1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mâu thuẫn trong cảm xúc....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimxxu, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sao đi đâu mình cũng gặp cô nì hết dzậy! Lung tung quá nha.
    .
    Họ bảo thời buổi bi giờ ai cũng cố xây cho mình bốn bức tường, giàu thì xây bằng cẩm thạch, kim cương, nghèo thì bằng đất sét đất nung. Cố mà xây để tránh bão. Đến lúc rồi tự dưng thấy xung quanh mình chỉ có ruồi, ruồi, ruồi, muỗi, muỗi, muỗi,rồi tự dưng chết không rõ nguyên do, Y học hiện đại gọi là trầm cảm, tự kỉ ám thị.. hay gì gì đó.
    Thông điệp là: Đập tường! Nôm na là sống cởi hơn và mở hơn.
    Thế nhỡ trời xin cho tính cần cù xây xây cất cất thì sao!?
    Biết đập cái gì bi giờ!?
    Hì hì ...
    Cụng ly cái nào..
    .
  2. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vừa yêu và vừa ghét 1 n. đó chính là bản thân mình..hic hci
  3. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CỨ HAY CHỬI THẰNG NÀO SỐNG VÌ TIỀN. THẾ MÀ MÌNH MẮC BỆNH "MÊ GÁI & THÈM TIỀN".
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    hì hì... thấy đó.. ai cũng từng bị mâu thuẫn trong chính cảm xúc của mình... cũng giống như có nhiều lối đi, nhiều con đường, mỗi sự việc là mỗi cảm nhận, mà đôi khi ta chỉ được đi 1 con đường mà thôi, vậy ta sẽ đi con đường nào đây nhỉ, đễ đi hay khó, nó đi ra đến đâu, mình có đi được hay không.... và.. ta lại phải đấu tranh với chính ta trước mỗi sự lựa chọn dù nhỏ nhất trong cuộc sống này.
    Mọi ng ơi.. dù có nhiều khó khăn, dù có những sai lầm, những vấp ngã, những đau đớn trong cảm xúc.. thì điều quan trọng nhất là hãy vững tin vào bản thân mình hiện tại để bước từng bước trên con đường mình đã chọn nhé.. hãy lạc quan... và tin vào chính mình, bạn nhé
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Đang chán hay đang buồn, đang thất vọng hay đang mệt mỏi đây nhỉ....
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Con người nhìn vẻ bề ngoài có vẻ rất hoà hợp và tao nhã, nhưng trong mỗi con người đều có sự mâu thuẫn rồi mới ra được một quyết định cho là đúng đắn, sống trong một hoàn cảnh nhất định nào đó thì thiên hướng nội tâm họ cũng chịu ảnh hưởng như vậy.Tuy không đeo mặt lạ nhưng ta cũng hiểu nôm na là hai mặt, danh giới rõ ràng là giữa cái tốt và cái xấu. theo bạn thì như nào?
  7. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn, em đang ở đáy sâu mâu thuẫn. Em biết em đang đi sai đường, nhưng em chưa dừng lại. Giá mà em dừng lại hoặc đi tiếp thì đã không có mâu thuẫn rồi. Em trân trọng gia đình mình - đó là sự bình yên mà em (và bất cứ ai) cũng cần có. Em thích chăm sóc cho gia đình bé nhỏ ấy. Nhưng em cũng thích cảm giác lôi cuốn mà TA mang lại. Bình yên kia bị những hồi hộp, ấm áp của TA cuốn đi. Em đang như thế, thấy tội lỗi mà không dừng lại được, chưa có cách dằn lòng nào để dừng lại. Chỉ biết ước giá như đừng gặp thì chưa đủ, phải có cả 1 quyết tâm lớn. Đừng nhớ, đừng mong, đừng nhắc. Đó chỉ là cảm xúc tràn ngập, ko kiềm chế nổi. Thế thôi, em biết chắc không phải là yêu (ở cả 2 phía). Vì vậy mà càng mâu thuẫn hơn. Em không hiểu nổi mình. Và em đang xưng tội chăng?
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết, lúc nào cũng thấy mâu thuẫn.
    Vừa buồn vừa vui, vừa giận vừa thương, vừa yêu vừa ghét ...
    Mệt mỏi!

  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    không hẳn giống nhưng mình cũng đã từng trải qua 1 cảm giác giống bạn đấy... bị cuốn vào 1 cái ko thật, biết là ko đến đâu nhưng lại ko dừng lại đc...
    Và rồi... sẽ có lúc mọi thứ dừng lại sau những mâu thuẩn.. chỉ có điều vết thương xẩy ra thì khó phai...
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Những mâu thuẫn trong cảm xúc ngày nào tôi cũng trải nghiệm qua, có thể tôi sống hơi thiên về nội tâm, sống nghĩ nhiều thì hơi già nhưng cách đối nhân xử thế không ai có thể trách mình cả.

Chia sẻ trang này