm, cái giống đu đủ đấy mà đổ phân gà vào thì ăn ngọt lắm cơ!"
    4. Cô phụ trách hướng dẫn học sinh điền form:
    "Ở phần xxxx, ở câu trả lời đề nghị gạch đít " .
    5. Một ông lang nói về cái dễ của nghề bốc thuốc:
    "Ở làng này mỗi ngày chỉ cần một đứa trẻ con đi (ỉa) chảy thôi thì cả nhà ăn đủ!"
    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 22/04/2007
  6. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    R : Tuần này phòng tao có performance appraisal. Hôm qua boss gọi tao lên.
    S : Bảo sao?
    R : Bảo là, có người như con kiến, nhưng lại thể hiện mình như con voi, còn em thì ngược lại.
    S : Vậy là bảo mày như con voi, nhưng thể hiện mình như con kiến hả? Đánh giá mày cao quá nhỉ, voi cơ đấy!
    R : Mày không hiểu cái gì cả, ý boss là muốn tao đóng góp nhiều hơn, nhận nhiều trách nhiệm hơn. Dạo này nhiều việc, nhiều đứa đăng ký nhận thêm việc, làm thêm giờ. Nhưng mà tao không.
    S : Ơ, thế à.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ông chủ này dùng hình ảnh ví von dễ sợ quá. Ông này mà gặp Angie là ổng tới số.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Đi ăn với một thằng bạn chung trường LHP, đi Nhật, vừa mới về VN chơi. Vừa gặp nó đã mở miệng liền.
    _Sài Gòn bây giờ khủng khiếp!
    _Sao vậy?
    _Giá cả đắt đỏ! Tao phải dùng cảm giác xài tiền bên Nhật mới dám tiêu tiền.
    _Ừ, quá mắc. Tao đi ăn tô hủ tíu Nam Vang trên đường Nguyễn Thượng Hiền 30 ngàn 1 tô. Phở bình dân cũng mười mấy ngàn.
    _Quần áo còn mắc hơn bên Nhật. Áo sơ mi bình thường cũng 2-3 trăm ngàn rồi. Áo xịn An Phước 5-8 trăm. Bên Nhật áo TQ đẹp hơn, giá rẻ hơn.
    _Hờ, bữa trước tao đi xem Áo Lụa Hà Đông ở Diamond. 70 ngàn 1 vé. Đi ăn kem Bud''s 80 ngàn / ly. Mà quán đó có phải là quá sang trọng gì cho cam.
    _Ừ. Thiên hạ bây giờ không hiểu sao nhiều người giàu quá.

    Thằng này nói đúng ý nghĩ của mình. Kimikamo liền tiếp lời:

    _Hờ. Mấy năm trước ai đi A còng, Dylan là xịn lắm rồi. Bây giờ SH 120 triệu / chiếc chạy nhan nhản đầy đường. Nhiều hơn xe cub nữa.
    _Vật giá thay đổi nhanh quá.
    _Cái gì cũng tăng giá hết. Tiền bạc bây giờ chẳng có giá trị gì.

    Thằng bạn cười cười nói:

    _Chỉ có một chỗ cả chục năm qua giá không đổi.
    _Chỗ nào?
    _33 tầng. Bao năm qua giá vẫn vậy. Chỗ ngồi đẹp, tha hồ nhìn phong cảnh. Tao hay lên đó uống. Thấy thoải mái chứ không có cảm giác mình bị chém như mấy cái quán kia.
    Kimikamo phải đồng tình với thằng bạn này. Vật giá leo thang chóng mặt. Người đi nước ngoài lâu năm, về VN bảo đảm sẽ giật mình.
    À còn chưa nói. Bữa trước Kimikamo đi với mấy đứa bạn vào một quán trên đường Thi Sách. 4 người gọi 4 ly nước, 1 dĩa khoai tây chiên. Đến lúc tính tiền, hóa đơn là...340 ngàn.

  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hè hè, anh Kimi lúc nào cũng nhạy cảm với chuyện giàu-nghèo, chẹp. [​IMG]
    Em đi coi fim diamond có 30k, cùng lắm là 40k, hĩ hĩ, ai biểu mấy anh đi vào lễ tết chi cho nó lên giá 70k, khà khà. Coi ở cinebox cũng đc vậy, ko phải lên tuốt trên tầng 13 mà giá chỉ 30k thôi. Còn đồ ăn thì tùy quán mà, ai biểu chui vô mấy quán đắt đỏ mần chi hị hị  [​IMG] 
    Cơ bản thì vô mấy chỗ đó "sang" hơn, nên nó mới đắt hơn, phí thương hiệu + dịch vụ mà hị hị
  10. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - Mày ơi, mai thằng đấy chuyển nhà đi rồi.
    - Thế hả? À, mày bảo là muốn có một cái hình của (tập thể trong đó có) nó cơ mà. Thế đã có chưa?
    - Chưa, chẳng có cơ hội nào.
    - Chẹp, ko thì mày cứ làm như bọn con trai hay làm ý, giơ cái handphone lên, giả bộ đánh tin nhắn, nhưng mà thực ra là đang để chế độ camera.
    - Hả, có chuyện đó hả?
    - Trời ạ, hôm nọ tao vừa chỉ cho mày một ông đấy còn gì.
    - Ừ, nhưng mà chụp vậy có tiếng kêu roẹt roẹt mà.
    - Tất nhiên là phải chụp ở một khoảng cách tương đối để ko nghe thấy tiếng. Máy mày độ phân giải cao thế, lo gì.
    - ...
    - Nhưng mà tao giỡn vậy thôi chứ, làm cái đó dễ bị phát hiện lắm. Có điều là người ta biết mà thường ko nói thôi. Có nói cũng chẳng được việc gì, chẳng thà để yên ... lên hình cho nó đẹp
    - ... (đầu rớt sang một bên)

Chia sẻ trang này