1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bữa nay tự dưng nhớ ra một mẩu đối thoại... kì cục.
    _Con gái 23 tuổi rồi, lấy chồng đi. Nếu năm nay con gái lấy chồng thì cô sẽ ở lại với nhà con suốt đời.
    _Hổng có chồng để lấy cô ơi, còn lâu lắm!
    _Thế cái anh hôm qua thì sao? Xinh giai thế.
    _Ui, bạn bình thường của con thôi cô ơi, có gì đâu cô! Làm gì có ai để lấy con đâu mà cô nói thế.
    _Làm gì không có.
    _Thế nhưng con có thấy ai đâu?! Đâu có ai hỏi cưới con đâu è
    _Sao phải để người ta hỏi? Con chịu thì người ta mới hỏi chứ
    Nói một hồi câu chuyện chẳng biết là đến chỗ nào nữa. Mà quái ghê cơ, có dzụ mình phải chịu người ta mới hỏi nữa??? Hổng lẽ bi giờ lại đi hỏi "Anh có lấy em làm vợ không?" Trời đất!
    Chuyện nằm mơ cũng ko nghĩ đến.
    Mà mình mà cưới trong năm nay ấy hả? Hahah, mình sẵn lòng đem 50tr đi cúng Bà Chúa Xứ, xem như là "chung độ" cho Bà, tại mình có "cá độ" với bà mà.
    Nói chung toàn chuyện tào lao thui!
    Nhưng chuyện mắc cười là ở chỗ, ko lẽ mình phải chịu người ta mới hỏi? Hay là mình phải hỏi người ta mới chịu?
    Đúng là tào lao ghê!
    Tại Kimikamo tán chuyện một hồi nên sow mới nhớ mấy cái dzụ tào lao này đấy, bình thường ai hơi đâu mà để tâm!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tình huống: 1 anh chàng cua vợ của đồng nghiệp mình. Hai người đang ở nhà anh này.
    Anh chàng [hơi cười cười]: Nói cho anh nghe, em có ngủ với chồng em không?
    Cô nàng [cười cười, tiếp tục hút thuốc, không trả lời]
    Anh chàng [vẫn còn mở miệng cười, nhưng vẻ ấm ức hiện rõ, quyết tâm ép cô nàng trả lời]: Thì em trả lời anh đi, có hay không?
    Cô nàng [ức lên, bắt đầu bực mình]: Anh hỏi gì kỳ vậy? Đó là chồng em! Mà tại sao anh lại hỏi như vậy?
    Anh chàng [bực mình rồi!]: Anh muốn biết! Chẳng lẽ em không muốn biết là anh có ngủ với ai không à?
    Cô nàng [ngay lập tức]: Anh có ngủ với ai không?
    Anh chàng [trả đũa]: Có!
    Cô nàng lao vào tát anh này 1 cái. Rồi hai người công vào đánh nhau.
    Hờ, ghen với vợ hay chồng của bồ là cái sự ghen khổ sở nhất, vì mình không có quyền ghen.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tào lao? Chính xác quá còn gì?
    Làm gì có ai đi hỏi cưới 1 cô mà không biết chắc là cô này trả lời Có? (Cô này trả lời thế nào thì thực tế sẽ biết, nhưng mà anh chàng phải chắc mẩm mới dám hỏi chứ!) Yên tâm đi, Angie xem nhiều phim nên rành vụ này lắm!
    Cái gì cũng vậy, SOW không biết à, con trai chỉ thực hiện những gì con gái bật đèn xanh thôi! (Cái này là Angie học được từ 1 cô bạn năm 21 tuổi đó! Cô này cho một bài lectủe miễn phí sau khi đã rủa xả là Angie học NVA mà sao kém hiểu biết về văn hóa Anh-Mỹ vậy.) Thậm chí đến cái việc nhỏ nhất như là xin số điện thoại hay mời đi chơi, con trai chỉ thực hiện hành động đó khi nhận thấy tín hiệu từ cô gái kia thôi, thậm chí là trong xã hội Âu-Mỹ.
    Vả lại, nếu Angie nhận xét không lầm, thì các anh khá lười, chẳng dại gì mà mất công vì 1 cô chẳng có phát ra tí xíu tín hiệu xanh nào cả! (Nhiều anh mở miệng nói cái này rồi!)
    Cô chị của Angie và mấy bà bạn chưa chồng còn đúc kết cái kinh nghiệm này vào câu nói này nữa nè: ''Mình phải làm sao để mình rơi vào bẫy của chúng nó!'' Hề hề, đó là strategy của con thú đi săn thợ săn đó mà!
    Vậy SOW tính tiết lộ tuổi đó à? Chúc mừng năm...tuổi!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 24/11/2006
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái chiến thuật trên là từ các bà chị chưa chồng của Angie đúng không?
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nếu sow không hỏi mà đợi người khác hỏi thì cái sow nhận đuợc là cái đã có sẵn mà người nhận bị động là sow. Nếu sow hỏi cho người khác trả lời thì sow đã có lựa chọn một cách chủ động.
    Nói nôm nà là sow đến cửa hàng và bà bán hàng lấy một cái áo ra mời sow mua thì sow là người bị động chỉ có thể trả lời có hay không mua. Nhưng nếu sow đến cửa hàng, thích một cái áo và hỏi bà bán hàng về cái áo ấy thì rõ ràng sow chủ động và hứng thú hơn nhiều. Bởi vì, không ai biết rõ sở thích của sow hơn chính bản thân sow.
    Theo FW biết thì phần lớn thực tế FW gặp, người đi chinh phục không phải là các anh mà là các cô!! Nguyên do là vì các anh bị chinh phục có thể được xem như có tài năng thật sự và hay tự cao hoặc quá quan tâm đến công việc, không thích chuyện tình cảm. Và thế là chị em cứ tranh nhau tìm lấy người "sáng giá", khi người "sáng giá" quá kém cỏi trên tình trường. Khổ, thời đại phụ nữ vùng lên nên nó thế!
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng theo sow được biết thì người phụ nữ phải có tình cảm đến mức độ nào đó rùi thì mới tham gia vào cái "hội thích chinh phục".
    Về phần sow thì quải lắm rồi, không thích chinh phục ai nữa hết!
    Bi giờ sow chỉ thích... khều cho người ta đi chinh phục sow, hahaha
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí: Em của Wing cua Wing hay là Wing cua em ấy vậy?
    Hừ, phụ nữ hay đàn ông thì đều có tình cảm như nhau thôi, giấu diếm làm gì! Mệt cả người! Giấu...tiền thì hẵng giấu!
    À, mấy bà U40 đó thì đang cần kiếm chồng cho đỡ chán thôi. Với lại, nhiều tiền quá, không có ai tiêu dùm!
    Suy nghĩ tích cực!!!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ đọc trên báo tâm sự của một bà mẹ.

    "Hôm nay con gái nói với tôi: "Mẹ đi chết đi là vừa".
    Tôi đã nghĩ đến chuyện tự sát".
    Lời nói nhiều khi còn sắc bén hơn là đao kiếm.

  9. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đạo nghĩa đơn giản này đến giờ này Kimikamo mới hiểu?
    Nhưng cũng phải nhìn nhận lại vấn đề này cho kĩ càng: không phải lời nói nào cũng có khả năng "sắc bén hơn đao kiếm".
    Chỉ có lời nói của những người mình thương, quan tâm, yêu quý, kính trọng, hay thần tượng, thì nó mới có tác dụng mạnh mẽ như vậy; còn lời nói của người dưng, của những người mình không quan tâm, ko yêu thương, hay tệ hơn, của người mình ghét, của kẻ thù thì không bao giờ có khả năng đó.
    Người mình càng yêu quý thì lời nói càng sắc, còn người mình càng ghét thì lời nói càng "cùn".
    Người ta yêu thương nhất là người dễ gây cho ta đau đớn nhất.
    Đạo nghĩa ở đời, đơn giản vậy.
    Chưa bao giờ vì lời nói của người nào trên đời này ngoài mẹ tôi làm tôi muốn chết.
    Nhưng tôi đã từng không còn muốn tồn tại trên đời này nữa vì lời nói của 1 người.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 12:21 ngy 07/12/2006
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hặc hặc hặc...
    Đang thử nhớ xem mình đã bao nhiêu lần phải nghe mấy câu dạng này và mình đã bao nhiêu lần nói những câu dạng này.
    May mà trí nhớ mình kém nên tức thời không nhớ ra. Nhưng mà đoan chắc là mấy vụ này có đủ hết. Từ cả 2 phía.
    Cái này là lời nói đã nói ra thì không rút lại được...
    Nhưng mà, hề hề, lợi thế từ kinh nghiệm này là không quá hụt hẫng khi bước ra đời. Thấy mọi chuyện cũng vầy vậy cả thôi. Hút điếu thuốc nào!
    À, mới nhớ ra một thứ tương tự. Ngày tốt nghiệp lớp 12, vẫn còn 17 tuổi, đi chơi cùng cả nhà, Angie bực mình quá, gào lên: Ba mà còn hút thuốc nữa là con cũng sẽ hút thuốc! Kết quả: Ba Angie vẫn hút thuốc cho đến ngày hôm nay. (Còn Angie vẫn còn cứ mãi suy nghĩ mãi liệu có nên bắt đầu hút thuốc đúng như ''lời hứa'' ngày xưa không.)
    Nói chung là mình lấy thân mình ra dọa mà không ai còn quan tâm thì chỉ còn nước đem thân mình ra mà phá thật. Chỉ có điều kinh nghiệm học được là dù mình dọa hay mình làm thật, chỉ có mỗi mình mình là thất bại. Những người kia thì vẫn không xem những sự kiện đó ra gì.
    À, nhớ tiếp, ở nhà Angie, mọi người nói chuyện rất ''dân chủ'', chỉ cần lịch sự chứ không phải ''trên nói, dưới vâng.'' Một lần, khi bàn về chuyện nên thiêu hay chôn người chết, mẹ Angie nói là muốn được thiêu cho sạch sẽ môi trường. Chị em Angie tán đồng.
    Angie còn nói thêm: Nhưng nếu mẹ chết được trước khi già thì tốt. Sống già khổ sở lắm.
    Mẹ Angie: Ừa, biết là vậy. Thì mẹ cũng ráng. Chỉ không biết là có được không. Mẹ chết sớm, mấy đứa cũng khỏe mà mẹ cũng khỏe.
    Nhân tiện, ngày xưa Angie cũng nghĩ chỉ sống đến 29 là đẹp, sống nhiều làm gì cho...bẩn môi trường. Mình có là cái thá gì đẹp đẽ đâu mà cứ lo kéo dài sự tồn tại thấp hèn của mình trên đời này. Ừa, giờ thì...hì hì...tuổi này...hì hì...chẳng biết nói thế nào về cái quyết tâm ngày xưa nữa...
    Thôi, nhảm nhí mấy câu, Angie lượn đi đây...

Chia sẻ trang này