1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Status của B: C online xin buzz B khẩn! Có ai biết số phone nhà C không?
    Hí hí, nhận định tình hình xí: C chắc hẳn là một con bé NK đây mà!
    A: B này, mày muốn kiếm số phone C hay Chảnh nào đó, tao nghĩ rằng nên gọi cho T và hỏi. Mày có số T không?
    B: Không, mày cho tao xin.
    A: Mày cảm ơn trc cộng thêm phần lạy lục tao đê . Mấy hôm nay mày chửi tao ghê quá. Mà chửi làm giề, rồi lại phải mail miếc xin nỗi.
    B: Trời. Cám ơn. Nhanh mày!
    A: Số cell hay home?
    B: Cell, tao sms. Giờ này uýnh thức nó tội nghiệp.
    A: xxxxxxxxx
    B: Cám ơn.
    A: Mày cần home không? xxxxxxxx
    B: Cám ơn.
    A: Mk! Bạn bè mày mà tao cứ phải nhớ số! Office?
    B: Ê, tao nói chuyện với con T xưng tên hay xưng mày tao?
    A: Sỉu!
    B: Tao nhớ rồi! Xưng mày tao! Dạo này tao lịch sự, toàn xưng tên!
    A: Mày thôi đi, sến vừa phải!
    B: Nick chat T là gì?
    A: T không có nick chat! Mk! Bạn bè mày mà tao cứ phải...quản lý!
    B: Thôi, tao đọc tiếp bài về khủng bố đây!
    A: Sặc!
    B: Gì?
    A: Kiểu như tao nói là: Tao bận, tao phải đi giặt...quần lót đây!
    B: Chứ gì nữa, tao phải viết bài liệu globalisation có provokes and facilitates terrorism ko.
    A: Technically, yes. humanely, no. Cho mày ý tưởng đoá!
    B: Ê, chuyện ly kỳ, tao giặt đồ, phơi bra, gió thổi bay bra qua nhà hàng xóm....
    A: hàng xóm đẹp chai hông?
    B: Hàng xóm trả lại cho tao.
    A: Biết ngay mừ. Lại giai
    B: Hàng xóm già, 1 vợ 2 con.
    A: Hàng xóm khen bra mày đẹp chớ giề , rồi mày nói là nó đẹp vì nó take shape của boo mày chớ giề
    B: Ko, bra xấu, màu cháo lòng (vì cũ)
    A: Xấu hổ dân NK! Thà mày đừng mặc bra!!!
    B: hehe, mặc bra cho chúng nó tò mò.
    A: LOL
    B: LOL là gì?
    A: Hừ, k có gì để KHOE thì lấy bra CHE ĐẬY LẠI tao lạ giề! Mà cái sự nghiệp chat của mày bao nhiêu năm rùi mà hỏi LOL? Xấu mặt NK nhé! Mày bái lạy đi thì tao chỉ cho!
    B: Không kiếm ra icon, xái cái này tạm:
    A: Hừ. LOL là laugh out loud hoặc là Lost of love. Ký tự L và O gần nhau nên dễ lắm.
    B: Lost of love?
    A: Á, lots of love.
    B: Tao thấy người ta dùng hoài mà k hiểu.
    A: DỐT mà sợ bị CHÊ nên không hỏi. Mày chả khá lên được đâu!

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 07/04/2007
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A: Mấy hôm nay bận gì thế?
    B: Bận tham gia hoạt cảnh "2 người đàn bà đấu đá nhau, đám đàn ông xung quanh cười thầm : Đồ đàn bà ! " ha ha ha
    A: Ko giống m tí nào! =))=))=))
    B: Thì thế, nhận thức mình đang tham gia hoạt cảnh là 1 chuyện, nhận ra mình thích hay ghét vai diễn là chuyện khác, và trả vai diễn + trốn thoát khỏi tay đạo diễn lắm mồm lại là chuyện khác.
    A: Thế rồi sao?
    B: Tìm mọi cách biến sớm chứ sao >"< M lo phận m đi >"<
  3. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh đã từng hỏi con mình như vậy nè:
    Con yêu Mẹ
    Xuân Quỳnh
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó

    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế
    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/04/2007
  4. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Summer đã từng nghe một người chị dỗ con ngủ (chị là giáo viên, lúc này là 12 g đêm, đứa con quậy ko chịu ngủ):
    - À, thế con có yêu mẹ ko nhỉ? ... Con yêu mẹ thì con ngủ đi, để mẹ còn chấm bài, mai mẹ còn đi dạy chứ.
    ... (vẫn ko chịu ngủ)...
    - Thế con ko thương mẹ à? Thế con để mẹ chấm bài suốt đêm à?
    ... (im lặng)..
    - Ừ, thế, con ngoan, con thương mẹ, con ngủ đi nhé.
    Có thể các mẹ thường ko quen hỏi xem con có yêu mình ko, nhưng có lẽ sâu trong trái tim, ai cũng muốn được khẳng định rằng con yêu mình. Giữa những bộn bề của công việc và gia đình, nhất là trong 1-2 năm mới lập gia đình, con nhỏ, chồng xa (như chị trong mẩu kia chồng đi làm xa), phải thích nghi với bao nhiêu điều mới, thì niềm hy vọng tinh thần có lẽ được đặt rất nhiều nơi đứa con bé nhỏ (chưa biết gì mấy).
    Trước đây đọc đâu đó có ai bình rằng thơ Xuân Quỳnh càng về sau càng buồn. Một số bài nhắc đi nhắc lại cam kết tình yêu trước đây giữa nhà thơ và chồng. Người bình thơ nói rằng: người phụ nữ thật sự tự tin vào tình yêu của mình thì không viết như thế. Người bình cũng có liên hệ nhận xét này với những sự nghiệp đang rất trên đà phát triển của Quang Vũ lúc này, ý là XQ có lẽ cảm thấy công việc và sự nổi tiếng của QV ảnh hưởng tới sự mặn mà của tình yêu của họ. Vẫn biết là người bình có thể suy diễn này nọ, nhưng đọc bài thơ Con yêu mẹ bằng con dế ở trên, summer ko khỏi liên tưởng đến nỗi niềm trăn trở, khắc khoải, bất an của người mẹ gửi vào trong cuộc đối thoại đó với người con.
    Ước chi ko có thể vượt qua bớt những lặt vặt thường ngày và cảm giác ngại ngùng để có thể nói "Con yêu mẹ" nhiều lần hơn (nói với mẹ chứ ko phải trong đầu hay trong nhật ký)

    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 14/04/2007
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Dạo gần đây đề tài nói chuyện thường xuyên giữa Kimikamo và mẹ là về...thị trường chứng khoán.
    _Mẹ đã nghiên cứu kỹ thằng này rồi. Nó là blue chips, tính thanh khoản rất cao. Nước ngoài chiếm đến 40% cổ phần. Bởi vậy bọn nước ngoài không để cho nó xuống giá hoài được đâu. Bây giờ nó có xuống mẹ cũng không sợ.
    Kimikamo nghe mẹ nói chuyện mà giật cả mình. Nhớ lại hôm trước đi dự seminar về thị trường chứng khoán, có người nhắc đến "tính thanh khoản", mình còn phải hỏi lại nó có nghĩa gì, hí..hí..
    Mấy hôm nay thị trường xuống giá dữ quá, chắc mẹ mình rầu thúi ruột

  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A: hôm nào gặp tụi m đây? t nhớ cái cảm giác có bạn gái là như thế nào quá..
    B: m ổn ko đó?
    A: uh à vẫn bt. yên tâm
    B: hồi đó có j m cũng ghi blog. giờ thì lại ko nói hết rồi.
    A: ko sao, phẻ mừ, những thứ đó khó có thể làm t suy suyển, khè!
    B: thứ j mới đc?
    A: khà khà tụi m còn lâu mới hiểu đc t
    B: uh chang hieu.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Em giờ đến đâu rồi?
    -Em chắc sắp là giảng viên chính thức.
    -Rồi...sao?
    -Em chưa biết. Em...hình như em không còn muốn vị trí đó nữa.
    -Điển hình.
    -Hồi trước em cũng chỉ ở NK một năm.
    -Phổ thông năng khiếu?
    -Dạ.
    -Chị quên mất rồi, em là LHP nay NK?
    -Dạ, NK.
    -Hồi trước em là giảng viên chính thức?
    -Dạ, hợp đồng. Ừa, chính thức.
    -Hì hì, một năm bỏ là hơi sớm, ngày xưa chị chỉ có 29 ngày là bỏ.
    -?
    -Chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học quốc gia.
    -Hi hi hi
    -Em đừng nghĩ nhiều. Các bạn của chị hầu như không thể ở quá 1 năm ở một trường công bao giờ. Gần như là vì niên khóa là 9 tháng nên không thể bỏ sớm mà thôi. Nh, bạn chị, vào dạy tiếng Anh ở một trường cấp II, phụ trách cả đội tuyển học sinh giỏi, cũng chỉ hết 1 năm cho phải phép là xin nghỉ. Th, bạn chị, sau mấy năm đi làm, rồi xin dạy tiếng Pháp ở một trường cấp II trọng điểm tiếng Pháp. Th cũng phải ráng ở cho hết năm mới có thể xin nghỉ. Th đang đi làm cho một cty TBN, nói 3 thứ tiếng, hic. Chị B, vào làm giảng viên chính thức trong NV, đến khi tốt nghiệp thạc sĩ thì tìm cách trốn để khỏi chui về nơi ấy nữa. Chỉ duy nhất có T, giáo viên tiếng Anh LHP, là chị thấy sẽ còn ở lại trường. K biết T đã được giảng cho lớp chuyên hay chưa.
    -Hình như là không có cái gì thích hợp...
    -Không phải là không có cái gì, mà là môi trường nhà nước làm hủ lậu hóa con người của em và em không chiu đựng nổi. Em, các bạn của chị, chị, bọn mình đâu có vào cơ quan nhà nước bằng sự quen biết hay thân thế của cha mẹ? Mình tự vào. Mà, 90% những chỗ ấy, người ta chỉ vào bằng đường kia. Cho nên, sống trong một tập thể ấy, không hủ hóa đi, mới là lạ.
    -Em không biết mình muốn gì.
    -Và lý do là vì em có khả năng. Nếu em không có tí xíu khả năng nào, em sẽ chụp đại và chết dí ở một cơ quan nào đó và đi tìm chồng, chứ không phải là ngồi đây và than vãn với chị bây giờ đâu... Rất khó có thể thăng tiến về chuyên môn trong môi trường đó cho những đứa cỡ tuổi chị em mình.
    -Vậy...
    -Vậy nên em cần làm những gì thì hãy làm, nếu em là giảng viên chính thức, em có quyền chọn lựa ở lại hay bỏ đi. Còn nếu chưa là gì hết, thì không có quyền chọn. Em đang trong giai đoạn chưa có quyền chọn lựa.
    -Dạ.
    -T, em đừng lo. Em sẽ không bao giờ hoàn toàn thích hợp với điều gì đâu. Chị cũng vậy. Cho nên cả hai chị em mình sẽ còn ?~vận động?T dài dài, sẽ còn thay đổi dài dài. Chị em mình không đứng lại được. Đành phải tự kỷ ám thị rằng Rolling stones gather no moss vậy.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Tao có được tham gia một cuộc đối thoại rất mắc cười thế này:
    + Phải cái em thấy là những điều mà các học thuyết đem lại cho em nó còn quá nhỏ bé so với cái điều mà chúng vẽ ra, hứa đem lại cho em trong cái học thuyết lí tưởng của chúng. Nên em mong mỏi cái gì đó nhiều hơn.
    +Những điều mà ấy là giề? Cụ thể đê!
    Những cái điều chúng vẽ ra, hứa đem lại là giề? Cụ thể đê!
    Cái gi đó nhiều hơn là cái giề? Cụ thể đê!

    -Hừ, có gì lạ? Điển hình của một học sinh được giáo dục theo lối hô khẩu hiệu. Mày có hay nghe cái kiểu hô: Tiến lên! Các đồng chí tiến lên! không?
    -Sao?
    -Hê hê, quan trọng là tiến lên...để làm gì chứ? Có bài vè này:
    Tiến lên ta quyết tiến lên!
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu!
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
    Đi đâu không biết đi đầu...cứ đi!​
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 16/04/2007
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    typical vnm !
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A: nhiều khi t tự hỏi học ở nước ngoài thì có gì hay hơn ở VN? Vì t chưa học ở đó bao giờ, t chưa hình dung ra chúng nó khác mình ở điểm nào. Này nhé, kiến thức cũng rứa, nhồi hết vào đầu là giỏi tất, muốn kiến thức mới thì search internet, chăm chỉ vào...
    B: m ngu quá, cái học đc là cái tác fong suy nghĩ và làm việc của người ta đó, tự do, ko khuôn sáo, ko theo lối mòn, độc lập, sáng tạo... Có khi còn là cái môi trường đó, môi trường học tập, môi trường suy nghĩ, chúng tự do hơn, phụ thuộc nội lực bản thân hơn...
    A: thế thì đi du học mà suốt ngày online chat chit thì cũng ...bỏ xó, nhỉ? t nhớ mẹ ko chịu nổi thì t fải chat chit thôi hic hic thôi t...ở nhà theo ý ba mẹ t Qua bển học cái gì ko học lại học cái... môi trường chơi bời đú đởn thì chết hic hic m biết tao mà Có thể vượt qua tất cả, trừ những cám dỗ

Chia sẻ trang này