1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mẩu đối thoại giữa Kimikamo và một cô bạn.
    _Không biết làm việc đến chừng nào thì để dành được 1 tỉ hen.
    _1 tỉ đối với Kimikamo lớn dữ vậy á?
    _Huh, không lớn chứ chẳng lẽ...nhỏ à.
    _Hề..hề.., vậy mà tui tưởng Kimikamo giàu lắm chớ.
    _Giàu gì nổi mà giàu.
    _Tui nghĩ ông phải có nhiều tiền lắm, hì..hì..
    _Đào đâu ra.
    _Ông nghĩ bây giờ tui có bao nhiêu tiền?
    _Tiền của bà hay là của cả 2 vợ chồng bà?
    _2 vợ chồng tui chung tiền mà , không có phân biệt của ai hết.
    _Ừmm..., không biết.
    _Thử đoán coi.
    _Cách đây 2 năm tui có nghe bà nói bắt đầu chơi chứng khoán. Lúc đó chứng khoán còn rẻ, bây giờ chắc lời dữ lắm.
    _Ừa, lời mười mấy lần đó.
    _Vậy hả, ừmm, hồi nãy bà bảo lúc đầu vốn có khoảng hơn 1 trăm triệu, vậy thì bây giờ bà có khoảng 1 tỉ rưỡi.
    _Hề, nhưng sau đó thấy lời quá nên tui mượn tiền người nhà chơi nữa mà.
    _Ừmm, vậy thì 2 tỉ rưỡi.
    _Hà, thôi tui không nói đâu.
    Hờ, bạn bè cùng trang lứa với mình mà bây giờ khấm khá vậy đó, sự phân hóa đã bắt đầu diễn ra ngay trong nhóm những người bạn chơi với nhau từ nhỏ.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    CHuyện bình thường!
    Quán cafe Soho trên đường NTMK, mới mở, là của một cựu hs LHP, SN 83. Trị giá quán cafe chắc cũng xêm xêm với 1 con số có đề cập trong bài viết trên.
    Sự phân hóa có bao giờ ko có?
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái quán cà phê đó mở là do tiền của bạn đó tự kiếm được hay là sao vậy Sow. Nếu là tiền do bạn đó tự kiếm được thì thật đáng khâm phục. Mới 24 tuổi mà làm được chừng đó tiền.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thank you for smoking
    -Con biết, cả thế giới không ủng hộ bố.
    Nhưng con không cần.
    Cả thế giới không phải là bố của con.
    Bố mới là bố của con.
    Vả lại, như bố đã nói, Nếu muốn dễ dàng thì đi làm cho Hội chữ thập đỏ ấy!
    (Nick quảng cáo cho thuốc lá và bị mọi người phản đối. )
    Trước đó, Joey và Nick nói chuyện.
    -Vậy khi bố sai thì sao?
    -À, là bố thì chẳng bao giờ sai cả.
    -Nhưng mà đâu thể lúc nào bố cũng đúng.
    -Nếu mà công việc của con buộc con phải làm người luôn luôn đúng, thì con sẽ đúng.
    -Nhưng mà nếu lỡ bố sai thì sao?
    -Thế này, giả sử con đang bảo vệ cho vị sô cô la và bố bảo vệ vị vani. Và bây giờ, nếu bố nói: Vani là vị kem ngon nhất! thì con sẽ nói là...
    -Không. Kem sô có la mới ngon nhất!
    -Chính xác. Nhưng nói thế thì con không nói lại nổi. Và sau câu đó thì bố sẽ hỏi là: Vậy con xem kem sô cô la là thứ ngon nhất trên đời, đúng không?
    -Đó là loại kem ngon nhất và con sẽ không ăn bất cứ loại nào khác!
    -Ồ, vậy là với con thì chỉ có kem sô cô la trên đời thôi phải không?
    -Đúng. Con chỉ cần có kem sô cô la thôi!
    -À, còn bố thì bố cần nhiều có thêm những thứ khác ngoài sô cô la. Và cũng vì vậy mà bố còn cần các vị khác hơn vị vani nữa. Bố cho rằng chúng ta cần có quyền tự do và vì vậy mà cũng có quyền chọn vị kem. Và đó mới chính là định nghĩa của tự do, Joey Naylor ạ!
    -Nhưng mà bố và con đâu có đang nói về tự do?
    -À, đó là điều bố đang nói đến.
    -Nhưng...bố không chứng minh được rằng vị vani là ngon nhất!
    -Bố chẳng cần phải làm điều đó. Bố chứng tỏ là con sai và nếu con là người sai, thì bố là người đúng.
    -Nhưng bố chưa thuyết phục nổi con.
    -Vì bố đâu có cần thuyết phục con, bố cần thuyết phục người mua hàng kìa.
    ------------
    Joey: So, what happens when you´re wrong?.
    Nick: Well, Joey, I´m never wrong.
    Joey: But you can´t always be right.
    Nick: Well, if it´s your job to be right, then you''re never wrong.
    Joey: But what if you are wrong?.
    Nick: Okay, let''s say that you´re defending chocolate and I´m defending vanilla. Now, if l were to say to you "Vanilla''s the best flavor ice cream," you´d say...?.
    Joey: "No, chocolate is."
    Nick: Exactly. But you can´t win that argument. So, I´ll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you?
    Joey: It´s the best ice cream; I wouldn´t order any other.
    Nick: Oh. So it´s all chocolate for you, is it?.
    Joey: Yes, chocolate is all I need.
    Nick: Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream, and that, Joey Naylor, that is the definition of liberty.
    Joey: But that´s not what we''re talking about.
    Nick: Ah, but that´s what I´m talking about.
    Joey: But... you didn´t prove that vanilla´s the best.
    Nick: I didn´t have to. I proved that you´re wrong and if you´re wrong, I´m right.
    Joey: But you still didn´t convince me.
    Nick: Because I´m not after you. I´m after them.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
    [​IMG]
    -Qùa tặng ông!
    -Qùa?
    -Vâng.
    -Cây à?
    -Cả hoa nữa chứ!
    -Hmmm...
    -Thế ông biết hao này tên là gì không?
    -Tên hoa à?
    -Gardez-moi.
    -Không không, là Gardénia chứ!
    -Không, là Gardez-moi đó!
    Cô gái người Rumanie theo ông nông dân Pháp về nông trại theo một chương trình môi giới tìm bạn đời từ Đông Âu cho các ông. Ngày đầu tiên đến nhà, cô gái đã tặng Aymé một chậu hoa. Hết sức khôn khéo. Đến nhói cả lòng.
    Gardénia, hoa dành dành.
    Gardez-moi, hãy chăm sóc tôi.
  6. Spooky_Spook

    Spooky_Spook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu do thằng chồng kia tốt hay không thôi, nó không về sớm, không mua đồ về, hay từ chối ngay từ đầu, cái dạng "Em có còn là con nít nữa đâu, tự đi mua lấy cũng được mà" thì làm được cái quái gì chứ?
    Như nhà tui, đừng hòng có chuyện đó xảy ra. Xách cái gà mên ra là bị gạt phắt đi liền chứ làm gì mà có chuyện đó! Con gái LHP với không LHP cái khỉ gì, chủ yếu do thằng chồng thôi!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yeah đúng rùi, cái chính là kiếm được ông chồng biết điều một chút. Vợ cho đi nhậu thì cũng phải biết đường chiều vợ lại chuyện này chuyện kia.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    A: mày làm gì thì làm, Đ nó càu nhàu. nói sao mày mua vé mà k nói nó 1 tiếng, cứ là nó phải chực chờ để đón rước mày vậy.
    B: ủa, kế hoạch nói rõ rồi mà
    A: vẫn biết là mày k cần nhờ nó đón. nhưng mày nên lịch sự nói rằng: Đ à, B. mua vé ngày 26 rồi.
    B: àh, tao mới mua cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi.
    A: mày với nó bàn thế nào, tao k biết, nhưng nó không ưa kiểu của mày rùi...
    B: ok, giờ để tao offline cho nó.
    A: tao nghĩ mày cũng nên lịch sự với nó, vì nó ngày 23 đi công tác rùi. mày NHỜ người ta mà k biết họ lịch làm việc thế nào. nó cần biết vụ ngày tháng để nó đặt phòng GIÚP mày, mà mày thì chỉ lo phần mày, không cần biết là nó phải tính toán chuẩn bị book phòng trc khi đi vì sợ về thì k còn phòng CHO MÀY. mày biết mày bận học, thế nó vừa đi làm, vừa đi học thì sao?
    B: uh. sorry. tao vừa nhắn off cho nó rồi.
    A: khỏi. nó đang đi trên đường, có ở nhà đâu?
    B: uh, thì khi nào nó đến sẽ nhận đc.
    A: và tao đã nói nó đặt phòng cho mày. còn nó thì nói rõ ràng rồi: nó k care cái thân mày nữa. nếu hôm qua tao k nói nó hạ cố đi đặt phòng thì nó cũng nói là k muốn đi đâu. túm lại, uy tín tao giảm sút vì mày. mày pro lên k đc à. mày ngày xưa đâu có thế bao giờ?
    B: uh
    A: ngày xưa tao nhớ mày còn chỉ trích vụ con Ng thế này thế kia mà, giờ mày cũng kiểu kiểu nó rùi.
    B: được rồi, đừng xỉa xói tao thế. tao xin lỗi.
    Nhận xét:
    1) Tính mình xỉa xói thật, dai như đỉa. Nhưng mà máu mình nó thế rồi. Biết làm gì bây giờ.
    2) B nó sai thì nó nhận. Xin lỗi rõ ràng. Chẳng nề hà chuyện keeping face/losing face theo kiểu tiêu cực.
    Hy vọng mình cũng tăng cái % những lần mình xử sự đc như nó. (À, xin lỗi đàng hoàng, thẳng thắn chứ k phải là k thèm báo trước plan cho bạn bè. )
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các anh tư vấn: vợ muốn đi nhậu thì phải biết điều chiều chồng cái gì ạ? Cũng đi mua đồ (nhậu) về cho chồng ở nhà ạ?
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [...] Khẳng định, thật nhẹ nhàng, as-a-matter-of-fact:
    -Em cần nhiều tự do lắm.
    -[hai tay ôm ly trà, tròn mắt hỏi] Em ạ?
    -Dĩ nhiên rồi. Nhìn em cũng biết mà.
    -Hmmm...
    -Em cần nhiều tự do. Em không hợp với những điều đó đâu. Tôi nhìn thì biết chứ. Cả tôi và em cần một nơi mình có thể làm vì sự say mê, để thỏa sức mình, chứ không phải để kiếm tiền.
    Nhìn thoáng qua mà cũng thấy rõ vậy à?
    Còn nhớ, có một lần, Anh đã cười: Em không thuộc dạng kiếm tiền em à!
    Và một lần nữa, Em chưa có dấu hiệu gì là muốn kiếm tiền cả!
    Nhớ ngày 1/4, B càu nhàu: Tụi nó toàn là lương ngàn đô trong khi mình tay trắng, mình chẳng có gì! Tụi mình chẳng có gì! Tụi mình không biết kiếm tiền!
    Nhớ mình đã giảng giải rằng mức lương mấy ngàn đô đó chẳng mua được niềm vui hiện tại của B và mình, vậy đủ biết tiền có giá trị như thế nào.

Chia sẻ trang này