1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự cười vật vã vì cái trò ngố của mình:
    BUZZ!!!
    Angie: con rối kia
    C: gi
    BUZZ!!!
    Angie: tao là con rối à
    C: la sao?
    C: may noi gi
    C: tao k hieu
    Angie: mày là con rối
    C: vu gi vay?
    C: khong hieu
    Angie: mày đích thị là rối
    C: may noi ma tao chang hieu may noi gi nua
    Angie: đấy chính là rối!!!
    C: vay thoi tao k chat nua
    Angie: rối rối rối!
    Angie:
    Angie: tao vỡ bụng vì cười tao quá nè
    Đang tính nhắc nó vụ múa rối nước thôi, ai ngờ mình bịnh hoạn ra thành như thế!
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    A: tao muon hoi may
    Angie: sao
    A: tieng TSy
    A: co cai tu
    Angie: ừa
    A: Suissitude: rat la thuy sy
    A:
    A: à la Suisse
    Angie: choài
    A: tao muon tim 1 tu tuong tu tieng Anh
    Angie: rồi mày muốn hỏi gì
    A: cho may nuoc khac
    Angie: aibiết
    A: choai
    Angie: Annammít chẳng hạn
    Angie:
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -ma con ban tao no di roi
    -ma no dau co di TBN
    -may biet no cuoi cung moi loi ra
    -di Bruxelles
    -vi dang iu 1 thang Bi
    -
    -potay
    -
    -quen
    -thế nó đi học à
    -sang nay no di ne
    -thi dang ly no qua TBN lam master
    -thế vì thằng ấy myà chuyển địa chỉ trg à
    -nhung sau do di Bruxelles lam PhD lun
    -choài
    -vi no co 1 master o TS roai
    -''thi dang ly no qua TBN lam master nhung sau do di Bruxelles lam PhD lun''
    -neu qua TBN la cai thu 2
    -''vi no co 1 master o TS roai neu qua TBN la cai thu 2''
    -ặc ặc ặc
    -2 nganh khac nhau
    -hoc ve development o geneve
    -hắc hắc hắc
    -neu no di TBN thi hoc ve economy
    -gio no qua Bruxelles lam PhD ve development
    -quyet dinh 1 tuan truoc khi di moi ghe
    -gio no tren duogn ra san bay do
    -học bổng à
    -TBN thi hoc bong
    -di bi TU TUC
    -choài ơi
    -dung la suc manh tinh yeu
    -chắc em kia bao tiền học
    -
    -hoc fi nghe noi cung ko dat
    -nhung no noi no rang di lam de tu luc
    -choài
    -em kia bỏ nó
    -tao nghe 3 nam lam PhD thi chua qua
    -thế là xong phim
    -thi no noi vay thoi
    -chua qua = ???
    -dau biet ra sao
    -nhung ma 3 nam lam PhD thi ghe qua
    -chua qua''
    -phD mày cũng thế còn gì
    -dau co
    -tao lam PhD
    -tao lanh tien dang hoac
    -y mày nói ĐI LÀM kiếm tiền cho 3 năm phD là chua?
    -uh
    -dau co de
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -http://www9.ttvnol.com/forum/lhp/823691/trang-60.ttvn
    -
    -Angie nghĩ giống mình ghê
    -hồi còn bé
    -tớ cứ thắc mắc
    -Hoàng tử làm đủ trò: vượt bão tố, khó khăn, gian nan, giết phù thuỷ, thịt quái vật
    -để cưới công chúa
    -còn công chúa
    -chả làm gì
    -ngoài việc "thịt" hoàng tử
    -
    Đúng là dưới nhãn quan người khác, sự việc có thể thay đổi 180 độ! Mình thì mình thấy HT chả phải làm gì nhiều, cứ cưỡi ngựa trắng chạy qua là công chúa ''đổ'' thôi!
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 05/10/2007
  5. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Ồ ồ Angie, cả bạn lẫn bạn bạn đều ngốc giống nhau , cả hai có chung nhận xét công chúa chả làm gì cả, chỉ đợi "thịt" hoàng tử . Các em gái cứ lớn lên với sự giáo dục chu đáo như thế, hèn gì mà bọn con trai phải nai lưng ra lao động tối ngày, sáng đi làm đêm chiều vợ .
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đính chính:
    Trong bài viết gốc có câu này: Tại sao dù xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang gì gì đấy, các nàng đều chỉ suốt ngày ngồi chảy tóc hay gánh nước trong khi chờ đợi Prince Charming của mình? Một cái thằng cưỡi ngựa cà lơ phất phơ đâu đấy xuất hiện, có khi thì chứng minh đc sức mạnh cơ bắp, có khi thì trí óc, có khi chả cần chứng tỏ gì cả , thế là nó có được công chúa?
    So sánh với câu này: Hoàng tử làm đủ trò: vượt bão tố, khó khăn, gian nan, giết phù thuỷ, thịt quái vật để cưới công chúa. Công chúa chả làm gì cả, chỉ đợi "thịt" hoàng tử .
    Bài viết gốc: Giá trị của công chúa nằm ở các tính ''xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang.'' Giá trị của hoàng tử nằm ở các chi tiết ''cưỡi ngựa, cà lơ phất phơ đâu đấy xuất hiện (đột ngột), có khi chứng tỏ được sức mạnh cơ bắp/trí óc, có khi không.'' Có những nhân vật hoàng tử chỉ cần xuất hiện cùng con ngựa trắng là xem như mọi khó khăn của công chúa được giải quyết. Mô-típ đó thể hiện: Công chúa phải đạt được các giá trị nhất định trong khi hoàng tử có khi chỉ cần xuất hiện và không cần làm gì cả là đã có được công chúa.
    Bài của bạn: Hoàng tử luôn luôn phải vượt qua khó khăn để lấy được công chúa. Những hành động đó là giá trị của hoàng tử. Công chúa không thực sự thực hiện hành động gì, nên có thể đc xem là không có giá trị gì. Trong loại mô-típ này, hoàng tử xem ra cực khổ hơn, công chúa thì sướng rơn.
    Bài viết gốc: Việc các công chúa CÓ một số nhất định các giá trị CHO RẰNG mình không TỰ làm cuộc đời mình hạnh phúc được mà LUÔN LUÔN CẦN một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến GIÚP giải quyết MỌI vấn đề trong cuộc sống của công chúa là một tư tưởng lười biếng, ỷ lại. Đó là sự underestimate bản thân của các công chúa.
    Đó chỉ có thể là sự underestimate bản thân trong ngữ cảnh là công chúa ĐÃ CÓ các giá trị của chính mình trước đã.
    Đó không là sự khẳng định rằng các công chúa KHÔNG có giá trị gì trước khi gặp hoàng tử. (Bài của bạn)
    Điểm hiểu lầm là ở đấy.
    Còn người gây ra hiểu lầm là Angie. Angie viết bài viết trước khá vội vã và bài viết ôm ít nhất 4 ý tưởng khác nhau nên đôi khi không rõ nét và gây hiểu lầm. Cái này tự Angie cũng nhận ra được, nên tự xỉ vả mình roài. Lần sau không viết bài kiểu đó nữa, luộm thuộm quá.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -grừ, ghét nhất là bọn NGU chê giọng văn của Angie!
    -kệ nó, nó không hiểu thì thôi
    -không, viết bài chọc ngoáy nó đi!
    -hóa ra Angie làm chữ to chữ nhỏ đậm nhạt, là vì coi thường người ta, sợ người ta không hiểu
    -bây giờ mới biết
    -nói năng rõ ràng rành mạch cũng là tội
    -hờ, nó CÓ TẬT GIẬT MÌNH đấy mờ
    -nó thấy là ĐÚNG là chữ to nhỏ đậm nhạt thì DỄ HIỂU hơn, vả bôm bốp vào mặt, nên nó ỨC, nó đâm ra ghét đứa bôi đen bôi đỏ
    -túm lại đã ghét
    -thì ho cũng thành ho bậy
    -không hiểu lắm câu "túm lại đã ghét, thì ho cũng thành ho bậy." Là nói mem TL đấy à? Câu gì lạ thế, Angie chưa thấy bao giờ.
    -mem TL thì phải nói là "ho cũng thành ho *********"
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -kệ, ở VN chỉ cần giấy tờ là đủ
    -mày thấy giấy bác hồ không
    -
    -mày nói xấu Bác
    -tao là tao quý Bác lắm đấy
    -ủa, tao cũng quý vậy
    -đâu ai nói xấu bác
    -chỉ nói xấu con cháu bác thôi
    -
    -bó tay
    -ai đi nói xấu người vắng mặt bao giờ
    -chỉ nói xấu người có mặt thôi
    -
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - thế thì chưa là gì đâu
    - hực, kể đi nào
    - à, tức là có 1 chú chuyển nhà đi, có 1 tập giấy mới dùng hết 1 nửa, xách đi thì nặng, có 1 thằng xin lại, sau ấy chú ý xin tiền nó chỗ giấy ấy
    - ặc, nhưng là bao nhiêu tiền đã chứ, nếu nhiều thì không nói gì, cũng đáng đòi chứ...bi nhiêu?
    - [...]
    -
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -hay la anh xoa topic MUC LUC
    -em ANX ngoi lam lai tu dau`
    -
    -Lam qua mung sinh nhat anh
    -
    -

Chia sẻ trang này