1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    8 sáng, chuông điện thoại reo. Trời, hôm trước 2h mới lết được lên giường mà ngủ!
    -Alô?
    -Alô, xin hỏi có phải là ông Angelika Angst không? (một giọng nam cực kỳ pro)
    -Là cô Angelika.
    -À, tôi là người ở FedEx, xin cho tôi gặp cô Angelika ạ.
    -Là tôi đây, anh cứ nói.
    -À, là thế này: Công ty chúng tôi có gửi một gói hàng đến lầm địa chỉ của chị. Xin chị vui lòng gửi nó đến địa chỉ đúng, mọi chi phí chúng tôi xin chịu hoàn toàn.
    -Ờ, nhưng mà tôi không nhận được gói hàng nào cả. Công ty anh gửi đến lúc nào?
    -Chúng tôi gửi ngày 28-12.
    -Vấn đề là tôi không nhận được gì cả. Hôm qua đến 2h tôi mới về nhà.
    -Gói hàng tới ngày 2-1.
    -Tôi không có nhà từ trước ngày 28-12 rồi.
    -À, xin chị cho tôi xin email được không ạ? Tôi sẽ viết email rõ hơn. Tôi tên là T.
    -Email tôi là Angie@Angst.com. Xin anh vui lòng gửi kèm cho tôi xem danh mục hàng cấm gửi luôn.
    -Dạ được ạ. Tôi sẽ gửi email rõ cho chị. Xin cám ơn chị.
    -Vâng ạ. Hôm nay hoặc mai tôi sẽ check mail.
    20 phút sau, chuông điện thoại reo lần nữa. Grrr...
    -Xin cho tôi gặp anh Angelina Angst ạ! (giọng nữ người Bắc)
    -Là cô Angie.
    -Xin cho tôi gặp anh Angelina Angst ạ!
    -Là cô Angie.
    -À, cho tôi nói chuyện với cô Angie ạ.
    -Là tôi đây chị.
    -Chị à, tôi ở bên FedEx. Chúng tôi có gửi nhầm 1 gói hàng đến cho chị. Xin chị chuyển dùm đến cho địa chỉ đúng ạ.
    -Vấn đề là tôi không nhận được gói hàng nào cả.
    -Nhưng ở đây ghi là Đã nhận hàng.
    -Tôi không nhận. Tôi không có ở nhà. Chị kiểm lại đi nhé!
    -Nhưng ở đây ghi là chị đã nhận ngày 2-1!
    -Chị à, tôi đã nói là tôi không nhận được gì hết và tôi không có nhà đã 2 tuần nay rồi. Sao chị không kiểm lại xem ai ký nhận. Liệu có phải chữ ký của tôi hay không đã chứ! Mà (mk! Lại tự nhiên đâm ra helpful làm gì!) chị bắt bên giao hàng scan cái giấy ký nhận xem ai ký nhận, vì tôi biết là ký thì phải ghi số CMND hay là gì đó vào mà...Rồi từ đó suy ra thử ai đã nhận chứ...(Trong đầu mình cũng đã nghĩ đến khả năng người nhà ký nhận dùm mình rồi, nhưng mà bên giao nhận vẫn phải kiểm tra rồi mới nói chuyện với mình chứ!)
    -Chị đừng có nói như vậy! Dĩ nhiên tôi làm ở đây thì tôi biết những điều đó!
    -Này chị (bà chị nóng mặt rồi nhé!) , chị đừng có quát nạt ở đây nhé! Tôi KHÔNG là khách hàng của chị và lỗi tòan toàn ở phía công ty chị, tôi còn nhiệt tình muốn giúp mà chị nói lớn giọng với tôi như vậy là nghĩa như thế nào?
    -Thôi được rồi. Thế thì tôi xin lỗi chị. Thôi cám ơn chị.
    -Hớ! Chị này hay thật. (vừa cúp máy vừa làu bàu, nhưng mà dù gì cũng đãn ghe đầu dây kia cúp máy cái rột rồi.)
    Hừ, cái người kia ít nhất cũng tầm 30t rồi, đi làm dịch vụ mà ăn nói nghe không lọt lỗ tai tí nào! Lại còn ra cái điều dọa dẫm người khác khi lỗi rành rành là của mình nữa chứ! Ở đâu ra cái kiểu nhờ người khác mà lại nói như thể mình không có lỗi gì, lỗi là ở người kia vậy!
    Người ở nhà nhận hàng giùm mình. Chả nghe ai gọi gì nữa hết. 2 tuần nay gói hàng vẫn nằm trong phòng mình.
    Nhanh tay mở nó ra..xử cái nào!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    -Số điện thoại của Angie?
    -12864986915 là số nhà. Gọi là nhà, chứ chỉ có mình Angie bắt máy thôi. Coi như xài riêng. Còn số mobile là 408710470.
    -Còn số mobile thì có xài chung?
    hì hì hì
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Xài chung dtdd thì Kimikamo chưa thấy, nhưng xài chung địa chỉ mail thì thỉnh thoảng hay gặp. Dường như cho người yêu biết password hộp mail của mình cũng là một cách bày tỏ lòng "trung thành" hay sao ấy. Và ngược lại, giữ password hộp mail của người yêu cũng là một cách để chứng tỏ "quyền lực" và "sở hữu" của mình đối với người đó.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế mặc dù thời buổi bây giờ tìm một cái free email thật còn dễ hơn đi gửi xe đạp!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh Wing phát!
    Gửi xe đạp bi giờ khó lắm!!! Người ta không chịu nhận đâu!!!
    Cái khổ thứ hai là mấy cái scooter như xe Angie họ cũng không chịu nhận nốt! Mấy lần đi làm dự họp mà bị đuổi từ bãi gửi xe này qua bãi khác làm mình đi làm trễ hông hà!!!
    Mà khổ cái là mình vào chính khách sạn X mà bọn khách sạn còn đuổi cổ ra ngoài bắt gửi chỗ khác nữa chứ!
    Mai mốt bà kiếm sếp chúng mày bà...méc!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lại một mẩu đối thoại ngày xưa của Kimikamo với một thằng bạn:
    _Sao, con nhỏ đó tên là gì, khai mau!
    _Bạn ấy tên là H.
    Hí..hí.., cái thằng này sao hôm nay đổi giọng lạ vậy, làm mình chưng hửng.
    Chậc, "bạn ấy" dụ giỏi quá, đeo luôn cái gông vào ngón áp út của nó rồi. Mình mất một thằng bạn thân, một người hàng xóm, hụ..hụ..

  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lần trước Kimikamo bị nhận xét là dạo này bài viết toàn là về tình yêu, hôn nhân, gia đình thực chẳng sai.
    Ngoài cái bài bút chiến vụ áo dây của Angie và chứng khoán thì đúng là không đóng góp tí bài nào có chất lượng cho box cả.
    Hic, chắc là anh Hai này, cũng như người lái đò, đang tăm tia cô nào rồi!
    Hic, nghĩ đến mà thấy thương cảm cho 2 cô nàng ấy.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thương cảm 2 cô đó vậy Angie
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vì có biết sơ qua tính tình hai ông ấy, hí hí , nên thương cảm cho 2 cô ấy. À quên, cảm thương chứ không phải thương cảm.
    Kiểu Thúy Kiều thấy mộ cô kia thì cảm thương í mà, hé hé hé, hôm nay sến quá!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được trong blog một đứa bạn. Thật không tưởng tượng được mấy đứa bạn cấp 2 của mình càng ngày càng quỷ quái như vầy.
    Kich hay trong tuan!
    Có con heo nào muốn ta miêu tả lại vở kịch trên Diamond Plaza tuần rồi hông kìa??? Vở kịch đã diễn ra thành công nhiệt liệt dưới sự tự biên tự diễn của hai diễn viên gạo cội (là ta + nhỏ Yến) + một đàn heo đóng vai quần chúng vô cùng nhí nhố.
    Tin vui sau buổi diễn : DV chính trẻ đẹp đầy tài năng đã ra về trong hình hài..trọn vẹn, không xây xát không hề bị móp méo một thứ gì.. Hú hồn ..
    Tin buồn sau buổi diễn : .. hix.. ta lại .. cô đơn..
    Để đền bù thiệt hại cho tinh thần nhỏ Thủy, yêu cầu nhỏ Yến (vai ác trong kịch) dẫn cả bọn đi ăn pizza tiếp phần hai đêeee.
    *********
    (hehe, tội nghiệp ngươi quá, thôi kể lại cho ngươi đỡ ghiền nè!)
    Số là Thủy đang quen một anh tên là X làm ở công ty du lịch Y có một số điện thoại gọi là Z. Nhưng vì một số vấn đề gì đó mà Thủy chỉ mới tâm sự chuyện này cho 3 con heo là Giang, Quyên, NSương biết thôi, còn cả đám heo danh giá còn lại thì Thủy giấu (why why why???). Xui cho Thủy là nhỏ Yến lại nắm được tình hình XXX này (lộn, XYZ). Cho nên một âm mưu được ra đời.
    Trong một buổi chiều lộng gió.
    lầu 4 Diamond Plaza
    trước hương thơm ngọt ngào quyến rũ của những chiếc pizza nóng hổi.
    Nhỏ Thủy vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
    Yến ngồi bên trái, ta ngồi bên phải.. Theo lời nhỏ Yến nói thì ta start game hơi bị sớm, làm nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhưng hông sao, kinh nghiệm chục năm .. nói dóc của nhỏ Yến mí chuyện này nhằm nhò gì!
    ta : con heo, con định đi Thái lan hả?
    Yến: ừ, nhưng con đi hỏi vé thấy mắc quá. Nội có quen anh X gì ở Y có bớt giùm cho con hông?
    ta : zậy để nội cho con số đt của ảnh nha. Con cứ nói là bạn của PA (rồi mún gì mà hõng đc!)
    Yến : [cười cười gian trá] Ủa mà giờ nội chịu ảnh chưa?
    ta : Rồiiii, bởi zậy mà nội mới về đây lẹ vậy nè!
    Nói thêm là trong khi hai nhân vật chính nói hươu nói vượn thì nhỏ Thủy trống ngực đánh lô tô, im lặng, không nói gì cả, rất là bình tĩnh.
    Yến : [nói với nhỏ Thủy] Thủy biết hông, nhỏ PA này chảnh lắm nha! Ngta theo nó từ hồi ở TS giờ nó mới chịu.
    ta : [theo kịch bản khúc này ta phải cười e thẹn, nhưng mà làm như mặt ta lúc đó là cười khoái trá hay sao đó, may là nhỏ Thủy hông có nhìn lên]
    Yến : ủa mà hồi đó Thủy đi Campuchia cũng ở Y đó, có biết anh X hông?
    Nhỏ Thủy buộc phải trả lời là có biết, quay qua nói với ta Thủy với ảnh là .. bạn. Ta hỏi coi Thủy thấy "ảnh (của ta) dễ shương hông", Thủy kiu cũng được. (hí hí, ta lựa mà, sao mà hông được!) Trong khi đó Yến tiếp tục tấn công Thủy tới tấp bằng những câu hỏi về "ảnh của ta".. Và sau đó là tiếp tục tới đoạn ta khoe cuối tuần này ảnh mời ta về nhà ảnh chơi!
    nhỏ Thủy: bó tay! [căm phẫn lắm lắm rồi á! Nhưng vẫn nhìn ta rất dịu hiền, hông có phải như nhỏ Trân Huyền đâu, gặp nó chắc giờ này nó bóp cổ bà nội nó rồi!]
    3 con heo kia (Giang, Quyên, Sương) nghe loáng thoáng cứ tưởng ta và Yến đã biết chuyện anh X của Thủy. Nhỏ Giang hỏi ta ủa ta cũng biết rồi hả.
    Ta đanh mặt lại hỏi Giang biết cái giề. Sao Giang cũng biết ảnh. Giang nói thì ảnh là bạn Thủy muh.
    TẠI SAO LẠI LÀ BẠN THỦY (anh iu của ta mà!!!)
    Công nhận nhớ lại tội Thủy lúc đó dễ sợ! hehe.. Thủy quay qua phân trần là cái ông đó vừa quen Thủy, vừa quen PA (nhưng PA biết là anh iu mình PA thoai!) Nên Thủy dự định là chuyện đâu để đó, chịu hông nổi thì cắt ........ đứt quan hệ! Chứ PA đâu có lỗi, PA cũng bị.. dzụ thôi muh! hihi..
    Kịch lúc đó hạ màn, kết thúc ta đòi chia anh X của Thủy ra 2,4,6/3,5,7 nhưng Thủy kiu zậy thôi Thủy .. cho ta luôn! Nói không à! hông có thực hiện gì hết chơn!
    Mai mốt nhỏ nào có pồ mà giấu thì coi chừng ...nhỏ Yến!!

Chia sẻ trang này