1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Một mẩu đối thoại giữa chàng và nàng.
    _Này em, tại sao em chấp nhận lời cầu hôn của anh?
    _Chẳng tại sao cả. Chỉ là mỗi khi em chợt nghĩ đến, sau này có một con nhỏ nào đó sẽ gọi anh là chồng, thì em điên hết cả người. Bởi vậy em phải lấy anh thôi
    .
    Hờ, hóa ra lấy nhau có khi cũng chỉ vì những lý do như thế này đây, hí..hí..

  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...
    Chuyện của cô giáo của Angie (một trong những cô giáo hiếm hoi có lập gia đình-Angie lớn lên trong môi trường những người phụ nữ là bạn của mẹ thì đều độc thân cả, ) là thế này:
    -Tại cô cũng...hơi cao, mà hồi đó kiếm được ai cao hơn cô cũng khó lắm...nên cô lấy luôn ông xã của cô...
    Rồi cô lại dặn Angie:
    -Em à, thực tình là lấy chồng rồi thì thôi. Chứ nếu xét kỹ ra thì khối người hơn chồng mình. Có người...cao hơn. Có người giàu hơn. Có người tốt hơn. Vậy chẳng lẽ mỗi lần vậy mình đều đổi chồng?
    Ừm. Không biết là cô nói chuyện của cô, chứ không trực tiếp khuyên Angie, hay là tại Angie già rồi mà Angie tiếp thu ý kiến này dữ lắm. Nói chung là Angie gần như chẳng bao giờ phàn nàn gì về phẩm chất (quality) của (các) anh bạn trai của mình (hàng, ) cả. Hừm, khối hàng có quality tốt hơn, nhưng mà so sánh mãi vậy thì đến bao giờ?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Breakfast On Pluto
    -Nếu tôi yêu một cô gái, thì tôi sẽ yêu một người như em.
    -Nhưng...nhưng, thưa ngài, em, em...em không phải là con gái...
    -Tôi biết. Tôi nói là tôi sẽ yêu một người con gái như em mà!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trích 1 phim Mỹ sến.
    (Hai anh chị dưới 10 tuổi)
    -Anh muốn lấy em!!!
    -Tại sao anh muốn lấy em?
    -Để anh có thể hôn em bất cứ lúc nào anh muốn!
    (Hai anh chị sau nhiều năm)
    -Em muốn lấy anh!!!
    -Tại sao em muốn lấy anh?
    -Để em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn!
    (đọc cho kỹ nhé: chế độ phụ hệ chuyển sang chế độ mẫu hệ đó, hé hé hé)
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, con trai nhỏ hơn 10 tuổi mà biết nói "lấy em để được hôn em" thì lạ thật. 10 tuổi mà biết thích hôn rồi á?
    Nói "muốn lấy em để được em cho tiền đi chơi điện tử" thì nghe hợp lý hơn.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thưa kimi là con trai 7 tuổi đã muốn hôn và được hôn rồi. Con trai lúc 10 tuổi là đã muốn ôm ghì và hôn ngấu nghiến rồi. Tội, ảnh hưởng của phim và trò chơi điện tử đấy kimi !
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy hả, sao FW lại nghĩ như vậy? Có ví dụ hay dẫn chứng gì để chứng minh không. Con trai 7 tuổi mà đã có cảm giác muốn hôn rồi à?
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy câu đối đáp của 2 người này thì thấy rằng một người thì phát triển sớm (FW), còn một "cụ" thì lại... chậm phát triển
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đi chơi. Ba thằng bạn cùng năm dẫn theo ba bà vợ.
    Đang ngồi nói chuyện, chợt nghe một cô bạn quay sang nói với một thằng bạn :
    _À, lúc đó mọi người vẫn chưa biết em và mình quen nhau nhỉ.
    Không phải một mình Kimikamo mà cả đám đều quay lại nhìn cô bạn này. Trời ạ, không tưởng tượng được một đứa bạn của mình gọi một đứa khác là "mình" như thế. Nghe nó lạ quá
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Comment tí trước khi trút nỗi bực dọc mấy tuần này xuống.
    Hì hì, bữa trước Angie đi chơi với 1 cô bạn lấy chồng Tây. Cô này nghe rủ thì mừng lắm, nhưng phone lại lần nữa và ngập ngừng hỏi: À, không biết L đi cùng...ông xã của L thì có tiện không ha?
    Hì hì, trong cái công cuộc ngăn chặn cái sự thiếu thoải mái do sự ''không tưởng tượng nổi'' kiểu Kimikamo có, thì Angie và bạn bè, khi có mặt của third party thì đều gọi nhau rất ngọt ngào kiểu như:
    -Ủa, bạn T không biết à? Bữa trước bạn Angie không kể cho bạn T nghe à?
    -Ủa, mọi người ở đây đều là người nhà cả mà, bạn C cứ nói, đừng ngại.
    -Ơ, chứ không phải là Angie đã từng nói là blah blah blah...
    Hì hì, còn bình thường thì vẫn gọi nhau là mày, tao, ông/bà, tui, etc. thôi. Hề hề, có người lạ thì tự nhiên cả đám nhỏ nhẻ hẳn đi!

Chia sẻ trang này