Những màu sắc rực rỡ Xin Kính chào chị em cô bác Box Làm đẹp! Hè năm nay tớ muốn thay đổi phong cách một chút về cách ăn mặc. Tớ rất quan tâm đến những sắc màu sặc sỡ và ấn tượng, loại vải kaki hoặc thô, hay loại nào ít nhàu, hơi bóng 1 chút thì càng tốt. Tớ đang muốn may một bộ đồ và jupe công sở nhưng hơi vụng về cách chọn vải. Màu sắc tớ chọn thì OK, nhưng chính vì thế mà tớ hay mua phải loại vải nóng, hoặc cứng, hoặc nhăn... nên khi đi may thường phải thay đổi kiểu dáng ban đầu. Các bác có biết ở Hà Nội có chỗ nào bán vải màu sắc phong phú, giá cả phải chăng không? Tớ muốn nhờ các bác tư vấn một chút về chất liệu vải mặc trong mùa hè. Giá như có thêm một số mẫu đồ công sở, cả quần áo và jupe thì tớ thích lắm lắm. Vô vàn cảm tạ các bác! Chào thân ái. lemontree
Mặc thế này dễ bị gọi là đồng bóng lắm.. Ngày đó.. khi trái tim chưa hết muộn phiền.. Ngày đó.. biết đắng cay và biết giận hờn..
Trùi ui, cũng đẹp đấy nhưng làm sao mặc đồ đó đi làm được? Hic hic... ko thấy ai có ý kiến gì nữa cả. Chán box làm đẹp quá đi mất. lemontree
Em à , muốn sặc sỡ cứ xanh đỏ tím vàng nhiều vào cho chị , mấy màu đo đánh nhau chan chát hay phết Còn hôm nào thử lên chợ Hôm xem , tên đó nhiều vài đấy chứ , chắc là cũng chọn được vải ưng ý thôi . Mà này không thì chọ loại vải Lụa thô ý , hay phết mà cũng không nhàu đâu ( tránh mua phải hàng rởm nha ) . Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình