1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một lần, Anh đến bàn nhậu khoảng 10h. Thấy mình, Anh thoáng vẻ ngạc nhiên. Sau thủ tục chào hỏi, Anh ngồi xuống và khẽ hỏi:
    -Em đến từ lúc nào?
    -Dạ, từ 5h.
    Thoáng vẻ lắc đầu, Anh rút thuốc ra. Không để ý đến mình nữa, Anh nhập vai diễn của Anh. Mình thì lo vai diễn của mình.
    Một lần khác, mình im lặng ở bên cạnh Anh, nghe Anh trả lời điện thoại:
    -Dạ, em đây...Dạ, em không đi nhậu được anh ơi. Em đang bị cảm...Dạ, hì hì...Dạ, em nghỉ làm. Ngày mốt em đi làm lại...Dạ...Dạ, em không nhậu được. Lần khác đi anh...Dạ, mốt em làm lại...
    Tự hỏi, đã bao nhiêu lần anh bị cảm mà vẫn đến bàn nhậu, về khuya, và đi đường một mình?
    Anh, cả Anh và em còn phải làm rất nhiều việc mình không muốn, để kiếm tiền, phải không Anh?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    A: tao nói cái này: ngày xưa mày đâu có thế. multi-tasking là tốt mà, như mày ngày xưa ấy!
    B: mày dẹp mẹ cái ngày xưa cho tao
    A:...làm nhiều thứ, dù có cái mày làm qua quýt, nhưng còn hơn là CHỈ làm mỗi một cái rồi đánh bóng nó lên
    B: Tao đi tắm đây
    A: okay, vậy nhen. cứ multi-tasking như hồi xưa đi cho dzui Mày làm cái gì, đưa đây tao làm phụ. Tao đang rảnh. Giờ tao đi xem phim đây nhen. Bye. Tối gặp nhen.
    B: Angie, tao k thích cái kiểu mày cứ nói tao thế này thế kia. tao k cần mày dạy đời tao. công việc tao 1 đống, phải giải quyết trong ngày mai.
    Angie: mày ăn phải cái gì rồi. tao rảnh nên tao có thể làm bài giúp mày. nói theo tiếng Anh thì mày cứ decide to be a bitch đi, không sao hết.
    Cái đoạn chat trên phải đi kèm với bài bên dưới mới đặng.
    Hừ, mình có cái tật xấu là rất dễ nhiễm những thói hư tật xấu, cứ ở cạnh ai hay chửi thề là chỉ 15ph sau mình cũng chửi thề chẳng kém cạnh gì cả.
    Hừ, tự nhiên đang đêm mà hung hăng muốn chửi thề ghê! Mk! Chửi thề lúc sáng sớm may ra còn vừa chửi vừa làm, còn xong đc việc này việc nọ. Giờ này mà lầm bầm muốn chửi thì chỉ có---hừ---mk!
    Tiếc công 2 người bạn hôm nay bỏ ra cho mình mỗi người 3 tiếng đồng hồ (180 phút ấy) để làm mình dịu đi cái bực bội do 3 người khác gây ra chỉ trong mười mấy phút đồng hồ. Mk! Bạn mình sinh ra không phải là để đi dọn vệ sinh đầu óc cho mình!
    Bực.
    Poh!
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 05/04/2007
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    C: Giải thích câu There are millions of sore losers who marry wrong people everyday, one more isnt gonna do anything wrong đi! Không hiểu!
    A: À, có nghĩa là: Angie, mày dẹp mẹ nó đi, lo quái giề cho thiên hạ!
    Thế đó, chỉ cần nghe 1 tiếng chửi thề một lần là nó thấm ngay vào người mình! Bực! Mà càng bực, càng chửi! Hừ!
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chôm chỉa trên Discovery channel "Hoạt cảnh Capturing Saddam" do các nhà làm film Mỹ dàn dựng, thông qua sự kể lại của 1 binh sĩ Mỹ [ người trong tấm ảnh chụp với Saddam đang nằm trong tư thế bị trói rất nổi tiếng ] chẹp, chúng nó nói tiếng Mĩ mà em quên mất đoạn đó nói sao rồi, ý là như vầy:
    Binh sĩ: Ông có nhìn thấy bầu trời ko? Bầu trời với những ngôi sao. Rất đẹp. Hãy nhìn cho kĩ, vì ông sẽ ko thể thấy chúng thêm lần nữa. Ông sẽ phải ở trong tù cho tới lúc chết.
    Saddam: Tôi ko nhìn bầu trời. Tôi nhìn thánh Allah.
    Binh sĩ: Ông ko thể nhìn thấy thánh Allah. Ông đã giết người, trẻ em, phụ nữ, người già...
    Saddam: Allah yêu tôi. Tôi nhìn thấy Allah.
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    vui quá năm nay Zu nhớ ra là mình đã đủ tuổi đi bầu cử năm nay Zu đc đi bầu cử hí hí hí Nhân kỉ niệm những ngày tháng đáng nhớ này, up lên đây 2 câu chuyện có thực :
    1,
    A: eh eh còn 1 ngày trong tháng cũng đặc biệt nữa nà : 15-5
    B: là ngày gì?
    A: ngày thành lập Đội đó bà ơi >"< Hồi xưa có vào Đội ko?
    B: ko
    A: ủa chứ sao đc vào Đoàn?
    B: Tuyển thẳng
    2,
    C: mẹ ơi ngày mai con phải dậy sớm
    D: để làm gì?
    C: ngày mai con nhất định phải dự lễ chào cờ, vì ngày mai con đc đeo khăn quàng, và đc giơ tay lên để chào cờ
    dễ thương ghê hôn
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chúc nó không sớm bị trở thành cynical như Angie.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A: ngày mai thi mà em đang sốt
    B: sao bệnh hoài vậy? sắp thi rồi đã ôn bài xong chưa? do ăn chơi sa đoạ quá đó mà, sốt đỡ chưa, thức khuya cho lắm vào, nghĩ ngơi để thi cho tốt
    A: dự báo thời tiết cho thấy các tỉnh ven biển Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của gió Chướng và áp cao lạnh lục địa. Hiện tượng Elnino tái phát, thủy triều dâng cao làm sóng xô bờ gây tràn dầu và ngập mặn. Đó mới là nguyên nhân làm em bị sốt, không phải do chơi bời, không phải do thức khuya. Đồ bờm!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    El Niño.
    Năm nay có El Niño nữa à?
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A: có thấy bị sỉ nhục ko?
    B: có ạ.
    A: khà khà, khùng quá!
    B: em đi làm seminar đây
    A: khà khà, trốn!
    B: không, chỉ là em đang bận, em không trốn cái gì bao giờ.
    A: nếu là sao, ko chấp nhận từ nếu
    A: a chỉ chấp nhận có hay không thôi
    B: không
    A: ok, rất thẳng thắn
    B: này xỉn rồi đấy, ngủ đi
    A: nhiêu đó sao xỉn
    B: tùy!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LẦN THỨ NHẤT
    1. Quote Angst viết lúc 05:19 ngày 30/03/2007 về một đoạn chat
    A: [rủa xả, rủa xả và rủa xả ]
    B: uh. sorry. tao vừa nhắn off cho nó rồi.
    B: uh
    B: được rồi, đừng xỉa xói tao thế. tao xin lỗi.
    2. Quote lời nhận xét cùng ngày:
    B nó sai thì nó nhận. Xin lỗi rõ ràng. Chẳng nề hà chuyện keeping face/losing face theo kiểu tiêu cực.
    Hy vọng mình cũng tăng cái % những lần mình xử sự đc như nó.
    LẦN THỨ HAI
    1. B càu nhàu, lầm bầm, và chửi rủa rồi offline mà không chào lấy 1 tiếng ngày 3/4/2007.
    2. Quote email B ngày 4/4/2007
    Tao xin lỗi vì hôm qua tao nóng tính. Tối qua tao thật sự mệt lắm.
    LẦN THỨ BA
    1. Quote Angst viết lúc 05:09 ngày 05/04/2007 về một đoạn chat khác
    A: tao nói cái này: ngày xưa mày đâu có thế. multi-tasking là tốt mà, như mày ngày xưa ấy!
    B: mày dẹp mẹ cái ngày xưa cho tao
    [...]
    Angie: mày ăn phải cái gì rồi. tao rảnh nên tao có thể làm bài giúp mày. nói theo tiếng Anh thì mày cứ decide to be a bitch đi, không sao hết.
    2. Quote Angst viết lúc 20:38 ngày 05/04/2007
    Cô bạn Angie bị stress mấy tháng nay và đặc biệt 1 tuần qua và nhất là ngày qua. Cho nên hay chửi nhảm. Sáng hôm qua Angie đã nhận được một cái mail của cô này, ghi là: Angie, Tao xin lỗi lúc tối tao khó chịu. Mấy bữa nay tao stress. [...] Đến tối thì cô nàng lại tiếp tục stress và tiếp tục chửi bất cứ cái gì/con gì đụng vào nó.
    3. Quote email B ngày 6/4/2007
    Angie ơi,
    Tao xin lỗi, cho đến giờ tao vẫn còn điên lắm, tao cần thời gian để giải quyết mọi việc.
    KẾT LUẬN TỔNG THẾ
    1. Con bé này còn stress dài dài và còn chửi mình dài dài.
    2. B không để cái ngại, cái quê khi nhận ra mình chửi rủa vô lý ngăn nó nói xin lỗi.
    3. Mình dù bị gặp 4 đứa chuối từ đầu tuần đến giờ, không để tội gì để bị mấy lời chửi rủa của một đứa stress làm rộn đầu óc. Ngược lại, biết nhận định tình tình. (Hí hí, lúc post bài với Miao mình nào đã nhận được mail của B lần thứ 2 mà vẫn dám tin trong bụng là nó sẽ lại xin lỗi lần nữa? ) Mình lớn hơn 1 tí ti rồi, chắc gần...lấy chồng được.

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 06/04/2007

Chia sẻ trang này