1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mâu thuẫn trong cảm xúc....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimxxu, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    suýt đồng môn thôi chứ chưa gọi đc là đồng môn ^^
    Hi hi.. đúng là con trai cũng có nhìu cảm xúc lém chứ... nhưng hình như con trai ít nói ra hơn thui.. mà thức đêm nhìu cũng hay nghĩ ngợi đấy... anh post bài lúc 3h sáng.. khuya roài sao chưa đi ngủ
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Đã là tâm sự thì có gì mà phải băn khoăn giữ gìn hả em nhím ơi.
    Dù sao thì thể theo nguyện vọng của nhím anh sẽ giữ bí mật hi hi hi hi hi...
    Cố gắng lên nhé!
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình ko muốn nhắc lại chuyện này đâu,anh vẫn thích những người luôn đi theo sở thích và niềm đam mê của mình,ko ngại những khó khăn,vất vả,những thứ mà mình biết ko đơn giản chút nào.Mình quen 1 em học Kiến trúc,06q2( hình avata của mình đợt trước) năm đầu trượt ĐH,năm tiếp thi cũng ko đạt nên học tại chức 05x?,vừa học t/c vừa ôn thi tiêp kkhối V,và năm tiếp theo đã đạt được thành quả>>>một sự no luc dang tran trong.
    Bản thân mình cũng ko suôn sẻ trong đg học,mình học khối A,năm đầu nguyện vọng 2 lên KTCN thái nguyên,2 năm tiếp theo vẫn kiên quyết thi KT,mac du that kho khan( khối A thui),và bây giờ mình là sv KT.
    Mình nêu lên,ko phải mình khuyên Linh thi tiếp,mà muốn mọi ngườ hãy cố gắng theo đuổi những gì mà mình thích,mình ươc mơ...khi đó thật tuyệt vời
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ,mìng cũng k0o hiểu tại sao nữa.
    Đã từng hứa với bản thân,luôn đi theo sự lựa chọn của mình,sẽ ko dễ dàng thích 1 ai,yêu 1 ai đó nếu như ko có ấn tượng tốt,có tình cảm thật với người đó.Nhưng tại sao đôi khi lại muốn có 1 người bạn gái,1 người
    "yêu "chỉ để chia sẻ mọi chuyện,để được cầm tay,khoác vai hay đi chơi cùng nhau vào ngày cuối tuần....mặc dù ko cần biết mình có thích người đó ko?
    Mặc dù cũng đã hiểu được chính mình,luôn "đi 1 mình vào những lúc nên đi 2 người",hay lẻ loi vào 20_10,8_3 và...valentine...đó là sự nghen tỵ,ao ước như "người ta".
    Nhưng luôn là thế,Châu luôn tìm lại đươc cách sống của mình,phương trâm tồn tại bấy lâu nay.Ko có gì làm ta buồn,ta là người hạnh phúc,vì ta có bố mẹ ta,có bạn bè ta,ta là SV,là 1 chàng trai luôn yêu đời,luôn cười ngay cả những lúc khó khăn nhất
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình ko muốn nhắc lại chuyện này đâu,anh vẫn thích những người luôn đi theo sở thích và niềm đam mê của mình,ko ngại những khó khăn,vất vả,những thứ mà mình biết ko đơn giản chút nào.Mình quen 1 em học Kiến trúc,06q2( hình avata của mình đợt trước) năm đầu trượt ĐH,năm tiếp thi cũng ko đạt nên học tại chức 05x?,vừa học t/c vừa ôn thi tiêp kkhối V,và năm tiếp theo đã đạt được thành quả>>>một sự no luc dang tran trong.
    Bản thân mình cũng ko suôn sẻ trong đg học,mình học khối A,năm đầu nguyện vọng 2 lên KTCN thái nguyên,2 năm tiếp theo vẫn kiên quyết thi KT,mac du that kho khan( khối A thui),và bây giờ mình là sv KT.
    Mình nêu lên,ko phải mình khuyên Linh thi tiếp,mà muốn mọi ngườ hãy cố gắng theo đuổi những gì mà mình thích,mình ươc mơ...khi đó thật tuyệt vời
    [/QUOTE]
    Nếu có đọc hết 1 vài bài e đã post chắc a cũng hiểu nhà e phức tạo 1 chút.. nên việc thi đến năm thứ 2 đã là khó khăn roài ^^
    Nhưng điều ấy ko có nghĩa là e bỏ cuộc.. nếu có vô blog em. thì anh sẽ đọc đc dòng about me trg đó :^^ A CRAZY CAT ^^ Đã đang và sẽ theo đuổi niềm đam mê vẽ vời dù đi đường vòng hay đường thẳng, dù trực tiếp hay gián tiếp ^^ A CRAZY CAT ^
    EM đang chập chững bước trên con đường của mình,.. có thể bây h em vẫn là 2 bàn tay trắng.. với mớ kiến thức tự mầy mò và góp nhặt... nhưng e tin có 1 ngày.....
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Uh anh chưa biết nhiều về Nhím....A chúc em sẽ đặt được ước mơ sự nghiêp của mình
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    mí hum nay anh đi đâu ùi ý nhỉ
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Uh anh chưa biết nhiều về Nhím....A chúc em sẽ đặt được ước mơ sự nghiêp của mình
    [/QUOTE]
    chơi với 1 ng thì dễ... hiểu đc 1 ng thì khó :P
    Đùa đấy... thánks anh nhìu nhá
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi còn ko hiểu chính mình,người khác thì ko thể biết rõ được,chỉ dc 1 phân thui
  10. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, mấy hôm không vô thấy nhớ thế! Phải làm nốt cái đề cương sơ bộ, cho tốt nghiệp nốt.
    Mấy hôm mất ngủ, được cái a lấy lại niềm tin rồi em ạ!
    Em vẫn thức khuya nhỉ, chắc đợt lạnh này sắp hết rồi đây.
    Lúc nào offline nhớ pm anh nhé....
    Nice weekend em!

Chia sẻ trang này