1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mâu thuẫn trong cảm xúc....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimxxu, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Khi qua 1 mùa hè.. đọng lại là nhìu niềm vui.. e đi và làm được nhìu thứ trong mùa hè.. và cảm thấy mình biết nhìu hơn .. Nhưng khi qua 1 mùa đông.. cảm giác thấy mình lớn hơn.. già hơn.. và đúng là có mạnh mẽ hơn..
    Hm.. vào blog anh ùi... nothing to lost... ^^ nhưng chỉ com đc trong blog thoai.. còn bên ngoài quick com thì ko xài đc...
    Trời đang mưa.. và hum nay papa e không vìa nhà... 3 mẹ con nằm ở 3 phòng khác nhau.. 3 khoảng trời riêng khác nhau... tự do, tự tại... ....... cô độc......... mưa.. lạnh và buồn anh ạ ........
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay anh lại thấy lạnh quá, chả có ai để gọi điện hay để gởi 1 cái tin nhắn vẩn vơ! Có lẽ sắp thành đá rồi! Em, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi, chỉ suy nghĩ tạm thời thì không đánh gục được ta đâu, chỉ khi nó ám ảnh, và ta lại tin vào nó thì lúc đó ta mới thua nó.
    Anh có biết e*** cái blog wỉ quái thế nào đâu, lò mò mãi mới biết cái public, hì, thế là contact được với em rồi!
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    hum nay nắng hửng lên ùi... trời vẫn mưa 1 tý nhưng thía là cũng ko còn lạnh lẽo và mưa gió ùi... anh nói e cũng mới nhớ lâu lém e ko còn nhắn tin linh tinh, vu vơ... kể có ng để thi thoảng nt cũng hay lém.. mừ dạo này bận quá nên các mối quan hệ quên hết cả, cũng chẳng nt cho ai nữa.. có ai nhắn thì reply thui...
    Hm.. e lại đang mâu thuẫn.. mới viết 1 cái blog mới = 1 mớ bòng bong... mừ thui.. ko nên nghĩ nhìu không lại nổ tung đầu ra mất ^^
  4. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ui, gõ một lúc, mạng out, thế là mất hết bao nhiêu điều muốn nói với em,..
    đừng nghĩ nữa kô sẽ stress em ạ, hum nào bùn , gửi tin cho anh , anh sẽ nói cho em biết ...
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn xin 2 chứ bình yên sao khó quá.. sóng gió vẫn cứ đổ xuống gia đình... lại những mâu thuẫn.. lúc chỉ muốn kệ hết sống cuộc sống riêng mình... tự đi làm tự ăn... nhưng cũng không thể để mẹ cô đơn 1 mình được...
    Có lúc muốn bố mẹ chấm dứt lằng nhằng đi thật nhanh.. để không ai làm khổ ai... nhưng lại sợ mất đi 1 người bố... gia đình và cuộc sống của e sắp đi tới 1 bước ngoặt lớn... 1 con đường mới.. chông gai hơn.. không ai muốn bước vào con đường đó.. nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác...
    Bao h cuộc sống mới bình yên..
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    cố lên chị iu !
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    woa! anh thích cái avar mới của em! trông đẹp dễ sợ! Hôm nay là một ngày kô có gì! Chán như con gián, nhưng lại nghĩ nhiều thứ chưa làm đuợc, ui! Em ơi, có lẽ ngày mai lại là ngày bận rộn, khi bận rộn sẽ kô phải nghĩ phải làm gì nữa! Cuộc sống nó cứ quay cuồng, đến khi nhìn lại thì mới biết mình đã đi một quãng đuờng khá xa! MÌnh cũng giỏi đấy chứ, dù chưa làm đuợc gì!
    Em hay online muộn thế, uhm, bây giờ là mùa hè rồi! Em sẽ khỏi bệnh khi lạnh phải kô? Hè , hè, nóng , thik thế!
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Cố vui.. cố cười.. để đêm về.. nghe nhạc nước mắt lại trào ra lúc nào không biết..
    Cuộc sống ơi.. cho xin 2 chữ bình yên đi... chỉ cần bình yên mà thôi... mỗi giai đoạn trôi qua.. mỗi chuyện không vui xẩy ra... mình đều đã cố gắng vượt qua.. cứ tưởng mọi thứ sẽ ôn hoà hơn.. ai ngờ..
    Cuộc sống cho mình những người bạn thật tuyệt.. nhưng lại để mình khóc không biết bao nhiêu lần về những người mà mình yêu..
    Cuộc sống cho mình biết vẽ, biết yêu nó.. nhưng lại để thử thách đạt được gian nan quá.. 2 năm thi kiến dưới sự phản đối gia đình.. năm đầu thiếu 1 điểm vẽ, năm sau thiếu nửa điểm.. như muốn trêu ngươi mình vậy.. rồi mình cũng tìm thấy hướng đi mới.. làm designer.... nhưng những ngày sắp tới.. mọi thứ đi về đâu...
    Rồi cuộc sống cũng lại cho mình tìm thấy 1 tình yêu mới... và mình biết mình hạnh phúc khi được anh yêu.. nhưng anh à.. nhiều thứ xẩy đến với e quá... liệu e có đủ sức chống chọi lại không nhỉ.. e biết anh luôn bên e.. nhưng có những thứ mà e chẳng thể để ai giúp được e.. e vẫn phải tự mình.. từng bước bước trên con đường đầy chông gai... anh ơi.. quá khứ vẫn còn dầy quá.. đôi khi e giật mình khi thấy nó vẫn còn vương trên suy nghĩ của e.. e không quên được, cũng không muốn quên... e vẫn thường thích biểu tượng thời gian.. bởi e là người hoài cổ mà anh.. trong từng vết thương quá khứ.. e vẫn luôn tìm thấy niềm hạnh phúc.. và vì thế.. e kô muốn quên.. chỉ muốn nó ko ảnh hướng đến hiện tại mà thôi.
    Và cuộc sống lại bắt mình phải kiên cường thêm lần nữa.. con đường đi lại sẽ rẽ sang 1 hướng mới... con đường mà không ai muốn đi tới... ko ai muốn nghĩ tới.. nhưng lại vẫn phải đi. Mình sắp xa căn nhà.. xa nơi mình gắn bó... xa cuộc sống riêng tư.. xa nhiều.. nhiều lắm.. và có thể phải xa chính bố mình nữa...
    Mình biết... đã lâu ... lâu lắm rồi... mình không còn cảm nhận được thế nào là 1 gia đình.. không hiểu ý nghĩa từ ấm êm... không biết từ sum họp.. nhưng khi nó thật sự xẩy ra mình không thể nào không sụp đổ được... mọi chuyện vỡ vụn ra như vậy sao..........
    Rồi bố sẽ đi con đường riêng của bố.. với 1 bài học nặng nề... và bố khi ấy có còn điểm tựa để vượt qua không nhỉ... còn mình và mẹ... sẽ bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng.... không nhà.. sẽ là những ngày sống bên nhà bác.. sẽ lầm lũi đi.. và về... vẫn tin sẽ chẳng để mấy chuyện tiền nong làm khó dễ cho mẹ con mình được.. ở đâu chả là ở.. ăn j chả là ăn... miễn là đủ những nhu cầu cần thiết.. mà cái đấy đâu phải lo.. mẹ thừa sức.. rồi chả mấy.. 1,2 năm nữa mẹ sẽ lại xây được lại nhà cho 3 mẹ con ở thui... mình cũng dễ sống... thế nào mà chẳng sống được... từ trước đến h được mẹ rèn cho quen rùi... nhưng còn thằng e.. đang tuổi ăn... tuổi lớn... nó sẽ sống ra sao... ở bên bác thì cơ sở vật chất đầy đủ cả.. vẫn ăn ngon mặc đẹp, ở nhà rộng... sung sướng hơn ở nhà mình í chứ... nhưng sao.. nghĩ đến là thấy nghẹn lại...
    Những bữa cơm gần đây đắng quá.. cơm hôm nào cũng chan nước mắt.. khi là mẹ khóc.. khi là mẹ trì triết.. than thở... khi là những tiếng thở dài của bố.. và khi 1 mình mình ... chẳng có ai làm phiền... nhưng sao vẫn nấc nhỉ..........
    Khóc đủ chưa.. khóc mệt chưa?... còn ngồi làm j nữa.. ngủ đi Linh... con đường nào cũng dẫn đến Rome mà.. ở 1 khía cạnh nào đấy.. cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.. đi học... đi lèm... đi chơi với anh iu.. nhớ bạn bè thì lôi đi cafe cà pháo...... sẽ lại trưởng thành hơn mà thôi... nhỉ... cố lên...
    Ngủ đi... mai... trời lại sáng....
  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    You are number 1 !
    Try, You will best !
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng và chờ đợi...
    Thời gian ol đêm thế này chắc tính bằng ngày thui... chuyển sang chỗ mới là e ko ol đc nữa roài..

Chia sẻ trang này