1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mâu thuẫn trong cảm xúc....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimxxu, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    ừa.. nói thì dễ .. lèm thì khó... mờ chij cũng đang cố gắng giống như cái about me trong blog của chị đó... chả biết thế nào.. tạm thời cứ cố đã
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em cũng không lý giải nổi cảm xúc của chính mình , nhiều lúc em thấy khó hiểu chính bản thân mình . Lúc muốn đón nhận tình cảm của người ta lúc lại không bởi cứ có 1 nỗi sợ mơ hồ nào đó trong trái tim . Thực ra là vì sợ người ta tổn thương hay sợ chính mình sẽ lại đau 1 lần nữa ?! Muốn có hạnh phúc mà không chịu kiếm tìm .... làm sao có được ?! Cảm giác bản thân mình sao ích kỷ đến thế , chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác ??? .............. Muốn tiến đến lắm !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tâm trạng thế em ơi ! ^^ nếu em cảm thấy mình muón tiến đến thì tiến đến đi , còn nếu còn có cảm giác sợ thì hãy dừng lại và lắng nghe đi
    ơ nhưng mà tiến đến cái gì thế em ?
  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế mà! Only one, mấy lần vào cũng chỉ dám view blog em thôi Không có nhiều cơ hội talk với em mà. Em sợ quen người lạ mà, anh là người cực lạ, cũng kô biết nhiều về em, Nhưng không hiểu sao lại cứ thick nói chuyện với em kiểu úp úp mở mở, kiểu này dễ bị hiểu là có vấn đề
    Cũng tình cờ như cơn mưa ấy, tự dưng vào box rùi lại thấy có tên lạ lạ, quen quen, không ngờ là em
    Happy life, see you!...
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ nhỉ.. nhắc đến thì e cũng nhớ hum chat chit nói chuyện .. nhưng vẫn là nhớ mang mang... chỉ có mỗi nhạc là nhớ lâu thui.. e vẫn thích mí bài anh gửi..
    ^^ vào blog e mừ hok comment à.. nhưng mừ dạo này hok viết được blog cảm xúc thật ùi.. lại cứ giấu đi... bùn quá thì lại mò vào blog bí mật post bài thui
  6. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mang mang cũng đúng mà, anh có cho em biết nhiều gì đâu!
    Mấy bài hát em vẫn thik anh vui lắm.. ! Dạo này chả mấy người nghe Rhap, hơi bùn, nhưng thấy thế mới có giá trị chứ!
    Thế là bị lộ bí mật nhé, nhưng anh sẽ giữ kín, chỉ comment lên bolg em thôi nhế!
    Sao lại kô dám nói cảm xúc thật hả?, như anh chả bao giờ nói cơ, hơh, có vài lần nói nhưng nghiệm lại vẫn là kô thật, hi`!
    Thảo nào view log em entry lười viết !
    Hôm nay lại lạnh, lại nhớ cái hôm chát với em !
    see em!
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    hum wa được ngày thức thâu đêm làm việc.. hum nay phải đi ngủ sớm đây... mà... blog anh là j nhỉ...
    Ghét quá.... trời mí hôm nay vẫn mưa.. mà mưa thì buồn.. lạnh. ẩm ướt.. ko thích cho lém ... nhớ nắng to.. nhớ hè.. nhớ đi bơi.... nhớ biển nữa...
  8. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ hà! Anh làm gì có blog, nhưng hay đi comments
    !!!
    Hôm nay trời lại nắng, có buổi tối hơi lạnh, ra đường thấy xao lòng, khi thấy mọi người đều mặc ấm , cả ấm trong lòng thì mình chỉ thấy cô đơn, hay chỉ là lạnh thôi nhỉ
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    o* không có blog thì làm sao đi comment đc... lạ thiệt..
    em càng ngày càng ghét trời lạnh.. trời lạnh bệnh cũ lại tái phát.. đêm nào cũng khó ngủ.. sáng thì lại lạnh, ngại chui ra khỏi chăn... mà cứ cố nằm thêm.. nằm cố ùi thể nào dạy cũng mệt.. rét phải mặc nhìu áo nữa... mặc nhìu thì cộm hết cả người.. mặc ít cho thoải mái... ra đường lại rét run.. ^^ hihi.. mà nói chung lạnh thì dễ buồn lém.... e chờ đợi 1 ngày nắng ấm...
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế em kô nhớ blog anh hả: 360.yahoo.com/bautroixanh_mn
    Có gì đâu, phải kô, em chả bảo anh kô có list friend mà!
    Trời lạnh mặc càng ít áo càng thấy khoẻ, fải kô em! Em bị bệnh gì vậy, trời lạnh là bệnh tái phát hả?? nguy hiểm đây, anh giúp đuợc gì chứ? ....
    Trời lạnh kô buồn đâu, trời lạnh chỉ thấy mình thêm mạnh hơn, sắp đến hè rồi, em sẽ không phải chờ đợi gì cả, sẽ đuoc như ý muốn.
    Mai trời sẽ lạnh nhưng kô lạnh như mấy hôm trước, mai anh sẽ comment !

Chia sẻ trang này